1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm? (Phần II) - Hậu quả

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 21/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Còn định so hành động của các ban trừ gian diệt ác với hành động của tướng Loan à:
    Một bên phải liều mạng vào giữa nơi địch bố trí kín mít để hành động.
    Một bên đàn em, đệ tử, phóng viên bu đầy, rõ là bắn để show off, nhể.
    Mà tướng Loan về sau bị tên lửa Mỹ xịt tý chết, giống mấy thủ lĩnh Taliban nhể, hay từ hồi đó chủ Mỹ đã xếp ông này như Taliban: rứt là xuẩn động, nhể.
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Bác có bằng chứng bằng tài liệu trích dẫn nào không? nếu không thì không bình luận!
    Chắc nói đến CS Ng: Ngọc Loan?
    Bác đang kể chuyện cổ tích? Nếu nói thời chống Mỹ thì chỉ có mấy cái đài bán dẫn Mẫu Đơn hay Xiong Mao và tương đương... Tiếng không to lắm. Nhưng hồi đó, kể cả lúc máy bay Mỹ bắn phá ác liệt nhất cũng không có ruộng haong như bác kể. Những hình ảnh các cô xã viên cấy lúa bên mấy khẩu K44 gác trên bờ ruộng không phải là hình ảnh tuyên truyền. Đêm đặp lúa ở sân HTX, ăn cơm mới tụi em là dân sơ tán thường xuyên chứng kiến. Nước nào bị cấm vận thì cũng chịu thiệt cả, cái đó không phải chỉ là lỗi của đội ngũ lãnh đạo nước ấy mà còn phải hỏi Mỹ có quyền gì mà đọc việc các dân tộc khác phải làm theo?
    Còn sau giải phóng mới có mấy cái Rigonda, tiếng oang oang từ nhà này sang nhà kia... mọi người vẫn mở BBC hay Tiếng nói Hoa Kỳ... Em chưa thấy ai bị bắt về chuyện nghe đài như bác nói. Có thể trong thời chống Mỹ các cụ có nhắc nghe thì mở nhỏ thôi, chứ đừng có oang oang họ phê bình. Trước khi giải phóng, tụi em là sinh viên vẫn vất cái đài nhỏ đầu giường và nghe TT VNCH hô hào "Tử thủ Xuân Lộc!"... Nếu đi tù chắc giờ phút này em không ngồi typing mấy dòng này!
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Bác thông cảm, ở bển được mệnh danh melting pot, mà thường trong nồi lẩu cái nổi lên nhiều lại toàn là ..bọt
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Ối giời ơi! Cứ tìm Anti-Americanism in South Korea là ra cả đống, đọc mệt nghỉ. Chỉ ở thứ media tự ro rân chủ nhà Mèo là không có thôi. Mà chả cần tìm cứ nhìn cái đám đuổi thịt bò Mỹ năm nọ thì biết.
    Trong số những thứ tìm được ấy, có cái lý luận rất hay rằng là: Triều đe chúng ta chẳng qua là vì bọn Mèo đóng quân ở đây. Chi bằng là ta nện bọn Mèo hay tống cổ chúng đi để khỏi bị đánh.
  5. SSX999

