1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tật xấu cu??a ngươ??i Ha??i pho??ng.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi datvn, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tật xấu cu?a ngươ?i Ha?i pho?ng.

    Cò ngươ?i VN xẮu xì rĂ?i. Chùng ta cù?ng rùt kinh nghiẶm vĂ? Hà?i phò?ng xem sao. Cò?n cà? nhẶn xèt cù?a càc bàn xa gĂ?n vĂ? ngươ?i HP chùng mì?nh nưfa.
    Chf?ng hàn chuyẶn vĂ? Dung Hà?, hay phim HP gĂ?n 'Ăy cò là?m à?nh hươ?ng 'Ắn hì?nh à?nh HP khĂng!
    MOng càc bàn HP mì?nh 'ư?ng giẶn nhè!
  2. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ thì lịch sự, nhưng mục đích thì đúng là khiêu chiến rồi. Mọi người đừng có nóng tính, nóng mặt nhé. Người ta lại bảo mình chỉ biết khen nhau thôi mà không biết nói xấu nhau. Suy ra thì mục đích của topic này chả đem lại cái gì ngoài sự chia rẽ, nói xấu nhau .... đi ngược lại lại mọi tôn chỉ của HPC, của TTVNOL, của xã hội nói chung ... Nếu mọi người tỉnh táo, bình tĩnh ......... không sa đà quá thi tự nó sẽ dần dần trôi vào lãng quên.
    Nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ và phát triển diễn đàn là của chung mọi thành viên, xin mọi người lưu ý, và có ý thức trách nhiệm. Các thành viên tham gia quản trị diễn đàn luôn tôn trọng tự do post bài, tôn trọng ý kiến của mọi thành viên .... lên không thể lúc nào cũng chỉ chăm chăm khoá chủ đề, xoá bài ..... Vì vậy luôn luôn mong mỏi ý kiến góp ý của mọi thành viên, trên cơ sở đó hoàn thành tốt nhiêm vụ của mình.
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 28/05/2004
  3. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Nhì?n thẮy nhược 'iĂ?m cù?a mì?nh cùfng là? càch hoà?n thiẶn chình mì?nh. NẮu luĂn tự tĂ hĂ?ng mì?nh, luĂn nghe nhưfng lơ?i nòi tẮt vĂ? mì?nh mà? thĂi thì? chf́c hẶu quà? thế nà?o .... ai cùfng biết ròf. TĂi rẮt tĂn tròng nhưfng ngươ?i cò nhẶn xèt vĂ? nhược 'iĂ?m cù?a mì?nh cùfng như cù?a cẶng 'Ă?ng mì?nh 'ang tĂ?n tài. BiẮt nghe phĂ bì?nh là? 'ức tì?nh tẮt nhẮt trong mòi 'ức tình.
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta là người Việt nam, chúng ta yêu tổ quốc của mình. Chúng ta là người Hải Phòng, chúng ta yêu nơi mình chào đời. Không dân tộc nào lại gọi được đồng tộc của mình là ĐỐNG BÀO như chúng ta. Điều đó thể hiện sự gắn bó ở mức ruột thịt của người Việt Nam. Chúng ta tự hào về quê hương mình, tự hào về các thế hệ. Điều đó là cần thiết. Tuy nhiên, cần phải thấy những tật xấu của bản thân mình để giễu cợt và từ đó khắc chế nó và hoàn thiện mình.
    Do vậy, việc chỉ ra được những tật xấu của con người cũng là một việc làm có ích. Nghe nói có một học giả nổi tiếng ở HN đang viết một cuốn sánh nói về các tật xấu của người Việt. Không biết đã được xuất bản chưa?
    Nói những tật xấu của người khác không phải là mình cơ hồ dễ đụng chạm. Vậy tôi bắt đầu từ tôi trước.
    Trước kia lên trường vào chiều thứ bảy ở Cầu Rào bằng xe bus. Thường thì, theo thói quen, tôi chiếm ngay ghế đầu nếu tôi là những người lên đầu tiên. Dường như đó là điều bình thường cho tới một lần...
