1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm? (Phần II) - Hậu quả

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 21/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Toàn thế giới công nhận riêng TTVN bên Nga và Kim đại gia từ chối. Dám làm không dám nhận ông bà ta gọi là đồ hèn bác ạ. Oái Bác còn khoe thành tích giết người + tài đổ vấy của LX ư? Giết Ba Lan rồi đổ vấy cho Đức. Giết dân NH rồi đổ vấy cho CIA. Cái đó chắc ông bà ta pó tay hết từ để khen vì tiếng việt chả còn gì dưới từ Hèn cả.
  2. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Với thành tích chơi gái, ăn nhậu, chơi sang, giết người, khủng bố và nuôi dân bằp bắp gia súc trấn lột từ Nam Hàn của Kim Đại Gia. Tôi tin rằng nếu có ngày Kim xuống khỏi ngai vàng thì nhân dân Đại Hàn nhất định báo hiếu ông bằng ngày 3 bữa ăn với thức ăn gia súc nhãn hiệu nổi tiếng nhất Đại Hàn. Sướng nhé.
  3. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Một tay giết người một tay vòi bắp gia súc của Kim Tặc đúng là hài kịch có 1 không 2 trong LS nhân loại. Một bi hài kịch cho dân tộc Hàn.
  4. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Chỉ tiếc rằng công nghiệp dân sự Hàn Quốc đứng trên đầu Bắc Hàn. Đức-Nhật cưỡi trên cổ Nga. và cả bọn đó đều là tay chân đàn em của Mỹ. Chúng thí chút quan hệ cho Nga là quá đặc ân cho Nga rồi.
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, Hàn quỳ xuống học công nghệ BMP, cong nghệ vũ trụ Nga thì ra xe mặc váy, tên lửa đi mò tôm.
    Đức chơi với Nga từ thời Sa hoàng, Chần không phải lo hộ.
    Nhật là nước không tài nguyên, không chơi với thằng giàu tài nguyên có hoạ dở hơi.
    Vâng, đấy là những lởi yêu thương bỏng cháy mà Chần không dám tự nói ra phải gợi cho mình nói hộ, thương ghê cơ
  6. Bac_gia

