1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầu chiến, chiến hạm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nVIDIA, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Trong các tàu thuộc Kirov class thì có Pier đại đế là có S-400 thay cho S-300PMU2 favourite. Thế mới biết độ kinh hoàng về PK của Kirov. Mục đích thiết kế của Kirov là đương đầu với Carrier Battle Group, P-700 Granit em thấy có cả trên tàu ngầm K-159 Kurst (24 quả). Mà Kurst là loại mới chả nhẽ Nga nó stupid thật. Nhược điểm của P-700 theo em là cần tầu quá khủng để triển khai ko cruiser thì là nu sub hạng nặng, >destroyer. Ko biết có hệ thống này trên bộ ko. Nếu có thì NC ta mua lấy vài hệ thống, hết xảy.
  2. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Mời các đồng chí (phe pro Nga), các ngài (phe Pro Mỹ) sỹ quan ảo vào đây lập briefing cụ thể cho trường hợp Nimitz đấu với Kirov.
    Kịch bản: N tung F/A-18 mang SLAM-ER chia ra làm 4 đội đánh taplô K từ 4 phía, 1 đội phải vòng ra sau lưng K móc lốp nên không mang đủ dầu bay về (vì sao xem phần dưói) nên phải tung thêm 1 đội S-3 lên tiếp dầu(có cần 1 đội lên bảo vệ S-3 hay không bàn sau). K phát hiện bị úp sọt cáu tiết dùng SAM mang theo diệt F/A, dùng Granit bụp N.
    Thông số vũ khí các bên
    AGM-84 Harpoon http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/agm-84.htm
    Weight: 1,385 pounds
    Range: 150+ miles, để chắc ăn thì cứ cho F/A18 vào sát tầm SAM của N đi rồi mới phóng H.
    Speed: 855 km/h
    F/A-18E/F: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/f-18.htm
    Combat radius specification: Interdiction with four 1,000 lb bombs, two Sidewinders, and two 1,818 liter (480 U.S. gallon: 400 Imp gallon) external tanks, navigation FLIR and targeting FLIR: Forward Looking Infra-Red, hi-lo-lo-hi: 390 nm
    4 quả Harpoon nặng hơn 4 quả 1000lb là cái chắc rồi, thôi thì cứ tính tầm hoạt động của F/A-18E/F khi mang đồ chơi là 350nm, vậy từ lúc cất cánh đến lúc hết dầu nó bay được 700nm, khoảng 1200, 1300km, tức là sau khi bay khoảng 1200km là phải tiếp dầu.
    Cứ cho là 2 thằng cách nhau 600km đi
    Bản đồ đây
    [​IMG]
    N sẽ phóng 4 package F/A-18, gọi là A, B, C, D đến bụp K, trong đó lần lượt thằng A đến điểm 1, B-2 (vòng qua 1 hoặc 3), C-3, D-4, thả H ra rồi về. Tầm bay đến điểm thả H của 4p là A, C:581km, B 581+547/2=854km, D=600-150=450km.
    B sẽ cất cánh đầu tiên, bay 1M mẩt khoảng 45 phút đến nơi.
    Sau đó A, C cất cánh, mất khoảng 30 phút.
    D cất cánh cuối cùng, mất khoảng 20 phút.
    A, Trường hợp 1
    Khi B cất cánh, N báo động khẩn cấp, đánh trả ngay lập tức bằng P-700.
    Cứ cho là mất 10 phút kể từ lúc ấn chuông báo động cho đến lúc ấn nút phóng P đi, P mất thêm 10 phút nữa để bay từ K đến N. Bùm. Lúc này B mới bay được 20 phút, mới đến gần điểm 2, A và C mới bay được 5 phút, D chắc còn đang trong WC tè lần cuối kẻo lên máy bay không có chỗ xả thì khó chịu lém
    Kết quả: 3p cất cánh không bấm nút đỏ được lấy 1 lần, Long Vương mở sổ nhận quà biếu là mấy chục nghìn tấn sắt thép, Diêm Vương mở sổ nhận thêm vài nghìn nhân khẩu (bận rộn quá nhỉ)
    B, Trường hợp 2
    4pF bay lo hi lo vào tấn công cùng lúc (chắc bọn trên N đang mải ngủ, oánh chắn, uống putinka nên không biết có thằng đang chuẩn bị úp sọt, hoặc có thấy thì nghĩ là "từ từ cứ để yên xem sao"). H bay 855km/h mất 10 phút rưỡi cho quãng đường 150km để xem vỏ thép Nga dày hay mỏng, cứng hay mềm.
