1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 28/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Ý bác là có khả năng có 1 vụ cờ giả kiểu 11/9/2001, và 7/12/1941?, nhưng quy mô nhẹ hơn, kiểu rạch mặt ăn vạ, chứ ko bắt đền thằng nào cả.
    Cũng có khả năng, vì:
    1. Nếu là cờ giả để kích động Bắc tiến, thì Củ sâm phải cố gắng kích động dân Nam đánh nhau, đằng này lại cố bưng bít.
    2. Vì là tự rạch mặt ăn vạ, nên chả có ai cứu cả, cho nó thêm phần khổ nhục kế. Dưng mà nổ từ bên ngoài vào mà. Vậy hoặc con 772 mang theo ngư lôi buộc sẵn ngoài đít tàu, hoặc con gì bạn nó đứng cạnh táng cho nó 1 quả.
    Có 2 cái em hỏi bác P với bác K:
    1. Có khi nào thuyền trưởng khi nhảy xuống biển đã biết là thủy thủ phần đầu tàu đã nhảy xuống hết, kẹt là kẹt đám đuôi tàu. Nên cứu hộ tập trung kiếm đuôi tàu, đầu tàu nổi kệ đấy.
    2. Vụ này Mẽo có dính gì vào ko nhỉ?
  2. SSX109

    SSX109 Guest

    Trong vụ này có những thông tin quá khủng khiếp.
    Nếu giả thiết 2 tàu quân sự này đang săn tàu Bắc Triều thì những gì là thật sự sau đây quá khủng khiếp.
    1. Anh lính vớt được trong phòng ăn đuôi tàu theo mô tả đang vận xà lỏn-> Thuỷ thủ trên tàu đã ù ù cạc cạc soi cá thành chim rồi nã đạn vu vơ nhưng đã không báo động, hay báo động kiểu Hàn Xẻng là mặc xà lỏn!!!
    2. Các thuỷ thủ còn sống sót đã cứ thế nhảy ùm xuống biển bơi loạn xạ, rất nhiều người không có/không kịp mặc áo phao. Trong nước lạnh như mô tả chỉ vài độ cộng với cứu hộ chậm trễ mà hơn 5 chục mạng vẫn còn sống thì chỉ có thể giải thích là may mắn tai nạn cách không xa mấy hòn đảo cho lắm.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Không phả đã, mà là đang. À, mà bạn gợi ra ý đúng, cũng có thể là giả cờ.
    Nhưng ý mình nói khác (mình vừa sửa lại post trước, chưa biết bạn pốt này) . Là tai nạn vạch ra quá nhiều vẫn đề không thể chấp nhận, là lỗi chung của "quá khứ", nên người tá đang chửu nhau và bàn nhau đưa ra tuyên bố hợp lý, để hậu quả được san sẻ "công bằng". Đồng thời, những hợp đồng khắc phục là lớn.
    Nếu thuỷ thủ ở đuôi (ăn, tắm....) cũng có thể vì đó là thay ca, khoảng 10h tối cũng có lý, nhưng không đông thế. Vả lại, chuyện coi như không được cứu hoặc chính xác hơn là cứu hộ không đáng kể đã rõ ràng, chiến dịch rầm rộ chỉ là lấp liếm.
    Có hai khả năng số người chết đông: một là không được cứu hộ khi đã nhảy xuống biển trong đêm tối, bơi lạc trong khi nước lạnh chỉ sống được 2 h. Hai là, bị kẹt ở các khoang chính trong thân tầu, và cũng không được cứu khi nó còn nổi. Người ta quá sợ chuyển động của thân tầu đang chìm dở nên không có thao tác gì cho đến sáng hôm sau, không có phương án và phương tiện nào có sẵn.
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Ngoài tàu Bắc triều liệu có khả năng quân ta bắn nhầm quân mình không?
    Thí dụ có một cái tàu hay một ngọn sóng to hay chuột đánh đu trên ăng ten làm làm nhiễu màn hình, một tàu hoa mắt tống luôn quả ngư lôi thế nào thả đúng loại đi theo tiếng gọi của chân vịt thế là táng vào quân nhà.
