1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 28/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    ngư lôi lớp Propeller YU-3 của khựa đánh chìm tàu Nam Triều Tiên ?
    http://209.157.64.200/focus/f-news/2515674/posts
  2. SSX999

    SSX999 Guest

    Nào, ta điểm lại xem, Đại Hàn dân quốc có cái gì mà nói láo lớn đến vậy!
    Một cái xác tàu ngâm nước nhiều tuần, tìm thấy "dấu vết" thuốc nổ RDX trong đấy => Quá tài!
    Thấy RDX cả thế giới dùng mà biết ngay là Triều Tiên => Thần tài!
    Thấy mảnh nhôm loại cũng cả thế giới dùng mà biết ngay là Triều Tiên => Thiên tài!
    So sánh thuốc nổ RDX ngâm nước vài tuần với cái ngư lôi không đầu đạn, không thuốc nổ => Cực tài!
    Dùng lưới cào sò cào nát đáy biển rồi bảo tìm thấy mảnh đuôi ngư lôi tầu => Đại tài!
    Câu hỏi bây giờ không phải là ai làm chìm Cheonan, mà là tại sao cứ thằng nào ôm chân Mẽo là vừa Ngu vừa Bựa thế nhỉ?
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    há há, oành ơi là oành
    Nếu thằng Bắc Kim nó có cái tầu tàng hình lẳng lặng vào không ai biết, lại đủ to để phóng quả ngư lôi 533mm chết tươi cái tầu hơn nghìn tấn, mà tiệt nhiên radar, sonar ... của cả Xẻng lẫn Mèo đều chả biết, thì nên sang TQ nhập cờ trắng về là vừa, khiêu khích làm gì mất mạng oan???
    Nếu trình Triều Sạch chế được quả ngư lôi 533mm mà phóng oẳng 1 phát chả sonar nào của Xẻng lẫn Mèo biết được, lại nổ tanh bành đến mức chỉ còn vài mảnh nhôm bé như ngón tay, thì đầu nổ nó đến cả chục tấn đấy, đến tầu sân bay mèo nó cũng chém đôi ra, tuổi gì mấy cái hạm Ê gít nhà Xẻng đỡ được, thôi hàng đi cho nhanh
    Trình nhồi sọ của nhà Mèo quả thực siêu khủng, dân com mu nít chưa là cái đinh gỉ, chả trách mà Liên Sô thua
  4. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Ối xời. Bắc Cao Ly chẳng bao giờ mong xoá sổ bất cứ nước nào cả, chỉ có nước mèo tuyên đánh được bất cứ ai thôi. Do thua trận, nước Nhật buộc phải dựa vào câu tuyên ấy, mới nhờ bác mèo là bảo kê.
    Sao: cuối cùng thì nước Nhật nằm trọn trong tầm bắn tên lửa hạt nhân của Bắc Cao Ly, mà nghe lời bạn Oanh nói, nước này chí, điên, thần kinh không kiểm soát được. Vậy nên đương kim thủ tướng Nhật Bản hôm nay, để tranh cử, ông ấy viết trên Washington Post, là
    "chủ nghĩa toàn cầu mà Mỹ khởi xướng đang đến hồi kết"
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Phan-tich/2009/08/3BA12F44/
    Dĩ nhiên, nhật bản thua nhất trong ván bài này, vì nó tự nhiên thấy cái ô trên đầu biến mất. Thế ? Mỹ thua hay thắng trong ván bài bùng chạc này Hay nhể, có lẽ Mỹ thắng, bi h đâu cần che ô cho Nhật bản nữa. , vì Nhật Bản nó đá đít thằng vệ sỹ bùng chạc , đấy, ngày đêm người Nhật cãi vã xem tống cổ mấy thằng Mèo đi đâu kia kìa.
    Thế nước Mèo có cần bình thường hoá quan hệ không ? dĩ nhiên, trước khi chí điên tên Bush lên ngôi, Bin đã nỗ lực theo hướng đó, ký được hiệp định, khởi công xây lò hạt nhân..... Đến trẻ con nó cũng biết, cái cỡ mấy cái lò hạt nhân Bắc Cao Ly là là giai đoạn hai của ANh Quốc trước đây, tức Magnox, kế tiếp bước một là Windscale Pile, rất dễ làm, chạy rất ổn định, năng suất sinh công thấp hoặc không có, không cần (vì lò rất rẻ), nhưng nghiên cứu thì quy mô..... quá lớn, mỗi năm cho ra một rổ bom. Nếu không lái Bắc Cao Ly về đúng đường...hữu hảo, thì Mỹ không thực hiện được trách niệm bảo kê và mất đồng minh.