    Lần này cứ cho là K vẫn mất 10 phút mới bắn lại P về phía N được.
    Kết luận: Long Vương và Diêm Vương bận gấp đôi trường hợp 1.
    Khổ thân mấy chú phi công, tìm đường nào gần nhất vào đất liền mà té thôi (trừ đường thẳng đứng nhé)
    C, Trường hợp 3
    Các bác nghĩ giúp em với.
    À quên, đừng bác nào bảo sao lại bắt F bay lo hi lo nhé, bay hi trên mặt biển thì K nó phát hiện từ xa lắm, lúc đấy tính vào trường hợp 1 mất rồi
    Được Jet_Ace sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 01/07/2007
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    SLAM-ER chưa thử nghiệm thành công. Đối phó với nó có S-400. Đạn bắn từ máy bay chẳng bao giờ to lớn mạnh mẽ như đạn bắn từ tầu biển cả.
    Cho dù Kirov chưa có S-400 thì nó vẫn khinh rẻ SLAM-ER. Đạn này có tốc độ 850km/h, thấp hơn tốc độ MiG-15. Đường bay cao SLAM-ER (xuất phát từ tên lửa chống đất liền, không thể bay thấp và nhanh). Với kiểu đường bay đó, Krov quá thừa đủ khả năng sử dụng 1 đạn/ 1 mục tiêu.
    Kết luận: sau 10-15 đợt tấn công, mỗi đợt 10 máy bay bắn cùng lúc, tổng 40 đạn SLAM-ER, chưa đủ để vượt qua 4 tầng phòng không của Kirov. Chỉ riêng 96 đạn phòng không tầm xa và 40 đạn phòng không tầm ngắn đã thừa đủ đối phó. Những đạn SLAM-ER may mắn đến sát được Kirov lại được pháo bắn nhanh 30mm tốc độ bắn 85 viên/giây thịt nốt.
    Nim chưa làm gì được Kirov.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 01/07/2007
  4. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Ớ bác Jet_Ace, Nimitz và Kirov đều là đơn vị hạt nhân trong cả hạm đội, chúng nó đi cả bầy chứ không đi lẻ kiểu đó, bác dựng kịch bản thì tính thêm bọn tàu hộ tống đi cho nó đồng bộ nhá
  5. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Bác jet ơi! Ở cự ly 600 thì làm gì có trường hợp nào nữa, 20 chú P-700 cùng phóng một lúc thì làm gì có tàu nào đỡ nổi. Bác thử cho cự ly lùi ra đến 700 xem sao, không chừng Long Vương tức giận vì ít quà hơn còn Diêm Vương sướng vì ít viẹc hơn cũng nên
    P/S: Làm gì mà Kirov mất 10" để phóng hả bác, P-700 chứ có phải tên lửa hạt nhân chiến lược đâu mà mất thời gian thế
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.431
    Đã được thích:
    3.534
    Ở TTvn người ta đã tưởng tưởng ra những điều mà chí tưởng tưởng của cả thế giới không dám nghĩ tới, bái phục các bác, 1 tàu sân bay với những gì là tinh hoa của nước Mỹ, bị đánh đắm bởi một chiến hạm với 24 quả tên lửa từ thập kỷ 70 của thế kỷ 20 trong vài phút, chắc ngay cả người Nga là cha đẻ của siêu chiến hạm này cũng không dãm nghĩ tới. đề nghị ngửi trang Web này tới bộ quốc phòng Mỹ để họ biết sự thật về tàu sân bay,
  7. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Hệ thống phóng vệ tinh soyuz đã từng được dè bỉu trong hàng chục năm, giờ vẫn cặm cụi thồ hàng, người lên ISS, vẫn cặm cụi làm thuê cho Mỹ để phóng vệ tinh, và xơi tái khoản tiền các tỷ phú Mỹ bỏ ra để du lịch vũ trụ.
    Xe tăng T-72 sau khi ra đời 30 năm, vẫn không thấy được các chứng cứ cho thấy bị hạ đàng hoàng bởi tăng Tây. Nó còn khổ nhục, chết không yên thân khi đã bị loại sắt vụn mà vẫn bị các ông Tây cẩu vào bãi bắn thử.