    Lúc này cuống quay pháo ra bắn vu vơ rồi giả vờ đi đuỏi trộm không quay lại.
    Tàu khách đi qua thấy cháy nổ tưởng đang nện nhau cũng chạy nốt.
    Thế là sáng ra thì các lãnh đạo cũng không khoái tý nào việc vớt tàu lên nhanh quá, vì sẽ tòi ra :
    -ngư lôi nhà thì ngượng về khả năng trinh sát điện tử ú ớ táng linh tinh
    - tàu rởm tự gãy, càng vớt sớm càng lộ mặt yếu kém về thiết kế thân tàu..
    Mỹ thì quả tình cũng chưa soi ra cả chim cả tàu Bắc triều ở chỗ nào; chứ nếu soi thấy thì dù không công bố phải có động thái tăng cường cấp báo động, A gí với cả E2 cứ gọi là anh quay chảo anh quay sóng vè vè nhốn nháo cả không hải phận vùng giáp ranh lên chứ lại.
    Còn nếu tàu Bắc triều có loại mấy tầng trinh sát của Mỹ không soi ra thì cứ gọi là Oba ma vác ngay quả Javelin gia truyền ra gí vào gáy từng cái A dí, từng cái E2, UAV siêu phẩm mà táng cho trụi cái nòi ăn hại đi chứ lại, nhể phờ nhể,nhể chần nhể.
    Hoan hô niềm tự hào A chần, làm cho cả một siêu cường tắc tị.
    Còn Bắc triều im vì cũng chả hiểu tình hình thế nào, trong quân sử từ năm 50 đến giờ chưa có trường hợp ra đa nhìn được đàn chim thì bắn pháo
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Còn chi tiết nữa em quên: tìm được 01 (MỘT) xác thủy thủ, chập chờn không nói trong hay ngoài tầu.
    Nếu đã vào được thân tàu, và thảm kịch giống như được mô tả, thì thấy MỘT thi hài là hơi ít. Thi hài được công bố là ở phòng ăn, vậy các thủy thủ khác đâu, bị bắn ra biển hay vẫn kẹt trong xác tàu?
    Một điểm nữa, theo báo chí, thì chiến dịch giải cứu được kết thúc do "thân nhân các gia đình thủy thủ mất tích yêu cầu". Có tin được không, khi chính những người này đã tiếp đón vị hạm trưởng không được lịch sự cho lắm, và đang đòi hỏi này nọ với quân đội và chính quyền Hàn?
    Sau chừng đó ngày mất tích, về lô dích là không có xác thủy thủ nào khác bị văng khỏi tàu (sau vài ngày sẽ tự nổi lên mặt biển). Vì vậy, lô dích là họ đang nằm lại trong xác tàu. Vậy thì hành động của quân đội Hàn quốc có phần kỳ lạ là sử dụng dân sự để trục vót cứu hộ. Họ không có bí mật quân sự cần giữ trên các tàu này? Họ không có phương tiện ? (không có thì có thể trưng dụng phương tiện của dân sự trong trường hợp khẩn cấp, phải không nhỉ!). Hay họ biết những gì đã xảy ra và muốn lọt tin tức qua đường dân sự thay vì phải công bố chính thức???
    Trong tất cả các trường hợp, vẫn chưa hiểu vụ này có mục đích tối thượng là gì. Cờ giả cũng không thuyết phục, không ai chơi cờ giả mà để bản thân bị chiếu bí như trường hợp này.
    Nếu cờ giả để lấy tiền thay hạm tầu, thì sẽ là một quả thủy lôi giẻ rách nào đấy được phát hiện, thủy thủ đoàn được cứu ngon, thanh tra rầm rộ, kết luận là "tuy mạnh nhưng vẫn phải nâng cấp tăng cường ác hơn nữa..."
    Nếu cờ giả, để thanh trừng nhau mà vẫn tránh chiến tranh với Bắc, sẽ là đi nhầm để phía Bắc nổ súng bắn tan, cãi chửi cách chức tùm lum tè le.
    Nếu cờ giả để lấy cứu hộ, hay cần cẩu, chỉ cần tàu nghỉm vì va đá ngầm, không cần chết chừng đấy mạng, cũng chả cần bắn chim làm gì.
