1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm? (Phần II) - Hậu quả

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 21/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Giả thiết của bác có vẻ ko ổn, thằng điều tra viên dân sự Shin nó viết là thời điểm của vụ tai nạn bị thay đổi so với ban đầu để phù hợp với các ghi nhận của viện địa chấn cơ mà, nhiều khả năng chả có vụ nổ nào!
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    NTT vừa đệ đơn lên hội đồng bảo an. ?
    NTT đang làm gì, chúng ta đã thấy không thể chối cãi là cuộc bầu cử địa phương, đảng cầm quyền thất thế. Tuy vậy, chưa đến kỳ bầu cử trung ương, nên kết quả bầu cử không ảnh hưởng nhiều đến chính sách. Như vậy, sự thật không thể chối cãi là dân NTT phản đối gay gắt hành động gây hấn của chính phủ.
    NTT đang cố thể hiện gì, khi Tầu, Nga và EU đã tỏ thái độ như nhau ? Dư luận châu Âu không gay gắt, nhưng chính xác và rõ ràng.
    Rõ ràng là, chỉ có sự ủng hộ ngầm rất mạnh mới làm chính phủ NTT thực hiện một động tác dã man này và trơ trẽn nói láo khắp quả đất, bất chấp dư luận cả trong và ngoài nước.
    Đây hoàn toàn chỉ là một chiến dịch tuyên truyền, không còn gì để cấm vận và lệnh cấm vận không thể có với ít nhất 2 phiếu phủ quyết Nga Tầu.
    TTg Nhật từ chức, cái gì vây ? Ông Hayto đã bị ăn cú nốc ao trước đây, khi cánh tay phải, bô trưởng tài chính cũ về hưu do sức khoẻ. Nhưng với quyết định này, người Nhật rõ ràng đã trao thông điệp: Mỹ không đi không được. Đây cũng là câu trả lời của dư luận Nhật về Pohang 772.
    Dĩ nhiên, người ta không thể nuốt trôi 46 mạng người được. Các nhà hoạt động chính trị đã mở một cửa cho kẻ cùng đường là mắc cạn, nhưng khối chó điên bên NTT không dám chui vào đấy thoát thân, vì còn vụ 46 cái mạng treo kia.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ôi trời, bọn bán truyền hình cáp tính thời gian ăn không ăn hỏng của các bác não méo. TT Hàn tuyên chính thức rùi. Đợi mãi chửa thấy liên quân hùng dũng tiến qua biên giới. Hoá ra, liên quân cũng chả dũng cảm cho lém.
    Hàn Quốc loại bỏ khả năng xảy ra chiến tranh
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/06/3BA1CA7D/
    Một kiểu chiêu của các kênh ngu dân nhồi sọ liệt não. Tớ chả làm gì, chỉ lộn ngược có 1 câu
    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói với Thủ tướng Merkel tại một cuộc họp báo chung rằng, "thỏa thuận về trừng phạt vẫn tồn tại," mặc dù trong thực tế "không ai muốn trừng phạt."
    Rõ ràng, ông Me nói với bà Mơ, là có đứa muốn cấm vận, nhưng không ai dám nói ra, tất nhiên là cả tui với bà. Đứng trên góc độ tích cực, ông Me nói với bà Mơ: có một cái dở hơi ăn cám lợn đang tồn tại, tôi với bà nên vứt đi.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA77570/default.html
    Nhưng lộn ngược lại là cái tít tồ
    Nga ủng hộ trừng phạt Iran
    Dĩ nhiên, ông Me bãn cái hớ hênh vô trách nhiệm này cũng chả rẻ lém.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tầu Gấu chả nói năng gì, thế là TT Hàn cũng phải hạ giọng nhể.
    Bẽo mỗi mấy bác phóng viên Rian. Phong viên hàn phải đứng xa 1 mét chụp ảnh, Rian được đích thân bộ trưởng quốc phòng làm gai nhá. Rian nó cũng để, đãi nó nhiệt tình như thế, về nó vẫn cứ ..... ảnh.
