1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hàn quốc bị đánh chìm?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 28/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdao101

    hungdao101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Không biết có đánh nhau thật hay vờn nhau cho vui nhỉ ?
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    to hungdao101.
    cụ 10 đời trên nóc tủ nhảy xuống bảo đánh cũng có dám. Thế mới là cái vòng luẩn quẩn của điên rồ. Đánh thì không thể, mà cứ nhảy cỡn lên hò hét. Cái sự nhục nhã này hiện đang bị át đi bởi kiểu chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ đồng bóng, nhưng chẳng lâu, rồi người ta sẽ cảm nhận sự tủi nhục ngấm dần.
    Mục đích của nó là rạch mặt ăn vạ để ngăn chặn tiến trình bình thường hoá Mỹ - Bắc Cao Ly, nay đã đạt. Nhưng bản chất, đây là đánh đổi kinh tế (chứng khoán-đầu tư sụt giảm), vị thế quốc gia (quân hệ với Nhật Mỹ), và danh dự dân tộc, quốc gia. Mấy hôm nay bọn điên còn hò hét đánh được, liệu chúng hò được bao lâu nữa ? đến lúc mọi người cảm nhận là không thể đánh, thì sự nhục nhã đến thế nào. Lúc đó, sự thật sẽ sáng tỏ trước thời hạn.
    Mà thực chất, phái ngu dân chăn liệt não đang cầm quyền, muốn tránh tiến trình bình thường hoá là viêc của chúng. Cái rạch mặt ăn vạ này chỉ là ăn vạ, tức thêm ý biện minh cho việc đó. Có điều, chúng đã điên còn vụng, chết cả dây người, nên tương lai đợi My Ung thế nào đã sáng tỏ. Không đâu có kiểu chính trị chó dại như thế, tự húc đầu vào cột.
    Người ta phản đối cái chyện rạch mặt ăn vạ này không phải là người ta yêu sự thật, mà người ta yêu tiền. Nên Lee càng lún sâu vào vụ này, càng liều lĩnh điên rồ, và càng cùng đường. Bạn cần nhớ là kinh tế Nam Cao Ly đang mới chớm hồi phục sau trậm ốm dịch.n CHỉ cần miền Bắc cáu tiết nã pháo vào con đường đến cảng Seoul là thị trường chứng khoán đã sụp đổ rồi, đừng nói là chiến tranh lớn.
    ==============
    Thật ra thì đây là một chiến dịch tuyên truyền quá lố, nên những nhân vật có chức có quyền, kể cả My Ung, tham ra rất dè xẻn. My Ung cho đến nay chưa tuyến bố chính thức câu nào. Cấp dưới của ông ta "tiết lệ thông tin nghe mỏm" cuộc điện đàm với TTg Nhật, cho hay có 2 cái chân vịt, 1 trục cơ, 4 tấm lái..... thế là hết. Còn Mèo cũng chỉ có phát biểu bởi người phát ngôn nhà trắng 19 may 2009, là kêu gọi BTT kiềm chế, và cũng chưa có gì thêm. Nhật hoàn toàn im lặng. Tầu thì đã phản ứng ngược, nói với nam cao ly dạng : chó dại câm đi, kèm một loạt bài báo chứng minh Nam Cao Ly tự rạch mặt ăn vạ- tất nhiên là đòn gió đi kèm. Anh cũng chưa hề có phát biểu gì, ngoài đại sứ anh ở cao ly ủng hộ khách hàng duy nhất của ông ta == chuyện đương nhiên.
    Báo chí tung tin Tầu ủng hộ Nam hàn, Nhật phản đối bắc, Mỹ nói Bắc đểu, Anh bảo Bắc vi phạm luật quốc tế..... đều là báo hàn thổi phồng trong một chiến dịch tuyên truyền mà các báo nhà Vịt, kể cả danh giá chứ không riêng nhóm lá cải, hốc lấy hốc để. Mà như link mình dẫn, có chuyện báo hàn tự dịch rồi thuê báo vịt nhồi sọ bằng bản tin bịa đặt hơn cả báo hàn.
