1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tật xấu, tật xấu !!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Bored, 13/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bored

    Bored Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tật xấu, tật xấu !!!

    Hề hề, thực ra phải là "Tính xấu, tính xấu!!!" mới đúng nhưng nghe hơi chuối.
    Dạo qua box85 1 lượt tui thấy box mình hiện nay đã có nhiều topic hay : Đại học, tình bạn, tình yêu... Tất cả đều rất thiết thực. Nhưng tui thấy hầu hết đều là những điều tốt đẹp cả. Thế nên tui phải lập nên topic này để dành cho những điều xấu xa. ( Hi vọng các bác mod ko nghĩ chủ đề này tiêu cực quá lại xoá đi mất )
    Tật xấu thì ai cũng có. Vấn đề là phải nhận ra tật xấu của mình để còn sửa. Chỉ có học từ những sai lầm của mình thì mới hoàn thiện được. Tiếc là thường chúng ta hoặc là ko nhận thấy khuyết điểm của mình, hoặc là biết nhưng ko sửa. Topic này mục đích chủ yếu là để các thành viên hiểu nhau hơn (dĩ nhiên với điều kiện các bác phải tham gia post bài) , 2 là có thể khi viết ra những tật xấu của mình thì tính cũng dễ sửa hơn.



    ...Where are you, my love?
    I will find you, that's a promise...
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh bác bored , công nhận là trong chúng ta không có ai là hoàn thiện cả mỗi người đều có những nét riêng nhưng không phải tất cả đều tốt đẹp .Cuộc sống mang lại cho chúng ta những niềm vui ahnhj phúc thì cũng đem lại cho chúng ta những nỗi buồn ,cũng như vậy thôi ,trong con người luôn tồn tại 2 khía cạnh khác nhau :điều tốt đẹp và cái xấu .Trong cuộc sống chúng ta không thể tránh khỏi những sai lầm hay mắc phải những khuyết điểm ,điều quan trọng là chúng ta phải biết nhận ra những sai lầm và khuyết điểm đó để tự hoàn thiện chúng ta ,dù cho điều đó là rất khó,chúng ta vẫn phải đối mặt với nó và không được cho nó vào lãng quên .
  3. Bored

    Bored Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về tật xấu của tớ thì đầu tiên phải nói đến tội "lười". Hè hè, từ bé tớ đã lười, bố mẹ quát mãi cho mà cũng chịu. Nói mãi cũng chán, bố tớ chỉ kết luận: "Mày lúc nào cũng nước đến chân mới nhảy thì sau này chả làm nên trò trống gì đâu con ạ".
    Chả hiểu tớ học được ở đâu cái tính ấy, cả nhà thì chỉ có mỗi tớ là như thế, thế mới lạ. Có lần, thầy giáo tớ giao cho bài hẹn sau 2 tháng phải nộp. Tớ chơi suốt 1 tháng. Đến khi chỉ còn 1 tháng nữa là phải nộp bài: "Chậc, 1 tháng lận, nhiều thế, 3 chục ngày chứ có ít đâu". Còn 1 tuần: " Chậc, 1 tuần, mỗi ngày làm 1 tí chắc vẫn kịp". (dĩ nhiên là cuối cùng thì cả tuần chả động được 1 chữ nào). Còn 2 ngày: "Thôi chết cha rồi, làm thế nào bây giờ!!! Thử chạy sang nhà thằng T xem nó làm chưa vậy ".
    Hè hè, mời các bác cho í kiến & góp bài cho vui.

    ...Where are you, my love?
    I will find you, that's a promise...

  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    " Lười " đó là tật xấu không phải của riêng bác bored đâu ,mà tất cả mọi người đều mắc phải đó ,nhưng công nhận bác hơi lười thật ,chỉ có 2 ngày làm bài tập thầy giao trong 1 tháng ? tuyệt thật => chỉ có những người thần đồng da sắt thui bác a? thầy giao như vậy thì chắc là bài vừa dài vừa có độ suy nghĩ cao rùi .hehe
  5. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
    Tật xấu tôi công nhận rằng ai cung có.
    Có người ko nhận ra mình mắc những tật xấu gì
    Nhưng tui thích nhất những người biết những tật xấu của mình mà ko cần phải sửa.Tật xấu nói tóm lại nếu ko biết thì xấu nhưng nếu biết mình mắc phải thì chẳng còn là xấu nữa.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Kể ra nếu nhận thấy tật xấu của mình thì tốt nhưng nhất định là phải sửa chứ, nếu ko thì con người ko thể hoàn thiện mình được, ko sửa được hoàn toàn thì cũng phải 1 phần nào đó, để chúng ta càng ngày càng tiến bộ
    I found you !!! my best friend.....
  7. NHP85

    NHP85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    ho`ho`,em kết chủ đề này rồi đấy.
    nói về tật xấu hả,em có nhiều lắm.
    _hay chửi bới,nói đểu người khác,thấy cái gì mà ngứa mắt là chửi ngay
    _có thể ngồi nói chuyện thô với mấy thằng con trai thân mà kô thấy ngại ngùng gì cả
    _ngủ dậy muộn và rất lười.ví dụ mà đang ngồi chat thấy nóng quá thì gọi con em họ hay ôsin đang nấu cơm ở dưới bếp lên tầng 2 bật quạt hộ.hehe
    _thích chơi hơn học.có thể bùng 1 buổi học gia sư ở nhà với hàng tỷ lý do để đi chơi với bọn bạn.
    _đi ngoài đường toàn soi xem đứa nào xinh với đứa nào đẹp trai.xem xe chúng nó đi là xe xịn hay xe Tàu,xem chúng nó đú bẩn hay đú sạch,..........và bình phẩm lung tung
    và có cái tật giống bác gì là nước đến chân mới nhảy,hehe.
    còn nhiều lắm,hôm nào em kể tiếp cho mà nghe.
    nhưng mà dù thế nào đi nữa thì em cũng kô nhiệt tình lắm trong vụ sửa đổi tính cách của mình.
    tôi biết rằng tôi kô xinh nếu như kô muốn nói rằng tôi xấu,tôi kô tốt nếu như kô muốn nói là tôi ích kỷ nhưng tôi vẫn luôn muốn là chính mình.ha`ha`
    NHP85
  8. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tật xấu hả? Tớ à?...Có mỗi một tật xấu, đó là: "Thấy mình chẳng có tật xấu gì cả!"
    Ch@ien
  9. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hìhìh bác chaien .....vui tính nhờ
    tôi thì đôi lúc vẫn còn chút ích kỷ ....hichichic
    tui đang tập bỏ tính đó đây

    nụ hôn nồng trao gửi lúc chia tay
    mùi hương ấy muôn đời anh vẫn nhớ


    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 và fc barcelona
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tật xấu của tôi là khi nào gặp lại tên Bored se quyết tâm cố đầu hắn 100 cú. Hihi

Chia sẻ trang này