    Sau khi ra trường, dịp nọ sang Singapore công tác. Vào ngày nghỉ tôi bắt xe bus để đi chơi. Khi bước chân lên xe, xe không đông lắm và do mấy ghế đầu còn trống nên tôi ngồi ngay lên một ghế hàng đầu. Tôi vừa định ngồi xuống thì người bán vé liền đề nghị tôi xuống phía dưới, tôi không hiểu và nói đã trả tiền rồi. ông soát vé liền quát tôi và đuổi tôi xuống. Tất nhiên tôi phải xuống mà cảm thấy rất bực mình và không hiểu lý do tại sao.
    Sau này, tôi đã hiểu được sự việc. Ở các nước tiên tiến, trật tự công cộng được tôn trọng. Việc xếp hàng là việc thường thấy. Khi lên tàu xe nếu vé không đánh số ghế, người lên trước nên xuống các hàng ghế cuối và giành những hàng ghế dầu cho những người lên sau. Đó là một trật tự và là một nét văn minh. Hành vi của tôi, do không tôn trọng trật tự sẵn có nên bị dân cư ở đây coi là mất văn hoá nơi công cộng giống như nhai kẹo cao su rồi vất bã lung tung vậy.
    Như vậy, mình xấu mà không biết.
    Cũng như việc đi ăn ở hàng quán cũng vậy ở trong nước cũng vậy. mọi người thử nhìn xuống chân mình mà xem. Giấy lau vứt bừa bãi cộng xương xẩu làm nơi đó thật bẩn thỉu. Mỗi lần đi ăn ở ngoài tôi phải cố gắng hết sức để không vứt giấy và tăm xỉa răng lung tung. Tôi nói CỐ GẮNG vì rằng đôi khi tôi cũng vô tình vứt như vậy.
    Ngoài ra, tật xấu của tôi nhiều lắm, giống như nhiều người HP khác.
    Còn bạn thì sao?
  5. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    tớ ghét nhất là đi ăn hàng mà người ta cho chân lên ghế , dùng đũa của mình đảo tung toé đĩa rau sống, khi ăn thì phát ra tiếng động ,ngoài ăn uống ra thì tớ chưa ghét điểm gì nữa cả, nhưng mà hôm qua đi xem ca nhạc, mình cầm vé trên tay mà vẫn bị người không có vé xô đẩy , đè bẹp, hix , có cần phải thiếu văn minh thế không nhỉ
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ghét nhất là lúc đi ăn bánh mì cay, nhìn thấy mấy đứa học sinh mặt mũi rất chi là lịch sự, nhưng mà ăn bánh mì thì toàn chấm cái bánh mì vào bát tương ớt. Nhìn mà chẳng muốn ăn.
  7. nhung_ngay_dien

    nhung_ngay_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích được hoà vào không khí sôi động của cầu trường bóng đá, được tận mắt nhìn thấy bàn thắng và hoà trong niềm vui của hàng vạn người. Nhưng đi xem bóng đá ở sân vận động mới thấy cái sự yêu ghét được bộc lộ thẳng thắn đến thế. Người ta sẵn sàng hò hét chửi huấn luyện viên, cầu thủ nếu họ đá không tốt. Người ta cũng không ngại ngần ném chai lọ xuống sân sau mỗi bàn thua của đội nhà. Những người ấy, họ không còn ý thức được hành động của mình là xấu thì nói gì đến chuyện sửa đối.
    Một hành động khó coi nữa là việc hút thuốc lá nơi công cộng. Một lần, có một anh chàng ngồi bên cạnh rất vô duyên, mặc dù theo dõi trận đấu nhưng mình vẫn đếm được anh ta hút tới 13 điếu thuốc. Mặc lời đề nghị của mình, anh ta vẫn thản nhiên xả khói và theo chiều gió, mỗi làn khói chứa tới 4000 chất độc hại ấy mình hứng trọn. Về sau mình tìm được một cách là mỗi lần anh ta nhả khói mình dùng mũ quạt ngược làn khói về phía anh ta. Thế là yên chuyện. Vậy đấy, hỡi những anh chàng nghiện thuốc, có khi nào vô tình thôi, nghĩ đến nỗi khổ của những người xung quanh không ?
