1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm? (Phần II) - Hậu quả

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 21/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Oài... Mỹ và Hàn đã tập trận rùi mà sao vưỡn chưa thấy oánh Triều nhể
    Háo hức xem Triều bị ghè quá mờ vưỡn chưa thấy gì gì à
  2. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Theo các anh nếu Mỹ oánh BTT thì TQ có cang thiệt ko?
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Theo mình thấy nếu Mỹ và Nam Hàn đánh Bắc Triều tiên bằng vũ khí thông thường thì Bắc Triều tiên sẽ là người chiến thắng hè hè, không những Mỹ và Nam Hàn chết lụi mà cả thằng Nhựt bủn cũng chết theo, còn BC ở giữa ăn to vì Mẽo lại càng phải phụ thuộc về mặt tài chính vào BC
    Tại sao lại vậy, trình của bác Mẽo đánh mấy bác Taliban đội khăn tầy rế còn không thắng nữa là đụng vào Bắc Hàn có hệ thống phòng ngự khủng khiếp cộng với hàng chục nghìn khẩu pháo các loại đã quy hoạch phần tử bắn.
    Nếu BTT tấn công trước họ sẽ bị yếu thế bởi sức mạnh của không lực Huê kỳ, nhưng nếu Huê kỳ và NTT tấn công trước họ sẽ được nếm mùi khét của trọng pháo của BTT
    Àh mà cuộc chiến này còn ảnh hưởng tới cả Dzịt ngan nữa khi phải mang gạo ra cứu đói cho có lẽ là cả hai phía và thanh niên NTT thì xin cưới vợ dzịt ngan ầm ầm để chốn lính hê hê
    Sau đó Tủng thúng Huê kỳ Osama phải đệ trình lên Quốc hội gói cứu trợ cả gói ( Bail-out package) lần thứ n+1 để cứu trợ các đại gia ăn bám Huê kỳ, tất nhiên tiền lại lấy từ thuế của Nhân dân, nhân dân Huê kỳ đứng lên làm khởi nghĩa lật đổ Chính thể cũ lập nên chính thể DC thực sự của nhân dân ...
    Tại sao lại ko như thế nhỉ? nếu BTT ngon ăn thì sao NTT, Huê kỳ và cả NB nữa ko xông vào mà chén đi? cứ dền dứ làm gì sốt cả ruột
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 31/07/2010
  4. forestspider

    forestspider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bàn cứ như games hay film holywood rùi. nhiễm quá nặng. Nói như mấy ông thì Mèo nó nuốt chửng cụ Fidel từ 40 năm nay, còn mình thì đang nói tiếng Anh, khỏi tốn tiền EILT :)
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chuyện tầm bậy của phái báo chí nhồi sọ liệt não bên hàn
    Nhật báo Hankyoreh của Hàn Quốc đưa tin, Nga kết luận rằng tàu chiến Cheonan bị chìm là một tai nạn liên quan tới thủy lôi, chứ không phải do ngư lôi mà một tàu ngầm Triều Tiên sử dụng như tổ điều tra quốc tế hồi tháng 5 nói. Song thông tin của tờ Hankyoreh đã bị Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ.
    Ở cái thế hết đường thoát này, các chú vừa xơi thị 46 mạng dùng đến cả những chiêu hạ đẳng nhất để bòn mót những cái não liệt nhất còn sót lại, hạ đẳng hết mức.
    Thái độ của Nga là ngâm tôm kết quả điều tra của họ mà ai cũng biết là cái gì rồi. Họ càng ngâm tôm, càng được lợi, một là không ảnh hưởng đến tiến trình WTO đang đến giai đoạn đàm phán nước rút với Mỹ và các nước thân Mỹ nhất, hai là, càng ngày càng có giá, và ba là, ai cũng biết họ đã điều tra được cái gì.
    Đánh giá về mức độ điều tra chưa được công bố của Nga có thể thực hiện gián tiếp theo cách này.
    http://www.thethaovanhoa.com.vn/163N20100729083309342T131/nghi-van-moi-ve-vu-chim-tau-chien-cheonan.htm
    http://sgtt.vn/Thoi-su/126649/Min-bien-gay-dam-tau-Cheonan.html
    Trong đó, mới đây nhất, cuối tháng 7, báo chí Hàn xẻng đưa tin phản bác kết quả điều tra của nhóm tây ba lô hợp chủng được gọi là "hội đồng điều tra đa quốc gia" không được bất cứ nhà nước nào ngoài xẻng tham gia. Trong đó, họ nói, "khoa học Nga tiết lộ do mìn".
