1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm? (Phần II) - Hậu quả

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 21/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gamateur

    gamateur Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thấy chú thủ tướng đồng bóng Nhựt Bổn lên tivi nói "do vấn đề căng thẳng mà NK đã gây ra tại bán đảo TT, càng không thể chuyển căn cứ của Mỹ ra khỏi Okinawa hay giảm số quân đồn trú đi được! Các pro có liên tưởng gì không?
  2. SSX999

    SSX999 Guest

    Bạn nào bảo Nga lợi lộc hay thiệt hài gì trong vụ này nhỉ? Nga chẳng dính dáng gì, chẳng lợi-thiệt gì.
    Nhưng thế này thì khác gì lãnh trọn một cú vào mặt. Lavrov nói thế khác gì bảo ông ta chả tin vào cái điều tra của Hàn. Ngoại giao nó thế, hy vọng báo Nga dịch sai cho Hàn đỡ tủi:
    Ngoại trưởng Hàn gọi điện cho Sergei Lavrov thông báo kết quả điều tra chìm tàu. Ông nhấn mạnh bằng chứng thu thập được chứng tỏ Chonan bị chìm do ngư lôi Triều Tiên.
    Lavrov: bày tỏ chia buồn về sự vụ và đảm bảo với đối tác Hàn rằng "Nga sẽ nghiên cứu tư liệu của cuộc điều tra và thông tin của sự vụ đến từ những nguồn khác một cách công tâm nhất."
    Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng: các bên liên quan cần thể hiện sự kiềm chế và cẩn trọng để tránh leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
    http://www.itar-tass.com/eng/level2.html?NewsID=15153322&PageNum=0
  3. teenTM9x

    teenTM9x Guest

    ối trời faan của nga vào rùi đấy nhi? gớm oanh có dám nói chi đến gấu nga đâu . mà sự thật nga nó chả mặn mà gì cái vụ này . thì cứ nhìn mấy cái vòng đàm phán 6 bên là biết mà . nga nó tham gia cho có vị cho đủ bộ coi như đủ đại diện của thế giới cho năng cao độ trang trong và căng thẳng đáng có trong vấn đề chứ mấy . còn việc nhật nó cho quân mĩ ở thêm thì củng như trung quốc luôn có 1 số luợng lớn quân đóng bên sông ap lục thôi . đề phòng cả , nhin chung nghiêng về phòng thủ .
  4. gamateur

    gamateur Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    1
    Tấn công với phòng thủ cái gì? Oánh tham gia ít thôi giúp anh em được không?
    Giờ thì dân Nhật chột dạ, có khi để Mỹ ngồi ở Okinawa lại tốt! Một mũi tên trúng mấy đích liền!
  5. SSX999

    SSX999 Guest

    Di chuyển quân Mỹ là lời hứa của ông thủ tướng Nhật khi ra tranh cử. Ông ta lật kèo thì chắc chắn cử sẽ không để yên.
    Này: http://vietnamnet.vn/thegioi/201005/LHQ-dieu-tra-Trieu-Tien-vi-pham-thoa-thuan-ngung-ban-911689/
    Kinh, đại chiến thế giới đến nơi rồi! 11 nước tham gia, oánh một thằng đói sắp chết mà cần ngần ấy thằng tẩn đây!
    Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc hôm 22/5 mở một cuộc điều tra xem liệu vụ đắm tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc, vốn bị đổ lỗi cho CHDCND Triều Tiên, có vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên 1950 - 1953 hay không.
    Theo Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh LHQ Kim Young-kyu, đại diện từ 11 nước, bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Canada, Australia, Pháp, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Thụy Sỹ và Thụy Điển - sẽ tái xem xét các kết quả của một cuộc điều tra đa quốc gia nhằm vào vụ đắm tàu Cheonan cũng như xác định mức độ của bất kỳ vi phạm thỏa thuận đình chiến nào thuộc phía CHDCND Triều Tiên.