    Khẩu RPG-7 bắn đạn 7V, đã 50 năm tuổi đời vẫn phải cặm cụi bắn hỏng siêu tăng của Mỹ.
    Khẩu AK-47 bị Tây cố dè bỉu mà không được, lính Mỹ giờ vẫn có những ông bỏ khẩu M16A4 siêu việt để ôm AK-47 vào trận chống khủng bố ở Iraq.
    Tinh hoa của nước Mỹ là tàu con thoi thì đã được lên kế hoạch để chết.
    Tinh hoa của nước Mỹ là xe tăng M60 giờ có ai nhắc tới?
    Tinh hoa của nước Mỹ là khẩu M72 giờ dùng để bắn bao cát, phải nhập AT4 về làm súng chống tăng cho bộ binh.
    Tinh hoa của nước Mỹ là khẩu M16 giờ qua bao cải tiến vẫn kẹt đạn ngay cả trong phòng tập bắn, kẹt trên tay những tay chơi súng, và kẹt ở chiến trường đều đặn.
    Còn một siêu tinh hoa là đổ bộ người lên mặt trăng, giờ vẫn kế hoạch , phải 60 năm sau lần đầu mới có lần 2
    Siêu tinh hoa là NMD, với trạm radar to tổ chảng ở Alaska, thiết kế để phát hiện những ICBM nhỏ tý, bay nhanh gần tốc độ vũ trụ, thì lại để lọt một đám Tu-95 và Tu-160 to kềnh càng, chậm chạp bay vào không phận để tập trận.
    Người Mỹ giỏi nhất là quảng cáo, thứ 2 là mua chuộc. Giờ các tinh hoa của Đức quốc xã, dân Do Thái thời WW2 đã xài hết vốn nghiên cứu của họ khi còn ăn lương nước khác, Mỹ mới để tâm vào nghiên cứu, nhưng chậm quá rồi. Đức bây giờ giàu, chả thằng khoa học nào có nhu cầu tị nạn sang Mỹ, nên hệ nạp đạn tự động cho tăng, hay là cả con tăng, thì nó có, Mỹ chưa có. Hệ tên lửa hành trình tầm xa, Nga nó copy và phát triển hàng chục năm nay, giờ nó có, Mỹ không.
    Cái tinh hoa của Mỹ là nhét được vào đầu rất nhiều người, rằng nó là num bờ oăn, cái xe 70 tấn của nó chạy tốn dầu chỉ bằng xe 50 tấn của người ta, cái viên đạn DU thì không có hại cho sức khoẻ, tầu sân bay của nó là bất khả xâm phạm, máy bay của nó siêu nhất thế giới mà chả cần bay nhanh, chả cần lượn gấp, chỉ cần cái máy tính siêu là xong hết.
    Với ngân sách quốc phòng vĩ đại, gần bằng của tất cả các nước gộp lại, nó cũng chỉ được đến thế thì tệ quá.
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Cái số liệu về con Kirov này hơi đa dạng quá, nhất là về số tên lửa mang theo. Nếu theo Jane thì số tên lửa cho các hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn sẽ rút đi còn hơn một nửa so với số tớ đưa ra ở trang 2. Cả hệ thống Kashtan, các bức hình cũng ít khi thấy có mang ống phóng tên lửa, và khi có thì cũng không thấy mang đủ 8 quả, mà chỉ 6 quả.
    Kirov mang radar Top Pair và Fregat. Để phát hiện ra máy bay từ tầm hàng nghìn km như chú Dog nói, thì chắc phải cho mấy cái radar này bay dàn hàng ngang như chú Dog phát triển cho Mig 31 năm nào.
    Carrier của Mẽo thì FAS ghi top speed là 30+ knts. Thường các tàu của Mẽo thì flank speed nó hay đạt tới mức 34 knts. Nếu tìm loanh quanh trên mạng thì sẽ thấy nhiều chỗ cho rằng top speed của HKMH Nimzit cũng vào cỡ đó, gần gần bằng tốc độ gió tối thiểu qua boong cho máy bay cất cánh.
    Trên các tàu Nimzits có tới 4 máy phóng, và người ta có thể phóng máy bay lên với tốc độ 4 máy bay/phút.
