1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tật xấu cu??a ngươ??i Ha??i pho??ng.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi datvn, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chú em levant57 rất hay, anh công nhận ý của chú đúng, nhưng tiếp tục thảo luận nhé (bây giờ là duy vật lịch sử đây):
    Một nhận định đúng hay sai đều phụ thuộc vào thời điểm lịch sử và vị trí địa lý của nó. Ý kiến của chú em đúng, nhưng trong điều kiện lịch sử và vị trí địa lý khác. Ví dụ: ở xã hội văn minh và phát triển hơn như các nước châu Âu, châu Mỹ; hoặc nếu ở Việt Nam thì là ở một số đường phố chính, hoặc trong những dịp đặc biệt. Trong những môi trường như vậy thì hình thức được đề cao theo kiểu "phú quý sinh lễ nghĩa" và là điều cần thiết.
    Nhưng đối với Hải Phòng, trong giai đoạn hiện nay, chú trọng vào điều đó chính là biểu hiện của căn bệnh hình thức. Mặc áo đẹp mà làm gì trong khi bụng thì móp meo??? Trước tiên phải có cái mà nhét vào miệng đã, vậy thì thoáng ra một chút, đừng chú trọng quá về hình thức để tạo môi trường thông thoáng cho bà con làm ăn, làm giàu hợp pháp. Sau đây 5 năm, 10 năm khi đời sống người dân đã cải thiện, mức sống được nâng cao. Lúc đó, hãy chú trọng đến hình thức và phải đến lúc đó thì nhận định trên của levant57 mới có cơ hội thể hiện.
    Nếu chỉ nói như vậy thôi thì có lẽ vẫn chưa đủ thuyết phục, mời bà con nhìn nhận lại 30 năm gần đây nhất của Hải Phòng, xem có phải chính vì căn bệnh trầm kha và kinh niên này mà thành phố Hải Phòng đã bị trì trệ suốt mấy chục năm dài hay không? Không chỉ là quá khứ mà ngay cả hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai, căn bệnh này vẫn là một trong những trở ngại lớn nhất của Hải Phòng trong quá trình phát triển.
  2. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    ơi trời bác nào bác nấy thi nhau viết dài quá. đọc đã mệt rồi nói chi viết bài. tất cả những gì em muốn nói thì các bác đã nói hết rồi. em xin hết.
    à không em xin bổ sung: các bác muốn nói gì thì nói nhưng đừng có vơ đũa cả nắm, ở cái đất HP này vẫn còn rất nhiều người lịch sự như toe đây ke ke
  3. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi sợ .......................................
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Có rất nhiều vạch dừng trắng trong cuộc sống đó là những điều luật trong các bộ luật, các quy định trong các nội quy, các tiêu chuẩn trong các bộ tiêu chuẩn nhà nước (TCVN) cũng như các tiêu chuẩn ngành...mà đối tượng của chúng bị cấm bước qua giống như các bên tham gia giao thông không được đè lên vạch sơn trắng tại mỗi nút giao thông khi đèn đỏ bật lên vậy. Việc phải dừng sau vạch không thể coi là hình thức. Nếu INNOCENT cho đấy là hình thức thì ông này chẳng hiểu thế nào là hình thức nữa. Ví dụ, khi ông vi phạm một điều luật và mức độ cũng chỉ rất nhẹ chưa đến mức truy cứu. Tuy nhiên, người ta vẫn nhắc nhở ông, thì sao có thể cho đấy là bệnh hình thức được! Vấn đề chúng ta đang nói đến và bệnh hình thức hoàn toàn không ăn nhập và liên quan đến nhau một chút nào.
    Cũng nên nhớ, nếu cho rằng do bệnh hình thức mà HP phát triển đì đẹt suốt mất chục năm qua thì 100% không đúng. Thực ra, HP vẫn đang phát triển và phát triển với tốc độ cao hơn tốc độ phát triển bình quân của cả nước. Duy có điều tốc độ ấy chưa làm hài lòng nhiều người dân, trong đó có cả tôi và việc HP chưa phát triển như được kỳ vọng hoàn toàn không phải do bệnh hình thức của lãnh đạo thành phố.
    Nhân đây tôi muốn nói người HP hay phàn nàn về tình hình phát triển của thành phố cũng như chỉ biết kêu ca mà không biết giải quyết. Nhà bẩn thì kêu, chuột chết ở nhà mình thì lén quẳng sang nhà hàng xóm, rác nhà mình thì đổ ra đường rồi đi đá vào nó lại kêu ca thành phố sao bẩn thế!!! Việc hay phàn nàn, hay kêu ca cũng là một tính xấu của người HP nói chung (bao gồm cả tôi)
    Tôi cũng không muốn biến topic này thành một topic tranh luận, đi chệch nội dung của nó. Mọi người đã rõ đây là topic nói về "TẬT XẤU CỦA NGƯỜI HP". Chúng ta hãy đưa các tật xấu post lên đây và nhớ ƯU TIÊN CÁC TẬT XẤU CỦA CÁ NHÂN MÌNH trước bĩu môi chề mỏ các tật xấu không phải của mình. Nếu sử dụng topic này để tranh luận e rằng thêm một tật xấu của người HP đẫ được thể hiện rồi đấy!
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Không phải như vậy.
    Thứ nhất, Chủ đề này nếu chỉ dừng ở mức độ liệt kê các tật xấu của người Hải Phòng thì không có giá trị gì cả. Cần phải có sự tranh luận và mổ xẻ vấn đề thì mới nhìn nhận được và sửa chữa những tật xấu đó. Nếu chỉ nói ra để biết thì tác dụng rất nhỏ bé, không tạo được ấn tượng tích cực trong lòng mọi người.
    Có thể levant57 đang rất hy vọng, một sự hy vọng của những năm tháng rèn luyện trên ghế nhà trường và có một niềm tin mãnh liệt đối với thành phố quê hương, nhưng (lại có một chữ "nhưng" đáng ghét)... sự thật vẫn là sự thật.
    Thành phố Hải Phòng vẫn đang phát triển hàng ngày hàng giờ, đời sống người dân vẫn đang ngày một cải thiện, nhiều người giàu hơn và ít người phải lo đến bữa cơm hàng ngày hơn. Tuy vậy, nếu như sự cố gắng bền bỉ của mọi người không gặp phải những trở ngại như vậy thì đã được đền đáp xứng đáng hơn, đạt được những thành tựu to lớn hơn nhiều.
    Hơn nữa, ở đây chúng ta không nói về những cá nhân cụ thể, hay nói riêng về lãnh đạo thành phố, đó là một vấn đề nhạy cảm. Chúng ta nói về con người Hải Phòng, những người đang hàng ngày hàng giờ mong HP đổi mới và phát triển.
    Luật pháp là do con người đặt ra, cũng do con người thực hiện và mục tiêu cuối cùng của nó là phục vụ cuộc sống con người. Vì vậy, luật pháp cần gắn liền với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời sự chỉ đạo cũng cần được gắn liền với điều kiện thực tiễn. Ranh giới của căn bệnh hình thức rất mong manh và ai cũng có thể mắc phải. Nói đấy nhưng lúc thực hiện lại sai, lại thiên lệch. Các bạn hãy cùng tôi suy ngẫm, kiểm lại toàn bộ những việc làm của mình từ trước tới nay xem đã bao giờ mình mắc vào căn bệnh đó hay chưa và bây giờ đã chữa được hay chưa??? Chắc chắn rằng chưa và việc phạm phải là thường xuyên.
    Thử điểm lại một số công trình mà Hải Phòng đã làm được và đánh giá xem hiệu quả của nó như thế nào?
    - Nhà văn hoá Việt Tiệp
    - Cung thiếu nhi
    - Hội chợ triển lãm quốc tế
    - Nhà triển lãm trung tâm thành phố
    - Chợ Sắt
    ... những công trình hết sức hoành tráng và vô cùng tốn kém, hiện đang được khai thác sử dụng như thế nào? Cùng một số tiền như vậy, liệu có thể làm được điều gì tốt hơn không?
  7. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai đi cổ vũ bóng đá mà bị nghe chửi vì hò hét không theo sự chỉ đạo của 1 người chưa ? Người Hải Phòng đó !
    Đợt xịt_gêm , khi đang hào hứng cổ vũ thì có 1 nhân đứng lên với ngón tay trên miệng ...Suỵt ... Suỵt ... một hồi , rồi miệng cứ chửi " đ ... cụ chúng mày có im đi không để bố hô đã mới được hô " . Như 1 nhạc trưởng đứng trước đám đông chửi bới , hò hét mà chẳng ai ý kiến gì ngoài sự im lặng lắng nghe nhân đó chửi . Thế mà khi nhân đó hô thì đám đông đó cũng hô theo . Nhục nhã thế mà cũng làm được . Tôi cùng 1 người bạn thấy thế quay xe đi theo đoàn cổ vũ khác . Còn đám đông kia không biết còn phải nghe bao nhiêu câu chửi để mà cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta khi đi xem bóng đá chứ . Nếu như mà đi cổ vũ ai cũng như nhân kia thì không biết có xảy ra " chiến tranh " hay không ? Người Hải Phòng đó !
    Tất nhiên là ở đâu cũng có người này người kia chứ không riêng gì Hải Phòng .

