1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm? (Phần II) - Hậu quả

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 21/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bảng tính GDP của các bang của Hoa kỳ năm 2008 ( Đơn vị triệu USD)
    [​IMG]
    Bảng tính GDP của các bang của Hoa kỳ năm 2008 ( Đơn vị triệu USD)
    [​IMG]
    Như vậy có ít nhất 10 quốc gia có GDP lớn hơn GDP của bang California của Hoa kỳ, GDP của TQ và Nhật Bản xấp xỉ GDP của Hoa kỳ, GDP của ba nước hàng đầu châu Á cao hơn GDP của Hoa kỳ nguồn http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_between_U.S._states_and_countries_by_GDP_(PPP)
    Đồng hồ nợ quốc gia của Hoa kỳ
    [​IMG]
    Theo đồng hồ này thì dư nợ của Hoa kỳ lên đến xấp xỉ 90% GDP của họ năm 2008, nếu dân số Hoa kỳ độ 308 triệu thì mỗi người dân phải gánh 43 nghìn USD, kể từ 28/09/2007 trung bình mỗi ngày số nợ này tăng lên 4,13 tỷ USD. nguồn http://www.brillig.com/debt_clock/
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 08/08/2010
  2. flashes

    flashes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chà chà nhiều thông tin nhỉ! Copy lại đoạn trên nhá!
    Công nhận tội thằng Mỹ thật, nợ ngập đầu luôn. Vậy mấy "cụ" pro Nga hãy tìm thử xem trên thế giới kinh tế của nước nào mạnh hơn chỉ mỗi bang California của Mỹ thôi, khỏi cần nhiều
    Như vậy mấy "cụ" đã tưởng tượng nổi sức mạnh của nền kinh tế Mỹ rồi chứ?
    Mà sao mấy "cụ" đệ tử Huy Phúc này cứ phản thầy mà chui vào wiki thế nhỉ!
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì em xin bàn cùng với bác chút chút về cái ''rân chủ'' mà bác nêu ra ở trên vậy
    1 _ Em thấy bên Mỹ người dân thất nghiệp nhưng vẫn được hưởng chế độ trợ cấp đủ để sống, nhiều người với số tiền trợ cấp đó đã đi du lịch rồi đấy (Tây ba lô) bác ạ
    Trong khi Việt Nam ta thì: công nhân mấy nhà máy dệt ở phố Minh Khai (đó là em chỉ ví dụ ở con số nhỏ là mấy nhà máy dệt thôi đó nhá) như Dệt 8 - 3, Dệt khăn mặt - khăn tay... vài năm trước còn đình công loạn cả lên vì bị khất nợ tiền lương (ặc ặc... nhà nước bầy bựa đến thế thì còn gì để mà nói nữa), trả lương bèo bọt (ai đời có những người làm đến hơn 20 năm mà lương chưa đến 1 triệu thì thử hỏi sống làm sao cho được cơ chứ)...
    2 _ Mỹ hả? Có tài thì cho dù là què cụt, đui mù, câm điếc và thâm chí là hơi hâm hâm cũng được trọng dụng với những mức lương hậu hĩnh.
    Việt Nam thì: Tốt nghiệp với bằng cấp tốt, nhưng muốn xin được việc cho đúng với chuyên môn và ổn định thì mày phải có tiền, quen biết... còn nếu không thì dù có tài cũng cứ nằm nhà mà thở cho nó khỏe. Hehe...
    3 _ Bên Mỹ thì ca sĩ, diễn viên, vận động viên thể thao... nếu có thực tài (mà thường là họ có tài thật) thì những hợp đồng làm ăn không hề khó khăn.