    Thật ra, theo kế hoạch, thì ngày mai My Ung mới họp hội đồng an ninh tối cao. Ông ta như hôm qua, có thể đưa tuyên bố chính thức vào đầu giờ truyền hình tối, tức sau đây 1-2 giờ, né tránh dư luận Mỹ Nhật lúc đó đã hết giờ. Hoặc vào ngày mai, sau khi nghe ngóng phản ứng của đồng minh.
    Hiện nay thì khỏi phải nói thị trường báo hàn cháy đỏ thế nào, kể cả các tổ chức "thống nhất", "đoàn tụ".... đang dự định tung hàng triệu truyền đơn sang bắc kia : +sản giết người.
    Thật ra, người ta đã thể hiện, không một tổ chức quốc tế, chính phủ.... nào nhận lời mời tham gia đoàn điều tra, là hướng các chính phủ quốc tế phản ứng. Bản chất vụ này là hàn rạch mặt ăn vạ để chống xu hướng các ông chủ Nhật Mỹ, ủng hộ phái diều đang thất thế bên Mèo mà, chó cùng cắn dại, hiện chỉ còn chính phủ hàn này và một vài thế lực (trong đó có nhà vịt) là theo đuôi phái chó dại cũ bên Mèo. Tác dụng là dừng tiến trình bình thường hoá cho đến khi chính quyền nam hàn đổi ngôi, mục tiêu này đã được xác lập.
    Như vậy, toàn bộ các bằng chứng là không có ý nghĩa pháp lý, bên nguyên khởi kiện tự điều tra. Vì cái vấn đề suy đồi xã hội thừa kế từ đời trước, nên các chính phủ phải ưỡn ẹo theo gió-tức theo cái dư luận mà các kênh truyền thống hàn nhồi sọ, nhưng như mình đã nói, kế sách của họ là câu giờ đợi My Ung thất cử.
    Mà như dẫn chứng đã đưa, dư luận hàn cũng nhận định như thế, chứ có phải xa đâu. Sự ồn ào chỉ là nỗ lực nhồi sọ liệt não, mà liệt não càng ngày càng thiểu số, nhất là ở hàn, cuộc đấu tranh chống liệt não đang hồi căng thẳng nhất, phải nói là chính phủ ngu dân sống bằng liệt não cuối cùng trong khối mèo.
    Tiếp theo các cuộc điện đàm với TT Mỹ, TTg Nhật, My Ung lại điện đàm với ttg úc, thề trả đũa. Vẫn thủ đoạn My Ung không nói mà quan chức dấu tên nghe lỏm cuộc điện đàm.
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/20/0301000000AEN20100520008300315.HTML
    Thêm một thủ đoạn nữa, tổ chức cho các nghĩ sỹ đối lập quan sát. Đây là đòn chiếu tướng để giành phiếu bầu cử.
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/20/75/0301000000AEN20100520007500315F.HTML
    Gào khóc trên trường quốc tế
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/20/67/0301000000AEN20100520005900315F.HTML
    Phát biểu của Mèo, chỉ là kêu gọi Bắc kiềm chế và đứng bên nhân dân Nam trong tai nhoạ thương tâm==vô thưởng vô phạt, nửa chia buồn (quá .... sớm sủa), nửa à ơi. Nhưng báo Hàn thổi lên là Mèo ủn đít Nam đánh bắc
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/20/89/0301000000AEN20100520005300315F.HTML
    Báo đăng các ông chủ ngân hàng kêu gọi thành chiến, nhưng tất nhiên giếu tên người nào nói.
