1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tôi thì tôi lại thấy bây giờ sút xa tốt hơn ngày xưa. Như tôi đã nói ở trên, ngày xưa có nhiều đất để diễn hơn nên sút xa cũng dễ hơn, chứ bây giờ đâu có nhiều khoảng trống để sút xa nữa? Thế mà ngày xưa những quả sút xa vẫn khá hiếm nên mỗi quả sút xa đã trở thành tuyệt tác và làm mọi người nhớ lâu, chứ nếu bác đếm chi tiết xem có bao nhiêu quả sút xa thì bác sẽ thấy. Bác nên nhớ ngay cả Thái Lan, chuyên gia sút xa - ngày xưa sút xa ầm ầm - thế mà ngày nay cũng đâu còn đất để sút xa nữa? Theo tôi, VN ngày nay sút xa hơn ngày xưa nhiều. Thể lực bây giờ cũng khác xa. Ngày xưa vừa chạy vừa đi bộ mới đến phút 70 các bố đã bắt đầu đứng thở dốc, chứ ngày nay thì chạy ầm ầm cả 90 phút. Tôi bảo đảm đội hình ngày nay mà đá với ngày xưa thì chả khác gì đá với Lào
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tiếp đi các bác
    Nhớ cái năm 98 VN thắng thằng Thái Lan sướng qua đang trong nhà chạy ra ngõ gào thét loạn lên như thằng điên.
    Xem Vn đá giờ có thắng nhiều hơn xưa nhưng vẫn không thích bằng cái thời Hoàng Bửu-Hồng Sơn-Huỳnh Đức-Đỗ Khải..
    Hồi đấy thì ai cũng thích Hồng Sơn nhưng mình rất thích trung vệ Như Thuần, 1 trung vệ có lối chơi rất giống với Cannavaro. Thời đó rất khó có 1 trung phong nào trong khu vực kể cả Kiatisắc có thể 1 đối 1 qua mặt được anh ta. Chắc tại hồi đó đá bóng hay đá trung vệ nên nguỡng mộ anh ta về sau phát hiện ra khả năng săn bàn của mình thì lại ngưỡng mộ và cực thích Pippo vì có phong cách giống him
    Các bác có công nhận là xem Vn đá thắng hồi đó suớng hơn bây giờ nhiều không ?
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Đồng Tháp thời ấy hàng tiền vệ có Trần Anh Tuấn, Phạm Anh Tuấn (hình như sau này lên ghế HLV) và Ngô Công Nhậm. Công Nhậm nhỏ người, có tốc độ và kĩ thuật, tôi nhớ mãi bàn thắng của Nhậm ghi vào lưới Công An Tp HCM trong trận chung kết năm 96
    Công Nhậm đá khá nhưng không lên tuyển lần nào cũng dễ hiểu, vì hồi ấy tiền vệ VN không thiếu người đá kĩ thuật. ( giai đoạn 95 - 96). Công an Tp HCM có Bùi Sỹ Thành, Phan Bá Hùng, Liêm Thanh, sau đó có Ngọc Thọ và Phùng Thanh Phương ,Hải Quan có Nguyễn Anh Trung, Công an HN có Bùi Hữu Lợi, Thể Công có Đinh Thế Nam, Hải Phòng có Nguyễn Thái Bảo, An Giang có Nhan Thiện Nhân... Đặc biệt Cảng SG khi đó có lối đá nhỏ như bật gôn tôm, nhiều tiền vệ kĩ thuật hay như Hồ Văn Lợi, Bùi Xuân Thủy, Huỳnh Hồng Sơn đôi khi cũng lùi về đá tiền vệ...
    Nếu nói ở cấp CLB thì Phan Thanh Tuấn ở Nghệ An đá cực hay,mỗi tội thằng mất dạy ấy cứ lên tuyển là xin về. Lý do đơn giản là không có thuốc để hít
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Công nhận hồi đấy thắng Thái thấy sướng thật, vì hồi đấy Thái như 1 quả núi, đã thế lại thắng những 3-0 trong thế trận bị nó dồn ép dã man, nên sướng ko thể tả được, nhưng mà đến trận CK với Sing thì thôi rồi, buồn ko thể nào tả nổi thằng Như Thuần hồi đấy đá hay thật, mà vẫn còn trẻ thế, thế mà ko thể tiến xa hơn được, chán thật!
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Em lại thấy Thuần heo của Thể Công đá giống Nesta hơn. Tự tin, điềm đạm, phán đoán hướng bóng rất tốt. Ngoài ra hắn còn đánh đầu và sút phạt rất hay, điển hình là quả đá phạt hạ tuyển trẻ Thể Công khi đá chung kết giải trẻ.
    Nếu lúc ấy có mạng internet, hẳn Tuấn Mẽo lại kêu gào đòi đưa Như Thuần lên đá tiền vệ trụ. Thực tế Như Thuần cũng có đá một số trận cho Thể Công ở vị trí này. Mãi năm vừa rồi hắn mới treo giày.
