1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chú hậu vệ phải này là Tecuari.
    Còn Aji Santoso theo tôi nhớ là đá hậu vệ trái. Nhớ năm 98 vòng bảng Tiger Santoso đá rất hay, hơn cả Đức Thắng.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    trước có hay đá bóng với một thằng em tập trẻ T.C, nó bảo Sơn công chúa cục tính lắm. Có lần đang mon men xem các anh lớn đá, Sơn thét: Đ. con mẹ mấy ********* này, cút!
    Éo éo....
    T.C đá với Công an Hà nội thì thôi rồi, sợ nhất là món chửi, cứ thằng nào có bóng là bị cả ngàn người đồng thanh chửi, đá được mới giỏi!
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Bó tay với thằng cha nhà báo này:
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=183857&ChannelID=11
    "Năm 2007, ĐTVN gây chấn động khi vào tới tứ kết Asian Cup để rồi sau đó U23 Việt Nam bị loại ở vòng bảng SEA Games 24 (dù trước đó lọt tới vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008). Hậu quả là HLV Riedl ra đi."
  4. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Tecuari đen trùi trũi, đầu láng o phải không bác? Thằng ku đó đá trung vệ, năm 96 cho ngứa mắt anh Sơn ngoáy nhiều cho anh Sơn đôi cáng đó.
    Vòng bảng Tiger Cup năm 98 Indo ấn tượng nhất chú đá phản lưới nhà rồi vỗ tay như đúng rồi thôi.
    Santoso năm 97 đá Seagame là em nhớ nhất, giải từ năm 99 trở đi là đá U-23, chú ý quá tuổi rồi. Mấy Tai gơ sau em không nhớ nữa.
  5. gdtla08

    gdtla08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    năm 2001 trỏ đi mới bắt đầu đá U23. Năm 99 vẫn còn SG dành cho ĐTQG. Năm đó là năm chín nhẩt của thế hệ vàng, tiếc là thua Thái 0-2 trận CK
    bọn Indo lúc đó e chỉ mê số 7 Widodo thôi
  6. tratida

    tratida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đây là một topic hồi tưởng rất thú vị. Cảm ơn bác chủ topic và các bác tham gia.
    Năm 1989 đánh dấu sự hội nhập trở lại của thể thao Việt Nam, với 3 HCV, 7 HCB và 3 HCĐ tại SEA Games ở Kualar Lumpur. Từ "thành công" này, dư luận trong nước mong muốn bóng đá sẽ góp mặt tại kỳ SEA Games tiếp theo ở Manila 1991. Nhiều kế hoạch và phương án được đề xuất để tiến tới lần đầu tiên chính thức thành lập đội tuyển quốc gia. Các đội tuyển trước đây thường chỉ thành lập để tham gia một giải đấu hữu nghị quốc tế nào đó.
    Tuy nhiên thời điểm này việc du đấu nước ngoài còn là một quyền lợi lớn đối với các quan chức thể thao. VĐV nào được chọn phải "biết điều" với người tuyển mình. Năm 1990, VĐV bơi lội vô địch tuyệt đối lúc đó là Nguyễn Kiều Oanh đi dự ASIAD nhưng không có HLV của cô là Đỗ Trọng Thịnh đi kèm, mà suất này bị thay bởi một người khác ở Tổng cục. Bức xúc, cô đã dọa bỏ giải.
    Tình hình tương tự diễn ra trong môn bóng đá, khi mà các HLV đội tuyển thường xuyên chịu áp lực lấy cầu thủ này, bỏ cầu thủ kia. Tranh cãi liên tục diễn ra trên mặt báo về các sự lựa chọn không xứng đáng. Lúc đó người ta bàn nhau giữa hai mô hình, lấy CLB đoạt chức Vô địch giải đội mạnh làm nòng cốt và bổ sung các vị trí còn yếu, kiểu như Dynamo Kiev làm sườn cho Liên Xô; hoặc tập trung những vị trí xuất sắc lại với nhau. Nhiều báo thể thao tổ chức cho khán giả bình chọn các vị trí này.
    Lúc này truyền hình chỉ có các trận đấu của đội Liên Xô và hàng tuần tóm tắt các trận đấu trong giải vô địch liên bang Xô viết; tư duy của phóng viên và người hâm mộ chủ yếu bị ảnh hưởng bởi lối đá này.
    Đội tuyển quốc gia đầu tiên cuối cùng cũng được thành lập, và tập trung huấn luyện tại Nhổn. Đây là một thành phần rất ưu tú và có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên sự bè phái và phân biệt đối xử lên đến cao điểm trong quá trình ở Nhổn khiến cho gần một nửa đội hình chính, vốn là các cầu thủ ở miền Trung và miền Nam, bức xúc bỏ về.
    Thành phần được gọi thêm sau đó rồi cũng đi vào ổn định, ngôi sao trong đội lúc này là tiền đạo nhỏ con Lư Đình Tuấn. Trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên là trận khai mạc SEA Games ở Manila vào ngày 26/11/1991. Thể hình các cầu thủ chúng ta khá nhỏ và ốm. Về tinh thần, đội VN ra quân trong sự choáng ngợp và bỡ ngỡ. Đội bạn Philippines như sau này chúng ta đã biết, thuộc vào hàng thấp kém nhất khu vực. Thế nhưng lúc này chúng ta hoàn toàn không biết mình ở đâu, và trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2, được xem là một thành công.
    Hai năm sau đội tuyển lại được thành lập, và tiếp tục bị loại ở vòng bảng. Những lý giải thường được đưa ra bao gồm cầu thủ chúng ta có thể hỉnh thấp bé, thể lực kém; nên tuy có kỹ thuật "tốt" và lối đá "thông minh" nhưng không thể vượt qua đội bạn. Các đổ lỗi về trọng tài và mặt sân cũng thường xuyên được viện dẫn.
    Tình hình khi đó, việc đội tuyển có thể lọt vào bán kết là một ước vọng khá xa vời, được đưa vào kế hoạch lâu dài cải thiện nòi giống. Có những ý tưởng đưa ra kế hoạch 20 năm để cải thiện toàn bộ thể trạng của người Việt nhằm tuyển chọn được những cầu thủ cao hơn. Không ai ngờ khi mà đến năm 1995, việc thuê HLV ngoại đầu tiên đã đem đến sự thay đổi đột biến và mở ra một chương mới của bóng đá Việt.
    ======
    Về việc truyền hình trực tiếp, trận đấu với Philippines là một trận hiếm hoi khán giả được xem. Do kết quả không khả quan nên các trận sau đó và các giải sau đó cùng lắm chỉ được xem lại qua băng hình.
    SEA Games 1995 ở Chiangmai cũng thế. Trận đấu đầu tiên ở giải với Malaysia diễn ra trong âm thầm. Mọi người chỉ trông mong một kết quả quả hòa vì Malay lúc đó là một đội mạnh của khu vực. Thế nhưng tỷ số 2-0 hoàn toàn bất ngờ và làm mọi người phấn khích. Tôi còn nhớ lúc đó đang xem một bộ phim trên truyền hình, đột nhiên có dòng chữ trắng chạy bên dưới thông báo kết quả trận đấu. Lúc này thậm chí sóng truyền hình còn chưa có logo của các Đài, và việc chạy chữ trực tiếp như vậy là một can thiệp kỹ thuật khá hiếm.
    Trận đấu tiếp theo với CPC (thắng 4-0) thì Đài truyền hình của ta cũng chưa xong thủ tục để có thể phát sóng trực tiếp. Chỉ đến trận đấu thứ ba (thua Thái 1-3) thì khán giả nhà mới có thể xem trực tiếp. Kể từ đây, tất cả các trận đấu của đội tuyển tại SEA Games (năm lẻ) và Tiger cup (năm chẵn, từ 1996) đều được THTT. Nói thêm về trận này, CPC chơi rất rắn và làm cho tiền đạo Trần Minh Chiến bị chấn thương. Chấn thương này đã kết thúc sự nghiệp của Chiến sau giải. Trước đó, bộ đôi tiền đạo Chiến - Đức của đội CA TpHCM là cặp sát thủ số 1 tung hoành trên các sân cỏ trong nước ở giai đoạn 1992-1995.
  7. tratida