    Thế năm ngoái bác Lee khoe ầm ỹ bắn cháy tàu-chết người Triều Tiên thì không vi phạm thoả thuận ngừng bắn hay sao? Hay cái Bộ Tư Lệnh này biết tỏng bác Lee bốc phét vụ đấy rồi.
  6. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Vâng mấy anh BTT triều tiên nó bị điên bắn chìm tàu Hàn Quốc (bác này nói thế)
    Và nó chứng minh rằng là vũ khí-khả năng tác chiến của Hàn Xẻ chả là gì cả
    Tàu chiến gì mà ko phát hiện cái Ngư lôi cùi bắp.
    Chìm tàu xong lính ngồi chơi đợi điều tra ( em biết Hàn Xẻn yêu hoà bình) nên đâu có muốn đánh nhau.Có cái lệnh trừng phạt là đc rồi. Cái này là học ở Nga rồi đây. Khác ở chỗ là tàu Nga ở khu vực xanh còn Tàu Hàn thì đang ở khu vực nóng.

    Trích của Bác này " là vụ tấn công này phải là một phần không thể thiếu của một chiến dịch quân sự-ngoại giao rộng hơn có liên quan đến những người đối thoại chính với BTT, đặc biệt là Mỹ. BTT muốn chia rẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc. Nếu không có được bằng chứng thuyết phục về việc Bắc Triều Tiên đã đánh đắm tàu Cheonan, Mỹ có thể đề nghị Hàn Quốc sớm tham gia nối lại đàm phán sáu bên, tách vụ đắm tàu Cheonan với vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. "
    Đọc thấy buồn cười quá đi mất . nhờ bác mà em sống thọ hơn đấy 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà.
    Ôi (Hàn Quốc) cảm ơn anh BTT nhé, nhờ anh mà mối quan hệ 2 nước.(HQ-US) càng trở nên sâu đậm.

    Ko còn đủ sức để viết lên lời nào nữa.


