1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    2.218
    Đây tui đã tìm ra cái thread cũ này, nó phải vào đây mới chính xác. Xin lỗi các bác làm loãng cái thread Xi Gêm, mặc dù cũng đã xong. Lợi thế của việc nghỉ forum gần 1 thập kỉ đó là nhớ ra những thread như thế này :)). Tui thích xem tư liệu cũ nên share ở đây, vì chỉ trong box này mới có nhiều người từng sống và xem bóng ở cái thời đó. Và thấy mình tệ ntn ngày xưa thì cũng thấy mình đã tiến 1 bước khá dài. Ngày xưa tui mò vào ttvnol vì xu hướng trong này là hay nói ngược dòng, mặc dù ko phải lúc nào cũng đúng nhưng nó thú vị hơn là đọc báo thể thao trong nước.

    Bóng đá nó gắn với cảm xúc hơn là số liệu và lý trí, thế nên có những giải đấu, những cầu thủ được nói tới nhiều hơn bình thường, và có những trận đâu, những cầu thủ khác vì nhiều lý do lại ko được yêu mến bằng mặc dù năng lực họ ko kém, thậm chí hơn.

    Đây là full trận vòng loại WC 2006, đầu năm 2004. Tuyển VN mới ký lại với Tavares.



    Tui ko chê thế hệ cũ mà là chê 1 đội bóng cụ thể. Trong đội hình trận đấu tháng 6/2004 này, Minh Phương, Tài Em, Phạm Hùng Dũng, Thạch Bảo Khanh đều chỉ thua Đức Thắng, Quang Hà, Phi Hùng có 4 5 tuổi nhưng họ thật ra thi đấu ở 1 trình độ khác, cường độ cao hơn nhiều. Chỉ xem vài phút là thấy. Năm 2004 thật ra là 1 năm rất thành công của bóng đá VN về mặt chuyên môn nhưng thành tích ko như mong đợi.

    Thạch Bảo Khanh là 1 cầu thủ rất đáng tiếc của lứa 7x (tức là, "thế hệ vàng"), tốc độ, kĩ thuật. thể hình vượt ra khỏi thế hệ của mình nhưng đen bị chấn thương những năm đẹp nhất. Sau này lại được 1 năm 2004 sáng rực nhưng chỉ 1 thất bại ở Tiger Cup lại làm anh bị quên lãng. Năm 2008 Khanh đã già và ko còn là 1 trụ cột nữa. Ngoài Bảo Khanh thì 3 đội bóng của Sài Gòn những năm đó đều có những tiền vệ rất hay, nhưng ko bao giờ được gọi lên tuyển để thay cho dây Thể Công.
    --- Gộp bài viết: 30/12/2025, Bài cũ từ: 30/12/2025 ---
    Quả tại của Tài Em và cú đánh đầu của Bảo Khanh vào lưới Sing:



    Khi xem lại tư liệu cũ thì tui chắc chắn là tuyển VN thời 95-2000 ko ai có thể tạt như thế và đánh đầu như thế.

    Tui chỉ đang so sánh những thế hê cũ của tuyển VN vơi nhau, chứ so với thế hệ Quang Hải hay bây giờ tất nhiên là ko công bằng.
    nhnglhn thích bài này.
  2. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    735
    Giờ nhìn lại về năng lực cá nhân thuần túy thì quả bóng vàng đầu tiên của CV9 có phần quá ưu ái cho nó so với Thạch Bảo Khanh. Lý do chủ yếu là thế lực SLNA khi đó còn mạnh, lứa Thể Công thì hết đát xuống hạng năm 2004, cộng với việc Văn Quyến bị Tavares đuổi khỏi AFF cup nên CV9 thêm lợi thế.
    1999 đội hình VN bị xáo trộn:
    Phi Hùng do ghi bàn vào lưới Olympic Nga và Iran ở Dunhill cup nên được trọng dụng thay Công Minh. Tay Hùng này sau giải nghệ sớm do dàn xếp cá độ "trái quy trình" của SLNA.
    Đá tiền đạo chính là Đặng Phương Nam vốn khá hiệu quả khi làm dự bị, Văn Sỹ Hùng cả giải đá chính nhưng bị chê đá dở nên phải dự bị trận cuối. Riedl muốn đánh phủ đầu với Thái với dàn tấn công Thể Công nhưng hiệu quả thì ta đã thấy.
    Sang 2004, Tavares khi đó dù chỉ làm thời gian ngắn nhưng bị bệnh bảo thủ khi dùng 1 bộ khung đá nhiều tháng liền. Những phương án gây đột biến là Ludovic Cassett và Văn Quyến bị loại trước khi đá AFF giải chính. Hàng thủ bỏ Ludovic mà để "tượng đài trong tương lai" Huy Hoàng trấn giữ thì gặp Indonesia nó Boaz Salossa quẩy nát 3-0.
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2025
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.652
    Đã được thích:
    3.441
    Hồi đó mình chơi 3 trung vệ, nhưng là một người đá thòng, nên hậu vệ thòng hay dâng cao là đúng bài rồi chứ không phải là bỏ vị trí. Chu Văn Mùi theo em đá vị trí đó rất hay, hầu như không ai qua được. Đây là quan điểm, sở thích của em thôi. Sau đó xảy ra vụ nhóm cầu thủ CA TP HCM đuổi đánh trọng tài hay bán độ gì đó em không nhớ (trong đó có cả Huỳnh Đức) , nhưng nghiêng về khả năng đánh tài nhiều hơn. Cả nhóm mỗi Mùi bị kỉ luật nặng nhất, buộc thôi bóng đá, không biết có bị ra khỏi ngành hay không, em cũng không nhớ. Mà lý do (ngầm hiểu) rất củ chuối đó là Chu Văn Mùi có trình độ học vấn thấp nhất (hình như là lớp 2). Sau này có Đỗ Khải kế thừa vị trí này. Về sau mình đổi sang đá 442 nên vị trí thòng này mất đi.

