1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    thiếu mất kì 3 rồi bác buonet ơi
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Phần 3 ở trang trước, giờ lôi lại ;))

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Có 1 cách đơn giản hơn 1 Triệu USD là giáo dục dân VN đừng chơi độ ngu nữa.
    Trước trận CK Sea Game nhiều thằng trên Voz đã nói kiểu này rồi, ích nước lợi nhà :|
    Đúng là chỉ có ngu mới đi đặt của đt VN thắng
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    LÊ VĂN TÂM : NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ BÁN RẺ DANH DỰ .

    Khán giả miền nam Việt Nam thập niên 70 của thế kỷ trước chắc sẽ không bao giờ quên được những pha dốc bóng thần tốc xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương , những cú đảo bóng khi bên phải lúc bên trái như thêu hoa , dệt gấm của một chàng trai xuất thân từ miền đất cố đô - Sông Hương , Núi Ngự . Ông chính là Lê Văn Tâm , cựu tiền đạo của Hội Tuyển Miền Nam Việt Nam trước 1975 và là thân sinh của cựu trung phong số 1 của TVN sau này : Lê Huỳnh Đức .

    Lê Văn Tâm sinh ngày 02/10/1949 tại Huế . Trong 1 gia đình có tất cả 8 anh chị em , nhưng chỉ có mỗi ông theo nghiệp quần đùi , áo số .

    Ông chơi bóng ngay từ khi cắp sách đến trường .

    Năm 1962 - 2963 ông cùng trường Bán Công Huế đoạt chức vô địch cấp vùng lần đầu tiên (từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị) .

    Đến năm 18t , ông lại cùng đội tuyển học sinh , sinh viên Huế đoạt chức quán quân tại 1 giải Tứ Hùng gồm các trường đại học : Huế , Cần Thơ , Đà Lạt , Vạn Hạnh ngay thời điểm ông vừa đỗ tú tài 1 . Những tưởng khi đó người hâm mộ Huế nghĩ rằng ông sẽ phải giã từ quả bóng để theo đuổi nghiệp đèn sách như bao người con khác của xứ kinh kỳ . Thì ông lại ...

    Xếp bút nghiêm , vào Nam lập nghiệp

    Với phong độ cực kỳ xuất sắc trong 1 giải đấu do Tổng hội Sinh Viên Huế tổ chức năm 1966 . Lê Văn Tâm được chính cựu thủ môn huyền thoại một thời của bóng đá Việt Nam "lưỡng thủ vạn năng" Phạm Văn Rạng khuyên nên xuôi Nam , chơi bóng . Và ông đã nghe lời một mình rời gia đình, xuôi Nam lập nghiệp .

    Do có trình độ nên ngay lập tức ông đã được mời chơi cho đội Ngôi Sao Gia Định, 1 đội bóng nổi tiếng của miền Nam khi đó .

    Năm 1967 (1 năm sau khi vào Sài Gòn) ông về đầu quân cho đội Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín và thi đấu bên cạnh Võ Thành Sơn , Dương Sắc Thái ...

    Đầu năm 1968 , do lệnh tổng động viên của chinh' quyền Sài Gòn khi đó . Ông lại gia nhập đội bóng Hải Quân và cùng chung màu áo với các đồng đội : Dư Tân , Quốc Bảo , Tư Lê , Đỗ Lễ , Chiến ...

    Năm 1967 - 1968 : Ông là cầu thủ chính thức của Hội Tuyển Thiếu Niên , chỉ 2 năm sau (1970) Ông trở thành cầu thủ không thể thiếu của Hội Tuyển Thanh Niên rồi 1 năm sau (1971) , Ông chính thức vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Hội Tuyển Miền Nam Việt Nam . Cùng với Trần Văn Xinh , Trần Tiết Anh , Nguyễn Văn Thắng , Hồ Thanh Cang , Quang Đức Vĩnh , Võ Thành Sơn , Cù Sinh , Dương Sắc Thái , Nguyễn Văn Mộng , Dương Văn Thà , Bùi Thái Huệ , Nguyễn Tấn Trung , Võ Bá Hùng ... Ông đã không ít lần mang vinh quang về cho nước nhà .