  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    To thangtutai. Căn bệnh của liệt não như thế, say đắm giọng văn chính trị gia, ước mơ được làm Bush, làm My Ung..... Vì nhà Vịt cải cách giáo dục nhiều quá nên thị trường chữ nghĩa cũng khá nhiều loại văn này. Về ngôn từ thì chả khác gì xã luận, đại khái như đống phân bọc xã luận ấy. Các liệt não thì sai đắm ngôn từ, mà không có não để chứa nội dung, nên bên Tây và chắc là Vịt mấy năm nữa, tràn ngập các chiến dịch mà người ta gọi là truyền thông.
    Chả sai đâu. Nga trước, tầu sau, tuyên bố giống đúc nhau: chia buồn nhân dân hàn, 2 bên kiểm chế, tự điều tra. Tất nhiên mắm ớt thêm thắt thì mỗi ông mỗi khác, như chia buồn thì ông này chân thành, ông kia sâu sắc. Nga Tầu Mèo Nhật thì lạ gì bác hàn xẻng này có truyền thống giết vài chục mạng con em làm vụ ăn vạ làng. Vụ chung vốn với Mèo, đem máy bay hành khác bay qua căn cứ Liên Xô chụp ảnh Liên Xô bị hố nữa cơ. Đến khi thợ lặn vào xác máy bay thì các hành khác đã bị lột sạch giấy tờ, tập trung ở một khoang, tức là cái máy bay này chuẩn bị tự sát, Liên Xô không bắn thì đỡ phải đền, nhưng lại bị chụp ảnh căn cứ, theo phỏng đoán thì nhóm hành động sẽ nhảy dù ở đâu đó.
    Bên Tầu cũng thế. CHuyến thăm của ông Kim được Hồ Cẩm Đào tuyên lời mời từ tháng 10-2009, bàn về vấn đề chủ yếu là kinh tế, ông Kim sẽ dẫn đoàn chuyên gia đi bàn về việc các nhà máy đóng tầu và lắp ráp ô tô Đại Liên-Thẩm Dương đầu tư vào BTT. CHính vì vậy, tiệc tùng hội họp diễn ra chủ yếu cở Đại Liên. Hội họp thành công thế nào không biết, nhưng đang vụ Cheonan, nên 2 nước không đề cập đến đàm phán 6 bên.
    Sau khi Hàn công bố kết quả, 19-20 tháng 5, Tầu tuyên y như Nga. Tên bịa đặt số 1 ở hàn là Yonhap mới dùng chiêu phỏng vẫn các "giáo sư" ở Hồng Công mà không ai chối cãi là Tầu. Các giáo sư tuyên rằng , mục tiêu của chuyến đi là đàm phán 6 bên và xin viện trợ, rằng viện trợ UN hết rồi.... chuyến đi là không có kết quả gì. Rằng tầu nói thế chỉ là lươn lẹo bề ngoài thôi, thực chất là tầu đang bóp BTT.
    Yonhap chưa ráo mực thì Tầu lại vả cái nữa.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA77052/default.html
    Nguồn tin gốc là AP
    http://news.yahoo.com/s/ap/20100523/ap_on_re_as/as_us_china;_ylt=AntpWv9Umvmll8Qet7UvPAhvaA8F;_ylu=X3oDMTJjOGtxMWsxBGFzc2V0A2FwLzIwMTAwNTIzL2FzX3VzX2NoaW5hBGNwb3MDMgRwb3MDNARzZWMDeW5fdG9wX3N0b3J5BHNsawNhcHNvdXJjZXVzY2g-
    Cái này thì năm 1986, các bạn nếu có thời gian lên các thư viện, khác gì Vịt đâu. Một ty tỷ các tuyên bố là Vịt đang biểu tình, đang chết đói, sắp đổ, trong khi đó, từ khoảng cải cách đến đình chiến là 1986-1989, rồi bình thường hoá là 1989-1995, kinh tế Vịt tăng đều. Đó là bĩ cực thái lai. Các anh đã cấm sạch sẽ BTT rồi, còn gì cấm nữa đâu. Mấy hôm nữa chắc Mỹ Nhật Hàn đưa ra một lệnh cấm vận mới, đương nhiên chỉ là hình thức vì họ chả còn buôn bán gì mà cấm, hài hước như cái lệnh cấm vận vũ khí Nga ấy. Một phỏng đoán là ntt cấm tầu btt đi vòng quan ntt, thì btt cấm máy bay ntt sang đông, mỗi chuyến bay tốn thêm quá mấy chục lần thiệt hại của btt