    SLAM-ER hay Harpoon AGM-84H đã đi vào phục vụ trong hải quân Mẽo từ năm 2001 thì phải, chứ không phải là còn đang test thử. Các thử nghiệm bây giờ là để nâng cao tính năng. Thông tin trong FAS về con này hơi cũ, không cập nhật. Phần nhiều là các thông tin từ giai đoạn trước 1999.
    Và tầm của Harpoon đời đầu không phải là 60+ km, mà là 60+ miles (nautical miles)
    Nhưng một FA-18 mang 2 trái Harpoon thôi, không ai cho nó đeo tới 4 trái. Còn lại là AAM và drop tank.
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Kịch bản tầm 600km thì không hợp lý rồi . Thông thường ở tình trạng có chiến tranh thì mấy thằng tàu sân bay không bao giờ đi 1 mình và luôn luôn trên đầu nó có máy bay cảnh báo sớm . Ngoài ra các đám chiến hạm bâu nhâu cũng rất dể phát hiện bằng vệ tinh trinh sát .
    Nghĩa là ở tầm 1000 1500Km là cả 2 đã thấy nhau rồi . Viết kịch bản cho tầm 1000 với 1500km là hay hơn , ngoài ra phải thêm mấy thằng tàu hộ tống bâu nhâu đi theo nữa . Chưa kể đến Mỹ giàu có mang 1 lúc vài hạm đội đi chứ không phải chỉ 1 hạm đội .
    Nhưng theo tôi kịch bản đúng nhất là khi tình huống chiến tranh xảy ra bọn tàu này không bao giờ có cơ hội bắn nhau . 1 quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân sẽ làm nên nhiều việc . Diệt 1 hạm đội hay diệt 1 phi đội thì 1 quả tên lửa đầu đạn hạt nhân là quá rẻ và quá thừa sức .
    Ngoài ra phải tính đến cái đám ICBM với đám Nu-Sub khi mấy ông tổng thống thi nhau luyện ngón tay bấm nút nữa .
    Có ai xem phim The Sum of All Fear chưa nhỉ , nên xem phim đó đi , nó viết ra 1 kịch bản rất hay về việc Nga và Mỹ có thể đánh nhau ra sao . Kết quả thì 2 bên Spam hết lực lượng lên bầu trời (máy bay luôn nhanh nhất) trong khi 2 đám máy bay chưa kịp gặp nhau thì mấy ông tổng thống ngồi bàn coi có bấm nút hay không rồi . Phim xây dựng dựa trên những âm mưu và hiểu lầm từ 2 bên , cũng may cho thế giới là trước khi 2 bên bấm nút thì kịp liên lạc và làm rỏ vấn đề cũng như tạo ra lòng tin ở nhau , thế là rút máy bay về .
    Còn kịch bản bấm nút khi thực tế sẽ như vầy :
    1 thằng nào đó Nga hay Mỹ bấm nút trước . Vệ tinh trinh sát của bên còn lại lập tức phát hiện ra việc bấm nút chỉ sau khi tên lửa phóng lên . ( bọn nó luôn đặt vệ tinh dòm ngó các trạm tên lửa của nhau , ngoài ra cái đuôi khói của ICBM thường dài đến vài chục Km . 1 thằng chột trên vệ tinh còn nhìn thấy chứ đừng nói đến hệ thống trinh sát .
    Khi phát hiện ra bên kia phóng ICBM , bên còn lại lập tức báo động . Kịch bản báo động luôn cho phép ở mức 10p . Trong 10p xác minh lại tin bên kia phóng ICBM , tìm cách liên lạc với bên kia , họp hội đồng tướng lĩnh , gọi tổng thống dậy và xách cặp hạt nhân ra . Sau 10p là đã sẳn sàng bấm nút chơi lại rồi .
    ICBM thường mất khoảng 30~50p để đến được đích , nghĩa là bên còn lại luôn thừa thời gian để bắn trả và tất cả kể cả dân VN chúng ta sẽ cùng chết . Diêm vương và thượng đến sẽ bận với hơn 6tỷ nhân khẩu mới à .
  10. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bác Antey nói khủng quá. Nuke có phải muốn sài lúc nào là sài đâu. Ngay cả khi Gấu vs Mẽo thì chắc cũng còn leo thang chán, 1 cái ấn nút cũng phải chờ vô khối quyết định.
    Trước thấy bác mở 1 topic phân tích về lịch sử chiến tranh. Hay là bác làm thêm 1 cái "The arts of nuke wars" dự đoán cho tương lai xa đi.

Chia sẻ trang này