    Cùn đời, triều Bush còn nhiều thủ đoạn, như là nói cái lò đó chỉ 5MW, trong khi ảnh vệ tinh cho thấy lượng sinh hơi của nó đúng bằng, mà chính thức đó là bản sao, của Magnox, tức đến nay chỉ riêng cái lò đó đã cho Bắc Cao Ly 50-100 quả bon pluton. Bắc Cao Ly có tên lửa, có đầu đạn, vậy nó còn thiếu cái gì nữa nào. Bạn Oanh đã biết taị sao người Nhật lên kế hoạch tống cổ các căn cứ Mỹ chưa.
    Ai chí phèo, bùng chạc tiền bảo kê 50 năm của đồng minh lớn nhất cả về chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế ? Bi h, Nhật Bản thay đổi chính sách thì sao. Mà chả phải doạ, nó thay đổi rồi, đang tham gia việc phá giá đồng $ kìa. Mèo còn là cái gì trong mắt Nhật: một cái chợ hạ đẳng không hơn không kém. Yêng hùng gì, 50 năm trả tiền bảo kê, ùm phát chuồn chuồn.
    Ai cần bình thường hoá quan hệ với nhau ? Ông Obama cùng phe với ông Bin Clinton. Nhưng hậu quả triều Bush để lại quá lớn, Bắc Cao Ly còn là chuyện nhỏ: hai cuộc chiến tranh và một cuộc khủng hoảng kia, nạn tăng giá năng lượng kia, nạn khủng hoảng pluton kia. CHính vì thế, triều Obama hiền hoà hơn bao h với Bắc Cao Ly.
    Thế nên bọn chó dại mới làm quả rạch mặt ẩu này.
    Còn đoạn đỏ đỏ, các bác sỹ nói thế , đấy là hội chứng tìm cảm giác mạnh mọi lúc mọi nơi mà không bao h thấy. Thật nhiều, nhiều nữa, thật mạnh, mạnh nữa, mà càng ngày càng thiếu, càng nhiều, càng mạnh. Mà vẫn càng thiếu, đó là vòng quẩn bệnh hoạn của sinh lý và tâm lý.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-43.ttvn#16406131
    Mai nhà tớ không khô roong kêu coong coong như Oanh. Ồ, não nàng tốt, ăn ít nhưng hiệu quả, sung mãn, no đủ thừa phè ra kìa.
  6. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Nghe ông Ô hứa với Hàn xẻng lại nhớ đến ngày xưa ông nào tổng thổng Mỹ hứa với Thiệu. Lại còn lập thành văn bản hẳn hoi để giờ này mấy ông bị lừa thỉnh thoảng vác ra đòi nợ.
    Hàn hãy tự an ủi mình rằng, nếu bị bỏ rơi thì mình cũng không phải là đứa đầu tiên mà chắc cũng sẽ không phải là đứa cuối cùng đâu
    Được minh91 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 19/05/2010
  7. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Không được nhắc đến Vn war không lại có chiến tranh bàn phím giờ đấy bác
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đúng đấy, xem lại cái chiến dịch nhồi sọ này từ đâu, đi đâu. Nó bùng lên trong ngày may 18-2010. Như cũng ta đã biết, báo nghiêm túc Hàn không làm lợn, mà nó chế sẵn hàng tỷ bản tin, thuê hàng tỷ con lợn đăng bằng các thứ tiếng. Trơ trẽn như Vịt Phò nhà ta, đăng cám lợn nhưng dẫn link nguồn đến nội dung gốc khác hẳn.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-83.ttvn#16411608
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-82.ttvn#16411204
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76843/default.html
    Có gì đâu SSX ơi Uôn Háp nó không dám đăng tin này. Nguyên văn ủa Uôn Háp là: có mẫu thuốc nổ giống như quả ngư lôi lạc nhặt được 7 năm trước, quả ngư lôi lạc này không đầu nổ, nhưng có thuốc nổ dùng làm nhiên liệu
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/18/38/0301000000AEN20100518002600315F.HTML
    Như vậy là loại thuốc nổ tốt nhất tìm được là cao su trộn NH4NO3, dùng làm nhiên liệu rắn.