    SSX999 Guest

    Thời bao cấp ai chẳng đói khổ, nhưng khi bắt đầu ăn CÁM tây thì có triệu chứng như trên. Đến khi bắt đầu nghiện cám thì cũng là lúc bắt đầu lý sự kiểu: ta == địch, ta dại dột bị biến thành chỗ thử vũ khí của 2 siêu cường, có con đường hoà bình mà chả cần đổ máu.... Blah! Blah! Blah! Đến khi nghiện cám nặng thì biến thành NGHẸO chống + như điên!!!
    Nói chung em phục anh Tây chế biến món cám đến chi là tài.
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    Bunga Kelana 3 tàu chở dầu 57000 tấn Malay bị đâm một phát giữa thân.
    [​IMG]
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lại nhân vật mới. Thì đúng, diễn đàn đang xuống cấp vì có đến 5 và hơn nữa thành viên không hề có dẫn chứng hay lập luận gì ngoài nhai lại và bịa đặt. Kiểu như quả ngư lôi ngư dân vớt được ở miền trung đã mở ra, trong cũng có chữ viết tay. Hoặc BTT chí phèo, trong khi nó bị bùng cùng lúc 2 lò phản ứng hạt nhân phát điện.
    Các thành viên này giọng cũ mèm, chỉ có nick là mới, từ 1905 đến giờ. Nhưng vị thế khác đi. an đầu các bạn ấy có dạng lão làng dậy thanh niên Vịt Ngan. Dần xuống đồng chí. Bi h xưng em.
    Hy vọng mấy hôm nữa các bạn ấy xưng cháu. Sau đó các bạn ấy là chắt.....
    Chấp nhận thôi, nếu thé giới này hết liệt não thì làm sao có vụ Pohang 772 mà chúng ta buôn dưa. Cũng như trùm chăn thủ dâm thì cần gì phát triển não đi chài bồ.
    =================
    Tin mới đây, loa đã sủa (ậm oẹ thử loa). Nhưng mừ BTT chưa bắn vì có cuộc biểu tình lớn chống hành động bố láo của NTT , tất nhiên là ở Seoul. Các lập luận chứng minh đây là vụ rạch mặt ăn vạ đã lan rộng và đang được tám rôm rả, dưa Nhật dưa Hàn dưa Tầu đều được mùa.
    Tuy không bắn nhưng BTT đang chuẩn bị đóng cửa biên giới. 14 người NTT không tuân lệnh cút đã bị tóm cổ làm gương. Cho dến chiều qua, thì khu liên doanh lớn nhất Kaesong vẫn đi lại được.
    Sau hàng loạt những phùng mang trợn má ngày hôm qua, hoá ra là Clinton đã đem được thông điệp của Tầu và Nga đến chó dại, chó dại tuyên: "sẽ nhẫn nại". Chó lại dùng chiêu đến tối mới tuyên, lúc dư luận Mỹ Nhật đã ngủ khò.
    Các cường quốc ngã ngửa ra là gấu đang tập trung đội tầu mạnh nhất, trung tâm là 3 soái hạm của 3 hạm đội lớn nhất, Piotr Đại Đế, Maxcơva và Varyag, hiện chúng nạp đầy đạn , đang tập trận ở biển Nhật Bản. Mặt khác, hạm đội Baltic, hạm đội bé hơn còn lại, đang tập đổ bộ ở Baltic và sau đó là tập hành quân lên Biển Bắc.
    Tình cờ là BTT cũng đang tập trận lớn ở vùng biển Nhật Bản của họ, NTT và Mèo đang lo sốt vó vì không thấy các tầu ngầm BTT đâu.
    Tương xứng, có lẽ tầu cũng đưa hạm đội lớn nhất của nó trong biển bột hải (một phần của hoàng hải) ra khơi, có thể là tập trận hay.... thử máy. Chính ở đây, hôm nay Mỹ Hàn tập trận, nhưng đã khoanh vùng cấm tầu để tránh bắn nhầm BTT.
    ??????????????/
    Nếu chiến tranh TT xảy ra theo kịch bản cũ, thì có vẻ Gấu và Tầu, nếu buộc phải tham gia, sẽ đánh chiếm Busan trước, và khống chế đường biển ngăn Mỹ tiếp viện !!!!!!!!!! Liên quân Mỹ Hàn bị hạm đội còi của Tầu trói chân, mất vài ngày tìm được mấy cái sub Tầu thì ..... My Ung đã ký đình chiến trong nhà tù ở Max.
    Nếu như không phải tham gia, thì chúng sẽ cử Piotr vào Bình Nhưỡng và Seoul viện trợ nhân đạo, như các bạn đã phân tích, các bác đánh nhau em không can thiệp, em chỉ làm chuyện nhân đạo, em là em hơi to, lại có nhiều cái rất chi là dễ cháy nổ, lại có cả nuke, cháy nổ rất chi là độc hại.
    Nếu như không ai đánh nhau thì có lẽ chúng lượn một vòng .... thăm hỏi.
    Không ai mời chúng thăm.... chán èo, lại phát TV miễn phí quay cảnh tập trận.
    Cái tin xấu nhất thế giới, là chán èo, là buồn thiu, là chả ai đánh ai, có lẽ sắp xảy ra. Có hai thằng nhắm mắt ôm nhau phùng mang trợ má , mở mắt ra thấy hai hạm đội đang cười hềnh hệch ngay cạnh.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nói thé nèo ?? seo lại "mới có mấy" ? Còn có cả Sông Hồng của 27-7 Hà Nội (sau này là Hanel), Uran (4 chân cửa lùa, cùng máy với ri gông đa). Cũng chả phải chỉ nghe VOA với BBC (nay gọi là bi bi xi, ngày xưa gọi là bê bê xê), còn nghe đài tầu đọc Tam Quốc, tất nhiên ngoài Tam Quốc còn có những chuyện lính Vịt Ngan đốt phá giết chóc ở quảng đông tây. Ở nông thôn chỉ có cái nạn thiếu pin thôi, tớ là thằng chuyên ăn trộm nhôm cứng (hợp kim mange) ở xác B52 Bách Thảo về cho các cụ chạy pin nước muối. Sau hết cả nhôm cứng ở đấy, các cụ phóng to bình nước muối ra chạy điện cực gang. Rồi lại phải đi lần bãi rác (hồi ấy ở Thành Công), nhặt pin cũ về đập lấy điện cực hầu các cụ nữa. Ngày ấy có cả pin cối, cái điện cực của nó to như cái đèn pin bi h, vớ được đem về cho các cụ có khi đổi được con gà.
    Đến đầu 198x thì đầy chú tự làm được đài, đóng thùng gỗ, dò sóng kẻ vạch mực. Lúc ấy còn có transitor Vịt tự làm nữa cơ. Sau này mới biết, cái đài của các chú toàn là các tầng khuyết đại trung tần nối nhau, cấu tạo chả có gì, nhiều tầng thì khoẻ, ít thì yếu. Mạch in các chú làm bằng.... bìa cứng với gỗ phíp.
    Tớ vẫn nhớ một vài kinh nghiệm dùng pin nước muối. Một là mỗi ngày các cụ bắt con cháu cạo điện cực một lần, hai là thỉnh thoảng đang chạy phải cầm điện cực ngoáy cái. Ba là để xa ra, dòng dây qua cửa sổ chẳng hạn, không thì gỉ hết đồ kim loại gia dụng để gần. Cực âm xịn nhất là nhôm cứng, sau là gang thép, cực dương là thỏi than chì bó dây đồng, thỏi than chì lấy từ điện cực pin cũ (pin hàng hiệu con thỏ).
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 27/05/2010
  9. teenTM9x

