1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản 1 điều : lứa U16 ta quá bé. Cả đội hình chỉ có mỗi Lâm Tấn cao 1.77m (hiện nay), còn lại ..... dưới 1.73m. Thể hình đó thì dù có là 11 Messi đi nữa cũng chẳng ăn thua
    Ngoài ra lứa U16 năm đó ko phát triển cả thể hình lẫn chuyên môn. Thằng Ánh Cường ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 thì trôi dạt hết Hà Tĩnh ra Khánh Hoà rồi đến HPHN, bây jo thì ko biết chết đâu rồi. Thằng Nguyễn Văn Vinh thì cũng đi đi về về giữa SLNa với HPHN. Ngoài ra Lâm Tấn dự bị cho Đình Đồng ở SLNA, Quyến ngày càng như con lợn.....
    Em chỉ nói [có cảm giác U19 VN sẽ rạng danh bóng đá nước nhà trong tuowng lai[. Và cũng xin đừng so snáh U19 hiện nay với U16 năm 2000. em tin vào lứa U19 hiện nay
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    965
    Ông nói đúng, ở vị trí nào không biết, nhưng tiền đạo thì rõ ràng cặp Minh Chiến - Huỳnh Đức ăn đứt đám lố nhố bây giờ. Một thằng gần 1m8 , càn lướt đánh đầu làm bóng đều tốt, một thằng 1m74 kĩ thuật tốt , dứt điểm khỏi chê. Đem so với cặp Vinh-Thắng đã thấy hơn, còn mấy thằng VQ ,TBinh, QVinh , QHai thì vứt vào sọt rác cho rồi. Kể từ khi Huỳnh Đức giải nghệ, ĐTVN không còn một tiền đạo cắm nào đúng nghĩa, toàn là tiền đạo lùi, rồi tiền đạo biên ... Hơi tiếc một chút cho trường hợp của Ngọc Thanh và Kesley không có nhiều đất để biểu diễn.
  3. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    trước thềm AFF Cup, ông Tô rất muốn xây dựng đội hình cặp tiền đạo to cao + cặp trung vệ to cao + thủ môn Santos
    Đó là lý do tại sao những thử nghiệm trong trận làm khách với U23 TQ và làm khách ttrước Indo ông sử dụng cặp tiền đạo Ngọc Thanh và Việt Thắng, đồng thời ông gọi CHí Công 1.78 dự phòng cho cặp Như Thành và Phước Tứ (Phước Tứ khi đó vẫn chưa ổn định lắm) chỉ thông qua giới thiệu của Tài Em và Minh Phương
    Ông Tô rất muốn xây dựng 1 đội hình to cao (nếu có thể).
  4. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Ai nói gì thì gì chứ mình vẫn thấy thời bây giờ nhiều tài năng hơn.Kỹ thuật cơ bản cũng tốt hơn, đặc biệt là sút và đánh đầu cái mà thế hệ HĐ, HS hầu như chả mấy có bàn thắng sút xa, đánh đầu vào các đội mạnh. Thể lực thì ôi thôi khỏi so sánh, Về tinh thần thì ngày xưa mình thấy Việt cứ gặp Thái là đái ra quần rồi, ngay cả thời Đần thế hệ sau này tâm lý cũng ổn hơn khi gặp đối thủ mạnh.
    Thế hệ vàng chỉ đơn giản là thế hệ sơ khai có công tiên phong mà thôi chứ ko phải là một đỉnh để đem ra so sánh gì cả
    Hãy nhớ HĐ, HS khi ở độ tuổi 21,22 như u23 của VQ, Như Thành và bây giờ thì họ làm được gì?
  5. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trung bình thế hệ vàng đá tới phút 70 mà tắt điện
    Tôi xem bọn U19 (tôi hơi bị lạc đề về bọn U19) tôi rất mê cặp tiền vệ trung tâm Ngô Hoàng Thịnh và Hồ Hải Huy, 2 cầu thủ này là mẫu tiền vệ trụ toàn diện. Cả 2 có lực sút rất mạnh, Hồ Hải Huy lỳ tranh chấp, Ngô Hoàng Thịnh thì che chắn bóng tốt, (tầm Hữu Thắng). Hy vọng em nó phát triển đến > = 1.80m (chỉ ở mức vừa đủ của CA)
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Bác nói vậy giờ tôi còn nhớ ra 1 điểm: thời xưa đỡ bóng bóng thường nảy ra cả nửa mét, giờ đỡ bóng dính chặt vào chân Rõ là kỹ thuật cơ bản ăn đứt!
  7. BuffonDeGoal

    BuffonDeGoal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, mình cũng thấy kĩ thuật cơ bản ngày xưa kém hơn, thể lực kém hơn nên cũng kém tự tin hơn
  8. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    - Thế hệ vàng mở ra 1 trang sử cho bóng đá vn, làm nền tảng cho thế hệ sau này, tuy nhiên các anh vẫn chưa có vàng, đó là điều đáng tiếc.
    còn thế hệ cù lần sau này thì đá đấm đíu ra gì nhưng lại có vàng, đi du học, tậu xe oto và nâng niu hộ chiếu... thế mới thấy thời thế nó loạn thế nào. Dù sao em vẫn thích cảm giác của 10 năm về trước hơn, hồi hợp và đầy phấn khích, nay thì chán chê với ngoại hạng, WC, EURO, CAN... coi ĐNA chỉ vui chứ chẳng khoái lắm, quanh đi quanh lại có anh Lào, Camp, Đông... lâu lâu báo chí còn giật tít lên "đừng xem thường Lào..." hay "Camp đầy sức mạnh" nghe muốn nôn.