    Không thể làm xấu thêm quan hệ quốc tế của btt , đấy gọi là bĩ cực. Trong cơn bĩ cực này, giống như vịt ngày xua, nhân cồng rất rẻ, và vì vậy, số tiền kiều hối mà các nước coi là không đáng kể, lại là nguồn vốn phát triển ban đầu hết sức giá trị, đấy gọi là thái lai. Mấy năm nay btt no đủ là như thế, cũng như Vịt xua, chỉ đến 1986 là đủ ăn, nông nghiệp chưa hoành tráng như ngày nay nhưng cũng không đói nữa. Dĩ nhiên là nông dân btt không thể sánh với nông dân vịt, cả điều kiện tự nhiên và ý chí đã từng đánh bại các đối tủ lớn nhất hoàn cầu, chỉ 20 năm sau 1986, nông nghiệp cả thế giới điêu đứng vì con vịt nó lớn. Thế nhưng, giai đoạn 1986-1989 thì con vịt chưa lớn, BTT giống như thế. Mình chả nhớ viện trợ cho BTT của UN được bao mà các liệt não được nhồi sọ là đã hết. Với vài trăm ngàn xuất khẩu lao động trong nước hay xuất ngoại sang tầu, mỗi năm BTT không cần trồng trọt đã dùng kiều hối mua đủ lương thực.
    Nhớ lại hồi 1986, mỗi năm vịt xuất khẩu được $200 triệu. 5 năm nai lưng đi phu châu Âu, mỗi phu phen đem về được $2 ngàn, thế là đổi đời được cho cả gia đình. Ngày ấy, ai đem về được ngần ấy xiền là "dân đi đức", thứ đẳng cấp phú ông bậc nhất ở xứ Vịt. 2 ngàn hồi đó, xin lỗi, xe máy rất đắt (Honda Dream $ 3 ngàn năm 1991), chưa mua được con rim mới bóc tem, vẫn phải diện cái mà ngày nay gọi là se cần hen. Thế mà, khi mà cả thế giới này cắn Vịt, đồng minh duy nhất đổ, số tiền ấy là số vốn làm ăn quý giá đầu tiên.
    Mình còn nhớ, hồi đó tờ $ 100 gọi là vé. Quý lắm nhá, đại đa số các gia đình nông thôn không đủ tài sản sánh bằng nó. Gia đình thành phố cũng nai lưng ra tích cóp cả năm mới được.
    Thế và lực như thế, không có vụ án nào mà các thành viên quan toà lớn tát thẳng như vậy. Theo mình, để các liệt não đỡ tủi nhục, ntt sẽ xin Mỹ Nhật một cái lệnh cấm vận. Vì chả còn gì để cấm nên tất cả các lệnh cấm vận đều chỉ là phân vịt nhồi sọ liệt não. Sau đó là bọn có não, não to, tức bọn ông chủ, chúng nó phát điên vì btt tịch thu khu công nghiệp.
    Việc đuổi căn cứ bên Nhật rất rắc rối về ngôn từ, đặc sệt tính vô ngôn thông chất Nhật. Đảng cầm quyền luôn có ngôn từ bề ngoài ủng hộ chính quyền Mèo. Nhưng lại huy động biểu tình rầm rộ, và buộc các đảng đối lập chi tiền thét lác ầm ỹ trên báo chí. Khi biểu quyết thì cả đối lập và cầm quyền một phe.
    Hiện tại, bước đầu bên Nhật thế này, người ta biểu tình đòi tống cổ căn cứ. Chính quyền làm bộ ủng hộ Mèo, duy trì. Giải pháp trung gian là chuyển căn cứ đến vị trí mới. Nhưng chính quyền địa phương ở vị trí mới công khai phản đối chính quyền trung ương, dân chúng cả hai vị trí mới và cũ gia tăng biểu tình, chống cả Mèo và chính quyền trung ương. Cũng là một kiểu lèo lá cò ke.
    Như vậy, cái ông TT Nhật ủng hộ duy trì căn cứ là lời lèo lá mà, để giúp chính quyền Mèo chăn nuôi lợn, ông này trước khi lên TTg đã hứa tống cổ căn cứ, mà đang mới nhiệm kỳ đầu, và lần đầu tiên đảng của ông cầm quyền, nên không thể thất hứa. Về nguyên tắc, mấy ngày nữa Mèo Nhật sẽ tuyên bố kế hoạch mới (28 - 5 -2010), thay cho kế hoạch cũ, điều này sẽ làm lợn bên Mèo sướng âm sướng ỷ, sau đó là dân Nhật lại biểu tình, lại kế hoạch mới nữa. Cứ như thế cho đến khi lợn mỏi mồm.
