1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầu chiến, chiến hạm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nVIDIA, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Kinh thật, đúng là quả này em không biết Cảm ơn bác!
  2. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    "Còn chuyện chú tin tưởng tầu ngầm có thể quét hàng trăm km biển như tàu nổi, thì đó là cái kiến thức của chú, cứ giữ lấy mà dùng. Anh bắt đầu chán vì khả năng tiếp thu của chú quá kém, việc bỏ thời gian trả lời chú rất chi là kém hiệu quả"
    Hêhê, chú kien giờ cũng nhiễm bệnh nhét chữ vào mồm mất nó rồi, bí quá mà, cho chú moi móc cả năm cũng ko ra chỗ nào mà tôi nói "tầu ngầm có thể quét hàng trăm km biển như tàu nổi". Tôi chỉ buồn cười việc chú cho tàu ngầm lại là thằng thiên lôi, chỉ đâu đánh đó, mk, lính tàu ngầm nó mà nghe nó chửi chú ko biết ra cái giống gì nữa. "định vị sẵn" ở đâu ra vậy chú kien? Hay người Nga có siêu vệ tinh có thể nhìn xuyên mấy trăm mét nước.
    Nhưng thôi, tôi cũng chả muốn truy chú mãi làm gì, vì đây cũng chỉ là 1 trong số vài phát kiến mà chú tự nghĩ ra, đầu đuôi cũng do cái tật nổ của chú. Trước khi chú ra đi để tôi tổng kết lại 1 lần nữa kẻo bà con bảo mình vu vạ:
    1. Tắt máy-dừng tàu-dừng chứ ko dừng lập tức-tắt máy mà ko dừng
    2.Cách tốt nhất để tăng xác suất trúng đích là tăng tốc độ.
    3. Tàu ngầm chỉ để tấn công các mục tiêu đã được định vị sẵn.
  3. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    "The idea is to drop the use of specialized ships capable of fighting only submarines or aircraft carriers and to go over to multi-purpose fighting units meant to carry out a wide range of missions away from home"
    TG đã theo hướng đa năng hoá từ cái đời 8 hoánh nào rồi giờ chú nga mới lục tục đề-pa.
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Chú đóc tơ nhà văn bẻ chữ kinh nhỉ? Tớ bảo tầu ngầm không có tầm quan sát xa, phải đánh theo chỉ đạo thì chú la tóang lên, thế ý chú là tầu ngầm vừa quan sát không xa vừa chủ động đi đánh nhau được chứ gì????
    Xác suất trúng, chú hỏi thằng thiết kế siêu đạn DU cho M1 là có trả lời liền, hoặc hỏi mấy thằng thiết kế bắn tỉa cũng được.
    Chỗ tắt máy chú lấn cấn lâu thế hả? Mà chú sáng tác ra tắt máy không dừng tầu ở đâu thế? Đáng tiếc cho chú, thằng tầu ngầm nào thích lẩn vẫn phải lượn sâu tắt máy Muốn chuồn khỏi chiến trận phải lặn sâu và bơi thật từ từ, vài knts thôi thì mới lẩn thóat được. Tất nhiên không tính tàu Nga, nó nổ máy hết ga hết số chạy thì kể cả đám MK-xxx vẫn chạy hụt hơi không kịp
    Nhắc lại để chú nhớ nội dung mấy trang trước thôi, đóc tơ ạ! Một nhà văn chưa biết cơ bản về sonar thì không nên viết văng về tầu ngầm, lời khuyên chân thật đấy.
    @ bác SSX : rất tò mò vụ tầu ngầm bị bắt, bác phím em cái thông tin đấy với
    @ lam bô: còn ảnh không khuyến mãi thêm ít đi cậu
  5. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Chà các đồng chí "hải chiến" với nhau ác quá đấy. Đồng chí Đooctờ Huy chắc bị thương nặng nhất, sang bên mục quân Y của tôi mà chữa trị, nếu khỏi thì ở hẳn bên đó làm quân y cho đúng nghề

  6. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    Bắn
    [​IMG]
    [​IMG]
    PACFIC OCEAN (Aug. 13, 2007) -
    One of four RIM-7 NATO Sea Sparrow missiles launched
    from the Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln
    (CVN 72) impacts a High-Speed Maneuvering Surface
    Threat (HSMST), a remote controlled Rigid Hulled Inflatable
    Boat (RHIB) during a stream raid shoot exercise.
    Trúng mục tiêu
    [​IMG]
  8. Toka