    Còn rất nhiều, rất nhiều nữa mà một lúc không thể kể hết ra đây. Nhưng có ai dám chắc rằng tất cả những tật xấu các bạn viết ra trên đây, nào là chen lấn xô đẩy nơi công cộng, nhả khói thuốc lá bừa bãi, ăn uống vô duyên, nói tục chửi bậy... chỉ có ở Hải Phòng mà không diễn ra ở những nơi khác ? Cho nên cái topic này mang tên "Tật xấu của người Hải Phòng" là không ổn. Bởi thực sự mà nói người Hải Phòng từ trước tới nay vẫn có tiếng là ga lăng và chơi đẹp. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bạn bè bốn phương và đây là niềm tự hào nhất của tôi. Topic này chỉ nên gọi là "Những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống" mà thôi!
    "Nhân vô thập toàn", những điều nói ra đây chỉ như giọt nước giữa biển khơi nhưng một giọt nước cũng đủ thấy bầu trời .
  8. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Một số tật xấu của người Hải Phòng mà các bạn nói ở trên đều đúng, đúng ở một khía cạnh nào đó, nhưng không phải là vấn đề cơ bản. Mà thực ra khi các bạn chê trách điều đó là xấu thì các bạn lại bộc lộ một điều cũng rất xấu (mang tính chất tư duy, chứ không còn là hành động nữa) - đó là hình thức.
    Tôi chỉ nói một hiện tượng đơn giản như thế này: Ở các điểm giao thông, có vạch kẻ trắng ngăn cách để khi đèn đỏ, người điều khiển phương tiện phải dừng lại trước vạch ngăn cách này. Và các chiến sĩ cảnh sát giao thông cứ nhăm nhăm thấy ai vượt khỏi vạch ngăn cách này (cho dù là nửa bánh xe) để phạt. Và như thế thì nhìn về mặt đội hình, phương tiện dừng trước vạch ngăn cách sẽ rất đẹp, đúng không?
    Nhưng làm thế để làm gì??? Bản chất của vạch ngăn cách là gì??? Là để có một giới hạn cho các phương tiện dừng lại khi đèn đỏ, vậy thì họ dừng lại ở đó là được rồi, so đo gì nửa cái bánh xe... (Đây là đang nói về tư tưởng chỉ đạo chứ chưa đề cập đến những chuyện tiêu cực khác nhé).
    Trong khi đó ở Sài Gòn, hầu như không bao giờ thấy bóng dáng CSGT, người dân tự giác đi lại, đèn đỏ là dừng, vì nếu anh cố tình vượt thì sẽ rất dễ gặp phải tai nạn. Người khác bị sao chưa biết nhưng bản thân mình có thể bị què cụt, mất khả năng làm ăn (còn những phần tử không tôn trọng giao thông thì ở đâu cũng vậy thôi, ông có nhăm nhe đằng trời thì chúng nó vẫn vi phạm).
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Một trong các tính xấu khác nữa của người HP là làm việc gì cũng đại khái chung chung, như thế nào cũng được. Độ sai lệch (dung sai) quá lớn. Ví dụ từ ngay vấn đề của innocent đưa ra. Lý luận rằng vượt hẳn cả bánh xe ra ngoài vạch chính là sự biểu hiện của tâm lý đại khái. Vạch dừng tại những nơi có đèn tín hiệu giao thông là để làm giới hạn cho tất cả các phương tiện giao thông không được đè lên nó khi đèn đỏ được bật lên. Khi đã vượt quá một nửa bánh xe thì người ta dễ vượt cả một bánh xe, thậm chí nguyên cả thân xe. Trong một xã hội văn minh, tất cả các mối quan hệ đều được điều chỉnh bằng các luật lệ, nói cách khác, người ta lập ra các quy chuẩn, các tiêu chuẩn với các định lượng chính xác để nhằm đưa tất cả các vấn đề vào khuôn khổ với mong muốn đạt tới một chuẩn mực cho mọi quan hệ. Có nghĩa, người ta đã kẻ lên các vạch dừng để các quan hệ không tiến quá vạch. Nếu tiến quá nửa, thậm chí 1/4 bánh xe sẽ bị "điều chỉnh". Do vậy, vạch sơn trắng giao thông chính là một điều luật đã được cụ thể hoá, vật chất hoá. Đương nhiên, đè vạch sẽ là vi phạm.