    Tất nhiên là chả có gì trung thực hơn cái chân vịt ngoen ngoét
    http://en.rian.ru/world/20100603/159293089.html
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mỹ né, không thể chịu đựng được những cái vô lý. Mà thật ra, nó chịu đựng những cái đó để làm gì khi mà "ngu" như mọi thuộc địa Hàn Xẻng mà dư luận cũng biết.
    http://news.yahoo.com/s/ap/20100605/ap_on_go_ca_st_pe/us_us_korea_ship_sinking;_ylt=ApwRkBTem3RsnZ2QfEHzRWCs0NUE;_ylu=X3oDMTFoaWI3c2NmBHBvcwMyNwRzZWMDYWNjb3JkaW9uX3RvcF9zdG9yaWVzBHNsawNhcGVudGVycHJpc2U-
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/Diemnongchiensu/LA77571/default.html
    Đoạn HL dưới đây là tầm bậy. Có nhiều cách để theo dõi tầu ngầm, các sóng hạ âm được sử dụng trong các vùng biển cả sâu lẫn nông. Chỉ có việc định vị chủ động bằng siêu âm mới được sử dụng ở giai đoạn tấn công cuối, tức soi đường dẫn bắn.
    Các máy bay chống ngầm có rất nhiều, chính 4 cái M28 dở người nhà Vịt cũng mang đồ Mèo. Các máy bay này cũng như các máy bay khác có tinh năng tương tự được thiết kế để phát hiện nhanh tầu ngầm trên vùng biển nông, bằng từ trường. Mỗi khi một tầu ngầm di chuyển, âm thanh đặc trưng của nó được ghi nhận và các máy bay này xuất kích ra quét trên diện rộng với tốc độ cao. Như vậy, chỉ mất 15 phút để các máy bay này ra đến vị trí cần rà quét và cái tầu ngầm có vận tốc tối đa 10km/h không thể có cách nào lẩn được. Vì là vùng biển nông, nên các tầu ngầm này không có cách nào né được máy dò từ trường. Đá ngầm và biển nông không hề ảnh hưởng, thậm chí còn tạo thuận lợi cho việc truyền các sóng hạ âm từ tầu ngầm đến các máy dò. Các hạ âm từ chân vịt truyền xa hàng trăm km với đồ thị hết sức đặc trưng.
    Từ hồi chiến tranh VN, người mèo đã điều khiển thuỷ lôi thả ở cảng miền Bắc bằng sóng hạ âm phát đi từ các tầu ngầm trong vùng biển vịnh Bắc Bộ. Vùng này cũng biển nông và không ai bảo Vịnh hạ Long ít đá cả. Đặc trưng của sóng hạ âm là luồn lách vào mọi ngõ ngách, cho dù thuỷ lôi chẳng may rơi xuống hố đá vẫn nghe được lệnh. Một cái tầu ngầm 130 tấn khi chạy trốn hết tốc độ, thì hạ âm ở chân vịt to hơn nhiều ở các máy phát đó.
    Dĩ nhiên, trong cuộc tập trận chống tầu ngầm thì vùng này có mật độ các thiết bị chống ngầm dày đặc. BTT cũng không chọn thời điểm này để tấn công cái tầu tuần tra định kỳ.
    Cũng thật ngu si khi cả đội hình chống ngầm không nghe được tiếng một cái tầu ngầm, trong khi chính cái đó nghe được và bắn hạ được Pohang 772. Dĩ nhiên là như thế, vì nó không thể nổi lên để Pohang 772 báo động. Và thật siêu đẳng khi một cái tầu ngầm không bật sonar chủ động, lặn, bịt mắt trong đêm, mà di chuyển được trong vùng biển được mô tả là nhiều đá ngầm. Thế mà cái tầu đó không để lại một dấu vết gì trong khi thiết bị chuyên chống ngầm vướng đá không chạy được.