    Thái độ đánh giá có thể tìm thấy trong bản tin đầy đỷ của VTV1 về tin này, theo đó, phía Nga đã không đồng ý với nhạn định này của báo Hàn. Tức là, Cheonan trúng mìn là không đúng hoặc không đủ. Không đúng không đủ tập trung vào các dấu vết mà mình đã tập trung chỉ trích, đó là vùng lõm tróc sơn lớn bên sườn phải tầu, phía trước điểm gẫy, và cái chân vịt gỉ nát.
    Ý người Nga: mìn lạc là không đúng, vì như thế, người ta không phải dựng hiệnt rường giả một cách hết sức ngu si, bằng cớ là cái chân vịt gỉ nát. Còn một lượng nổ làm tầu lởm gẫy đôi do rách và phát triển rách mối hàn thì còn... ỡm ờ.
    Như vậy, trước tiên, mình nhắc lại nhân định của mình. Một lượng mổ không mảnh (bao ni nông đựng thuốc), dùng để rạch mặt ăn vạ đã phát nổ trước điểm gẫy, sâu dưới nước độ vài mét và cách mạn phải tầu từ 10-6 mét, lượng nổ được tính toán sao kho không vỡ vỏ tầu và chỉ để lại vết lõm trền sườn phải, hình tròn, nhưng do tầu quá lởm, nó gây chấn động, rách mối hàn và vết rách phát triển khi phần đuôi tầu đẩy phần mũi về trước và con tầu rách gập đôi lại, chìm, gây thảm họa ngoài ý muốn. Tức là định rạch mặt thì hóa ra đứt cổ chết luôn.
    Mục đích thì đến nay đã quá rõ. Đây là âm mưu có nguồn gốc từ Mỹ và rất có thể có đồng mưu của Tầu, nằm trong chiến dịch cò ke, hai thằng đầu gấu ra tăng hiện diện quân sự ở các khu vực xung đột tiềm tàng, giống như Vịt nhà ta bị bẫy cò ke ở đông nam á mà nhãn tiền là mất nốt toàn bộ vùng nước sâu phía đông của biển đông vào tay Mỹ+Tầu. Và cũng như Hàn, những kẻ cõng rắn cán gad nhà đã vác cái bẫy đó của Mỹ Tầu về biển đông, những kẻ đó chính là lũ vịt độc, chúng là ai chúng ta quá biết.
    Kết quả trước mắt là kết thúc nỗ lực đuổi căn cứ Mỹ khỏi Nhật và xóa bỏ tiến trình đánh đuổi chút ngụy hàn còn lại, tức chuyển giao quyền quản lý liên quân Mỹ Hàn về Hàn, cũng như đuổi quân Mỹ khỏi Hàn, đây là chút thuộc địa cuối cùng của hàn, mà sự đánh đuổi bọn chó liếm xyz ngoại bang chính là chìa khóa phát triển kinh tế hàn sau thảm sát khởi nghĩa 1980. (và lũ chó ngụy các xứ đều vơ vào chính ngụy hàn mới là bọn phát triển kinh tế hàn, chứ không phải bọn chĩa súng thảm sát, và dĩ nhiên, chỉ có những loại lợn mất hoàn toàn não mới tin vào đó)
    Với 4r: đây là bài học quá lớn cho liệt não các xứ. Từ ngày, liệt não mong liên quân đánh bắc, a ha, chúng ta giả vờ tập trận rồi đánh liền, BTT chết rồi a ha, chúng ta tiến quân này. Kết quả là tầu ho một cái là tập trận chạy vãi xyz từ Tây sang Đông, hóa ra các liệt não định đánh Nga hay là Nhật Bản !!!
    Đây là bài học cho bọn liệt não đang đốt đít khắp các quán bia và cafe HN: Mỹ đang tiến quân giúp Vịt đánh tầu. Dĩ nhiên, những con đốt đít này chính là những con mấy năm trước "pháp trị đức trị".