    Việt Nam thân yêu của chúng ta thì: Ca sĩ, diễn viên, người mẫu, vận động viên thể thao... muốn có sân để chơi, muốn có chỗ để diễn, muốn có sàn để hát (nhất là những ai muốn nổi tiếng, mà nhiều khi thấy cái tài của các diễn viên, ca sĩ... của nước ta mà thấy phát nôn phát mửa ra ấy chứ lại) thì phải chấp nhận mất rất nhiều mất như kiểu: mày muốn làm nữ ca sĩ được lăng xê cho nó có cái tên cái tuổi thì phải ăn ngủ với tao, mày muốn đóng trong bộ phim của tao (nhất là đóng những vai chính) thì phải quan hệ xác thịt với tao, mày là người mẫu nhưng muốn làm ăn cho trôi lọt, muốn có nhiều tiền thì phải cặp kè với tao. Hehe...
    4 _ Bên Mỹ thì giáo viên tận tâm tận lòng với học sinh của trường, đã có báo điện tử đăng bài viết về một Hiệu trưởng một trường Tiểu học ở bên Mỹ cứ đến giờ học sinh đến trường hay giờ tan học là lại ra cổng trường để đón và tiễn các em học sinh. Vị Hiệu trưởng này thuộc hết tất cả tên của các học sinh đang học trong trường mình, đáng kính chưa
    Việt Nam mình thì: Con cháu học từ nhà trẻ, mẫu giáo cho đến hết cấp phổ thông, có khi còn cả đến bậc Đại học bị nhà trường (môi trường sư phạm là đáng kính lắm đấy) quay cho ra bã Tiền, tiền và tiền Các loại tiền, vặn vẹo các kiểu để ra tiền, thử không có tiền mà xem, học tập sẽ khó khăn và học lực sẽ đi xuống
    Thống nhất là: Buổi dạy chính trên lớp thì tao dạy cho hời hời thôi (Vấn đề này thì em hiểu, bởi như khi em dạy võ nếu em muốn dạy cho thằng nào tiến bộ nhanh thì đã có cách riêng biệt ) Còn bọn mày mà muốn học cho giỏi hơn thì phải đi học thêm, học thêm ở nhà tao (ăn lẻ cho nó khỏe) và học thêm ở trường (đã có tính chất cấu kết bè đảng và ăn chia )
    Chuẩn bị đến đợt thi cử, lên lớp thì ôi thôi xin nửa điểm nhá, một điểm nhá, điểm rưỡi nhá... 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu... cứ thế mà tùy cơ ứng biến nhá
    5 _ Bên Mỹ thì khi xây một tượng đài (nhất là những tượng đài về chiến đấu, chiến thắng, tôn vinh người lính... ), toàn thể dân Mỹ và các vị chức sắc của quận đó, thành phố đó hoặc là cả nước Mỹ trân trọng, nâng niu
    Nhớ lại tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ mà em thấy sao lại hổ thẹn cho cái nước Việt mình quá, lôi hết bọn đấy ra bắn quách đi cho nó xong chứ để bọn đấy sống làm chi cho nó nhơ nhuốc cái đất Việt này ra
    6 _ Ở Mỹ khi phải xây một đập nước, một con đường, một sân bay... thì từ người lãnh đạo việc xây cất, mở mang đến người công nhân đều hết sức chung lưng đấu cật, tất cả đều hướng đến một nước Mỹ tốt đẹp hơn, hùng vĩ hơn.
    Còn ở Việt Nam mình em chỉ cho cái ví dụ nho nhỏ là số vốn trong dự án ODA, nó chảy đi đâu? vào túi thằng nào? thì ai mà biết vụ đó có thằng nào đi tù đâu, toàn dây mơ rễ má nhà bọn có chức có quyền biển thủ ý mà, toàn trên trung ương ý mà Chính phủ Nhật Bản có biết hay không? Có buồn thay cho nước Việt mình hay không?
    7 _ Các bác cứ chửi Mỹ là thế này thế nọ, nhưng em thấy Mỹ nó quý trọng cái con người, tôn vinh cái quyền con người (dân chủ) bỏ sừ đi ấy. Kể cả trong chiến tranh, lính Mỹ bị thất lạc hay bị vây hãm thì đều được bằng mọi giá để cứu thoát. Hậu chiến thì lính Mỹ được nhà nước Mỹ quan tâm tạo điều kiện trong cuộc sống.
