1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm? (Phần II) - Hậu quả

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 21/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Lặng lẽ bên thềm, giám đốc CIA từ chức:
    http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201021/20100522001732.aspx
    Nếu là hồi thập niên 5x-8x, dễ dàng kết luận quả Pohang do CIA đạo diễn bị vỡ vở, ăn nhiều trứng thối đến mức giám đốc phải tự tìm chốn ẩn thân.
    Một đối thủ nguy hiểm, thuộc trục ma quỷ, đang nằm trên đầu ruồi súng, thế mà lòn tay đâm lén thằng em lúc nào không biết, đâm bằng cái gì không biết, đâm ở đâu không biết, thì cũng xứng đáng để từ chức.
    Kết cục buồn thật, ngài Blair là cựu đô đốc Mèo, từng lãnh đạo bộ tư lệnh Thái Bình Dương nhà mèo mà đạo diễn vở diễn trên biển quá dở, cũng khó mà biện minh!
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Không phải xịa, anh này chẳng qua là chánh văn phòng chuyên tổng hợp tin của lục cục tình báo Huê kỳ.
    Còn quả 772 chắc do mấy chú KCIA lập kịch bản không hỏi trước Hô ly uất nên đạo cụ rất luyên thuyên,diễn viên không thuộc vở câu trước câu sau đá nhau linh tinh dẫn đến các mảnh vỡ bằng ngón tay tự nhiên lớn phổng lên to bằng người
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    à vầng, em nhầm, chú này xào tin từ CIA DIA và các xxxIA khác rồi mời anh Ô xơi
    Mấy chú thủy thủ tội nghiệp của 772 khổ nhể, câm như cá, tiệt chả thấy thằng nhà báo nào phỏng vấn đăng hình. Chắc lại đợi 30 năm sau viết thư chưởi nhau như kiểu bác Thự
    Mà các chú mất tích coi như mất tích thật à các bác, lưới vét các kiểu không tìm được thêm ai à?
    Em ko đọc nên cũng chả biết cái đuôi gỉ to đùng kia vớt được ở đâu, cách điểm nổ bao mét, vớt được hôm nào các bác nhể? Trong đuôi đấy thì mấy cái mảnh nhôm và nhựa to như ngón tay nó nằm chỗ nào được cơ??? Hay là BTT phóng đến mấy quả, có quả thì tuyền thép như quả gỉ, có quả lại bằng nhôm bằng nhựa???
    Mà lưới vét tìm được cả mảnh to bằng ngón tay, sao không tìm được bo mạch điện tử với lại bình ắc quy của quả ngư lôi nhỉ? thấy cái động cơ điện to hà rầm mà???
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trước hôm 17 tháng 5 nó còn có kích cỡ 3 cm . Nó lớn nhanh quá đến mức không có người làm chứng, biên bản.... Những kết quả điều tra của bên nguyên vẫn rất có thể được toà công nhận là chứng cứ. Bên nguyên tự làm chứng cho bên nguyên
    Ở đây, vùng ghi chú là "vùng gia công cắt gọt ít rỉ" và cái chân vịt rõ nhất. Cùng một đĩa , bao giờ vùng hàn cũng gỉ nhanh hơn, nhất là hàn xong không cắt gọt lại như trong hình. Kim loại hàn nguội nhan, bề mặt có nhiều khuyết tật tế vi, lẫn nhiều vật liệu không đồng đều, bao giờ cũng gỉ nhanh hơn.
    Còn cái chân vịt thì so sánh chính với Pohang cùng chìm. Chân vịt thường làm bằng vật liệu đúc, chân vịt máy đẩy nhỏ làm bằng đồng hay nhôm, thép không rỉ, đều không hoặc rất ít rỉ. Các chân vịt xuồng máy Mỹ hồi chiến tranh mình vẫn dùng 199x, sáng bóng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 22/05/2010
  5. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Sự dự dối trá trơ trao vô liêm sỉ đã đựơc đẩy đến tận cùng. Nhưng tại sao vào lúc này? Sự lập lờ ú tim đi vào đoạn kết sau cuộc gặp cấp cao Trung-Triều. Bắc Kim không nhận đơực viện trợ của Trung quỗc đồng nghĩa sự ủng hộ của Trung quỗc không còn manh mẽ đơn thuần. Sau đó tuyên bố nước đôi kêu gọi hai bên kiềm chế?