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/20/0301000000AEN20100520006600320.HTML
    Một đôi chân vịt, một cái trục cơ và 4 bánh lái. Mới hôm nọ còn là mẩu nhôm mấy phân và vài mẩu thuốc nổ. Rồi đến một mảu kim loại có chữ Nga, Tầu, Bắc Cao Ly cùng viết, nay là cái cục to bằng , như bạn Béo nói là bằng người. Trên nó chỉ còn có chữ Bắc Cao Ly, chữ Nga chữ tầu đã mất. Thêm nữa, người ta miêu tả đây là ngư lôi tự tìm mục tiêu theo âm thanh. Như vậy, Bắc Cao ly đã tự sản xuất được loại ngư lôi tiên tiến này, và cả cái tầu ngầm bí ẩn mang được nó
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/05/20/0302000000AEN20100520007200315.HTML
    [​IMG]
    Như vậy, thực chất, các cuộc kêu gọi thánh chiến của báo hàn, đủ cả các thành phần nội ngoại.... đều là thổi phồng. Thực chất, cái gọi là đội điều tra quốc tế không có một tổ chức quốc tế và chính phủ nào tham gia, toàn các ông bà có tư cách cá nhân. Chưa chính phủ nào ủng hộ hàn trả thù, thậm chí còn lên tiếng phản đối công khai với một lô đòn gió (Tầu). Còn dư luận hàn thì mặc dù ngô đình lee có cấm đoán, vẫn làn truyền những giả định chẳng hay ho gì, và dù lee có nhồi sọ đến mức nào, thì dư luận chính trong nước hàn càng ngày càng xấu thậm xấu tệ với lee..
    Mà Sao không đánh đi, kể cả ngay lập tức Bắc nó đưa ra bằng chứng còn xác thật hơn là chính nó làm, đánh đi. Một chiến dịch chó điên làm đau đầu các ông chủ. Liệu khối chính trị này của Hàn thêm được bao nhêu phiếu ?? Qua các ví dụ trên, chúng ta thấy sự khinh bỉ của quốc tế và phản dối của đối lập, thái độ của họ chỉ bị che lấp đi bởi chiến dịch tuyên truyền chó dại, nhưng không phải là không thể hiện.
    Đánh đi ? không đánh được thì nhục. Cấm vận bắc ư, thì từ trước đến giờ Bắc có buôn bán trao đổi gì với khối Mèo, kể cả Nam hàn và Nhật, sau hàng loạt những vụ bùng chạc của chủ tớ Mỹ-Hàn. Còn bắt Tầu và Nga cấm vận Sao không đem quân đến đánh chiếm luôn Bắc Kinh với Max đi. Tất nhiên, kể cả Mèo và Nhật chứ đùng nói Nga hay Tầu. Nhật đang nố lực tống cổ căn cứ Mỹ, cãi nhau ỏn tỏi cả nửa năm nay. Mỹ thì qua thời chó dại rồi, chóng phá tiến trình bình thường hoá của nó thì thiệt thân.
    Chưa cần đánh, từ hồi chìm tầu đến giờ, nên kinh tế mới ngóc đầu dậy khỏi giường bệnh của Nam hàn đã điêu đứng, chả cần đanh, mới điều quân chuẩn bị đánh thì lại như ông diệm, ông pắc chung hy, tha hồ xuống đấy mà khóc lóc. Mỹ Nhật cho đến lúc này còn cả nể con cho điên trước là bạn, quá nữa chúng nó khùng lên thì lại ngồi đấy xem.
    Rõ ràng, mấy hôm trước, nếu biết lo xa, thì tìm được một vài mảnh thuỷ lôi rỉ. Đây lại là đuôi ngư lôi. Thế là hết đường lùi. Chưa từng có vụ rạch mặt ăn vạ nào ******** như thế này. Mà chứng cớ cái vết nổ trên thành tầu sờ sờ ra đấy, ai mà bác đi được. Vậy nên, cái ông ngô đình lee này đảm bảo tương lai rồi.

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 20/05/2010
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 20/05/2010
  3. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Bác huyphuc ơi, bác có thể nói lại về cái được gọi là submini của BTT không? bây giờ nó được xem là hàng rất nóng đấy vì nó bị coi là thứ đã bắn hạ chiếc 722.
    Thế nhưng trước đây, em thấy nhiều bác bảo cái thứ quỷ đó chỉ là thùng thiếc biết lặn, quan tài mà BTT nhét người mình vào... Chì có giá trị trinh sát kém, không thể ảnh hưởng gì đến lực lượng hải quân hùng mạnh của HQ và Mỹ.