    Như Thuần còn đá cho tuyển VN các giải Tí ghẻ năm 2000 và 2002, nhưng năm 99 mới là đỉnh cao phong độ của hắn. Năm đó tuyển VN với bộ ba Khải- Thuần- Dũng và Đức Thắng, Công Minh ở hai cánh quả thật là tanh hơn cá. Trận chung kết Đần lại cho bung sức ra đá với Thái Lan nên chết bởi quả đóng xa của Thavatchai, tiếp theo Dusit nã một quả sút sệt nên thua hẳn.
    Mai Tiến Dũng thì cách chơi thiên về dùng sức, hao hao giống Phước Tứ.Thật ra trung vệ hay nhất của Công An Hà Nội có lẽ là Đức Thịnh ( anh Đức Thắng), mỗi tội Đức Thịnh đá rắn theo kiểu súc vật.
  6. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào , trung vệ xuất sắc nhất của CAHN là Lã Xuân Thắng
  7. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Tôi thì cũng biết đến môn bóng đá bắt đầu từ thời SG 95 Chiang Mai.
    Tối đó, đang coi HTV9 hay 7 gì đó, chả nhớ ch.trình gì mà tất nhiên không phải bóng đá, đột nhiên thấy 1 dòng chữ chạy ngang đáy màn hình : Bóng đá Seagame 95 Vietnam - Malaysia 2 - 0.
    Tôi tròn mắt ngạc nhiên ! Vì dù ko coi đá banh nhưng lúc đó mà VN thắng Mã 2 trái thì đúng là trời nó sập, kể từ đó, trận tiếp theo tui bắt đầu coi ko bỏ trận nào của VN.
    Trận thắng Mã lần đó, lần đầu tiên, đường phố SG đón người hâm mộ ào ra la hét phấn khích. Hình ảnh NHM xuống đường lần đó là lần đầu tiên. Tôi vác con máy ảnh xuống đường, gặp anh Liêm bên báo NLĐ, chụp hình ì xèo.
    Rồi đến trận CK, khi VN thua Thái lan, thua đậm 0-4, hình ảnh reo hò mất tiêu, thay vào đó là cảnh đập phá phải nói là chưa từng thấy !
    Đến nỗi CA vác xe đem theo cả camera để ghi hình các bác mất trật tự. Cứ nhớ hoài cảnh chiếc xe đảo 1 vòng chầm chậm ngay ngã tư LL - NKKN, cái camera nó cứ quay vào .... mặt của tui các bác ạ. Vãi !
    Mình chỉ cầm máy ảnh đi chụp chớ có đập phá gì đâu :))
    Sau lần thua Tiger cup 98 trước Sing, phải nói là niềm đam mê bị giảm 1/2, nhưng đau nhất là sau vụ bán độ của lũ QV, VQ. Em đã không thèm xem bọn VN đá nữa ! Chỉ sau trận AFF cup năm 2008, VN thắng cu Thái dúi ngay trên sân của nó, em mới phê trở lại.
    Niềm dzui quay về chưa đc bao lâu thì em bị tạt gáo nước lạnh bởi thằng cu Dê Núi Đỏ ...
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    LXT: trung vệ xuất sắc nhất của CAHN
    LXT: trung vệ bán độ thô thiển nhất của CAHN
  9. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Nói như bác là không đúng, thế hệ của Minh Phương, Công Vinh, Vũ Phong bây giờ làm sao mà so sánh được với thế hệ hồi xưa của Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Minh Chiến. Cái khác biệt lớn nhất chỉ là lứa cầu thủ hiện tại được thi đấu ở giải vô địch quốc gia có nhiều cầu thủ ngoại vì thế mà sức va chạm, tâm lý thi đấu đấu và thể lực được cải thiện cũng là điều dễ hiểu. Nếu như lứa cầu thủ hồi xưa với những tố chất đã có được thi đấu ở Giải VĐQG có nhiều cầu thủ ngoại hiện nay thì chắc là hơn hẳn lứa bây giờ. Điển hình là Như Thuần năm ngoái đã 34t vẫn đá chính ở Khánh Hoà. Thậm chí tôi còn nghĩ là bóng đã VN và cả Thái đang đi xuống không phát triển. Vì lứa cầu thủ Thái hiện tại làm sao bằng được lứa Kiatisak, Natipong, Surachai. Hồi xưa mỗi lần nhắc tới mấy thằng này ai chả són đái. Bây giờ Thông Lào sang HAGL thì trình cũng chỉ tương đương với một thằng cầu thủ nội khá chứ không hơn hẳn như Kiatisak hồi xưa
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tôi thì tôi thấy BĐ ĐNA hiện giờ hơn ngày xưa rất nhiều. Nếu so trong khu vực với nhau thì khó thấy chứ nếu so sánh với châu lục sẽ dễ dàng nhận thấy ngay. Thời xưa VN gặp mấy đội vớ vẩn như là Turkmenistan, Tadjikistan đã thua liểng xiểng rồi! Còn gặp Nhật Hàn thì thôi rồi, chỉ biết làm rổ đựng bóng! Còn bây giờ thì dù vẫn ko có cửa thắng nhưng ít nhất chúng nó cũng đã bắt đầu tỏ ra nể trọng hơn rồi!

Chia sẻ trang này