    Trường hợp này, theo em, có mấy khả năng sau:
    - Cùng dòng mắt lé, bị mèo bắn nhầm, phải dập (dù sao quyền chỉ huy tối cao vẫn trong tay mèo)
    - Bị máy bay bắc Hàn (đàn chim) tẩn lén, bị mèo bịt miệng do thể hiện quá tệ.
    - Vi phạm lãnh hải Bắc, bị đuổi chạy về đến đây thì ngã. Tàu số 2 nhiệm vụ phục kích để cùng số 1 bắn chết quân truy đuổi lấy cớ làm gì đó thì lại thất bại, kiểu như phục kích Bạch Đằng nhưng tính nhầm thủy triều
    Trong tất cả các giả thiết trên, toàn bộ thủy thủ trên tàu đều bị rơi vào tình cảnh bi đát, có sống cũng thành tật
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Gà lại đưa ra một giả thiết có lý. Rất nhiều thứ có lý với các tầu đối kháng mà mù đo cao. Có lý ở chố, nó đối kháng được là giết nhau được, mù đo cao là giết chim thành giết ta được.
    Ban đầu, một tầu theo dõi một đàn chim bay từ Bắc Kim ra, do chưa khỏi biên giới, nên chưa bắn, nhưng đã bất công tắc chiến đấu như thường lệ.
    Đàn chim này lại chuyển về nằm cùng một chỗ với tầu ta khác.
    Mục tiêu ban đầu chưa rõ ràng (có lý), đến đây thì rõ quá (có lý) trăm phần trăm, trong đêm tối không nhìn thấy hình dáng, chỉ có tín hiệu rất giống một tầu chiến.
    Máy hỏi không hoạt động ?? từ mù đo cao thì chiện mù máy hỏi dễ suy luận.
    Rất hợp lý những chiện sau đó: tầu khác không cứu vì nhận được tín hiệu đang đi qua tầu địch, chạy cho nhanh lên, nhưng không được nói cho đàn em bít vì đó là chiện chiến hoà quốc gia đại sự. Tầu chiến ta không cứu vì đang....... ăn mừng. Không công bố vì cái cần điều tra không phải ở cái tầu chìm, mà ở cái tầu nổi. Thử đi thử lại tin ngư lôi vì đang tính khó mà giả làm thuỷ lôi được.
    Giả thiết này mới nghe cũng hơi điêu điêu, nhưng xem ra còn có tỷ lệ thật nhiều hơn các giả thiết khác.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 05/04/2010
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Câu trả lời là đây, tại seo tên lửa được điều khiển bằng tầu mù đo cao nhể ?? đây, bạn Longokc trở lời đây. Chả giáp nào tốt bằng giáp chó dại liệt não.
    NHớ lại vụ mắc kẹt tầu AS-28 ngay khu vực này, thân nhân các thuỷ thuỷ lôi Putin ra tế tơi bời khói lửa, thế mới có tầu tốt chứ nhể. Đây thân nhân và nạn nhên được cách ly , chó dại tha hồ bảo vệ Pohang, thì làm seo mà radar mù đo cao của Pohang đổ được nhể.
    Thật ra, không mấy khi có đắm tầu, mỗi lần như thế, người ta coi là cơ hội quỹ giá để cãi vã và tẩy đi các thế lực liệt não mà ở đâu cũng có, không nhiều thì ít. Những cơ hội này rất quý, vì nó hiếm.
    Quý như thế mà bị chó dại xời mất thì uổng quá, bạn Longokc nhể.
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Giả thiết ta bắn ta cũng rất có lý. Phối hợp với cách phản ứng kỳ lạ của cả Bắc Xẻng, Nhựt, Mèo.... em nghĩ có giả thiết viễn tưởng hơn chút:
    - Các thủy thủ trên tàu nhờ giác ngộ cách mạng nên bắt cóc tầu định tẩu về phương Bắc, trước khi chuồn thì nhân đạo ghé sát đảo cho cả thuyền trưởng lẫn những "dị chí" có thể bơi đến bờ. Đen đủi có ông mặc quần cộc trong phòng ăn có tinh thần chỏng cọng tới cùng đã kịp lén báo về. Tầu số 2 phi đến và hạ gục nạn nhân ở khoảng cách gần. Quá tin về hệ thống hỏi đáp và không biết đã bị rò tin, các thủy thủ nổi loạn lãnh đủ. Tầu số 2 sau khi hạ thủ, đã đuổi tất cả các tàu bè khác khỏi khu vực và chủ động bắn phá hủy tàu, đề phòng viện trợ từ phía bắc có thể kéo tàu sang bên kia giới tuyến.