    Những kỷ niệm vui buồn

    Có một lần ngồi uống Cafe ngay bên trong sân vận động Thống Nhất . Tui hỏi ông : Bàn thắng nào là bàn thắng để đời nhất của ông ? Ông trả lời không cần suy nghĩ :"Đó là bàn thắng dẫn trước Đại Hàn (Korea) trong 1 giải đấu tại Thái Lan năm 1974 . Nhận được quả lốp bóng của Võ Thành Sơn tôi tung người đánh đầu , bóng đi rất căng xuyên qua cặp trung vệ và thủ môn cao to của Đại Hàn gin thẳng vào lưới . Mặc dù sau đó , chúng tôi đã hoà 2-2 chung cuộc . Nhưng đó là 1 trận đấu đáng nhớ khi Hội Tuyển Miền nam đã dẫn trước 2-0" .

    Nhưng có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với ông là trận đấu với Indonesia năm 1974 (Thắng chung cuộc 3-1). Trong đó có 1 bàn thắng mở tỷ số của Võ Thành Sơn và sau đó là 2 bàn thắng tuyệt đẹp của ông .

    Kỷ niệm buồn nhất . Đó là thất bại trong trận chung kết Seap Game năm 1973 tại Singapore trước Miến Điện khi thua chung cuộc 1-2 sau khi hoà 1-1 trong hiệp thứ nhất .

    Sau ngày Việt Nam thống nhất , Lê Văn Tâm đá cho Bưu Điện đến năm 1978 thì sang chơi cho Ba Son Công Xưởng 1 thời gian rồi khoát áo Xi Măng Hà Tiên (sau này đổi thành Sở Công Nghiệp) tiếp tục chơi bên cạnh các đồng đôi cũ như : Võ Thành Sơn , Vĩnh , Biển , Quân , Đặng Công Bình , Thương , Công , Minh Lý ...

    Năm 1980 , Lê Văn Tâm chính thức giã từ bóng đá đỉnh cao và chuyển về công tác tại Bến Xe Miền Đông và tham gia thi đấu (dạng phong trào) .

    Tâm "Huế" chính là cái tên thân mật mà người hâm mộ dành cho ông . Ngoài tài năng chơi bóng đá thì "nhân cách sống" của ông là những điều mà người hâm mộ không thể nào quên .

    Chiếc Chaly cuối đời mà Phạm Văn Rạng thường sử dụng . Đấy chính là món quà mà ông đã tự đứng ra quyên góp từ các đồng đội Võ Thành Sơn , Dương Văn Thà , Hồ Thanh Cang , Phạm Huỳnh Tam Lang dành tặng cho người thầy , người anh đã đưa ông đến với nghiệp bóng đá .

    Trong lúc trà dư , Tửu hậu thì ông luôn cám ơn các đồng đội , nhất cựu tiền vệ đội trưởng Võ Bá Hùng (Tám Hoa) - những người đã giúp ông có được tên tuổi sau khi xuôi Nam .

    Sau trận đấu của U23 VN thua Indonesia hôm qua , tui có liên lạc với ông . Ông nghẹt ngào cho biết : "Bóng đá bây giờ có quá nhiều những trận đấu "giả" . Tình trạng mua bán , móc ngoặc tỷ số giữa các đội bóng không chỉ có ở VN mà đã lan ra toàn ĐNÁ . Đó là lý do các cầu thủ hôm nay ra sân thi đấu thiếu quyết tâm và lòng hăng say để phục vụ đồng bào quê hương . Thời của tôi , sau mỗi trận đấu có thể khán giả phản đối : "hôm nay thằng Tâm đá dở quá" hoặc "hôm nay thằng Tâm đá hay quá" (nguyên văn) , chứ chưa hề nghe :"hôm nay thằng Tâm bán độ rồi" . Đó chính là 1 nhân cách sống không thể tuyệt vời hơn ở cựu tuyển thủ này . Chính cái nhân cách đó mà sau này chính ông đã truyền dạy cho người con Lê Huỳnh Đức "danh dự tổ quốc và danh dự cá nhân chính là 2 thứ quý nhất của đời cầu thủ" .

