1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm? (Phần II) - Hậu quả

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 21/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, chú Hàn bị bí ở chỗ: tàu ngầm to bắn xa thì sao lại qua hàng rào chống ngầm cả Mỹ lẫn Hàn dễ thế.
    Tàu nhỏ có ống phóng thì lôi bản ghi thuỷ âm của các trạm cảnh giới khác thế nào chả có ghi nhận hiện tượng mở ống phóng tống ngư lôi ra.
    Thế là chỉ còn loại bé tý ngắm bằng mắt, muốn phóng phải nổi lên dùng ống nhòm.
    Lại quên là lúc này trên bờ có chú biên phòng hàn cũng đang dùng camera nhìn đêm soi mặt biển (có cả video nói đến trong phần 1) nếu có cái mini sub thò lên thì thế nào chả lộ
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Kết luận: tớ vẫn nghi là chú Chuoko gì đó táng nhầm vào Cheonan do lỗi ra đa, về khóc với xếp thì xếp sửa hồ sơ, cấy bằng chứng để tạo cờ giả.
    Nhưng do bị động nên các chứng cớ mâu thuẫn, phương pháp tìm kiếm không khoa học và thuyết phục: không có các phương tiện dò tìm hiện đại như tàu đo thuỷ âm, từ trường, tàu minisub soi đáy biển....
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Tưởng tượng giúp các bác Hàn:
    BTT dùng mini sub dạng Molch của Đức bắn bằng ống nhòm, bắn xong chạy lên bờ bằng xe kéo sang bên kia đảo lại phi xuống nưóc lỉnh mất (giải thích hiện tượng đàn chim):
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    À, béo nói chuyện mới nhớ ra.
    Người ta không thể lý giải một tầu ngầm nhỏ, có đằng cấp kỹ thuật WW2, lại có thể bắn chìm tầu chuyên chống ngầm hiện đại. Nam Cao Ly thì nói "không biết loại tầu ngầm nào". Dỹ nhiên là nó trơ trẽn đến mức không biết loại tầu ngầm nào, tức chưa từng biết Bắc Cao Ly có loại tầu ngầm nào như thế, hay là Bắc Cao Ly không có loại tầu ngầm nào như thế, nhưng lại khẳng định Bắc Cao Ly đánh.
    Tất nhiên, điều này chấp nhận được vì nó trơ trẽn chấp nhận một điều trơ trẽn hơn, bên nguyên tự điều tra, thuê mấy gã thất nghiệp làm chứng, không một tổ chức chính trị hay nhà nước nào nhận lời mời điều tra, bên bị mấy lần đòi tham gia điều tra bị từ chối, bên nguyên tự công bố kết quả điều tra của mình.
    ĐIều này nằm ngoài luật lệ bất cứ thể chế nào, đừng nói luật quốc tế.
    Bi h, Béo làm chúng ta nhớ lại kịch bản. Một cái tầu ngầm có tốc độ tối đa cả nổi lẫn chìm là 7knot=13 km/h. Bằng một cái xe đạp. Pohang là tầu chống ngầm mạnh, hai nước trong tình trạng chiến tranh, Hàn quốc tự hào này nọ về công nghệ.
    Vậy, ngay khi Pohang 772 chìm, thì các máy bay chống ngầm của Hàn kỹ thuật cao đâu, sao không lập tức bay ra vùng biển này, cái con rùa kia chạy làm sao nổi. Cứ cho mất nửa tiếng để các máy bay chống ngầm đang mải xem phim sét tây nhật tỉnh ngủ. Thì cái quân địch kia mới đi được 7km. Người ta chưa hề chụp ảnh thiết bị khử từ nào cho tầu ngầm của Bắc Cao Ly, mà dù có khử từ, thì cái tầu ngầm đi nông, ồn ào, rất chậm kia liệu thoát được vào đâu.