    Công nghệ chống ngầm được thiết kế để bảo vệ bờ biển, vì một trong những nhiệm vụ của tầu ngầm là chở quân đánh trộm. Tuyên bố láo toét. Ở các khu vực quan trọng của Nga Mỹ Nhật Tầu Anh..... người ta còn tổ cức những đường dây truyền mẫu âm thanh để bảo vệ bờ biển. Một trong các kiểu vũ khí có những phao nổi, dùng để thay thế lưới dây này bằng triển khai nhanh. Những phao đó truyền mẫu âm qua radio về cùng với toạ độ của nó. NHờ vậy, người ta có thể rải một lúc nhiều trăm phao và bát cdi
    Cái mà Mỹ sợ ở đây là, những điều đó quá ngu si vô lý, và cái vô lý mỏng manh ấy lại treo 46 mạng, khi nó đứt, mà chắc chắn là nó phải đứt, thì ai đỡ đòn. Chính vì thế, Mỹ không thể kéo dài các phát biểu tầm bậy. Nếu tầm bậy vài ngày, thì còn nói đó là dành cho Okinawa, chưa thu thập đủ thông tin, hay Clinton nhầm...... Nhưng quá vài ngày thì sẽ là đồng phạm thảm sát.
    Đến cả EU cũng không thể ngửi được cái này của NTT, đủ biết chiến dịch này đã đi vào đường cùng nguy hiểm đến thế nào. NTT chỉ còn có thể chó dại sủa ầm khắp thế giới trong khi mất dần các ủng hộ hiếm hoi, rồi co lẽ My Ung cải trang trốn đi là xong.

    Các quan chức quân sự Mỹ tiết lộ với hãng tin AP, vào đêm xảy ra vụ chìm tàu Cheonan, Mỹ và Hàn Quốc đang tham gia cuộc tập trận chống ngầm chung cách vị trí tàu chìm chỉ 75 dặm.
    Hai tháng sau vụ chìm tàu các quan chức Mỹ lần đầu tiên công khai thông tin chi tiết về cuộc tập trận chung trên ?" được tổ chức cùng ngày diễn ra cuộc tấn công nhằm vào Cheonan. 46 thuỷ thủ Hàn Quốc có mặt trên Cheonan ?" chiến hạm không tham gia tập trận - thiệt mạng. Tàu này đang thực hiện cuộc tuần tra định kỳ gần hải phận tranh chấp.
    Nhiều quan chức quân sự cho biết, cuộc tập trận này không phát hiện ra tàu ngầm của Triều Tiên. Các quan chức và chuyên gia quân sự nhận định, một tàu ngầm loại nhỏ sẽ gây khó khăn trong việc theo dõi ngay cả khi có một tàu gần đó tại vùng biển nông.
    Giới chuyên gia phương Tây khẳng định, hiện vẫn còn nhiều nghi ngờ và chưa thể biết chính xác những gì đã xảy ra vào đêm thảm hoạ trên vùng biển Hoàng Hải. Trong khi đó, Triều Tiên nhiều lần lên tiếng đe doạ chiến tranh để đáp trả bất cứ nỗ lực trừng phạt nào nhằm vào họ.
    Hôm 05/6, tại Singapore, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố sẽ không có chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên dù căng thẳng gia tăng.
    Các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc có thể dễ dàng giám sát hoạt động của tàu ngầm Triều Tiên trên mặt biển. Còn dưới mặt nước, việc theo dõi tàu ngầm phụ thuộc vào thiết bị định vị tàu ngầm chủ động hoặc bị động.
    Sau khi xảy ra vụ nổ, một chỉ huy Hàn Quốc đã điều một tàu tuần tra tới hiện trường để tìm kiếm tàu ngầm.
    Nhưng các quan chức cho biết, không thể định vị được tàu này, có thể do thời tiết và điều kiện không thuận lợi vào đêm 26/3. Những yếu tố đó, cũng như các khối đá nổi và đá ngầm tại vùng nước nông, có thể ảnh hưởng tới độ tin cậy của thiết bị phát hiện tàu ngầm.

    Công nghệ định vị tàu ngầm thường được thiết kế để hoạt động tại vùng nước sâu và sử dụng cho mục đích bảo vệ đoàn hộ tống hơn là phòng thủ bờ biển.