    Từ khi để lại 1 triệu liệt sĩ chí nguyện quân trong cuọc chiến 1953 đến nay, Trung quốc đã thành đối tác thương mại lớn nhất của Hàn quốc. Với truyền thống bán rẻ đồng minh khi được lợi, TQ không thể ra mặt ủng hộ Bác Kim để mất lòng Hàn xẻng
    Bác Kim lại cực kỳ lá mặt lá trái, đã chẳng chơi với ai, hiện đang bị cô lập. Nhưng để bắt nạt được bác thì không dễ.
    Nếu một ngày biến mất bác Kim, lý do đồn trú quân đội Mẽo ở Hàn ở Nhật có còn không? Vậy quyết tâm bài trừ bác Kim luôn lơ lửng.
    Lũ vào hùa chống bác Kim đều kiếm đầy túi ở Hàn xẻng, Thêm vài cái lệnh cấm vận áp đặt, nhân danh cái gì đi nữa cũng không làm suy suyển xã hội đóng kín như Bắc Triều. Giống như một võ sĩ chuyên nghiệp bác Kim không bao giờ động thủ trước để tạo cớ cho kẻ thù, nhưng có thể ra đòn bất cứ lúc nào. Người tàu kiếm chác ở Hàn cũng khá nhưng để đến mức chiến tranh nổ ra đến mức nguồn tài nguyên từ Bắc Triều bị gián đoạn là cái nền kinh tế có tôc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới bị đói thì cũng không thích.
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hót liu.
    Dưới tiêu đề Cheonan bị chìm thế nào, Yonhap đã mô tả như sau:
    http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2010/05/21/2010052100698.html
    Các điểm chính:
    Quá trình tiến hành âm mưu:
    "They said the submarine and support vessel left the base on Cape Bipagot, around 80 km from Baeknyeong Island on March 23 and maneuvered out of the sight of South Korean and U.S. intelligence. The ship apparently accompanied the submarine to provide support and offer aid in case the sub encountered difficulties. The submarine took a detour out into open seas and arrived in waters to the west of Baeknyeong Island on March 25. There it is believed to have awaited its prey 10 m under the surface for about a day.
    The military believes that the submarine found the Cheonan on the evening of March 26 and fired a CHT-02D torpedo at the vessel from 3 km away. At the time of the attack, the Cheonan was in waters that are 30 to 40 m deep, while the North Korean submarine was further out at sea where the water is between 40 to 50 m deep, posing no problems to launching a torpedo
    Vật thể mang, nghĩ mãi chưa ra, trong khi trogn tay sưu tầm gần đủ các loại mini sub của BTT:
    The submarine class was unknown until now.
    .......is similar to the shark-class submarine and was built recently for export, equipped with night-vision equipment and other high-tech gadgets, as well as a unique structure to enhance its stealth capabilities"
    Và vấn đề tàu săn ngầm cận thị, cách ba cây tàu đối phương bắn mà không dò được:
    "The Cheonan''s sonar is an old model with a limited range, so there''s a strong possibility that it failed to detect the torpedo which was launched from far away"
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bề ngoài thế thôi.
    Chú ta có thể hiểu một chút về bề ngoài và bề trong qua hài kịch Iran. Đây là bi kịch Pohang, tuy bi hài kịch hai thể khác nhau, những vẫn đội chèo ấy. CHỉ có điều ngôi sao Iran gạo cội quá rồi, còn Nam Cao Ly định dùng scandan đanh bóng hình ảnh, nhưng khí vụng và cũng tốn.
    Về đại thể, Iran là nước dân số ít, diện tích nhiều. Nó thừa nhiên liệu-do trữ lược dầu lớn đã đành, mà trong trữ lượng đó, thì khí đứng thứ 2 thế giới sau Nga, thứ nhiên liệu này đi lên cùng với dầu, chở đi thì rất đắt, trước đây thường cả Nga, Iran và cả vịt nữa đều đốt bỏ. Thằng này tham vọng hạt nhân chỉ vì chính trị, danh dự..... khi nối tiếp các lò đang xây dở của chế độ cũ (Liên doanh Framaton-Siemens vừa mới ta vỡ cuối 2009 khi Siemens bỏ sang Nga với Rosatom). Nhưng nước này lại rất thành công về khoa học, , nó bắn được vệ tinh (mà thế giới bảo cái thắng bắn được vệ tinh đi mua vệ tinh của anh Bắc Cao Ly bắn mãi không được cái tên lửa tầm xa), tự thiết kế được lò hạt nhân kiểu ý tế-nghiên cứu dùng uran làm giầu cao (mà thiên hạ bảo mua thiết kế của lò làm bom dùng uran nghèo Bắc Cao Ly).