    Tiger cup 1996 , cú sút phạt khẽ chạm hàng rào của Lê Huỳnh Đức ghi bàn gỡ hoà 1-1 trước Lào . Một trận đấu mà sau đó HLV Weigang đòi đuổi 4 cầu thủ cùng họ Nguyễn về nước !? Môt năm sau (1997) tại vòng loại WC 1998 tên sân Thống Nhất , Lê Huỳnh Đức tung cú sút trái phá rút ngắn khoảng cách tỷ số với Trung Quốc còn 1-3 . Một bàn thắng mà mãi sau này ai cũng biết "Đức đá bể nồi cơm của anh em" .

    Tui muốn dẫn chứng như vậy để cho các em , những các cầu thủ nhận thức được cái giá trị , danh dự và nhân phẩm của một con người , nhất là đối với một tuyển thủ đại diện cho một quốc gia là phải thi đấu hết mình , trung thực trên tinh thần thượng võ để sau này khỏi ân hận khi giã từ sân cỏ . Có thể hôm nay các em đả dở hoặc ngày mai chơi không được hay nhưng tuyệt đối không được bán rẻ danh dự màu cờ , sắc áo ... Vì có những thứ không thể dùng tiền hay vật chất mà có thể mua được .
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.768
    Đã được thích:
    979
    CK SG 2009 Xuân Hợp làm độ hay không thì không rõ, nhưng 2 thằng bốc mùi rõ nhất là Hoàng Quãng bên phải và Đình Đồng bên trái. Mã nó chọc quả nào ra biên là chết quả đó, trong khi bình thường làm đíu gì có chuyện thằng Quảng nó đá dở đến vậy.

    Chưa kể sau trận CK nó đi qua đêm đến sáng mới về, hỏi thì bảo đi thăm bạn gái rồi bị hỏng xe ... con nít nó cũng không tin. Sau trận ông Tô cạch nó đến nỗi mất tích khỏi các DT luôn.

    Ngoài ra em Phan Thanh Hưng đá như Kaka trong trận BK với Sin, đến CK thì đá như cái củ c... , cầm bóng dẫn bóng không nổi, chuyền 1 quả cho đẹp cũng không xong. Miẹ đội hình gãy tuyến giữa hổng tuyến dưới thì đá gì nữa?

    Ai không tin cứ lên youtube xem lại, khi còn mấy phút cuối Vịt ùa lên tấn công làm mấy quả Mã mém chết, chứng tỏ chả phải không lên bóng được, mà các anh có chịu lên bóng đíu đâu. Các bố cứ bịa ra chuyện áp lực này nọ, miẹ có phải đá với Thái đâu mà áp lực. Nên nhớ hồi đó Mã không phải Mã bây giờ, mà vẫn là miếng mồi ngon cho Vịt. 2008 hấp nó 3-2, 2009 vòng bảng hấp nó 3-1 ngọt, từ 2009 về trước đụng là hấp, vậy mà CK 80 phút đầu không được quả nào trông được?

    Trận CK SG 2009 cũng như trận gặp Lào vừa rồi, đá xong HLV không hiểu chuyện gì xảy ra, còn cầu thủ thì thằng này ngó thằng kia trong ... im lặng.
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    535
  8. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13

    Đấy đấy, thăng cu Mã có bóng cánh trái thoải mái tạt cánh mà 2 thằng VN ở sát rạt đó lại đứng im ngó, không xông vào cản trở.

    Đệch, ngay thời điểm đó, đang ngồi coi TV, linh cảm thế nào tui nhảy dựng lên chỉ vào tivi, chết mẹ rồi, thôi quả này vào rồi, y rằng 1 giây sau là bóng vào lưới !
    Mịa, 2 thằng đứng kế thằng tạt cánh mới đáng ngờ, mịa nhìn thằng Trường ôm tay khóc gục trên mặt đất nhìn bóng trong lưới, mà tội cho nó quá !
    Người ta bảo đề phòng kẻ thù chứ ai nghi ngờ bạn mình bao giờ !
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Chẳng lẽ muôn đời không làm gì nổi tụi động vật bán rẻ đất nước này được à??? [r37)][r37)][r37)]
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Mịa lúc đó đang cuồng cái HCV nên chửi thằng Trường nhiều nhất. Giờ ngẫm lại mình sai, vì đúng như bác nói, bạn chọc sau lưng thì đỡ vào mắt.^:)^

Chia sẻ trang này