    Toka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    E hèm!
    Bác T_80_U lo xa quá, bác đốc-tờ chắc tự chữa thương được, mà công nhận bác ấy dũng cảm thật. Bị ''đánh hội đồng'' như thế mà vẫn ''kiên trì bám trụ''.
  9. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Trong cuốn "bí mật thế giới tàu ngầm" trong loạt sách Thế giới quanh ta dành cho thiếu nhi thì có cái biểu đồ cá voi lặn 900m, bác kienov nên tham khảo.
  10. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    "Chú đóc tơ nhà văn bẻ chữ kinh nhỉ? Tớ bảo tầu ngầm không có tầm quan sát xa, phải đánh theo chỉ đạo thì chú la tóang lên, thế ý chú là tầu ngầm vừa quan sát không xa vừa chủ động đi đánh nhau được chứ gì????"
    Tầm quan sát xa là sao chú kien? Thế ai quan sát xa hơn nó? Hãy xem nhà qs kien ní nuận thế nào nhé:
    "Bản chất tầu ngầm là vũ khí bí mật, nhưng không linh hoạt, cần rất nhiều nguồn tin để đánh nhau. Nếu để vác dao đi lùng chém nhau kiểu giang hồ Uboat, tầu ngầm dở hơn tầu nổi nhiều, vì tầm phát hiện rất hạn chế (thiếu radar mạnh). Tầu ngầm chủ yếu là tấn công theo lệnh (định vị sẵn mục tiêu) nhờ khả năng di chuyển bí mật, ẩn nấp kỹ, dễ ra đòn ở những điểm bất ngờ"
    Hoá ra ku kien hậm hực vì tàu ngầm ko có radar? Cần nhiều nguồn tin vậy tin lấy ở đâu ra.
    Thời Thế chiến I, tàu ngầm Đức vây hạm đội Anh đến mức fải bỏ cảng nhà mà chạy nạn.
    Thời thế chiến thứ hai, hàng đàn sói u-boat săn lùng tàu đồng minh ở bắc đại tây dương.
    Trong thời CT lạnh, tàu ngầm lx, mỹ cũng tung hoành các đại dương, các tàu ngầm tấn công chuyên săn tìm các tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân của đối phương. Các tàu ngầm thời gian này ko còn đi theo đàn nữa mà trở thành những con sói đơn độc vì khả năng "tàng hình" của mình. Trong những chuyến săn lùng lẫn nhau như thế mà nhiều khi tàu ngầm 2 bên đâm cả vào nhau. Làm del gì có cái khái niệm "định vị sẵn" hả ku?
    Tất nhiên, ko ai cấm tàu ngầm ko được phối hợp tác chiến với các lực lượng khác, nhưng chú mà cứ lải nhải rằng tàu ngầm chỉ là thứ thiên lôi thì nghe chối tai lắm.
    "Xác suất trúng, chú hỏi thằng thiết kế siêu đạn DU cho M1 là có trả lời liền, hoặc hỏi mấy thằng thiết kế bắn tỉa cũng được."
    Thôi anh 2, vòng vo hoài, tôi chỉ cần chú shơ cho tôi cái nguồn nào chống lưng cho chú. Tiếng tây, tàu, nga, miến điện gì cũng được. Ko mấy đứa ác mồm lại bảo chú toàn bịa.
    "Chỗ tắt máy chú lấn cấn lâu thế hả? Mà chú sáng tác ra tắt máy không dừng tầu ở đâu thế? Đáng tiếc cho chú, thằng tầu ngầm nào thích lẩn vẫn phải lượn sâu tắt máy Muốn chuồn khỏi chiến trận phải lặn sâu và bơi thật từ từ, vài knts thôi thì mới lẩn thóat được. Tất nhiên không tính tàu Nga, nó nổ máy hết ga hết số chạy thì kể cả đám MK-xxx vẫn chạy hụt hơi không kịp "
    Lấn cấn lâu vì chú vẫn chẳng chứng minh được kok gì cả. Hoàn toàn vẫn là chú tự phăng ra. Tắt máy ko dừng tàu ở đâu à, sao mà hèn thế kien? Ở đây này:
    "Hế hế, đóc tờ em ơi, cái trò lòng vòng luẩn quẩn đánh trống lảng của bọn ngụy thì anh lạ gì. Chú chỉnh lại mắt xem lại nhé, anh chỉ nói là tắc máy chứ anh cóc có nói dừng, và anh nói tắt máy chứ không nói tắt máy ngay lập tức sau khi phóng, chú ạ. Còn khác nhau thế nào anh cũng đã giải thích (tất nhiên không phải vì chú ) chú có hứng thú thì đọc lại nhé"
    Tôi đã nói rồi, tôi chả muốn cứ lèm bèm với mấy thứ vớ vẩn do chú tự nôn ra. Vấn đề chỉ là nếu ai cũng như chú, thích cái gì thì bịa ra cái ấy thì cái diễn đàn này sẽ ra sao? Chú xem gương đệ tử S***y của chú đấy, sau khi được tôi nhắc vì nổ vụ "tàu ngầm nga êm hơn" đã ngay lập tức móc hàng ra show liền, mặc dù nó chứng minh điều ngược lại (!!!), nhưng ko sao, tinh thần trách nhiệm như vậy là rất đáng khen. Ai như chú, chán!
    Tôi biết càng ép thì chú càng cà cuống, có khi nổ ra vài thứ khác nữa thì mệt. Chỉ cần chú công nhận 1 câu nhẹ nhàng rằng: "uh, tôi nhầm" là a e mát dạ rồi, chứ cũng ko mong chú nói câu xin lỗi (e rằng 2 chữ ấy hơi bị xa xỉ với chú). Quyết định thế nhé!

Chia sẻ trang này