    Đây, tầu ho một cái là chạy rẽ đất từ Tây sang Đông (Hoàng Hải sang biển Nhật Bản). Rồi tầu mỹ cùng tập trận lớn, cái cò ke nó là vậy. Một mặt, điều này thể hiện sự hèn hạ cảu quân Mèo, điều cả tầu sân bay đến mà nó ho một cái là phắn. Một mặt, chúng ta thấy, cuối cùng thì tầu Mỹ đều được tập trung quân lớn=thỏa thuận cò ke, xẻ các đàn em.
    Đây là chỗ Mỹ Hàn định tập trận dọa BTT: biển Hoàng Hải, tầu ho một cái là chuyển tậpt rận sang biển Nhật Bản, thế vào đó là Tầu tập trận. Cái hay là cả Mỹ tầu đều được tập trận to. Trong lúc phải rút
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/07/3BA1E926/
    BTT cũng chả vừa, nghi ngờ nó sắp thử bom khinh khí đang dâng lên từng ngày. Hài hước ơi là hài hước, Mỹ Hàn ngu si đã tiếp sức thổi phồng tin này trước đây, cái lúc mà họ tính BTT đang ... sợ vãi tè.
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/07/3BA1E846/
  6. teenTM9x

    teenTM9x Guest

    hế hế ! bác hs nay cũng vui tính nhỉ . chiến tranh thônh thương mà mẽo lại thua anh chí chắc nó cha dám đánh nam tư với irack với thêm pa . nó không đánh thôi chứ nếu anh chí mà có nã 1 viên pháo sập nhà bọn hàn thì nưa tháng là anh chí thành xa mạc
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lại não có tật. Liệt não là gì: là một đàn chó dại sủa theo chương trình, sủa liên miên khắp nơi mọi lúc. Đấy là bộ mặt của nước Mỹ. Chúng sủa bất chấp người ta ghê tởm nước Mỹ vì chúng, vì có não đâu.
    Nam tư là châu âu nó đánh, nó đánh để nỗ lực thống nhất châu âu, sự nghiệp 300 năm chưa thành, chú mèo dây máu ăn phần. Mà thật ra châu âu nó biết châu âu, có dám đánh tận cùng đâu, để lại cái Khổ sợ vợ đấy.
    Còn Iraq với Aighan thì nước mỹ đã, đang, và vẫn mãi mãi đại thắng với liệt não đó, khủng hoảng toàn diện, co cẳng chạy không thoát khỏi hai cuộc chiến tranh. Liệt não vạn tuế, vạn vạn tuế. Một đất nước sau WW2 đến nay toàn thua, "cuộc chạy trốn lớn nhất lịch sử" ở Cao Ly, "thất bại lớn đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ" ở VN, "Blackhawk down" ở xứ đen, Rồi nay là Afghan, Iraq. Hay lại kiếm cái tí hon nào như Grenada làm cãi nâng cao thể diện. Đánh thì toàn thua, nhưng con mắt của liệt não là siêu cường, siêu cường vạn tuế.
    Thế mới là siêu cường liệt não, siêu cường nhồi sọ, siêu cường ngu dân. Một thằng đánh toàn chạy nhưng được liệt não coi là siêu cường quân sự.
    Cuộc xì căng đan xì tài liệu afghan hiện nay là gì: minh chứng rằng, bên trong nước mỹ, cuộc chiến tranh đâu phải chống ta li ban, an kê đa..... mà là, cuộc chiến của các thế lực muốn nuôi chiến tranh, đối lập với người mỹ muốn chấm dứt chiến tranh. Cuộc chiến của liệt não và người mỹ. Và, đa phần liệt não chống mỹ là sản phẩm của cỗ máy sản xuất chó dại chó dại. một căn bệnh ung thư di căn của người Mỹ. Liệt não dù nói tiếng Vittj, Anh, Nga, hay Cao Ly, Tầu Ô, đều chống Mỹ khốc liệt, đều là sản phẩm chế tạo zoombie của cỗ máy ngu dân bên Mỹ.