    Bac_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    National debt của Nga là 0, làm gi nợ thằng nào nữa. Trước khi Putin ra lệnh thanh toán nốt khoản nợ cuối cùng cho Paris club thì Nga vẫn còn nợ Nam Hàn, hợp đồng thanh toán băng xe tăng và vũ khí cá nhân hết rồi. Còn hợp tác thì có sự trao đổi, tỉ như NH chuyển giao công nghệ sản xuất MFD - Nga đã dùng cho Su-30 trở lên, đổi lại Nga giúp NH phát triển công nghệ tên lửa.
  7. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Choi. Không ai nói là không chơi. Từ ngày Nga từ bỏ con đường đỏ tăm tối chúng có thể chơi. Chỉ tiếc là cố lắm Nga mới được bọn đàn em Mỹ thí chút ơn mưa móc. Thôi quay về kim tặc đi. Dẹp Nga - Mỹ sang bên tạm cái nào. Không biết Kim tắc cảm xúc gì khi tay cầm rượu hiếm pháp mắt nhìn phu bắc hàn khuân những bao bắp gia súc từ tàu nam hàn xuống nhỉ? " Dân Ta Tạm NO Rồi, Nhờ ơn Bác Kim"
  8. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đái dầm đổ tại thời tiết
    http://dantri.com.vn/c36/s36-401066/han-quoc-my-dang-tap-tran-vao-thoi-diem-tau-cheonan-bi-dam.htm
  9. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Các bác có nói gì cũng thế thôi. Bản thân nếu không ngộ ra chân lý thì không bao giờ có thể thay đổi được. Như Tạ Tốn ấy, nếu không vì Trương Vô Kỵ há có thể quay đầu và được người đời tha thứ cho cái tội lạm sát vô tội vạ( Ỷ Thiên đồ long ký). Hay như Mộ Dung công tử trong Thiên Long Bát Bộ đấy. Mang trên vai sứ mệnh phục quốc đại Yến mà không biết rằng điều đó là không thể nên cuối cùng điên điên khùng khùng. Người đời chửi rủa Kiều Phong nhưng cuối cùng thì sao, cả võ lâm Trung Nguyên đều đi giải cứu kiều phong............ .Đấy là chuyện xưa còn chuyện nay. Có bao nhiều người hối hận vì cái tôi quá lớn của bản thân mà có chịu nhận đâu. Đến khi sự việc xảy ra rồi mới hối hận mà lúc đó để làm gì. Đến khi ngộ ra cái gì đó thì ngó lại xem quanh mình còn ai.
    Gửi Oanh nhé
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cưỡi cổ gì, vệ tinh cả thế giỡi này đi bằng xe cộ nhà ai. Hay là máy tính ô tô kỹ thuật cao hơn tên lửa. Đấy là chưa kể nikel titan hạt nhân mange..... thì Nhật Đức là số không, khách hàng 100%. Sukhoi nó mua cái kho tự động của Siemens, bãn lại cho Siemen các tầng đầu turbine động cơ máy bay (titan nano), rồi Gấu lại mua Airbus mang cái động cơ ấy, rồi đem Airbus đi móc tiền khách du lịch Đức, thế cái nào to hơn, hay to là kỹ thuật cao.
    Các cái não liệt xoay đi xoay lại còn có mỗi mẩu bé tẹo đem nhai lại tái hồi. Bã mốc bốc nhai lại đều. Mõm thì như con ụt ịt chuyên bán thịt, mà khả năng nhai lại lại giông con kéo cày có sửng.
    Đấy là chưa kể, cái cỡ hạng Mỹ bi h cũng chỉ là mọi thuộc địa trong dây truyền kinh tế, tranh cướp với Hàn Tầu, sống bám vào 3 tỷ tấn than / niên của Tầu. Không có 3 tỷ tấn ấy thì móc ra sắt mà bán ô tô tủ lạnh, không có ô tô thì móc ra GM để mà nuôi công đoàn phiếu bầu, móc ra các kênh rửa tiền để lau M1A2. Không có 3 tỷ tấn than đốt quả đất ấy thì Úc có mà ngồi đấy nhai quặng sắt đỡ đói. Không có 3 tỷ tấn than ấy nấu sắt úc thì Dubai xây nhà chọc trời bán bất động sản bằng cát sa mạc.
    3 tỷ tấn than ấy chỉ có thể có được khi giữ mức sống công nhân đào than của tầu ở mức nô lệ khổ sai, Mèo cũng 1,1 tỷ tần à. Khi số than ấy giảm do nhân công Tầu trốn trại, thì Úc lại ngồi nhai vã quặng sắt đỡ đói, GM lại đình công đổi vua, Daewoo gỡ biển "ở đây bán điều hoà tủ lạnh", Dubai lại dỡ bất động sản bán sắt vụn. Gấu lại còng lưng ra chế pluton đốt ngàn năm, Đức Nhật lại chai tay tiện lò hạt nhân theo bản vẽ Gấu. Đất sét Tây Nguyên cạn, phải lấy đất ruộng Cửu Long đi làm nhôm bằng điện hạt nhân. Tất nhiên đường sắt cao tốc Bắc Nam mọc rêu vì dỡ sắt ray đem bán, mua Boeing Airbus và cả Sukhoi.
    Gấu hiện nay về mọi mặt đã nắm lõi kỹ nghệ sản xuất nguyên liệu chiến lược. Đức Nhật nắm hết bản vẽ hoàn cầu, mới thực sự là đế quốc. Đức Nhật mặt tiền phải vẽ ô tô bán, Gấu trong nhà thì vẽ tên lửa với máy cắt gọt titan, lò hạt nhân phát điện. Phân công cái gì. Chúng nó cùng đẳng thì chúng liên minh với nhau mà ăn trên ngồi trốc. Thật ra thì Gấu vẫn ngồi giữa, yên tĩnh hơn, Đức Nhật ngồi ngoài, cũng gió máy hơn chút xíu.

Chia sẻ trang này