    Iran có ngân sách quân sự tiết kiệm nhất thế giới. Vịt còn mua su, nó vẫn cứ tự làm mấy cái F-5, diều nhái đồ cổ mà cũng chẳng thèm mua tên hiện đại. Vịt có S-300, nó chưa có. Nó có ngân sách quân sự còi như thế, trong khi giầu nứt đố đỏo vách, bởi vì nó là đệ tử đắc dụng của cả Gấu và phái diều bên Mèo, hai thằng anh to nhất quả đất như thế thì Iran cần gì quân sự.
    Hài kịch Iran ở chỗ, nó có quân sự còi như thế nhưng đáng sợ nhất quả đất Doạ ít, doạ cả châu Âu buộc Mèo phải trang bị hệ thống đanh chặn được coi là tiên tiến nhất địa cầu để phòng ngự trước Iran. Nó ngang ngược đến mức tấn công Iraq, vốn được coi là lãnh địa Mèo.
    Iran đi đêm với phái diều bên Mèo ngay thừ hồi lập quốc bằng vụ buân lậu Iran-Contra-gate. Scandan này làm tay diễn viên này có số má trên giang hồ. Đến chiến tranh Iraq thì nó giúp Bush , vừa bán số dầu lậu khổng lồ ước tính 40-60 tỷ mà ngân sách Mèo chịu chết không điều tra được , và cùng với Bush + Nga, Iran thổi giá dầu từ $18 lên $140 trong chiến tranh này.
    Cho đến nay quan hệ này vẫn còn.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Kinhte/Nangluong/LA77031/default.html
    http://chinese.wsj.com/gb/20100521/ecm165340.asp
    Cái hài trong bản tin này là Shell tranh thủng quảng cáo rằng nó không dùng dầu mỏ Iran, và Iran có thể bị cấm vận dầu mỏ...... Thật ra, khách hàng lớn nhất của Iran là châu Âu. Nhưng bây giờ mà cấm vận nó, thì Mèo chết đầu nước, vì chính Mèo là nước thiệt hại lớn nhất về tăng giá dầu. Các bạn cần nhớ, Mèo tiêu thụ số dầu bằng tất cả các cường quốc khác cộng lại, trong khi kinh tế ốm mới dậy.
    Thông thường nhất, trong hài kịch này, Mèo có thể bán cái gì đó thuộc về "linh hồn dân tộc" cho Gấu chẳng hạn, mà các liệt não không cãi được. Mỗi lần Iran khua chiêng gõ trống, xoá sổ nước này nước kia, thì cả thế giới hoảng hồn xách cặp đi họp, và đương nhiên là ký hàng loạt hợp đồng trước khi các liệt não phản ứng. Khi các liệt não phản ứng, thì anh Mèo nói: phải đổi sự ủng hộ của Gấu trong quan hệ quốc tế, cụ thể hơn là ngăn cản Iran phát triển vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Ví dụ, đầu tháng 3, Mèo mua được lô nhiên liệu mới của Gấu trị giá vài tỷ cho lò hạt nhân, thuê căn cứ Trung Á, thuê máy bay và tên lửa Nga chở vệ tinh (bắt đầu từ thăng 12-2010, Prôton sẽ cho tân lửa phương Tây nằm gầm chạn ngay tại sân nhà).
    Một trong những thế lực của liệt não chính là IAEA, tổ chức bồi mom xbooif lưỡi được các triều đại trước phương Tây hủ hoá, trở thành công cụ sủa thuê toàn cầu. CHính cái hài kịch Iran này cũng được dùng để giếu cái tổ chức này
    Hài kịch chia ra mấy nhóm. Tầu một nhóm, đủng đỉnh nhưng gần Nga, châu ÂU cũng đủng đỉnh nhưng gần Mèo. Thổ Brassil đang xếp hàng mua lò hạt nhân Gấu nên đứng ra làm đại diện cho Gấu, quân xanh của Gấu đứng bên Iran. Gấu có thằng làm thay mình, thì đứng về phía mèo để giúp TT Mèo lừa liệt não theo nguyên tắc trên.