    Mà lão này có chiên ra gì gàn mà hồi này ăn mặc như vẹt.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA77054/default.html
    http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=127468&sectionid=351020406
    http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2010-05/23/c_13311186.htm
    Về chuyện BTT. Sau khi Bush xuống, 2 bên đã tiến lại gần nhau một cách khéo léo. Ban đầu là một hay bà "dân chủ" định đem ngọn cờ khởi nghĩa vào BTT như là Phiden ngày xưa đổ bộ lên Cu Ba. Nhưng vác cờ đi được đâu 1 cm thì bị bắt, bất chấp "áp lực" từ các lực lượng dân chủ quốc tế, bà bị xử tù, mà nghe đâu là tù khổ sai. Bill Clinton nhận được lời nhắn của ông bà mối nèo đó, là hai mụ kia được thả nếu ông đích thân sang. Ông Bin đi liền, đem được 2 bà dân chủ về.
    Dĩ nhiên đây là chiêu thức chính trị, nên các bà này mới được diễm phúc đi máy bay rộng thênh thang, do một hãng hàng không tài trợ. Chỉ khổ cho lợn bên Mèo, cờ dân chủ không làm dân BTT ngưỡng mộ, mà làm lợn say đắm. Một chú lợn cũng định làm theo gương, giờ đang cày quốc trên các cánh đồng thuộc sở hữu nhà tù. Không có não nó khổ thế cơ.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 24/05/2010
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đánh đê, đánh đê
    Ối xời, mức thứ nhất không có Nga Tầu NHật. Mức thứ 2 không có Ấn Đức.
    Mức thứ nhất không có Nga Tầu Nhật , 2 nước trong khu vực.
    Đức Ấn là những nước có chuyên môn về tầu ngầm nhỏ và ngư lôi. Pháp hưởng chút sái bên Đức. Về tầu ngầm nhỏ không hạt nhân, thì Mỹ là con số không , cả trình độ lẫn trang bị.
    Như vậy, cả pháp lý và trình dộ cái hội nghị trên là vô lý. Âm mưu ở đây là kiếm đủ ba phiếu thường trực hội đồng bảo an (Mỹ Anh Pháp). Thế thì đúng là chiến tranh triều tiên tái bùng phát rồi. Ngày xưa Mỹ cũng kéo cả đống liên hiệp quốc, Liên Xô bực mình bỏ phòng họp.
    Thế cái lớn nhất mà hội nghị này có thể ị là là gì ? một cuộc chiến tranh. Đánh đi nèo, hô mãi. Một lệnh cấm vận, thì như post trên, chỉ là phân vịt nhồi sọ liệt não. Theo mình, cái quan trọng nhất là My Ung câu giờ, các chó điên nhẫn nại đợi đến tháng 6 mới đánh, đánh thế mới đàng hoàng.
    Nhưng các điểm kinh tế hàn xẻng thì không chờ đợi những cái lươn lẹo của My Ung. Pohang là đồ lởm, thì người ta có thể chấp nhận cho My Ung liếm láp xơ múi, người ta không sống trên Pohang, nhưng giá trị chứng khoán và công ăn việc làm là của người ta.
    Rõ ràng là, Nhật Nga Tầu, 3 nước quan hệ nhất về vụ này, vì một cuộc chiến tranh không ít thì nhiều cũng làm điếc tai chúng, đã không tham gia. Cũng như lúc đầu, hô hào đội điều tra quốc tế, cũng không ai tham gia. Đây là phản đối logic của các chính khách, trong khi lưỡi họ vãn uốn dẻo theo thái độ liệt não đang được chó dại nhổi.
  9. teenTM9x