    Thế mà nay nó là diễn viên chính, mà lại còn cực siêu nữa chứ, nó mang theo không biết mấy quả ngư lôi mà chỉ cần một phát cũng đủ diệt một chiếc chiến hạm loại khá rồi. Thế té ra đám này kinh vậy à, vậy thì đâu phải thùng thiếc hay quan tài, đồ chơi khủng đó! Dù 1 đổi 1 cũng lời chán.
    Cho đến nay, em đọc các báo về vụ này thì chỉ thấy họ nói là chiếc này gây ra vì chỉ có nó mới vào được vùng nước nông. Suy ra cũng chẳng có ai biết có đúng nó không, chỉ luận theo kiểu "chỉ có mày chứ ai".
    Chưa kể vụ quả ngư lôi, đã đi đánh lén mà sau BTT dùng loại ngư lôi quá tiêu chuẩn thế nhỉ, sao họ không làm chuyện nhỏ là dùng loại khác. Chả lẽ cả BTT có mỗi loại ngư lôi vốn đã quá quen thuộc này.
  4. 0972133966c

    0972133966c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    anh huy phúc cứ nóng ,oanh thấy quả này hàn nó làm thật đấy chả phải đùa ,đánh trên bộ thì thôi nó chả dám nhưng từ giờ tầu BTT nào xâm phạm lãnh hải như những lầm trước thì ăn đạn với nam hàn là cái chắc . ngay khi NTT tuyên bố thủ phạm thì BTT lặp tức phản ứng = cách mạnh mẽ nhất trong tình huống này là , củng kiểu võ mồm :
    có lẽ miền bắc củng biết đươc mức độ nghiêm trọng của vụ này ,và chuyện phải đối mặt với 1 lệnh chừng phạt ngiêm
    khắc nên củng tim các chứng minh vự vô can của mình . nên BTT củng đề nghị gửi 1 đoàn thanh tra đến NTT để xác minh làm rõ sự việc
    sự sin sỏ của NTT vẩn chưa thực sự có vị khi mẽo chưa vận động các chiến hữu nên Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon củng chỉ dám phát biểu 1 câu hết sức dè dặt và mang tính xã dao '''' vô cùng lo ngại ''''
    còn đồng minh của BTT thì ngầm khẳng định rằng " vụ này tao phán hoà '''' khựa khẳng định rằng '''' phải giải quyết 1 cách '''' thích hợp '''' và rằng đây là sự '''' không may '''' của BTT và củng vẩn rất cưng thằng đệ cảu mình khựa nó biết rằng nó phủ quyết trong cuộc họp liên hợp quốc thì chả bố con thằng nào tổ chức cấm vận quy mô lớn với thằng đệ nó được ;
    còn nhật thì sao ? vẩn thái độ '''' tỏ ra bược dọc và củng chỉ có võ mồm nhưng củng cố hứa rầng xẽ hết lực giúp NTT , thằng này có vẻ nói thật .
    trong cuộc điều tra thì các chin da mẽo và hàn củng ngu dân khi khẳng định tầu bọn em là tầu cùi khi đưa ra giả thuyết rằng ngư lôi nổ cách mặt nước 3 mét và xuất hiện hiệu ứng '''' phản lực tạo thành các bong bóng '''' bẻ đôi tầu hàn Phó Đô đốc Hwang Won-dong thừa nhận rằng một hệ thống phòng thủ lỏng lẻo cho phép tấn công của miền Bắc.