    Đứng về mặt nguyên tắc, một tầu ngầm chỉ có thể nổi được trong vùng biển này, bắn chìm tầu chiến Hàn trước mũi hàng đống tàu ngầm, tầu nổi, máy bay đang tập trận của hàn và Mỹ , rồi ra đi như chỗ không người ? Không chấp bọn chó dại, mà tổng trưởng quốc phòng Gà tè mất ghế tắp lự. Vậy nên, đương nhiên cái tin này là tin vịt, bạn SSX à.
    Cái ấn tượng nhất là sự nhục nhã, ngu ngốc, rẻ tiền, nhao nhao tranh nhau nhồi sọ phân vịt hầu hạ ngoại bang, báo chí nhà Vịt đấy, đại bộ phận là lá cải, kể cả các tên tuổi danh giá.
    .
    Sự thể thế nào, lại cái Đông Á. Lần trước, ngày 4-5-6 May 2010, nó đăng tin này rồi, và dĩ nhiên, bạn Oanh cũng đã chăm chỉ nhai lại bã của nhai lại, lần đó bạn Oanh đặc sắc, nhai lại chỉ cách vài post. Nhìn chung, những cái sọ được nhồi chặt phân vịt, liệt sạch cấu tạo não, thì hết sức chăm chỉ làm zoombie. Những con zoombie này được làm liệt hệ thống thần kinh và nhồi phân vịt từ nhỏ, bằng mọi loại ma tuý vật chất, tinh thần, từ rượu, đến phim xxx, từ đồ ngọt đến thói quen à ơi, rồi heroin và "đá", và tạo thành cơ thể luôn thèm cảm giác mạnh, thèm sủa, thèm bị chửi, thèm cắn và thèm được người khác cắn, mõm lắp bắp cuồng nhiệt theo chương trình cho đến tàn hơi mà không bao giờ thoả mãn.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-76.ttvn#16391885
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-72.ttvn#16387732
    Mà lần này cái Đông Á đăng cái gì, một mẩu thuốc nổ không phải thuốc nổ được gọi là RDX. Một cuộc điện đàm của Obama được giữ bí mật nhưng riêng tờ này công bố nội dung. Cuộc điện đàm này chúng ta đoán được nội dung khác, ông Obama nói : My Ung em ơi, vừa vừa thôi, thằng Ghết nhà anh nó cáu rồi, nó mà mất ghế thì anh nói chuyện với em sau.
    Rồi, Để bán tin, Đông Á setup một cuộc phỏng vấn bộ trưởng tài chính: nếu như thế, chúng ta làm gì. Khi đăng, Đông Á bỏ luôn chứ nếu. Mà nội dung của bộ trưởng tài chính cũng chả có gì ngoài báo cáo lên UN rồi cấm vận (khi đăng lại, báo nước ngoài mở ngoặc là chờ ý kiến Nga Tầu mới cấm được vận , chúng ta đã biết Nga Tầu vừa ký lệnh cấm vận vũ khí cho BTT, nội dung của Nga là cấm BTT xuất khẩu vũ khí và chỉ được nhập khẩu vũ khí Nga. Nội dung Tầu cũng đồng dạng).
    Những tờ báo nước ngoài đăng tin này thì thận trong hơn, nói rõ nguồn Đông Á, chứ không lợn như báo chí Vịt. Nước ngoài thì dân văn minh, biết Đông Á là cái gì rồi, giống như tuổi trẻ cười nhà ta.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76883/default.html
    Còn báo tin cậy hơn thì dùng luôn từ : đổ vấy.
    http://www.reuters.com/article/idUSTRE64H5L520100518
    Bò lăn lóc ra cười. Iran hôm qua tưởng thế giới này nóng quá, vội hạ nhiệt, hôm này liền nóng trở lại
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76815/default.html
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1100497/trang-87.ttvn#16411928
    Như vậy, chúng ta nhìn thấy rõ, một là chính trị đểu cáng chó dại không cần biết hậu quả đã đành. Mà bọn tiểu yêu theo đóm ăn tàn như Đông Á cũng nhảy vô tranh nhau gặm nhấm di hài của 46 người chết. Chỉ có ở nước hàn xẻng mới có những chó đại dến mức này.
