1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tật xấu cu??a ngươ??i Ha??i pho??ng.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi datvn, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Một lão suốt ngày chờ tối đến là tốc xe ra ngoài rượu chè be bét đêm về nằm phê chỏng gọng...ôi zời....cái gì gọi là hào nhoáng với lại chẳng lịch sự với lại chẳng...chẹp...chán chuyện!
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hik...lúc đầu nhìn thấy topic này em tưởng nó sẽ sớm chết yểu thôi.Thế mà bi giờ nó cũng kéo lê thê được kha khá.Iem là em ko thích vạch áo cho người xem lưng đâu,nhưng mà cũng fải công nhận là người HP thích nổ
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Xin post vài tật xấu khác nữa:
    Bẩn ngườI sạch mình: Cách đây cỡ khoảng chục năm khi cụ Đỗ MườI còn là Tổng bí thư trong một lần xuống HP cụ đã mắng ban lãnh đạo thành phố đã để HP quá bẩn và cho đó là một nỗi nhục của TP cần phải tẩy uế. Chúng ta nhớ vào thờI gian ấy HP nhếch nhác, chỗ nào cũng thấy rác, hàng quán vỉa hè mọc tùm lum. Nhà cửa thì lộn xộn. Việc góp phần làm TP bẩn như vậy là có công lao không ít của nhiều ngườI dân HP. Ở HP vào bất kỳ gia đình nào bạn sẽ thấy được sự sạch sẽ hiện diện trong căn nhà ấy. Sàn nhà sạch bóng đến nỗI không ai, kể cả khách, được phép mang giày dép vào. Nhưng ngoài đường kia nơi không phảI nhà mình thì hình ảnh lạI trái ngược. Đó là nhưng gói, túi nilon, những mảnh giấy báo, bụI, các đám nước thảI ra từ các quán ăn vỉa hè đen ngòm?đường phố thì bụI bặm, mỗI lần cơn gió cuốn qua bụI tung lên tạt vào các quán vỉa hè nơi mấy anh cởI trần, mấy bà sồn sồn quần vén cao cho mát đang xì xụp bát canh bánh đa nóng loãng nước. Cạch đấy là chồng bát chưa rửa đang ngâm trong xô nước có màu khó tả lều bều nổI váng mỡ cùng xác mấy chú ruồI xấu số. Rạp hát là nơi mang tính văn hoá cao nhưng khi tan suất diễn còn lạI không phảI âm hưởng của vở diễn mà là que kem vứt tung toé đây đó dướI sàn, trên ghế. Bã kẹo cao su nhất định phảI có vài chiếc gắn cố tình ở mặt ghế hoặc tạI phần tựa lưng?Vỏ hạt dưa và tất cả những thứ gì mà khán giả không mang về nhà được.
    Văn hoá ngắn: Bạn có thể bắt gặp tiếng chưởI thề phát ra từ những cặp môi rất xinh xắn. NgườI ta dễ nổI xùng vớI nhau vì những lý do rất nhỏ. Trong các cuộc họp, kể cả họp hộI đồng nhân dân, ngườI ta hay rì rào nói chuyện, điện thoạI mobile chuông tự do như chỗ không người. Nếu bạn ở nơi khác đến, khi phảI hỏI đường xá, sẽ có nhiều cặp mắt dè chừng bạn. ?oA nô, gì đấy?? là cách ngườI ta hay nghe thấy trên điện thoạI. hoặc: ?oTốI nay mày có nhà không?? ?ocái gì thế? Nhầm máy rồI? tiếng đặt máy đánh cạch một cái từ cả hai phía không một lờI xin lỗi?
    Vô tổ chức: Sự vô tổ chức thể hiện trong nhiều mặt của sinh hoạt xã hội. Nếu ai đó chờ đèn xanh tạI ngã tư công an quận Lê Chân từ phía Tô Hiệu xuôi xuống, đôi khi bạn không thể rẽ trái vào đường cát Dài mặc dù đèn xanh đã bật lên vì ngả đường bên đó không còn lốI cho bạn, NgườI ta đã dừng xe đợI đèn đỏ ngay trên phần đường của bạn. Bạn hay đi trên đường Lạch Tray? Đường Lạch Tray quá đông đúc. Đông dúc vì nhiều xe cộ nhưng lạI quá lộn xộn. Đó là xe đạp thì đi giăng ra giữa đường, ngườI ta băng ngang qua đường quá nhiều lạI nơi không được phép băng ngang. Thỉnh thoảng vài ba chiếc xe máy lắc võng đánh vèo một cái trước mặt bạn làm dúi dụI vài chị nông dân chở rau ra chợ bán trên những chiếc xe trần truồng không phanh lẫn chuông. Bạn có bao giờ xếp hàng không? Không 100%. Khi mua vé ta cứ xô vào cửa bán vé cái đã?
    LườI biếng: 7.00 đến cơ quan, quẳng cái cặp tài liệu rồI rờI nhiệm sở để đi sang bên kia đường ăn sáng!!! Tiện ghé sang quán cà phê làm một ly mầu đá mất chừng nửa tiếng sau đó mớI lững thững về phòng để?không biết làm gì. NgồI phịch xuống ghế rồI đứng ngay dậy lấy một tách trà từ ấm trà mấy anh cùng phòng uống dở và tạt qua bàn của cô bạn đồng nghiệp xem cô ta đang lúi húi trên một tờ báo ?omodel?. Bình phẩm dăm ba câu lạI loẹt xoẹt về chỗ. Phòng bên rít vang lên tiếng điếu cày của chú phó phòng còm nhom năm tớI về ?ohiu?. Bất chợt nhìn đồng hồ thốt lên thế mà đã 9 giờ. Chết mất, Mình chưa rửa xe. Hôm qua đi cơ sở về đường gì mà bẩn quá!!!