    Iran, Thổ, Brasil ký hiệp định theo yêu cầu Mèo
    http://chinese.wsj.com/gb/20100521/ecm165340.asp
    Chúng tuyên bố rằng, chúng tao nhượng bộ thế thôi
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76817/default.html
    IAEA bị chiếu tướng
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76819/default.html
    Liệt não có vẻ chưa chịu thua, nên chính quyền Mèo còn mặc cả. Tuy vậy, các bên chiếu tướng chính quyền Mèo, giúp Obama lấy giá mặc cả với liệt não.
    Obama trung thành với liệt não: bà con yên tâm, tôi là tôi quyết giết nó.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76829/default.html
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76820/default.html
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76835/default.html
    Mèo lại phải bãn chút đất chút nước cho Gấu, đổi lại, Ngoại trưởng Mèo tuyên, thắng rồi, bà con (liệt não) thấy không, chúng ta cần đánh đổi nhiều thứ để có chữ ký thằng Gấu (hiệp ước chống chết đói điện hạt nhân, tháo đầu đạn ra đốt và qua đó lệ thuộc nhiên liệu pluton của Gấu).
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76879/default.html
    Iran, à, chúng mày ương à.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76815/default.html
    Gấu phùng mang : lão Obama kia, lão lật lọng quá
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76890/default.html
    Obama: bà con (liệt não) yên tâm, còn cái lai quần tôi cũng đánh. Mèo trình lên hộ đồng bảo an nghị quyết đơn phương, tức cấm vận không có Nga Tầu tham gia, mà đương nhiên Gấu không thể chấp nhận, vì trong đó có cấm Irn nhập khẩu tăng pháo tên lửa, hàng hót của Gấu
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76881/default.html
    Iran, chúng mày muốn chơi à, chơi tiếp.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76924/default.html
    Gấu Tầu, ủng hộ nhiệt thành Mèo. Nga Trung nhất trí trừng phạt Iran
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76879/default.html
    Brasil, thổ, có vai trò thay Gâu cân bằng thế lực, tức họ đứng bên Iran trao đổi làm giầu, Gấu đứng bên Mèo (nhưng làm giầu thì vẫn là Gấu, thế mới biết liệt não ngu si đến mức nào). Các anh một vừa hai phải thôi, người ta làm theo yêu cầu câc anh rồi. Chúng tôi không tiếp tục làm trò mèo lật lọng
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76941/default.html
    Tiếp tục thẳng thừng từ chối
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76813/default.html
    Iran. Bác Thổ, Bác Brasil ơi, nói chuyện với bọn bùng chạc ấy rườm lời, để tôi cho chúng nó xem, các bác xê ra, tôi đây chơi tiếp.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76815/default.html
    Gấu, nhăn trán ngẫm nghĩ. Mèo ơi, các bác cũng hơi quá tay
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76890/default.html
    Gấu khuyên nhủ Iran sớm trình ý của mình lên trọng tài IAEA. . Khác nào vả mõm IAEA. Sau thủa thuận Thổ, Brasil, thì Iran đã thoiar mãn yêu cầu quốc tế (tuy Gấu đứng bên kia nhưng 2 nước này đại diện cho.... Gấu) . IAEA còn mặt mũi nào. Đây là tiểu đoạn giễu cợt cái bù nhìn vô dụng IAEA.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76976/default.html
    Mặt khác, Gấu tuyên. Mèo ơi, tao hết sức rồi, đám dân nhà tao ít thằng liệt não như nhà mày, đợi tao về vuốt chúng nó chút đã.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76919/default.html
    Kết quả
    Đây là các công ty xuất khẩu điện tử quân sự (máy bay, tên lửa) lớn thuộc đẳng nhất thế giới, hoá ra chúng vẫn đeo lệnh cấm vận. Hoá ra Tầu Ấn Gấu bơ lệnh à. Tầu Ấn Gấu còn to, loại Vịt cũng bơ à.