    Khi một người đè vạch bị công an phạt hoặc nhắc nhở mà còn phân bua tôi đỗ như thế này cũng được rồi thì đó chính là sự đại khái của anh ta trong công việc vậy. Nhất là khi sự đại khái qua loa còn là một đặc tính của người HP thì việc nghiêm khắc đối với "đè vạch" là điều hết sức cần thiết.
    Bạn có thể thấy ở nước ngoài, tại các giao lộ khi có đèn đỏ, không ai đè vạch cả.
    Tính đại khái là biểu hiện của đặc tính người nông dân phong kiến. Khi người ta cấy lúa hoặc gieo hạt thì không nhất thiết các khóm lúa hoặc các hạt phải cách đều nhau, ví dụ 20 cm. Hàng ngàn năm tồn tại một cách thức như vậy đã chuyển thành một bản năng cố hữu khó sửa trong từng con người HP. Ngược lại đối với tâm lý công nghiệp. sai vài phần trăm milimét là đã hỏng việc rồi.
    Các bạn thấy hệ thống đo đạc của phương tây chính xác, chí ít tới phần ngàn. Ví dụ, milimét, miligram. Còn cây thước hoặc chiếc cân của người Việt có vạch chía ra sao chắc mọi người đã rõ.
    Tôi cố tạo cho mình một thói quen là đỗ xe không đè vach. Có nghĩa tôi thỉnh thoảng có đè vạch đấy. Thỉnh thoảng lại được những em nhỏ nhắc nhở rằng chú đã đè vạch kìa (hy vọng thế hệ sau sẽ ít tính xấu hơn thế hệ mình)
    Và nhiều tính xấu nữa...
  10. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện ý thức thì thật là vô cùng của vô cùng nhưng tôi cũng đưa ra vài thứ mà mình biết để mọi người cùng tham khảo .
    Thứ nhất là văn hoá trong rạp chiếu phim (tôi nói chuyện này vì tôi cũng là chúa hay đi xem phim ngoài rạp ) ở VN khi vô rạp chiếu phim sẽ gặp rất nhiều các cảnh tình tứ quá lộ liễu mặc dù VN so với các nước phương tây thì về khoản này cũng còn rất nhiều hạn chế cần học hỏi , tuy nhiên khi tôi vô rạp chiếu phim ở đây thì khác rất nhiều mặc dù cũng có những cặp đôi đi xem phim với nhau nhưng mọi cái họ làm đều nhẹ nhàng và không ảnh hưởng đến bất kì ai cả , còn về vấn đề rác trong khi xem phim thì khỏi nói , người ta đi xem phim thì thường mang rất nhiều thứ vào để ăn nhưng đến cuối buổi chiếu phim thì mọi cái vẫn sạch bóng , mặc dù tần xuất của các rạp chiếu phim bên này hoạt động 18 h một ngày nhưng người ta không cần phải dọn dẹp gì nhiều cả . Và họ bỏ ra rất ít người để quản lý những rạp chiếu phim vì họ bỏ qua rất nhiều các công việc cần nhân công dựa vào sự tự giác của người dân , người ta cứ mua vé để xem phim nhưng mà chẳng có ai là người soát vé cả , điều này cũng thể hiện trên nhiều phương tiện giao thông khác như xe bus , tàu điện , tàu hoả , nhưng mà cũng nói để mọi người biết là những ai vi phạm thì đều bị phạt rất nặng .
    Những điều này tôi chỉ nói ra thôi chứ không có ý phê phán người dân chúng ta cả vì chúng ta là một nước đang phát triển và cần học hỏi dần dần nhiều thứ .
    Đấy là nói chung như thế còn nói riêng thì dân HP mình có một tật hơi bản sắc là nói ngọng , cái này không thể gọi là tật xấu được nhưng mà nó cùng là một cái chúng ta nên quan tâm đến vì nói ngọng người việt với người việt thì không sao và thế nào thì cũng hiểu được thôi , nhưng nếu nói tiếng nước ngoài mà cụng ngọng thì sẽ gây nhiều khó khăn cho người khác khi hiểu mình muốn nói gì lắm . Cố lên vì một HP tươi đẹp nhỉ .

Chia sẻ trang này