    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 06/06/2010
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Mỹ nữa nè:
    http://newamericamedia.org/2010/05/did-an-american-mine-sink-the-south-korean-ship.php
    "The first telltale sign of an official smokescreen involves the location of the Choenan sinking - Byeongnyeong Island (pronounced Pyongnang) in the Yellow Sea. On the westernmost fringe of South Korean territory, the island is dominated by a joint U.S.-Korean base for anti-submarine warfare (ASW) operations. The sea channel between Byeongnyeong and the North Korean coast is narrow enough for both sides to be in artillery range of each other.
    Anti-sub warfare is based on sonar and acoustic detection of underwater craft. Since civilian traffic is not routed through the channel, the noiseless con***ions are near-perfect for picking up the slightest agitation, for example from a torpedo and any submarine that might fire it.
    North Korea admits it does not possess an underwater craft stealthy enough to slip past the advanced sonar and audio arrays around Byeongnyeong Island, explained North Korean intelligence analyst Kim Myong Chol in a news release. "The sinking took place not in North Korean waters but well inside tightly guarded South Korean waters, where a slow-moving North Korean submarine would have great difficulty operating covertly and safely, unless it was equipped with AIP (air-independent propulsion) technology."
    The Cheonan sinking occurred in the aftermath of the March 11-18 Foal Eagle Exercise, which included anti-submarine maneuvers by a joint U.S.-South Korean squadron of five missile ships. A mystery surrounds the continued presence of the U.S. missile cruisers for more than eight days after the ASW exercise ended. "
    Sự thật lại từ từ tòi ra, Chần nhể
  7. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm nào ngài Lý còn lên tivi khóc ròng và thề thốt trả thù, nay đã phải chối bay chuyện chiến tranh để yên lòng giới tài phiệt.
    Theo các bác người hàn có làm phim về vụ chìm tầu như người ta làm phim Titanic không? Sự kiện thế này có người khóc không làm phim cũng uổng
  8. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Tàu chìm lần này chỉ là nhỏ so với uống máu thường dân hồi 1987. Kim tặc mắc chứng thèm máu tanh mà. Lâu lâu bệnh trở cơn là có người chết. Có lẽ sống trong hận thù màu đỏ làm con người thoái hoá và biến thái.
    Korean Air Flight 858
    Bombing investigation
    According to testimony at a United Nations Security Council meeting, on 15 December 1987 Kim Hyon Hui was transferred to Seoul where she recovered from the poison and, after seeing life in South Korea on television, said that she had been "exploited as a tool for North Korean terrorist activities", and made a detailed and voluntary confession[2] outlining her travels under the guidance of North Korean agents from Pyongyang via Moscow, Budapest, Vienna, Belgrade, and eventually to Baghdad where the bomb was primed. The escape route was to be from Abu Dhabi via Amman to Rome but was diverted to Bahrain due to visa complications.[3]
    In January 1988, Kim announced at a press conference held by the Agency for National Security Planning, the South Korean secret services agency, that both she and her partner were North Korean operatives. She said that they had left a radio containing 350 grams of C-4 explosive and a liquor bottle containing approximately 700 ml of PLX explosive in an overhead rack in the passenger cabin of the aircraft. Kim expressed remorse at her actions and asked for the forgiveness of the families of those who had died. She also said that the order for the bombing had been "personally penned" by Kim Jong-il, the son of North Korean President Kim Il-sung, who had wanted to destabilize the South Korean government, disrupt upcoming elections and frighten teams from attending the Seoul Olympics.[4] An article written by Peter Maass for The Washington Post and dated 15 January 1988[5] states that it was unknown whether Kim was coerced in her remarks or was motivated by remorse for her actions.
    [e***] Aftermath
    In 1993, William Morrow & Co published The Tears of My Soul, Kim Hyon Hui''s account of how she was trained as a North Korean espionage agent and carried out the bombing of KAL flight 858. In a gesture of contrition for her crime, she donated all of the proceeds from this book to the families of the victims of flight 858.[6]
    The United States State Department specifically refers to the bombing of Korean Air Flight 858 as a "terrorist act" and, until 2008, listed North Korea as a Designated State Sponsor of Terrorism[7] based on the results of the South Korean investigation.