    Việt Nam ư? Chuyện binh lính hay sĩ quan trong chiến tranh và hậu chiến ra sao thì nhiều bác ở trên này cũng đã rõ, bởi đây là Box chuyên về Quân sự mà. Nhưng em đã từng tiếp xúc với cha con nọ bị nhiễm chất độc màu da cam, ông ta cứ chửi suốt, chửi ai chắc các bác đã rõ. Hai cho con mỗi tháng được trợ cấp 100K tiền nạn nhân chất độc màu da cam
    8 _ Bên Mỹ chuyện tự do bình đẳng, bình đẳng trong cuộc sống, trong đối nhân xử thế... thì ai ai cũng biết.
    Ngẫm cảnh nước mình, cứ kêu là hồi Pháp thuộc phải đóng thuế thân, thuế đất... giờ em thấy sao mà lắm cơ man các loại tiền đổ vào đầu người dân đến thế. Tiền lao động công ích (khác chi thuế thân), tiền quét dọn vệ sinh (mà cái bọn đi quét dọn đó đã được hưởng lương của nhà nước rồi đó nhé) tăng theo từng năm, tiền thiên tai - bão lụt (đến tay nạn nhân thiên tai là bao nhiêu hay là lại đổ vào túi những thằng nào), tiền hỗ trợ nghèo khó (đến tay người nghèo là bao nhiêu hay là lại đổ vào túi những thằng nào), tiền người già...
    Việt Nam mới có cái cảnh: những chương trình âm nhạc, trình diễn thời trang... diễn được ít phút thì có mấy ả áo dài bê cái hòm trang trí đẹp lắm đến dí tận mặt từng người ở từng hàng ghế để mãi lộ (một hình thức ăn mày cao cấp). Có những chương trình mà các công ty, tổng công ty, giám đốc, tổng giám đốc... được mời dự khán rồi bỗng dưng tên từng chàng từng nàng được phát ra, các chàng và các nàng lại phải lục tục nối chân nhau lên sân khấu, đóng góp nhá, số tiền đóng góp cũng tăng dần theo năm tháng, vài năm trước chỉ ở con số chục triệu, giờ đã lên con số trăm triệu hoặc có thể hơn. Các công ty, tổng công ty, giám đốc, tổng giám đốc... thử không đóng góp xem, làm ăn thua thiệt, bị chèn ép không ngóc được lên
    Bên Mỹ có như vầy đâu nhỉ ở Mỹ họ đóng góp là tùy tâm, thích thì họ hiến tặng toàn bộ tài sản cho một quỹ nào đó. Thế là OK!
    9 _ Ở Mỹ thì nếu ông là kẻ có chức có quyền mà sai phạm (dù là nhỏ), không lèo lái được tổ chức bộ máy đi lên... thì ông chỉ có nước nộp đơn xin từ chức và bị dân chửi suốt.
    Việt Nam ư? Tao mà đã đương chức (chức đó tao bỏ tiền ra mua đấy nhá) thì chả ai khật tao được nếu tao sai phạm vớ vẩn. Tao làm sao mà phải từ chức? Tao làm sao mà phải lo đến cái thể diện? Tao phải ngồi ghế này để bòn rút của thiên hạ đã chứ, ngồi đến bao giờ không thể ngồi được nữa thì thôi. Hehe...
    10 _ Việt Nam mình thì: Vào bệnh viện là phải tiền thì mới được phục vụ và chữa trị chu đáo. Có chuyện phải đến công an à? Tiền. Cửa quan à? Tiền...