    Giá trị duy nhất của điều này là mở đường cho vú khí Nga xuất khẩu vào Mèo
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA77024/default.html
    Cấm với vận, kết quả của hài kịch quá hài. Thay cho một lệnh cấm vận Iran là .... dỡ hàng rào để vũ khí Nga bán vào Mèo.
    Với BTT, Gấu còn cái nghị quyết cấm vận còn tươi đây, trong đó có rất nhiều chữ "cấm chỉ", nhưng không cấm BTT nhập khẩu vũ khí và xuất nhập hạt nhân. Não liệt não chỉ có thế mà, đọc thấy nhiều cấm chỉ" là tình nghĩa với Gấu chảy toe toét
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Vẫn chưa hề có máy định vị âm thanh trên tầu mẹ. Phương tiện nhìm đêm thì phải thò kính tiềm vọng lên. Thò kính tiềm vọng lên mà trong 3km Pohang không thấy. Hay chửa, thế thì lấy tầu ngầm WW2 đánh cũng được nhể. Có cần nhắc lại, một trong những chức năng chính của Pohang là chống ngầm không ?
    Cho dù có không thấy tầu mẹ, thì tiếng ngư lôi, vốn rất ầm ỹ, đặc trưng..... không làm ai giật mình cả sao ?
    Rồi sau đó, cái tầu này, với vận tốc tối đa 7,5 knot, phải đi 6 giờ liền mới về được căn cứ, mà các máy bay tầu chiến không làm gì được nó ?
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Nhận xét:
    Về chiến thuật:
    -mini sub nằm ôm cây đợi thỏ một ngày giời ở độ sâu 10 mét, nhằng cái đến lúc bắn thành độ sâu 40-50 mét, lo.
    -Nằm đáy 1 ngày thì mini sub dễ..nằm luôn về điện quá, đúng lúc tàu địch đến lại cạn ắc qui thì lái tàu, điểm hoả làm sao??
    -Hệ hệ, các chiên da hàn tịt không tính ra là loại tàu gì: Sang O không phải, Yugo không phải, hay cái ca nô nổi lập lờ bán cho Iran?
    Gớm, cái ca nô nổi lập lờ một ngày trời giữa vùng hải quân hàn đang quét ngầm mà các bác Hàn không thấy gì, kém máy tầm ngư của ngư dân ta quá.
    -Sona của 772: ối giờ ơi cách 3 cây mà không nghe thấy gì thì điếc nặng rồi.
    Mà đã mang danh tàu săn ngầm thì đâu có chỉ dựa vào sonar, phải dò nhiễu loạn từ MAD, dò nhiệt chứ.
    hai pp sau rất hữu dụng trong vùng biển nông:
    "Infrared Detection
    Submarines are vulnerable to infrared detection when they are snorkeling, since the diesel exhaust is released close to the surface (as it must be because of the backpressure limitation). The exhaust gases give off a sufficiently strong infrared signature as to be detectable. However, this is only useful if the submarine is snorkeling, which it very infrequent for nuclear powered submarines, and only a few hours a day for diesel-electric submarines.
    Magnetic Anomaly Detection (MAD)
    Magnetic anomaly detection systems, measure the change in the earth''s magnetic field due to the presence of a large amount of ferrous material found in most submarines. The effect can only be detected if the submarine is relatively shallow, and therefore is not a great long range detection system. It can however, provide a precise location of the submarine of sufficient accuracy to permit weapons delivery, which is its main use."
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lần thứ 3, Nam Cao Ly từ chối Bắc Cao Ly tham gia điều tra.
    Gạt bên bị ra ngoài, bên nguyên tự mình điều tra. Về nguyên tắc, giá trị pháp lý của cái này đã rõ: chó dại sủa bậy.
    Việc gạt BTT ra ngoài các nghị quyết quốc tế là mục tiêu của các thế lực muốn đóng băng vô thời hạn tiến trình bình thường hoá quan hệ. Mục tiêu chỉ là cứu sống phái diều bên Mèo đang bi Obama bóp lòi kèm các mặt ngân sách, dừng các nguôn ngân sách lớn nhất là FCS, MND, 2 cuộc chiến tranh. Nỗ lực duy trì căn cứ bên Nhật và tăng cường bên Nam Cao Ly.
    Còn với BTT, thì quan hệ với Tây là con số không từ lâu rồi.

Chia sẻ trang này