    - Bác nào có thông tin chi tiết, chính xác vụ "bè lũ 4 tên" bán độ bị HLV chỉ thẳng mặt thì post lên cho anh em tham khảo. Cái này em tò mò nhưng không có thông tin nội bộ, nó vẫn là lòng lẩn quẩn....
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    (tiếp)
    Vào SG 18, VN cùng chung bảng với Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Malaysia. Campuchia không có gì đáng kể,cònMalaysia khi đó đã suy yếu rất nhiều sau vụ thanh trừng hàng loạt cầu thủ liên quan tới các đường dây cá cược. Trận đầu tiên gặp Mã, các chuyên gia đều nhận định là phải thắng mới có hi vọng giành được vé vào vòng sau.
    2 ứng cử viên thật sự cho các vé vào vòng sau là Indo và Thái Lan. Thái Lan giải đó đang bắt đầu mở ra chu kì thống trị tuyệt đối làng cầu ĐNÁ bằng đội hình đầy sao của mình. Thủ môn là Somsit Wacharaphong, hậu vệ phải Dusit, hàng tiền vệ có Tawain Sripan và Thavatchai, tiền đạo là Natipong Sritongin và Kiatisak. Tôi nhớ là giải đó Zico Thái không nổi bật bằng Natipong. Natipong là cầu thủ có mẹ là người Pháp lai Việt, bố là người Thái thì phải. Sau năm 96, hắn mới bỏ bóng đá sang Mỹ học đại học.
    Indo cũng cực mạnh với dàn cầu thủ trẻ được gửi sang Italy đào tạo gần một năm tại CLB Sampdoria. Trung phong giỏi nhất của họ là Kurinawan Youlianto và Widodo- một tiền đạo giàu kinh nghiệm, có những quả móc bóng mang dáng dấp của nghệ thuật cầu mây Thái. Tiền vệ có Bima Sakti- trụ cột của tuyển Indo trong suốt 5, 7 năm sau. Tiền đạo Rocky cũng là một cầu thủ dự bị rất hay.Ngoài ra còn có một tay hậu vệ phải tôi quên mất tên. Trong các giải đấu sau đó, Trần Công Minh chưa bao giờ vượt qua tay hậu vệ này để lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu.
    Nhưng cầu thủ mà tôi nhớ nhất của Indo khi đó là Idrianto, chỉ xuất hiện trong 2 năm 95 và 96. Hắn có những đường chuyền dài và đóng xa khủng khiếp, da ngăm đen, tóc dài phủ kín gáy. Sau này đọc báo mới biết là hắn dính vào ma túy nên bị sốc thuốc chết khá sớm.
    Giai đoạn đó cũng là bắt đầu thời kì hoàng kim của Indonesia với lối đá giàu kĩ thuật và thể lực sung mãn. Đáng buồn cho họ, Thái Lan quá mạnh nên Indo chưa bao giờ có duyên để bước lên ngôi vô địch. Thêm vào đó,sau giải đấu này, VN có liều doping tinh thần nên cứ gặp Indo là đá cực sung. Indo chưa bao giờ thắng VN kể từ đó cho tới trận bán kết năm 2000 tại cúp Tí ghẻ.
    Ở bảng bên kia, Singapore đã qua thời kì sung sức và chỉ có 2 ngôi sao lớn nhất là thủ môn Lee ( được báo chí gọi là con nhện đen để so với Lev Yasin) và trung phong Fandi Amah. Kết thúc bảng đấu, Myanma giành ngôi nhất bảng còn Singapore về nhì. Lào giải đấy chẳng hiểu đá đấm thế nào mà cũng rất sung, suýt nữa lấy một vé vào bán kết.
    Trước giải, Weigang mạnh dạn hứa rằng sẽ đưa VN vào bán kết. Đến bây giờ,tôi vẫn nhớ giọng BLV ( Huy Hùng thì phải) phấn khích gào lên: Và trọng tài đã nổi còi kết thúc. Các bạn thân mến, lời hứa của HLV Weigang đã trở thành hiện thực: VN thắng Indo 1-0 và lọt vào bán kết?
    (còn tiếp)
    Được muaxuanbackinh sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 14/01/2010
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Theo như báo chí là 4 cầu thủ Hồng Sơn Hữu Thắng Hữu Đang và Mạnh Cường. Ngoài ra 2 cầu thủ kháccũng bị nghi ngờ là Chí Bảo và Đỗ Khải.
    Em có một bài của tờ thể thao 24h viếtkhá kĩ về vụ này, sẽ post lên làm tư liệu sau.
    Theo như những gì phán đoán thì các anh định thả trận gặp Lào để kiếm ít tiền. Trận đó Lê Huỳnh Đức phút 80 đã phải giằng co với đồng đội để được quyền đá phạt. Bóng chạm hàng rào bay thẳng vào lưới.
    Năm 1997 Đức cũng bị chửi là "đập vỡ nồi cơm anh em". Đá vòng loại WC gặp Tàu trên sân nhà, kèo ra Vn thua Tàu 3 bàn trắng. Tàu dẫn 3-0 nhưng Đức một mình một bóng đột phát rồi ghi bàn danh dự.
    Huỳnh Đức cũng là ***** quyền lực đen, tổ chức đảo chính,phá rối... ở CLB. Nhưng hình như hắn lên tuyển thì không bao giờ bán độ. Vũ Minh Hiếu cũng thế. Chả bù cho anh Sơn Sinh...

Chia sẻ trang này