    Đến nước Mỹ cút ngụy nhào ở cả Afghan và Iraq, thế mà vẫn có con liệt não toàn phần tung hô đó là chiến thắng vinh quang !!! thế mới là loại zoombie mất sạch sành sanh não. Không Mỹ cút ngụy nhào thì sao, hồi 2005, trên 4r này, mình đã viết kịch bản về cuộc chiến này, và đến nay, diễn biến có khác gì đâu. Mình đâu phải là thầy bói, mọi người còn chút não đều biết như thế. Bush được bọn buôn chứng khoán đưa lên trong cơn say điên dại của khủng hoảng chứng khoán công nghệ cao, khi mà tài sản của Bin Gà từ 200b giảm xuống còn 46b. Thật ra, Bin Gà có được cái gì khi giới buôn chứng đẩy tài sản của ông từ 46b lên 200b ? không hề. Và Bin Gà có mất gì khi nó từ 200b trở lại 46b? cũng chả hề. Bin Gà là người làm ăn, không không lên đồng. Cái say máu điên dại là của những thằng không làm mà muốn ăn muốn giầu, bại trận chạy dài mà muốn hùng, ngu si mà muốn danh vọng, không não nhưng muốn làm ọ ẹ, ọ ẹ không nổi thành ra toàn tiếng gâu gâu chó dại.
    Cái kịch bản Iraq nó như thế. Vì Bush liệt não, nên sớm trở thành con rối của Iran và Nga, Iran thì chọc ngoáy kiếm siêu lợi, còn Nga thì có sẵn cả giàn kèn đồng trống cái khắp toàn cầu. Vâng, Bush là TT Mỹ, nhưng lại là "tay trong" của Nga, đích thân TT làm gián điệp cho ngoại bang ? vì sao lên nỗi ấy: vì liệt não chứ sao, giới lên đồng dựng một thằng thiểu năng lên, thì sẽ hưởng sản phẩm ngoại giao mà thiểu năng đem lại. Người Nga khéo léo thiết kế mối liên minh với giới quân sự tham nhũng , nâng giá dầu, Iran vận chuyển dầu lậu Iraq đến nỗi suốt 5 năm trời nước Mỹ không đếm được 1 giọt, múc cả và bán giá cao, siêu lợi
    Nước Nga khỏi ngay căn bệnh viêm màng túi kinh niên của 199x, trở thành một trong những tài phiệt lớn nhất thế giới. Còn Mỹ,
    Cõ lẽ liệt não thì không cần phải nhồi sọ thêm, ai có não thì chả cần phải nói cái gì diễn ra năm cuối triều Bush.
    Cái hai mặt của chính trị ngu dân, chế tạo liệt não nó là như thế. Đấy là nhiệm kỳ trước.
    Còn Nay ?Nước Mỹ muốn thua, muốn chạy, nhưng .... phải thắng, phải duy trì chiến tranh. Nước Mỹ đã từng thắng trong cuộc chiến tranh nào sau WW2 chưa ? chưa hề, thế nhưng sao nước Mỹ lại là siêu cường ? đó là thứ thường thấy trong toa lét được nhồi sọ chặt vào liệt não. Vậy nên mới có cái khốn nạn cho ông Obama, muốn rút quân mà không được.
    Cuộc rò rỉ thông tin đã chứng minh nhận định của mình trong Afghan, đó là nỗ lực duy trì chiến tranh, một sự cộng sinh giữa ta li ban và Mỹ, nhờ vậy, người Mỹ duy trì được chiến tranh. Chiến tranh không thắng và không bại, thỉnh thoảng, Mỹ nhường ta li ban tiến quân, rồi nước Mỹ báo động chuyển quân, rồi ta li ban lại nhường Mỹ phản kích.
    Sự duy trì các căn cứ ngoài nước và viện trợ quân sự, viễn chinh.... là nguồn rửa tiền tốt nhất cho đám buôn vua bên Mỹ. vì nhiều phần trong đó liên quan đến những thứ nằm ngoài luật Mỹ và được quyền không công khai. CHiến tranh duy trì các nông trường thuốc phiện lớn nhất hoàn cầu, kế nghiệp Columbia, Tam giác vàng...., là nguồn tài chính và trại huấn luyện khủng bố lật đổ tốt nhất mọi thời đại. Hai nguồn lại ấy vô cùng lớn, và vì thế cần duy trì chiến tranh, cần thỏa thuận với ta li ban để họ đừng ngủ quên không đánh Mỹ, cũng như đừng đánh Mỹ mạnh quá gây phong trào phản chiến.
