1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhamto

    nhamto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em hơi đi xa 1 tí, thời năm 83-84, cặp trung vệ của Hải Quan Kim Hằng và Văn Tần là số 1, ngoài bắc có Chính Cối, thời đó nếu mình mở cửa ra ngòai chắc không đến nỗi thua xa. Còn nhớ giải SKDA 84, mình lập 2 đội tuyển mà đá đâu thua gì mấy thằng Tây, mặc dù là QĐ, nhưng nó cũng là các cầu thủ ngoại hạng của LX, Bul, Tiệp....
    Em cũng công nhận với bác nào đó có nói, Minh Chiến là tiền đạo quái nhất mà sau này ở VN không thấy xuất hiện nữa. Rất tiếc là khi bị chấn thương thì dính vô em VT, đứt luôn cả sự nghiệp. Tiếc thay..
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    VT là Việt Trinh hả bác? Cái vụ này thì mình chịu! Các bác kể tớ nghe với! Thỉnh thoảng nghe chuyện lăng nhăng sau hậu trường cũng vui phết
  3. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi 1995, còn là học sinh ở ký túc xá, đi ăn ở nhà bên cạnh trường, tự nhiên thấy ...Việt nam đá bóng! Nói thì buồn cười, nhưng lúc đó mới biết hóa ra nước mình cũng có đội tuyển bóng đá. Hôm đó thắng Malaysia, cả lũ như phát cuồng, về ký túc xá mang bao nhiêu là ..chiếu ra đốt.
    Đã xa lắm rồi, nhưng cảm xúc cái đêm hôm đó thì vẫn còn nguyên. Có thể đại đa số mọi người cũng như vậy, nên Seagame mới là cái gì đó đặc biệt với người Việt Nam mình.
    Bây giờ đang làm cho bọn Nhật, mỗi lần đội thắng mà thấy mình có vẻ háo hức là lại nháy mắt: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!
    Xin lỗi các bác, ngoài lề một chút.
    Tuy nhiên, bóng đá mình bây giờ khác xa, đá mạnh mẽ và kỹ chiến thuật cũng phát triển hơn nhiều. Thời thế hệ vàng, có anh nào mang cảm xúc "Đá chết mẹ thằng Tàu tại sân Mỹ Đình" như bây giờ không? Chưa đá đã biết là thua, và phổ biến là suy nghĩ " hạn chế tối đa bàn thua" , thua 1-0 thì mừng húm như bắt được vàng, báo chí ngợi ca lên mây xanh.
    Bây giờ chỉ có một trận thắng tại...W.C may chăng mới đưa bà con lên đỉnh được thôi, các bác nhỉ! Chứ thắng Tàu, ví dụ thế, trong trận tới đây cũng chỉ khiến mọi người ồ lên một cái tiếc nuối thôi.
  4. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    - Thời thế hệ Vàng khi đá với TL chỉ được 10phút đầu tiên thôi, sau 10 phút là hết pin chuyển sang cầm cự, đến phút 70 thì đi bộ trên sân. Bác nào xem thời kỳ đó thì rõ. Chưa đá đã có tư tưởng thua, cầm hòa được là may mắn (tuy nhiên trận nào em xem cũng thua tầm 3-4 quả). Còn đá với ngoài ĐNA thì "giao lưu, học hỏi là chính". Có năm đá với TQ thua 1-4 mà cũng được tung hô vì LHĐ ghi được bàn vào lưới TQ.
    gọi là thế hệ Vàng chẳng qua là từ cái đợt SG VN lấy lại được tiếng nói trong khu vực, chơi ngang ngửa Malay, Miến,... chứ tinh thần và trình độ thì chán hơn bây giờ. Giờ ra sân là quyết chiến (em không tính các chú đào ngũ và bắn sau lưng đồng đội - ở cuộc chiến nào cũng có nội gian). Tham gia là mục tiêu chung kết, lấy cúp vàng... Học hỏi đủ rồi, ngay cả TQ mà cũng tìm cách thiến nó thì đủ biết VN máu chơi thế nào. Thật sự có cuộc lột xác từ lúc Tồ nắm tuyển
  5. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em có cảm giác lứa U19 tươg lai sẽ làm rạng dang bóng đá nước nhà, U16 có mấy chú cũng rất ngon lành đó, cặp anh em song sinh số 7 số 8 còn nhỏ tuổi đã 1.70m và 1.71m, neéu phát triển dầy đủ thì tầm 1.80m chứ chả chơi. Thằng tiền đạo số 10 khoảng 1.75m, phát triển đầy đủ dứt khoát cao hơn 1.80m
    Giá mà có cặp Lê Giang về, nhập tịch luôn Nguyễn Mạnh thì Hàn Quốc có mà khóc ròng về độ trâu bò của Việt Nam tương lai
  6. ChoNuiVoSi

    ChoNuiVoSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi có xem giải U17 thế giới không? Cả đội U17 Hàn vào trận có 10 thằng cao hơn 1m8, thủ môn cao hơn 1m9. Có mà việt nam khóc thét thì có.
    Việt nam có chọn những thằng cao to vào, cũng chỉ có thể rút ngắn khoảng cách về thể hình thể lực 1 chút thôi, chứ chả làm thằng nào phải sợ được đâu.
  7. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mặt đối mặt thì chả phải U16 VN dẫn 3-1 rồi để hòa, U19 VN thanứg 1-0 là gì
    Xin đừng so sánh voiứ cái lứa U16 năm 2000. bọn nó tồn tại trong môi trường SLNA (nồng cốt) lũng đoạn thời gian đó thì ko lớn nổi về cả thể hình lẫn trình độ
    Bổ sung thêm bọn trâu bò hải ngoại nữa thì .... Chỉ mong vậy
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Thể hình cỡ này + với thể lực trậu bò ngậm sâm đá bóng và thêm kiểu huấn luyện khá kỷ luật,chặt chẽ có phần như quân đội thì hỏi sao bóng đá Hàn không góp mặt liên tiếp tại các kỳ Worldcup được chứ...Về chiến lược phát triển lâu dài thì bộ óc của VFF còn thua xa ngay cả các nước trong khu vực nữa đó bác...Nãn...
    @GĐTLA : năm 2000,VN với lứa U16 cùi bắp VQ từng thắng Trung Quốc 3 - 2 ; Nhưng tới năm 2008,khoảng 8 năm sau _ Đó là thời gian đỉnh cao nhất của cầu thủ khi 24 tuổi thì TVN còn được mấy người tham dự trận đánh thua Tàu 1 - 6 ?Bạn có biết rằng đội hình TQ thắng TVN hôm đó có bao nhiêu cầu thủ từng ra sân năm 2000 thua U16 VN hay không vậy..?Đường dài thì mới biết ngựa hay...
    ____________________________________________________________________________________________
  9. ChoNuiVoSi

    ChoNuiVoSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm mới thắng được một trận mà cứ đem ra khoe. Bao giờ đụng nhau đều đều mà đá ngang ngửa thì hãy lấy làm mừng.
    Độ trâu chó thì bảo Hàn Quốc nó phải sợ, nói thế người ta cười cho. Nói thật chừng nào tuyển Việt nam ít nhất 6 thằng trên 1m8, tối đa 2 thằng dưới 1m7 thì mới có cửa tranh chấp ở tầm châu Á. Cứ xem cái trận trên sân Mĩ Đình gặp Syria mà đau. Trước khi thằng Syria nó sút phạt quả cuối cùng tôi đã nghĩ thầm là Việt Nam chết quả này rồi, vì nhìn đội mình chú nào chú nấy mặt bạc cả ra vì chạy, trong khi lại phải chống bóng bổng cho thằng mang tiếng thủ môn mà không chơi được bóng bổng. Cuối cùng đúng thật.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói thế hệ trước ko = bây giờ, đúng nhưng ko phải tất cả.
    Thử hỏi tiền đạo VN hiện tại, từ Văn Quyền, Việt Thắng, Công Vinh, Thanh Bình, Anh Đức, Quang Hải, ai toàn diện hơn Lê Huỳnh Đức? Ai đủ sức từ xa đóng 1 cú mạnh như búa bổ vào lưới tuyển Lào như Đức đã từng làm ở Tiger Cup 96, chỉ tính lực sút thôi nhá? Ai có thể ghi những bàn thắng bằng cách vẩy bóng sống từ những quả căng ngang ở biên như Đức?
    Cũng tính các tiền đạo VN hiện tại, chú nào cảm giác bóng tốt như Minh Chiến, với 1 cái đầu gối quấn băng trắng, nhưng khống chế quả bóng trong vòng cấm địa ngọt lịm, co chân sút căng như kẻ chỉ tung lưới Myanmar? Mịa, cỡ Công Vênh, Thắng Bế, Bình Củi, Anh Đức gặp mấy pha đó thì bóng phải văng ra cỡ nửa mét, dư thì h cho hậu vệ đối phương phá đi mất.
    Tuyển VN hiện tại, chỉ cần 2 tiền đạo tốt như Huỳnh Đức và Minh Chiến thời đó, đã ko ngậm ngùi 3 lần ở vòng loại Asian Cup. Các bác ở đây từng chửi Quang Hải yếu thần kinh, đối mặt thủ môn đá cũng ko vào, qua đó có thể thấy đẳng cấp của Minh Chiến, trong tình huống hiệp phụ căng như dây đàn, với 1 đầu gối băng trắng.
    Người ta tiếc nuối là những điều đó, chứ ko phải vì mấy chữ "thế hệ vàng" bơm vá của báo chí.

Chia sẻ trang này