    ( cái này là kiểu tự vă vào mồm mình )
    hiện tại dân này đang rất căm phẩn và tin 100% vào thủ phạm vụ này là BTT , trong quốc hội đã vang lên đâu đó tiếng ''; kiên quyết trả đũa BTT , bọn này khôn vì càng nói to càng được ngồi cái ghế đấy càng lâu :
    nhưng không ! trong chính phủ không hẳn chỉ toàn '''' liệt não''''.Đảng Dân chủ đã thách thức độ tin cậy của những phát hiện của chính phủ và yêu cầu một cuộc điều tra riêng biệt của quốc hội. hế hế xẽ có cuộc chiến của những liệt não và '''' bán liệt não'''' trong quốc hội , phụ hoạ cho màn gà cùng 1 mẹ đá nhau là cuộc bầu cử địa phương. phe bảo thủ cảu hàn quốc xẽ thắng lớn nếu đưa ra đươc biện pháp cứng rắn với BTT . ngoài ra sự việc củng nóng lên thực sự với sự tuyên bố của Thủ tướng Úc đã hứa hỗ trợ đầy đủ cho các bước đi của hàn quốc trong việc trừng phạt NTT ; xem ra vì giữ cái ghế tổng thống mà lão tổng thống LEE đã kéo được kha khá các đông minh .mặc dù sự đồng thuận của các chiến hửu mới chỉ dùng lại ở những lời hứa nhưng như vậy củng đáng ngại cho BTT

  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mới mấy cái ấy mà đã thế này. Mừng quá, nhà ta kỹ hợp đồng mua Kilo rồi, bi h mới đi hỏi thì chắc là giá đang lên ngất trời. À, hay là đem 6 cái kilo nhà ta ra chợ bán.
    Mới mấy cái thùng, à, mấy cái quan tài mà hoành tráng thế, thì cứ một kilo đổi 10 Pohang khối thằng mua. Gì chứ, mấy cái thùng, à, mấy cái quan tài trên, qua mặt được a e gít, thế thì Kilo đem tẩn nim mít được nhể.
    Bây giờ bàn luận xem tầu ngầm Bắc Cao Ly dùng trong vụ này là loại gì.,... thì đều là trò cười. Người ta có thể tìm thấy thuốc nổ giống với thuốc nổ chứa trong ngư lôi không đầu đạn cơ mà. Bình thường mấy cái tầu bán ngầm mang ngư lôi không điều khiển 3xx mm. Nhưng vì ngư lôi không đầu đạn có mẫu thuốc nổ, nên cái gì mà chẳng xảy ra được. Kể cả tầu ngầm cổ không có hệ thống điện tử cũng bắn được ngư lôi điện tử quá cỡ
    Cái đuôi ngư lôi to như thế kia mà mấy hôm trục vớt tầu không thấy, thằng nào bán lại cho nam hàn cái này chắc bẫm, quát giá trên trời nó cũng mua vội. Mỗi tội, cái thằng lẩm cẩm ấy không tân trang ngư lôi đi cái, mới cứng mà gỉ trắng nhôm vàng thép ra thế kia. Mà thôi, những cái vã ấy vô ích với chiến dịch chó dại này.
    Ngoài mấy cái tầu bán ngầm, thực chất là không đi ngầm được, thì Bắc Cao Ly có mấy cái tầu ngầm kiểu bán cho nhà ta ấy. Tốc độ 10 hải lý /h khi đi ngầm, đi ngầm xa được 20-30 hải lý nếu ắc quy còn tốt. Tất nhiên toàn bộ tầu ngâm Bắc Cao Ly không có hệ thống điện tử, âm thanh để bắn ngư lôi tự tìm mục tiêu.
    Nhưng kết luận chỉ là nhục nhã thôi. Mấy cái thùng, à quên, máy cái quan tài, ra vào trận địa Hàn Mỹ dầy đặc tầu chiến, tầu ngầm, máy bay, bắn chìm Pohang 772 rồi về, mà không ai biết, ra vào như chỗ không người.
    Thế nếu đánh nhau, mấy cái tầu ngầm ấy chặn cửa biển Seoul, Busan.... thì đỡ thế nào. Hoá ra không phải Bắc Cao Ly bị cấm vận, mà làm Nam Cao Ly đóng cửa hải cảng. Thế thì đang doạ đánh kia, chắc chứng khoán Nam Cao Ly sụp tan rồi.
    Thế tại sao chứng khoán Nam Cao Ly chưa sụp Thì đa phần cử tri nước này biết đây là vụ rạch mặt ăn vạ, đơn giản thế thôi. Cũng như người Vịt, tâm lý chung là tránh chó dại đang điên. Tương lai của My Ung đã được khẳng định như thế, theo truyền thống cũ.
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thì đánh đi. Không sợ nó đem tầu ngầm, à quên, thùng, à quên, quan tài ra chặn cửa biển à.