    teenTM9x Guest

    trong cái diển đàn này không có tiếng nói cho sự công bằng ! hiện tượng luôn có 1 số người lấy cái nhân ra chủi bới 1 dân tộc . thật lạ .chửi dân nó , chính phủ nó là liệt não là thế nọ là thế kia mà không mở mắt nhìn xem dân nó giầu mạnh làm sao ? nói người không nghĩ đến mình .dân nó là ngu dân là liệt não mà sao dân nó lại được như vậy?dân tộc nào củng đáng kính hết .nó giầu lại bảo là do đi bóc lột đi cướp đất giết người mà được như thế ,có chăng nếu nói là ngu dân là vì sao để cho nó bóc lột phải phục tùng nó mới là ngu .trong chiến tranh thì chuyện tàn sát là điều kho tránh khỏi ,củng bởi vì là sai lầm nhất thời của người chỉ huy .vì 1 vài cá nhân mà đem ra chủi bới cả 1 dân tộc thì đúng là người khùng . chiến tranh của mẽo ở VN chính người dân mẽo củng biểu tình phản đối ấy vậy mà vẩn chửi dân nó ngu . ngu mà được thế thì mong dân tộc nào em củng muốn ngu như thế
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Các liệt não ỉm béng chiện biểu tình lớn, "anti-liệt não" là chiện ở Mèo, ở Nhật, ở Nam hàn, chứ có phải ở Vịt, hay Nga, hay tầu đâu ?. Trong này có rất nhiều đồng chí ở bển, ra đường sợ biểu tình,. về nhà trùm chăn cùng note book. Trùm chăn để trấnh xa thực tế, để hồn **** mơ tiên, nói nôm na là "thủ dâm", lãm sướng não mà không cần phải suy nghĩ luiyện não.
    Cuối tuần trước, người biểu tình đã vây chặn căn cứ Mỹ ở Nhật, ước lượng 17 ngàn ? An ti ai đấy, TTVN biểu tình à, họ nghe đài nào hả các đồng chí tự sướng. Càng nghe nhiều đài, người ta càng an ti liệt não. Họ càng biểu tình nhiều, các đồng chí càng sợ rũm tứ túc, sợ nhìn, sợ nghe, càng trùm chăn thủ dâm.
    Ngày 260-5 Seoul.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này