    Các cụ về hưu có mấy đồng lương nhưng không được tự túc mà đi lĩnh đâu nhá, có đứa câu kết với phường roài, mỗi lần đến kỳ lương nó đi lấy cho, xin ít tiền trong lương của các cụ nhá. Đúng là ăn quá bẩn quá thỉu
    Còn nhiều nữa, em mỏi tay rồi, tự các bác ngẫm ra vậy nhá
  4. alansaint

    alansaint Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    353
    Ôi, cái bệnh xem phim Myf quá nhiê?u đây ma?! Chán quá cho cái mớ holywood cu?a anh bạn na?y. Vê? ma? bệnh với em leah cu?a bạn đi. Lên đây la?m chi cho khô?. thiện tai thiện tai>
  5. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Haa...Tình yêu nước Mẹ Trung Hoa vĩ đại quá nên dùng GDP cũng ráng xài cái PPP để nâng cấp mẹ mìn. Hồi xưa GDP trung hoa = 3 nghìn tỷ TQ bảo biển đông là nơi có quyền lợi đặc biệt của chúng tôi. Ngày nay GDP=5 nghìn tỷ TQ bảo Biển Đông là của chúng tôi. Ngày mai GDP=7 nghìn tỷ TQ bảo VN là nơi chúng tôi có quyền lợi đặc biệt. Ngày mốt GDP=10 nghìn tỷ TQ bảo VN thật ra là An Nam phủ của chúng tôi. Khi đó rồ Nga-Trung-Độc tài tha hồ vỗ tay hoan hô chiến thắng đã về ta.
    Tặng cái List of countries by GDP (nominal)
    Rank Country GDP (millions of USD)
    ?" World 57,937,460[4]
    ?" European Union 16,447,259[4]
    1 United States 14,256,275
    2 Japan 5,068,059
    3 People''''''''s Republic of China 4,908,982[2]
    4 Germany 3,352,742
    5 France 2,675,951
    6 United Kingdom 2,183,607
    7 Italy 2,118,264
    8 Brazil 1,574,039
    9 Spain 1,464,040
    10 Canada 1,336,427
    11 India 1,235,975
    12 Russia 1,229,227
    13 Australia 997,201
    14 Mexico 874,903
    15 South Korea 832,512
    16 Netherlands 794,777
    17 Turkey 615,329
    18 Indonesia 539,377
    19 Switzerland 494,622
    20 Belgium 470,400
    21 Poland 430,197
    22 Sweden 405,440
    23 Norway 382,983
    24 Austria 381,880
    25 Republic of China (Taiwan) 378,969
    Được hoabinh2010 sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 09/08/2010
    Được hoabinh2010 sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 09/08/2010
  6. alansaint

    alansaint Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    353
    [/quote] Haa...Tình yêu nước Mẹ Trung Hoa vĩ đại quá nên dùng GDP cũng ráng xài cái PPP để nâng cấp mẹ mìn. Hồi xưa GDP trung hoa = 3 nghìn tỷ TQ bảo biển đông là nơi có quyền lợi đặc biệt của chúng tôi. Ngày nay GDP=5 nghìn tỷ TQ bảo Biển Đông là của chúng tôi. Ngày mai GDP=7 nghìn tỷ TQ bảo VN là nơi chúng tôi có quyền lợi đặc biệt. Ngày mốt GDP=10 nghìn tỷ TQ bảo VN thật ra là An Nam phủ của chúng tôi. Khi đó rồ Nga-Trung-Độc tài tha hồ vỗ tay hoan hô chiến thắng đã về ta.