    Tổng kết, ùm một cái tầu nổ, chưa thủng đã gẫy đôi chìm chết một dây người. Cứu hộ không được ai mà làm chết thêm 10 thợ lặn, 4 phi hành đoàn, 1 máy bay (và liền đó rơi chỗ khác cái nữa, cũng chết phi hành đoàn).
    Có ngờ cái Pohang chưa hề thủng, mới lõm vỏ, đã rách mỗi hàn gẫy đôi. Thế nên định rạch mặt ăn vạ đã chết cả sào người. Có lẽ Đông Á đã đươc vào dây này, tự nhiên ùm, chìm.... tầu chiến chứ không phải xuồng, nên hoá rồi gỡ vốn.
    Công bố thế nào đây hả SSX. Tất nhiên, loại trừ cái chiến dịch nhồi sọ ngày 18 may 2010.
    Bắc Cao Ly đánh. Ối trời, tổng trưởng Gate phắn. Tất nhiên là My Ung cũng đáng phắn, nhưng không tính loài chó dại. Ông Obama mất đi cánh tay, ừ, ông ấy đối xử với My Ung hay phải biết.
    Ngư lôi Bắc Cao Ly. Ối trời ôi, thế cái gì chở quả ngư lôi đó. Siêu tầu ngầm Nga CRR-1 thì đường kính 0,8 mét, không đủ sức mang thuỷ lôi ngư lôi rồi. Thế hoá ra là một chú Kilo, hay Lada, những loại tầu ngầm yên tĩnh nhất thế giới mà nhà Mèo là con số không ??? Bắc Cao Ly có Lada, Kilo, và đang tấn công. Thôi, chạy thôi, chứng khoán đổ sụp. Ít nhất chúng cũng phong toả đường biển Sơ Ủn như vào chỗ không người, còn làm ăn gì nữa. Đây là vùng bờ Tây còn nông. Sang Bờ Đông nước sâu thì đủ, kéo cờ trắng đi thôi.
    Ngư lôi lạc: ối xời, nhiên liệu ngư lôi cháy nổ mà gẫy đôi Pohang Bạn Béo sai chưa, đâu có phải là 160 kg TNT, chỉ là đám thuốc cháy chậm ngâm nước.
    Thuỷ lôi cũ đứt neo : bằng chứng đâu
    Tầu ngầm Mỹ đi nổi bắn nhầm trong tập trận: có lý.
    Cả tháng nay, báo chí hàn xẻng bị một đợt khủng bố vì tin này, đích thân My Ung chó dại đã phải tuyên trên truyền hình lệnh cấm ngặt lan tràn tin này. Thế nhưng lại có các 4r, trên mạng hiện nay vẫn phổ biến nhất là giả thiết này.
    Cái hài hước là sức ép dư luận Hàn, Mỹ đòi phải tìm ra bằng chứng thuỷ lôi cũ đứt neo, không thì đúng là.... tầu ngầm Mèo. Chó điên luẩn quẩn nó như vậy, sự cố quá bất ngờ và khủng khiếp, toàn bộ não của phái My Ung lập tức bị nóng chín trộn đều, ngoài tác dụng lên đồng thì liệt cả.
    Bạn SSX à, vậy nên, chỉ còn những con zoombie được gia công kỹ nhất, não liệt kỹ nhất, nhồi phân vịt chặt nhất, mới a dua theo Đông A. Những con đó thì bạn có nhét vào tai chúng 100 năm chúng cũng không hiểu là nước Mèo có con số không về tầu ngầm tấn công chạy ắc quy, cực kỳ yên tĩnh. Vì ngu dân nhồi sọ liệt não những thứ đó chỉ của Nga, Đức, những nước hàng dưới Mèo về quân sự, không phải quý hiếm đắt đỏ gì (nếu quý thì Mèo đã không phải số 0), nên Bắc Cao Ly có là dễ hiểu.