    Khi được biết hiện trạng, tổng tư lệnh quân Hàn thấy chả tin thằng éo nào được, quyết định cấm trại toàn bộ tàu bè, chỉ cho một số rất ít tàu được tin tưởng ra khu vực này. Do thiếu hụt lực lượng, huy động thêm cả dân sự, tìm được dũng sĩ báo tin là dừng luôn tìm kiếm. khả năng dũng sĩ này bị vứt khỏi tàu hoặc chết cùng tàu khi dính chưởng. Các xác chết khác vì thuộc dạng "phản bội" nên có thể bị bí mật giấu đi, hoặc tệ hơn.
    Bắc Sâm dĩ nhiên tím mặt vì thất bại này, và Nam Sâm cũng hoảng hồn chả kém, không thể gọi là thành công được. Mèo Nhựt biết tin, cũng cóc biết phải mở miệng thế nào. Có nổ súng, có tàu đắm, có nhiều người chết, nhưng chả cần lên gân làm gì, vì chả bên nào có nhu cầu lên gân chỉ để người ta cười vào mũi.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nếu đứng trên quan điểm nói chiện dzui dzẻ thì các bạn nhà Mèo có thấy rằng,
    tại seo những điều không thể chấp nhận được như trên lại tồn tại lâu đời trong quân đội Hàn Quốc ?
    Tại seo người ta lập lờ không công bố, rồi lươn lẹo bán chính thức đưa ra những công bố trái ngược nhau, thậm chí lật đi lật lại. Ban đầu là tấn công, rồi không chỉ là chim, rồi lại có phim hồng ngoại quay cảnh tấn công, rồi lại không đó là tầu ta, rồi coi như đồng tình thuỷ lôi sót, rồi lại quay lại ngư lôi. Nhưng lần quay lại ngư lôi này tránh nói đến ngư lôi của ai, chỉ là ngư lôi.
    Các bạn bên Mèo nếu không biết đo cao và cảnh giới, dẫn bắn trong radar thế nèo thì thử xem một chiếc Mi-17 đánh Pohang thế nèo ? nó bay qua đảo với tốc độ 40kt như chim, đúng là chim rùi.
    Khi cứu hộ, thì việc cứu hộ hiệu quả thế nèo nếu như chính đội cứu hộ gặp nạn trong đám cứu hộ cũng không cứu được bất cứ ai ? Ừ, họ bị đập chết tươi, thế seo không cứu được xác.
    Các bạn sẽ làm j` khi đứng trên quan điểm chính phủ, nếu Pohang 772 bị Mi-17 bắn chìm, bị đồng đội bắn nhầm, bị ngư lôi có đầu nổ 34kg chặt gẫy đôi, bị thuỷ lôi có đầu nổ 160 kg chặt gẫy đôi.
    Bạn sẽ làm j` trong khi thực tế Pohang không hề được cứu hộ ?
    Tất cả đều dẫn đến một điểm, cách ly nạn nhân, và huy động cái binh chủng trên bảo vệ Pohang, còn nước còn tát.
  10. Longokc

    Longokc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

     
    Khi niềm tự hào của nước Nga tầu tuần dương Moskva bị bọn ghe xuồng cổ lổ sĩ của Georgia bắn bị thương phải rút khỏi chiến trường may nhờ hạm đội Nga hùng hậu vượt xa đám tép riu Georgia bắn chìm chiếc ghe kia . Chuyện nhục to lớn ấy cả hội Nga..... nín thở ..........Nhưng với NH thì cả hội ....... lên trên xác người.
     

    được Alpha3 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 06/04/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này