    tratida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trích lại bài này chỉ để viết 1 cầu:
    chuẩn không cần chỉnh!
    Thanks Kiều Phong!
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Cám ơn tradida rất nhiều. Mong bác tiếp tục viết thêm và bổ xung kiến thức về tuyển VN giai đoạn 90 -95, giai đoạn mà thú thật là bọn em vẫn chưa có ý thức xem bóng đá Vn lắm
  9. gdtla08

    gdtla08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Suy đi cũng phải tính lại, Huỳnh Đức với Minh Chiến chưa bao giờ ghi bàn thắng vào lưới các đội ngoài khu vực tính ở giải chính thức.
    Còn bây giờ....
    Nếu nói về lực sút của Huỳnh Đức trong trận gặp Lào ở 1 tình huống đá phạt đập vào hậu vệ Lào vào lưới thì cũng không hơn cú cứa lòng của VQ vào lưới Thái ở SG 2003
    Nếu nói về độ quái thì Minh Chiến không thể nào bằng được pha solo của Quang Hải qua 1 lúc 3 cầu thủ Olympiakos
    Huỳnh Đức với minh Chiến thời đó chỉ biết đến cái ao làng. Nếu lấy 1 vài pha bóng kiệt xuất ra mà đánh đồng hết thì hiện nay có cả khối.
    Được gdtla08 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 20/01/2010
  10. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Trong một giải chính thức, khi các đồng đội nằm không chịu đá (vì kèo bắt VN thua 3 trái trở lên) thì Huỳnh Đức một mình một bóng solo từ gần giữa sân ghi bàn thắng vào lưới ĐTQG Trung QUốc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 (không biết lúc đó chú đã đủ tuổi đển xem bàn thắng tuyệt đẹp này chưa???)

    Quang Hải solo qua được vài cầu thủ Olympiakos nhưng trong phạm vi xoay sở hẹp chứ không phải đi bóng đoạn dài chứng tỏ sức rướn + tốc độ + kỹ thuật như Huỳnh Đức, hơn nữa đay lại là trận giao hữu vô thưởng vô phạt và QH không ghi được bàn thắng.

    Nói đến Minh Chiến, quả tạt từ bên phải vào căng như thế, lại đứng giữa một rừng hậu vệ đông như vậy mà anh ta chỉ cần khống chế một nhịp rất gọn, nhịp thứ 2 co chân sút rất căng.......tôi chưa thấy tiền đạo VN nào làm được như thế cả. Đó là chưa kể nhiều bàn thắng đẹp khác của Chiến trong giải VĐQG mà thời đó truyền hình chưa phat triễn như bây giờ nên mọi người ở xa ko đuợc chứng kiến...

Chia sẻ trang này