    Mình nói thật, chỉ cần một cái trực thăng hay một cái AN-2 nông nghiệp được thiết kế chống ngầm đang trực chiến, mà nước nghèo như Vịt cũng có (thiết bị của Mỹ), thì vùng biển bán kính 13 km rà soát hết bao lâu ? 20-30 vòng bay, máy bay trực thăng bay 1 giờ. Như vậy, chỉ cần đúng một cái máy bay chống ngầm là đủ tìm ra sát thủ. Nếu như Hàn xẻng không nghèo như vịt, bờ biển không dài như vịt, huy động được 4 hay hơn nữa máy bay chống ngầm, thi sao ?.
    Tất nhiên, mọi sự đều vô lý, một tầu ngầm có đẳng kỹ thuật WW2 ra vào vùng biển một nước phát triển, G20 đàng hoàng, như chỗ không người, đánh chìm chiến hạm lớn.
    Ở đây, chúng ta lại thấy một lý giải hợp lý nữa. Tầu chiến ở gần không cứu, tầu khách đi ngang, nhìn thấy các thuỷ thủ nhảy xuống nước kêu cứu mà không cứu. Ở đâu có chuyện ấy không. Chính các bạn trong box và mình đã trợn mắt ngạc nhiên. Các bạn còn lý giải, sau này thằng thuyền trưởng tầu khách sẽ ra toà, nhưng có phiên toà nào chưa ?
    Cũng không hề có cái máy bay trực thăng cứu hộ nào ra , ít ra là bật đèn cho các thuỷ thủ bơi.
    À, thế thì máy bay chống ngầm làm sao đã đến lượt ra ??
    Lý giải việc này thế nào ? à, tầu lập tức mất luôn liên lạc.
    Chúng ta biết tầu chiến cỡ lớn đều trang bị đủ liên lạc, thậm chí, hậu phương theo dõi Audio và Video nó truyền về. Rồi các sỹ quan ít nhất có 1-2 cái điện thoại vệ tinh, chưa kể vùng này phủi sóng cell phone. Tất cả đều không có.
    Sau đó,c ác thuỷ thủ bị nhốt, chỉ được tham gia họp báo có tổ chức với áo tù, trong đó duy nhất thuyền trưởng mặc quân phục. Người ta bảo áo thuỷ thủ không phải áo tù, mà là áo bệnh nhân, trong khi thuyền trưởng khóc lóc kể rằng cách thuỷ thủ cứu ông ta, như vậy ông ta mới là người mặc áo bệnh nhân.
    Thêm nữa, tầu lập tức mất liên lạc thì cái tầu khách đi qua nhìn thấy các thuỷ thủ nhảy xuống, tức nhìn thấy tầu đang nghiêng và gẫy, có điện đàm thông báo không, lực lượng phòng vệ và cứu hộ có phản ứng không ?
    Thêm nữa, làm sao sau đó các tầu chiến khác lao đến, có tầu ngay bên cạnh nã đạn vào chim, cũng không thấy chống ngầm đâu ? Mà làm sao chống ngầm trên cái Socko nã đạn vào chim lại liệt luôn đúng lúc đó ?
    Vì chống ngầm bay ra thì làm gì có cái tầu ngầm WW2 nào sổng được, thế thì vật chứng không phải cái đuôi ngư lôi, mà là cái đuôi tầu ngầm, quá đắt chưa tậu được.
    Chúng ta đã biết thêm một điểm, kịch bản , trừ việc Pohang quá lởm làm chết nhiều người, đã được chuẩn bị chu đáo. Các thuỷ thủ đã chết thảm lại chết thêm lượt nữa vì không dược cứu, chỉ để đảm bảo đúng kịch bản mà thôi.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 23/05/2010
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Điều lạ là họ không hề che cái tháp pháo lại, cũng chả giải thích tại sao nó lại vỡ như bánh bơ như vậy! Mà em không hiểu tại sao pháo phòng không bắn mà tháp pháo lại vỡ như vậy?
  6. teenTM9x