    Cũng chỉ có những con zoombie lắp bắp theo chương trình mới không sợ tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, mà lại trong tay thằng điên, thằng chí, thằng không kiểm soát được thần kinh . Thằng còn tí tẹo teo não thì tự an ủi: Bắc Cao Ly nó biết nghĩ đấy, yên tâm. Thằng còn một ít não thì nghi: hình như bom Bắc Cao Ly giả. Thằng có thêm chút nữa não thì: ông Bush bảo nó hết pluton rồi. Thằng có thêm chút chút nữa não thì: thằng Nhật Bản ấy chơi bẩn, ctéo thèm bảo kê, sống chết mặc nó. Tất nhiên bạn Oanh nhà chúng ta sở hữu phần não không liệt ít hơn cái thằng ít nhất trên kia.
    Nhưng dân Mèo cũng có người nhiều não hơn thế, nên: Bush phắn khẩn cấp cho chúng tôi nhờ.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 19/05/2010
  9. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Hàn quốc xử lí vụ này vừa vụng vừa nhục .
    Thái lan càng tệ hơn :http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Phan-tich/2010/05/3BA1BFAD/
    chẳng hiểu nội 1 vụ nổ tàu chiến, đáng lí thuộc loại bí mật quốc phòng lại làm ầm ĩ rùm beng chẳng ra thể thống gì !!!
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Uon Háp vẫn giữ thái độ khôn ngoan. Hài hước, nó thuê vịt phò nhà ta đăng một bản tin lợn, vịt phò để link nguồn vào bản tin gốc khác hẳn. Báo chí nhà mình , cả chiêu thức lẫn dang giá, đều mạn hạng hơn cả lá cải loại mạt nhất.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76843/default.html
    Thậm chí, vị phò, trong bản tin lợn, lại khẳng định Hàn Quốc đã tìm thấy ?obằng chứng quả quyết?, thế mới lợn đất.
    Chiện hôm nay đây, 19 may 2010,
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/19/98/0301000000AEN20100519004600315F.HTML
    Do thiên hạ dị ứng với cụm từ "dấu tên" chán ra rồi, 3 hôm nay, bọn này tránh dùng từ đó, nhưng vẫn là không tên.
    Đại Hàn Dân Quốc đã tìm thấy serial number của ngư lôi bắn chìm Cheoman. Lại đang lên mô phỏng máy tính về việc ngư lôi nàn bắn chìm Cheoman là hợp lý.. Chúng ta đợi xem quả ngu lôi không làm thủng tầu mà làm gẫy đôi tầu thế nèo, đặc sắc nhất thế giới. À, mà ảnh lõm sườn tầu còn đây nhể.
    Mà, làm seo mà vớt mảnh ngư lôi lên từ tám hoánh, hôm náy mới thấy serial === nước đôi, phát triển thành ngư lôi cũ rỉ cũng.... không khó.
    Thêm nữa, ông Gate nóng đít lắm rồi, cả hạm đội đông như kiến, máy bay tầu bò đang chiến đấu, thế mà để một cái tầu lởm vào bắn chìm siêu chiến hạm rồi về như vào chỗ không người.
    Dĩ nhiên là cả Mỹ, Nhật, Tầu, Nga và cả Bắc Cao Ly đều im lặng gật gù: không thể ngăn được chó sủa.
    Bản tin này, theo tớ, cũng vô thưởng vô phạt như bản tin tìm thấy thuốc nổ giống như nhiên liệu ngư lôi lạc. (à, mà bạn Oanh mô tả quả ngư lôi chạy điện, thế thì nhiên liệu ở đây là nickel và xút ăn da., đầu đất nó nhiều chiện thế, quả ắc quy kiềm nổ gẫy đôi Pohang 772).
    Thật ra, quan chức Hàn còn khôn hơn cả Uôn Háp, dĩ nhiên là thế. Chúng chưa có tuyên bố gì ngoài chiện sụt sùi khóc. Định làm một quả rạch mặt ăn vạ để tranh cử, hoá ra, bị cả giới trí thức quốc tế và trong nước sổ toẹt, để lại đại án mạng 46 người chết. My Ung lại sẽ bị bắn rồi, nối tiếp truyền thống Đại Hàn.
    Đó, các bạn thấy không, sự tính táo rất có giá trị. CHót điên rồi thì làm seo mà gỡ gạc lại được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này