    The action was discussed at length in at least two United Nations Security Council meetings where the allegations and evidence was aired by all sides,[8][9] but no resolution was passed.[10] This act was the deadliest terrorist attack ever perpetrated against South Korea.
    Uống máu Nam Hàn xong lại ngữa tay xin bắp gia súc của NH về nuôi dân BH. Khốn thay.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái này là chuyện còn bàn cãi bạn à. BTT nó không nhận, thì còn phải cãi.
    Còn vụ máy bay năm 1983 268 mạng, NTT lấy máu thường dân và cả một ông nghị Mèo nướng chả. Nó bay ngang căn cứ lớn nhất của Viễn Đông nhà gấu chụp ảnh, Gấu đuổi theo đến mép đường biên cách đó cả ngàn km mới bắn.
    Đến khi mò xác máy bay thì chỉ có 6 mạng, trong khi đó rất nhiều giày dép, hộ chiếu thì bị nhát vào bịch. Như vậy rất có thể hành khách đã bị lẳng xuống biển trước đó ở Thái Bình Dương
    Chuyện ống máy đồng loại này nhai lại nhiều lần rồi, trên thế giới này có nhiều loiaj uống máu, nhưng uông máu chính đồng loiaj để hầu hạ ngoại bang thì chỉ có bọn nguỵ này là nhất.
    Bạn đã thấy thằng nào mang máy bay dân sự đi trinh sát chưa. Cái vụ này còn ******** nhiều vì cái ông nghị Mỹ. Sau đó chúng chửi Liên Xô ầm ỹ lên để át cái ông nghị này đi. CHuyện dùng cho ngựa để gây án thì Mèo thạo lắm, dâm Mèo đắt, cái ông nghị dở người kia chắc đến vận. CÒn dân Nam Hàn rẻ bèo. Ngày nay đã có hàng tỷ sách báo mà vẫn chưa lôi được tội phạm ra xử.
    Này, hỡi các bạn nhai lại, chuyển bã đi, thứ bã này nhai lại mấy lần rồi các bạn vẫn bốc lên thế ? thẻo nèo, mùi các bạn chán òm, bà con ca thán quanh năm.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 07/06/2010
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mới có 3 ngày tụt chứng khoán thôi đấy. Cũng may, lão chưa chết là vì chứng lên trở lại. Gì chứ động vào chiện đấy là bọn bụng to nó ăn gan liền. Có gan làm giầu mà, bọn ấy có sợ cái gì.
    ====================
    advanced sonar and audio arrays around Byeongnyeong Island
    Ở đây là hệ thống chống ngầm bảo vệ bờ biển hoàn chỉnh.
    Thật ra, khi có báo động, thì một khu vực độ vài trăm km vuông cũng có ngay các hệ thống này, dẫu cho trước đó chưa hề có, dạng phao rẻ tiền . Ví dụ, mỗi Su-34 trong nhiệm vụ chống ngầm mang 72 cái phao như thế. Để chặn đường về của một chú cá mập, chúng rải mật độ dày đặc các phao thành một hàng rào thì chạy vào mắt. Ngày nay các phao này thường thả trôi chứ không thả neo như trước, nhưng bang theo định vị vệ tinh, dữ liệu được máy tính phân phối, cứ thả vài trăm mét một phao, thấy rõ tiếng tầu ngầm là trực thăng chống ngầm sà xuống bật siêu âm chủ động.
    Vùng này là vùng nước nông, sóng âm, đặc biệt là hạ âm của chân vịt chỉ đi ngang, không vọng xuống đáy sâu rồi dội lại tạo ảo giác như bên ngoài đại dương, là vùng thuận lợi nhất cho chống ngầm, bảo có nhiều khó khăn là bậy bạ. Tầu ngầm càng nhỏ thì hạ âm từ chân vịt càng có tần số cao, càng dễ xử lý.
    Cộng thêm là các máy bay chống ngầm, mặt này Mèo rất nhiều như 4 cái M28 nhà Vịt.
    Sự thật từ từ tòi ra, ngộ nhể.

Chia sẻ trang này