    teenTM9x Guest

  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hùi xời. BTT chả có chết thằng nèo, chỉ bị chửi, đã tuyên đánh rồi. Nõ làm từng bước, tuyên rút khỏi các hiệp ước, tuyên sẵn sàng đánh, sẵn sàng cho đợt phủ đầu trước khi chính thức tuyên bố chiến tranh, như mọi cuộc chiến tranh khác.
    CHúng ta biết, tuyên bố sẵn sàng cắt đứt ngoại giao, sẵn sàng rút khỏi hiệp ước là tuyên bố cuối cùng trước triến tranh. Vì để giữ bí mật, đảm bảo hiệu quả cho đợt phủ đầu đầu tiên, thì thường trong đêm người ta nã đạn tiến quân, đên sáng mới tuyên bố lần lượt các bản tin cách nhau vài phút, là đơn phương rút khỏi hiệp ước và ban bố tình trạng chiến tranh, cũng như cắt ngoại giao.
    Như vậy, BTT đã đat đến bước cuối của tuyên bố chiến tranh, chỉ đợi Nam Cao Ly chauanr bị, còn nam TT chết rổ người mà chưa làm gì, là hèn à, nhục nhã thế.
    Mình đã nói rồi. Các liệt não còn hô: đánh thôi, đánh đi, sắp đánh, đợi hết việc này đánh, chờ đến dịp abc đánh..... còn hy vọng đánh vài tháng nữa, cho đến khi cái nhục nhã ngấm dần và cái ngu si nổi lên.
    Tại sao có đến mấy tỷ con liệt não không ý thức được, Seuol chỉ nằm cách điểm gần nhất BTT 3x km, cách các vùng phòng ngự vững chắc 5x km, trong tầm pháo của BTT. Một giây sau khi chiến tranh nổ ra, bất kể đêm hay ngày, thành phố tê liệt và kẹt đặc các dòng người chạy loạn về các hướng khác nhau. Toàn bộ kinh tế Nam Cao Ly chết cứng tức khắc. 1 ngày sau đó nếu như My Ung không đình chiến sẽ bị xé xác cả họ.
    Cái kịch bản này, cũng như các chế độ liệt não trong phong trào chó dại triều nhà Bush khác, cũng là cái bán nước bán dân giá rẻ, chỉ đổi lấy chút ít lợi cá nhân. Trước mắt, toàn bộ khu liên doanh 42 ngàn nhân công mất trắng, tin chiến tranh đã xoá sạch nỗ lực phục hồi kt 3 tháng qua, đẩy điểm giá trị tiền tệ và chứng khoán xuống thấp nhất trong 7 tháng, rơi trở lại vào trong khủng hoảng.
    Cấm vận ai đây, tấn công ai đây ?
  8. teenTM9x

    teenTM9x Guest

    cái thể loại triều tiên củng là thằng chém gió luôn ?othích thú? sử dụng học thuyết ?obên miệng hố chiến tranh?, đẩy những căng thẳng lên gần đến mức đỉnh điểm. Nhưng đó chỉ là những ?okỹ xảo ngoại giao? có thể nhằm che đậy một vấn đề nào đó. vụ việc lần này liệu có nhằm thu hút sự chú ý sau những xáo trộn trong xã hội Triều Tiên do chính sách đổi tiền gây ra và chuẩn bị cho sự chuyển giao cái ngai vàng của lão kim cho mấy đứa con .ăn may đớp trộm được phát sướng ngu người ra . tung hô chiến tranh như người ấm đầu .để rồi xem
  9. SSX999

    SSX999 Guest

    Cách giải thích hợp lý nhất, nhưng cũng vô lý nhất là lúc bị sốc và gãy, tua-bin mất lửa phun sương nhiên liệu ra đầy khoang máy và ống khói rồi bùm phát nữa. Lời kể nhân chứng lúc đầu nói nghe thấy tiếng nổ kéo dài đến tận 15ph liền.
    Con tàu này không gãy và chìm ngay lập tức, như một ông kể bị hất tung lên, máy tính bay vào mặt ngất đi, lúc tỉnh dậy vẫn bò được ra ngoài.
    Riêng cái tháp pháo thì có khi tự vỡ lúc lộn ngược.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 23/05/2010
  10. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Đây, nguên nhân cục tròn tròn cắm trên cột bị vỡ đây:
    [​IMG]
    Nghe bác Phúc giamônmf thì chả biết đâu mà lần, nhưng khách quan mà nói thì vụ này có quá nhiều điều không ổn. Tui tin là Pak sẽ tại vị được vài tháng nữa là cùng.

Chia sẻ trang này