    Tặng cái List of countries by GDP (nominal)
    Rank Country GDP (millions of USD)
    ?" World 57,937,460[4]
    ?" European Union 16,447,259[4]
    1 United States 14,256,275
    2 Japan 5,068,059
    3 People''''''''''''''''s Republic of China 4,908,982[2]
    4 Germany 3,352,742
    5 France 2,675,951
    6 United Kingdom 2,183,607
    7 Italy 2,118,264
    8 Brazil 1,574,039
    9 Spain 1,464,040
    10 Canada 1,336,427
    11 India 1,235,975
    12 Russia 1,229,227
    13 Australia 997,201
    14 Mexico 874,903
    15 South Korea 832,512
    16 Netherlands 794,777
    17 Turkey 615,329
    18 Indonesia 539,377
    19 Switzerland 494,622
    20 Belgium 470,400
    21 Poland 430,197
    22 Sweden 405,440
    23 Norway 382,983
    24 Austria 381,880
    25 Republic of China (Taiwan) 378,969
    [/quote]
    Có nhưfng con ngươ?i lúc na?o trong lo?ng cufng đâ?y hận thu? như thế na?y thi? la?m sao dân tộc Việt Nam có thê? tiến lên được. Việt Nam thu? địch với Myf cufng kêu, bắt tay với Myf cufng kêu. Chă?ng hiê?u mấy cha "rân chu?" na?y muốn gi? nưfa. Thôi cứ ơ? đấy ma? rêu rao tư tươ?ng bác ái, nhân ba?n cu?a bạn đi. Tôi thấy cái tên acc "hoabinh2010" không có tý na?o phu? hợp với bạn hết. Đi gieo rắc cái tư tươ?ng cay cú, thái độ khinh miệt re? tiê?n đó chă?ng ai nghe theo đâu. La?m cái acc tên khác đi, chứ đê? như na?y thi? nó tương pha?n quá. Tôi đọc thấy muốn mư?a lắm. C... pha?i đi với C... chứ không thê? biến C... tha?nh va?ng được.
    @ ba? con: Thôi đư?ng lạc đê? nưfa, muốn ba?n vê? vấn đê? na?y có lef sang topic Tiê?m lực Myf thi? hơn.
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn đâu bác ạ, đó là em chỉ muốn lan man với bác một chút về Rân Chủ và Rân Quyền trong phạm vi nước Việt Nam Cộng Sản mà thôi.
    Cái câu: Cướp đêm là giặc - cướp ngày là cha em thấy đúng lắm lắm cho cái xã hội Việt Nam hiện nay, đúng lắm cho các quan tham lớn nhỏ ở Việt Nam hiện nay. Các quan này khoác những bộ quần áo của công an, tư pháp, y học, giáo dục... và thi nhau vơ vét, bòn rút, hút máu hút mủ của dân Việt Nam.
    Thỉnh thoảng em xem trên truyền hình thấy có những vụ khởi công để động thổ nhiều công trình, hehe... em thấy các quan tham nhà ta, sơ mi trắng tinh, cầm xẻng có dán băng giấy trắng đỏ và xúc. Xúc cái kiểu rất là đạo đức giả và quan cách nhá: xúc được một hai xẻng là lại quay nhìn sang hai bên để xem mình xúc có nhiều hơn người khác không, xúc nhiều hơn thì bị mất giá mà. Bố khị!
    Bên Mỹ diễn viên, người mẫu, ca sĩ... thành danh thì họ quan hệ nam nữ theo tính chất tình cảm, yêu đương. Cho dù yêu người này xong thích thì lại bỏ để đến với người khác. Nhưng ở Việt Nam các bạn nữ cố gắng phấn đấu để thành diễn viên, ca sĩ, người mẫu... nổi tiếng để sau đó sống cho cái mục đích chính là làm gái bán hoa, bán hoa trong nước, bán hoa ngoài nước, bán hoa cho ta, bán hoa cho tây. Làm sao cố gắng để khi còn chút nhan sắc tậu được những nhà, những đất và tích cóp tiền vàng, ngoại tệ là Ok rồi. Khinh quá đí bác nhỉ?
    Xem các quan chức và siêu mẫu trên thế giới đi khắp nơi làm từ thiện mới thấy chân thực và dân dã làm sao. Còn quan chức và người mẫu, hoa hậu hoa khôi của Việt Nam làm những việc đó một cách vô cùng giả tạo và đạo đức giả. Phải chăng Rân Chủ và Rân Quyền của Việt Nam Cộng sản đã tạo ra những con người như vậy?