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 13/06/2004
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chịu mấy chú.
    Không biết nói gì thì đừng nói có tốt hơn không? Đằng này cứ phải nhảy vào hóng được một câu. Các chú tưởng các chú không post thì người ta không biết là các chú cũng biết type bàn phím à? Chủ đề hoàn toàn nghiêm túc như thế, chỉ cần có một chút quan sát là có thể bàn luận được, đằng này....
    Đấy cũng là một cái xấu phải không các bác?
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Xin kể một câu chuyện: Sáng nay đi bơi sớm. Khi về bỗng dưng thấy đói. Mình hiếm khi ăn sáng ở ngoài nhưng do thấy đói quá nên đành phải ghé quán phở gần nhà làm tạm một tô. Lúc đó khoảng 6.30, đang loay hoay ngồi chờ người ta bưng bê tới thì chợt có một bác đang ngồi tại cửa nhà của bác ấy gần tiệm hỏi mình một câu: Chắc cậu là công nhân mà ăn sáng sớm thế? Mình hơi ngạc nhiên nên hỏi lại: "Sao bác hỏi như vậy? Cứ công nhân thì ăn sớm ạ?" (Thực ra mình không quan tâm người ta nghĩ mình là ai, cái làm mình quan tâm là cách hỏi của bác ấy) Bác ấy cười và trả lời:" Nhà tôi ở đây, sáng tôi hay dậy sớm và hay quan sát mọi sinh hoạt của quán phở này. Tôi thấy thường là người lao động như công nhân, học sinh...thường ăn sớm. Còn mấy ông văn phòng ở những cơ quan kia kìa thì khoảng tám giò sáng mới rủ nhau ra đây ăn sáng. Các cậu là công nhân thì phải tôn trọng giờ giấc, nếu đến muộn là nó trừ lương luôn. Còn mấy ông cán bộ bàn giấy thì khác, chẳng ai trừ lương họ cả nên họ chẳng phải lo muộn giờ làm gì..." Qua câu chuyện của bác nọ mới thấy thói quen xấu của các công chức nhà nước. Hy vọng chúng ta đây không ai có cái tính xấu ấy...
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Không hiê?u do nguyên nhân na?o ma?, tụi sinh viên HP chúng em luôn bị mang tiếng la? chơi bơ?i la? chu? yếu, học ha?nh không ra gi?. Mặc du? điê?m số cá nhân cu?a em đâu có đến nôfi na?o. Pha?i chăng đây la? vết hă?n trrong đâ?u ngươ?i khác khi nghif vê? ngươ?i HP chúng ta...
  8. peijiafu_01

    peijiafu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tất cả tật xấu của người HP đều đáng yêu cả
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thưa các bạn,
    "nao động nàm cho con người ta yêu đời. Những người nao động giỏi đều nà những người yêu đời. họ ít lói nhưng họ nàm nhiều. Có nhiều người, gồm thanh liên chúng ta đây chỉ biết lói mà không biết nàm. lói mà không nàm thì nà kẻ lịnh lọt. Rất nhiều thanh liên đang cần việc nàm, đang muốn việc nàm mà không có. trong khi có nhiều bạn trẻ, việc có trong tay nhưng nại nười nàm, nười nao động. Hôm qua tôi đi Hà lội để nàm việc. Khi đi dọc phố Giảng Võ tôi mới chứng kiến một điều nà có rất nhiều thanh liên lông thôn đang đi tìm việc, họ nàm bất kỳ việc gì miễn nà có thu nhập..."
    Trên đây là trích đoạn phát biểu của một vị cán bộ đoàn Thành phố HP. Anh này có tới ba bằng đại học.
    Nhân đây muốn nói, nói ngọng bản thân nó không phải là tật xấu, hoàn toàn không phải là tật xấu. Đại đa số bà con ta ở HP đều hay phát âm "l" thành "n" và đó là thổ ngữ nếu có thể gọi như vậy. Tuy nhiên, đối với người có học vấn thì lại khác. Khi bạn có tới ba bằng đại học mà không biết cách cong lưỡi ra sao khi nói "l" thì đó là một tật xấu. Một số người, khi điệu đà, chữ "n" nào cũng cong tớn cả lên để "hà nội" thành "hà lội" như ai.
    Bố tôi là người Dư Hàng Kênh, mẹ tôi là người Thuỷ nguyên, tôi là người Hải phòng chính hiệu, khi xưa tôi cũng nói ngọng như ai nhưng từ khi được đi học, tiếp xúc đây đó, thấy việc lói, à quên, nói ngọng của mình phản cảm quá nên cố gắng tập luyện mặc dù lưỡi cóc đau đôi chút để bây giờ không nói ngọng nữa và, hễ nghe ai phát biểu, giảng bài trong các cuộc họp, hội nghị, thảo luận, tôi thấy chối tai thế!
    Cũng giống như khi học nói tiếng anh, thay vì "ve rỳ gút" ta lại nói "ve dì gút" thì có ông tây nào hiểu được!
  10. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Úi trời thế mà cũng đòi nói.....mà nói như thế hả...tôi là tôi không có đồng ý với mấy cô..cậu.. này chút nào cả
    Dân HP mà như thế sao...cái tốt cái đẹp thì không chịu nói..đằng này lại đi nói toàn là tật xấu của người HP
    Có thật là cô..cậu.. là dân HP chính cống không đó
    Nói lại đi nhé..nếu mà còn nói xấu nữa thi liệu chừng anh uýnh cho đó nghe.....

Chia sẻ trang này