    Được ke_quay_roi sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 03/06/2004
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thế có cái tật xấu nào là hay chê người khác không ( cứ kiểu như là chó chê mèo lắm lông ) , hay là nhìn người khác thấy tật xấu mà không chịu nhìn lại mình coi ra sao
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805

    Được new tazzan sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 04/06/2004
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Còn nữa, bức xúc của bác Ke_quay_roi cũng đúng. Người HP có cái tật xấu, rất xấu là hay văng lung tung những thứ mà lẽ ra không nên văng. Ngay ở cơ quan em, những cụ có tay nghề cao, về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề em đều phải gọi bằng Bác, lại là những người thường xuyên văng ra cái thứ đó... Thậm chí cả phụ nữ cũng không bị loại trừ khi tiếp xúc.
    Bức xúc lắm, trách móc cũng nhiều, chả được gì, thậm chí bị chửi: Ranh con, mày chưa đủ tuổi dạy tao...
    Oạch. Bó đến cả ngón chân chứ đừng nói là bó tay.
    Còn cái xấu nữa mà không có ai nói ra. Ấy là chả ai muốn về HP sau khi học xong cả. Điển hình là mấy đứa bạn em, chúng nó bỏ đi biệt xứ hết cả rồi... Chả nói đâu xa, em cũng đang tính nước té đây.

Chia sẻ trang này