    Trong số hồ sơ mật này, tình báo Mỹ cũng bày tỏ sự lo lắng về sự tham gia, giúp đỡ của các cơ quan tình báo Pakistan đối với tàn quân Taliban ở Afghanistan, về các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa sĩ quan tình báo Pakistan và một số thủ lĩnh của Taliban
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2010/7/134457.cand
    http://www.google.com.vn/search?q=R%C3%B2+r%E1%BB%89+t%C6%B0+li%E1%BB%87u+v%E1%BB%81+cu%E1%BB%99c+chi%E1%BA%BFn+Afghanistan&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
    Sự việc là như vậy, gánh nặng chiến tranh được liệt não các xứ bảo vệ. Liệt não tồn tại bên cạnh chúng ta, đó là một sự thật, và các bạn chú ý không quên cái công đoạn tè vào mõm chúng. CHúng được nuôi từ nhiều nguồn. thô bỉ nhất là các chiêu thức được phân phối miễn phĩ quy mô lớn để bọn trẻ tâm thần vì tivi móc xiền bố mẹ, từ cái dáng õng ẹo, đến ngôn từ "giật mình". Kém thô hơn chút là các hợp đồng quảng cáo béo bở cho các 4r và "báo điện tử" dạng vịt phò. Tinh vi hơn nữa là các bản tin được mua lại từ các hãng gốc như AP, rồi được xào xáo và cấp miến phí bằng mọi thứ tiếng có trên hoàn cầu, được biên dịch sẵn, thậm chí đã được chế tạo thành nhiều bản khác nhau, và cũng dịch sẵn, để các Vịt Phò, Vịt Phở, Vịt Phịa... , có thể mỗi chú một bản tươi rói không trùng không kiện cáo, như chính các bản tin về vụ Pohang 772 này. Cao cấp nhất là các hàng tuyển như TT Gruzia hay cái thằng rao bán não trẻ em Vịt khắp thế giới.
    Và cái gánh nặng chiến tranh không dứt được đó, lại làm nên khủng hoảng kép, kinh tế Mỹ phục hồi mà không thay đổi cơ cấu dùng dầu quá lạc hậu, ăn dầu bằng các siêu cường khác cộng lại ?? hê, giá dầu lại lên thôi, lại kịch bản cũ. Đang 79,2 rồi pà kon à. Giá lên dần mà đang cấm khai thác sâu, Vênzuela, Iran và Nga vẫn chưa hòa giải được, thêm nữa, các nước khai dầu lớn nhu Saudi đang dần tham gia liên minh này trục lợi. Việc lên kéo dài đủ mức sẽ dẫn đến lên đột biến, điều này làm đất nước ăn dầu lớn nhất thế giới không kịp phản ứng và tê liệt. Cái đó gọi là khủng hoảng kép, khủng hoảng 36-39, khủng hoảng không lối thoát. Tại sao 36-39 lại không lối thoát. nó có đầu ra 39 như cái tên của nó đó. Ờ, cái này để các liệt não thông thái nhăn trán.
    Tin mới đây. Phóng sự hình ảnh của báo hàn quan tâm đến những chi tiết mà mình đã nhấn mạnh, tức vết lõm sườn phải Pohang 772 và cái chân vịt rỉ ngoèn.
    Ai ở TTVN là gián điệp cho Hàn Xẻng ? khai ra.
  8. theki22

    theki22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    127
    tiêu chí để xét thắng thua là như nào ?? nhà nào thành sa mạc thì nhà đó thua à ?? thế thì anh chí cũng đủ sức biến nhà anh Pắc thành sa mạc đấy.
    Được theki22 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 02/08/2010
  9. teenTM9x

    teenTM9x Guest

    à đánh pa thì liên xô thăng lớn nhỉ , cung xa lầy ở đấy hiến 15 ngàn lính cho thánh ala chứ mấy , so với quân mẽo và đồng minh thì mẽo cũng chưa chết đến 1/10 . đừng có liệt não mà kêu lên anh HP ạ , sao không bình luận cuộc tập trân Vostok của nga đi . cùi lắm đấy . có cần đưa lick không anh trai??
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Còn phải xét tương quan quân số và tương quan vũ khí nữa chứ?
    Xét về quân số thì quân Mĩ đã ăn đứt phiến quân Taliban, kể cả hồi đánh Việt Nam quân đồng minh cũng gấp đôi quân VC rồi!
    Sao bạn ko nói hồi WW2 ấy, cậy đông nhào vào Pháp, bị quân thứ cấp của Hitler nó đánh cho bung bét, chắc lúc đó LX dừng lại ký hòa ước riêng thì Mĩ huy động hết tàu ở phía đông sang cứu quân nhà mất

Chia sẻ trang này