    teenTM9x Guest

    rõ là hài hước . buồn cười chết mất thôi . anh hp bảo có vài ngần dân BTT sang TQ làm mà gửi tiền về nuôi sống được 1 đất nước gần 30 triệu dân thì dân BTT quả đúng là siêu nhân . chả biết no đủ thế nào mà lão kim phải đi buôn lâu cả ma tuý . hài hước nữa là năm 2006 trong cuộc tập trận bọn úc nó bẻng cho chìm tầu mà sao chả thất BTT la lên là huỷ diệt xoá xổ bọn úc nhỉ? không biết lúc đấy có nhục không ?
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Sao em oanh lắm phân lợn thế không biết. Người ta chỉ bù chỗ thiếu thôi, người ta trồng lúa ăn là chính, vùng này truyền thống từ cổ là nhập khẩu lương tực từ miền nam, cấm vận thì nó thiếu một tỷ lệ nhỏ, đi làm thuê bù vào. Mà con lợn của em Oanh là con lợn ăn cắp vặt như là wiki, chỉ riêng cái khu công nghiệp liên doanh mà nếu không giải quyết được vụ chìm tầu, Tầu khựa sẽ tiếp quản, đã là 42 ngàn chỗ làm, mỗi năm đem về lương ít nhất 100 triệu $, chưa kể tỷ lệ lớn hơn nhà nước thu thuế. $100 ấy trước đây nhập được gần 1 triệu tấn bột mỳ, nay mất mùa thế giới, chỉ được hơn nửa triệu tấn, bằng mấy chục lần viện trợ UN và hoàn toàn đủ bù thiếu. Còn con số lớn hơn nữa du khách tiêu pha, làm thuê bên tầu (vài trăm ngàn chỗ làm), thì để làm vốn.
    Nhân đây cũng báo hại cho liệt não. Nhu cầu du lịch vào BTT hiện nay độc quyền của các cty Tầu-thế chỗ Nam Cao Ly, chúng sưỡng cớn lên vì ai. Chó điên có làm gì ngoài bán dân bán nước từng mẩu, từng mảng, để đổi lấy như cầu thoả mãn cơn sửa. Nhu cầu du lịch ấy nhiều lắm, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng từ cổ, tò mò xem dân BTT đói thế nào, tưởng nhớ nơi an nghỉ của cha anh tại Chosin.....
    Cái chỗ bù đó mới bằng vạn cái viện trọ UN là ngu dân đang nhồi sọ liệt não là cạn rồi. UN viện trợ dược bi nhiêu ? Dạ thưa, 1,3 triệu người đã từng được hưởng số lương thực cỡ ăn 1 tuần, bao nhiêu năm viện trợ, con số đó chiếm đến phần ngàn nhu cầu lương thực chưa ?. NTT viện trợ được cái gì: 200 ngàn lít nước rửa tay. Cái con số viện trợ đó dùng để chế phân vịt nhồi vào các nồi hông rỗng trên cổ các con zoombie liệt não thôi.
    Cứ xem cái viện trợ lượng thực UN hồi 1985-1986 thì biết. Cũng may là trước 1986, Vịt có những người bạn chân thành như Nga, Thuỵ Điển, Ấn Độ, Cu Ba. Mình nhắc lại là không một con vịt nào nhớ ra đã từng dùng viện trợ UN. Gạo Ấn Độ, sữa Cu Ba, thuốc men Thuỵ Điển.
    Những phân lợn nuôi vịt ấy, chỉ nhồi sọ cho đàn vịt liệt não ở sa mạc thôi, về vịt ao mà đem ra, chúng nó nhổ nước bọt. Bằng mấy cắc lẻ ấy, mà nước Vịt đã dùng làm nguồn vốn duy nhất khi đồng minh duy nhất sụp đổ, không những phục hồi nông nghiệp giai đoạn 1986-1989 đình chiến, mà còn làm điêu đứng nông ngiệp toàn cầu ngày hôm nay.
    Tá điển vịt anh hùng lắm, chứ không như bọn liếm đít ngoại bang đâu, không như bọn chưa đánh đã chạy tụt dép đâu. tá điển vịt đã đánh bại cả chủ nô của cái bọn la liếm đó, rồi vươn lên số một số hai về nông sản toàn cầu, mấy lần làm điêu đứng thị trường nông sản thế giới. Đâu như cái bọn cày sa mạc mãi chả đủ ăn, 40 năm vẫn làm nghề mạt hạng, có tỷ lệ đại diện chính trị mọi rợ hơn đẳng cấp mọi rợ nhất là mỹ la tinh nhập cư bên đó. Đánh trận chạy tụt dép thì làm kinh tế nó cũng thế.
    ====================
    Mình trích lại bản tin TTg Nhật thất hứa đuổi căn cứ Mèo. Do ngại dịch, nên mình lấy bản dịch của vịt phò, nó nổi tiếng là dịch đểu, nên các bạn đọc tiếng Anh là tốt nhất.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76962/default.html
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA77054/default.html
    http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=127468&sectionid=351020406
    http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2010-05/23/c_13311186.htm