    Việt Nam bi chừ lại có cái mod là: Lấy chồng nước ngoài, Hàn Quốc, Tàu Khựa, Đài Loan... mà nổi nhất là mí cái vụ lấy chồng Hàn và Đài. Xem mà thấy nhục nhã cho dân Việt, nhục quốc thể! Người ta có kết hôn hay yêu đương với nhau thì phải dựa trên cái nguyên lý tình cảm, còn ở đây thì là vì tiền. Đàn bà Việt Nam vì đồng tiền nên phải đứng xếp hàng cởi trần truồng ra cho một lũ chấm xem có đạt chuẩn để lấy chồng ngoại chưa. Nhục nhã quá, băng hoại quá, đạo đức suy đồi quá nên mới có cảnh vì đồng tiền mà gái Việt phải đi lấy chồng ngoại để làm kinh tế. Đó là do tinh thần Rân Chủ của Việt Nam mình tạo ra những con người đó đó bác ạ! Bác có thấy nhục như em không hả bác?
    Còn rất nhiều nữa nhưng em không có thời gian để thống kê ra đây cho bác. Dẫu sao thì nước Mỹ không bao giờ có những tình cảnh như em đã nêu lên ở trên đâu bác ạ.
  8. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    --------------------------
    Riêng về nga thì mình nói thế này vì con số là tượng trưng vì mấy lẽ sau:
    -Kinh tế nga là vẫn tự cung tự cấp nhiều nên con sỗp xuất nhập khẩu chưa lớn.
    -Đồng tiền Rúp của nga chưa tự do chuyển đổi trong hệ thống tư bản nên quy đổi ra đô la còn chưa chính xác
    -Cộng với mặt bằng giá cả theo đồng Rúp nên quỷa đô la giá cả rẻ hơn nhiều nhất là trong khu vực dịch vụ vốn là thế mạnh của Mỹ nên nếu nói về GDP với đô la mà không tính đến lượngk hàng hoá hay các chỉ số khác là phiến diện.Ví dụ hồi tính khoản nợ của VN với LX là gần 12 tỷ Rúp qua mấy chục năm tại hội nghị chủ nợ Pari thì các nước tư bản quy ra có 2 tỷ đô la... đến bây giờ một nhà máy vừa thôi cũng đên vài tỷ đô la hỏi xem cầu Thăng long, thuỷ điện Hoà Bình , Thác Bà, Trị An ..Ximăng Bỉm Sơn Điện Phả lại cùng bao nhiêu Mig, Su.. tăng bọc thép pháo binh bộ binh râ đa tầu chiến có đến mấy trăm tỷ đô la ko? Lại còn hàng hoá dân dụng nữa ?
    ....
    Kết luận thì kinh tế Nga có không bằng Mỹ nhưng cũng G8 với tiềm năng phát triển động và con số thống kê GDP không đi theo phân tích hệ thống là không phàn ánh động thái phát triển kinh tế xã hội quốc gia đâu.Bản nào có phản bác không
  9. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Đúng là hết thuốc. Theo GDP thường thì có 6 nước hơn, theo PPP thì có 9 nước hơn. Vậy mà vẫn nâng bi cho nhau mới lạ.
    Em Oành vẫn chưa thôi màn phịa số liệu để doạ các bạn lớp mầm phỏng
  10. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Ờ, tớ ngẫm thêm được 1 số thứ sau:
    1 - Số lính viễn chinh giết dân bản xứ của VN bằng mo, thua xa Mĩ. Số dân ngoại quốc mà quân đội VN giết cũng thua xa MĨ
    2- Tỉ lệ tội phạm/dân số của VN thua xa MĨ
    3- Nạn phân biệt chủng tộc ở VN thua xa Mĩ
    4- Số vụ bắn giết, thàm sát hàng loạt thua xa Mĩ
    5- Hàng nóng do dân sở hữu thua xa Mĩ
    6- Số người bị cảnh sát đọp chết thua xa Mĩ (cái này đừng cãi, VN mỗi năm lùm xùm vài vụ, nhưng ở Mĩ năm ngoái có trên 50 mạng chỉ riêng do súng điện, còn do kẹo đồng thì...không tính được)
    Đọc chi tiết tại
    http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=170326&sub=135&top=45

Chia sẻ trang này