    Hiện nay mình cũng đá 3 trung vệ nhưng vận hành khác hồi xưa.

    Nhắc đến hồi xưa mới nhận ra là bác Văn Dũng cũng thuộc dạng tiền đạo tài năng của Việt Nam. Xuân Son đã nhận được rất nhiều kinh nghiệm do bác Dũng này truyền đạt. Nói về bật nhẩy rồi ngó nghiêng một lúc trên không rồi mới gật đầu như Rô điệu thì bác Dũng này cũng làm được và thường xuyên làm.
    nhnglhn thích bài này.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.448
    Đã được thích:
    2.869
    Cứ nói chuyện nhảy lên rồi ngó nghiêng 1 lúc đánh đầu là tôi lại bật cười. Dù tôi có đọc đoạn tự sự của bác Dũng hồi đó.
    Đánh đầu mà làm như quay chậm thế sao được. Cái này nó là khả năng chọn điểm rơi, từ lúc bóng xa bay tới người ta đã phải biết bay lên đâu, định tiếp bóng bằng gì, ý đồ đánh bóng vào đâu, chỉ trong 1 giây đó. Chứ có phải nhảy lên 1 giây, quay đầu nhìn ngó nghiêng 1 giây rồi thấy cái gôn chỗ nào.... trống thì ta ............. đánh vào đó :D
    ptsondratlas07 thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.652
    Đã được thích:
    3.441
    Bác nghiêm túc thế. :D
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.448
    Đã được thích:
    2.869
    Giờ mình cũng đá 3 5 2 nhiều mà đôi cánh chưa thấy được bóng dáng Công Minh, Văn Trương, Quang Thanh nào nhỉ :D, hoặc Đức Thắng cũng được.

    Toàn Văn Vĩ với Tiến Anh và ........ Nguyễn Phong Hồng Duy kkk
    atlas07 thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.327
    Đã được thích:
    19.404
    Phải ngó nghiêng chứ bác! Ngó xem có thằng nào kèm mình ko, thằng gôn đang đứng góc nào, góc gôn nào rộng, rồi ngó xem bóng bay tới đâu rồi, còn tận nửa giây cơ mà, tha hồ =))
    atlas07 thích bài này.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    2.218
    Thời Park cặp Trọng Hoàng Văn Hậu chả hay?

    Cái đoạn tự sự nhảy lên uống ly cà phê xong phát hiện bóng tới rồi mới ra chân, à ko đổi ý ra đầu chường, là điểm tui thấy hài hước ở các cựu VDV Việt Nam. Thậm chí giờ vẫn thế, dân thể thao VN có thói quen nổ banh tai nhức óc, nghe như đọc truyện Jindo.

    Full video chung kết Tiger Cup 98, trận duy nhất tui xem được cụ Văn Dũng thi đấu. Các bác tự đánh giá xem cụ Dũng thể hiện ntn. Chắc trước trận cụ truyền tuyệt kĩ nó nghiêng này cho thằng Sasi Kuma mất tẹo rồi.

    atlas07 thích bài này.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.652
    Đã được thích:
    3.441
    Bác biết lý do tại sao bác Dũng được gọi lên tuyển vào năm đó mặc dù đã 35, 36 tuổi rồi thì chắc sẽ sốc đấy. Cầu thủ 4 lần đạt danh hiệu Vua phá lưới, trong đó có 3 lần liên tiếp thì không phải đùa.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.448
    Đã được thích:
    2.869
    Chung kết năm cuối đó, còn nói ông Dũng không được đá chính mới thế :D
    Đúng là quên Hậu - Hoàng thật. Vì lâu quá ko thấy mặt ông nào trên tuyển nên quên.

Chia sẻ trang này