    Điều này có nghĩa là. Mục tiêu chính của cuộc rạch mặt ăn vạ, tức chống lại việc quân Mèo rút khỏi đông bắc á, đã thành hiện thực, ít nhất là trước mắt. Điều này được dánh đổi bằng thảm hoạ kinh tế bên hàn và thảm hoạ chính trị bên Nhật. Bên hàn, thì chó điên liệt não nhiều. Bên Nhật, thì người Nhật mưu cao, chúng ta chưa biets thế nào, hy vọng rằng đây là cuộc lươn lẹo của chính khách Nhật. Người Nhật luôn phải lươn qua liệt não Mỹ và không ít liệt não Nhật, trong cuộc xâm lăng kinh tế của họ, mà đặc trưng của mọi cuộc lấn sân kinh tế về phía Mèo là liệt não Mèo thúc ép chính phủ bán dần nước non cho Nhật rồi Tầu và Nga. Chính vì thế, các chính quyền tay sai như U, Gruzia, Ba Lan trước đây Kigri...... sẵn sàng bán nước bán dân giá rất rẻ cho bất cứ ai, bất kể là Gấu hay Mèo, Nhật hay Tầu.
    Cũng cần quan tâm, vì tương lai nước Vịt dân chủ cũng không ít liệt não và hiện nay, không ít bán nước, mà cũng như thế, bọn bán nước cũng sống bằng liệt não.
    Nhật bản không tham gia điều tra UN, đây là cửa để sau đó họ có thể đi nước đôi. Công nhận chả ai trách, mà phản đối mức tát thẳng mặt như Nga Tầu cũng được. Cái chính , theo mình nghĩ, đây là điểm yếu nhất để tạo đột phá khẩu đánh liệt não. Công bố kế hoạch ngừng rút quân căn cứ này sẽ làm cử tri Nhật nổi điên theo mô tả dưới đây, sự nổi điên này chưa đạt đỉnh điểm, còn phát triển quy mô toàn quốc sau 28-5-2010. Trong phong trào lớn đó, thiếu gì người vạch rõ kết quả điều tra như chúng ta, châm lửa cho phong trào rửa não toàn cầu.
    TTg Nhật xin lỗi Okinawa vì thất hứa
    VIT - Ngày 23/5, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã lên tiếng xin lỗi vì đã không giữ lời hứa trong chiến dịch bầu cử của mình về việc di chuyển một căn cứ quân sự gây tranh cãi của Mỹ khỏi Okinawa.
    Thủ tướng Hatoyama đã đưa ra lời xin lỗi này trong một cuộc thảo luận với thống đốc Okinawa Hirokazu Nakaima.
    "Tôi xin lỗi nhân dân Okinawa vì tôi không thể giữ lời hứa (di chuyển căn cứ không quân Futenma của lực lượng Thuỷ quân lục chiến Mỹ ra khỏi Okinawa,)" Thủ tướng Yukio Hatoyama nói, ông cho rằng nếu cắt giảm số lượng lính Mỹ sẽ gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia.
    Thống đốc Okinawa Hirokazu Nakaima cho rằng kế hoạch duy trì căn cứ Futenma trên đảo Okinawa là ?ovô cùng đáng tiếc? và khó chấp nhận được.
    "Sự bất đồng giữa mong muốn của nhân dân [và quyết định gần đây nhất của chính phủ] là rất lớn. Tôi hy vọng Thủ tướng sẽ dành thời gian để giải thích thêm và đưa ra một giải pháp có thể làm chúng tôi hài lòng," hãng thông tấn Kyodo dẫn lời ông cho biết.
    Thủ tướng Hatoyama đã hứa sẽ di dời căn cứ quân sự này ra khỏi Okinawa trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái, đã đưa Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) của ông lên nắm quyền trong một chiến thắng áp đảo.
    Tuy nhiên, trong chuyến thăm tới Okinawa, ông đã phải đối mặt với sự phản đối đầy tức giận của cư dân địa phương, họ yêu cầu phải di chuyển hoàn toàn căn cứ quân sự của Mỹ ra khỏi hòn đảo này. Tuần trước, gần 17.000 người đã tụ tập biểu tình phản đối và tạo thành một vòng vây xung quanh căn cứ không quân Futenma.
    Chuyến thăm hôm 23/5 của Thủ tướng Yukio Hatoyama là chuyến thăm thứ 2 đến Okinawa trong tháng này nhằm giải quyết vấn đề gai góc liên quan đến việc di rời căn cứ không quân Futenma.
    Hôm 22/5, Tokyo và Washington đã đạt được một thỏa thuận mới về việc di chuyển căn cứ không quân Futenma đến một khu vực khác trên đảo thuộc bờ biển Henoko của thành phố Nago. Dự kiến, thoả thuận này sẽ được công bố vào ngày 28/5 tới.
    Căn cứ không quân này đã thuộc sự kiểm soát của quân đội Mỹ từ ngay sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ II. Hơn một nửa trong tổng số 47.000 lính Mỹ tại Nhật Bản đang đồn trú tại Okinawa.

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 24/05/2010

Chia sẻ trang này