    Nếu chỉ 1/10 dân hàn mà tin đây là sự thật, thì tin đồn sắp chiến tranh đã nở như bỏng ngô, sân bay Seoul tketj nghẹt người nước ngoài sơ tán vì thành phố này nằm trong tấm số lượng lớn tên lửa.
    Nói vè mặt kỹ thuật hiện nay là vô ích, vì trong trào lưu chó dại này, chó dại sủa cái gì cũng đúng hết. Bạn SSX đã nói đấy, người ta so sánh mấu thuốc nổ với quả ngư lôi tập trận không có đầu nổ Vậy nên tầu ngầm bắc cao ly đanh đương nhiên là đúng.
    Nhìn lại, lý luận ở đây , Đại Hàn Dân Quốc phát minh ra "hiệu ứng bong bóng", chưa từng có trên địa cầu, lý luận rằng, thuốc nổ đặt xa mục tiêu thì làm đắm tầu tốt hơn là áp sát mục tiêu . Mình tra mãi, bọn ngu dân bên ấy nhờ ai đọc trộm bàn luận của chúng ta để sửa lại các bão cáo. Từ ngư lôi đi chìm, thành ngư lôi đi ngang. từ mảnh bằng đầu ngón tay, đến cái đuôi ngư lôi to bằng người thật.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-62.ttvn#16373090
    Riêng cái ảnh này thì không thể chối cãi: thuốc nổ chưa áp sát thành tầu, tầu chưa hề thủng. Khoảng cách từ lượng nổ đến tầu được tính bằng bán kính vùng tổn hại mạnh, khoảng 10 mét. Tâm vùng tổn hại mạnh chính là mép phải ảnh, liều nổ trên amwtj nước hay sát mặt nước. Tầu chưa hề thủng mà chỉ lõm tôn, chết nhiều người do mỗi hàn ,lởm, chưa thủng đã rách mỗi hàn gẫy tầu.
    [​IMG]
    Còn đây là môt tả máy tính đểu, vùng này nước nông, đặt tầu ngàm ở đâu mà bắn thế này.
    http://i924.photobucket.com/albums/ad86/bluehydrogen_album/0004.jpg
    Đây cũng là mô phỏng đểu, rõ ràng là nổ ở sườn phải tầu chứ không phải dưới đáy.
    http://i924.photobucket.com/albums/ad86/bluehydrogen_album/0007.jpg
    SSX post, đây mới đểu, thám tử này thiếu cái kinh lúp
    [​IMG]

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 20/05/2010
  7. 0972133966c

    0972133966c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ấy chết bác có thách thì thách tổng thống LEE chứ sao bảo oanh .? em chỉ bảo là NTT kểu gì củng xiết chặt các hành động trên biển thôi . còn trên bộ cùng lắm củng chỉ là '''' củng cố biên giới , nâng cao tinh thần cảnh giác '''' hết vị ; dân hàn nó căm vụ này lắm rồi thằng tổng thống mà không có chiêu khác ngoài cái vụ khóc lóc với cấm vận BTT thì về nhà nấu cơm cho mụ phu nhân đi là vừa . dân hàn củng xác định rồi vụ này nếu xẩy ra chiến tranh thì dân nó củng chuẩn bị tinh thần từ trước ,nếu chiến tranh dan nói xẽ ủng hộ . đúng là hàn quốc sao sản sinh ra nhiều nhân tài đóng phim khoé thế không biết . tổng thống LEE đúng là ngôi sao màn bạc
  8. SSX999

    SSX999 Guest

    SSX là một trong những người nói rằng, ngay cả vụ đụng độ, cháy tàu Triều Tiên trước kia cũng là giả tạo.
    Nhà Bush để lại cho nước Mèo nhiều loại đặc sản. Trong đó có đàn chó săn đông đảo khắp thế giới. Lee tổng thống là một con chó dại đầu đàn Đông Á. Trong khi nước Nhật thì đã thoát kiếp.

    Đặc điểm của đàn chó dại này là trung thành vô bờ với chủ, bán rẻ quốc gia bằng mọi giá. Liệt não nhưng mồm rất to, sủa rất giỏi, kể cả sủa tự động không cần chủ sai bảo. Dùng đối ngoại, gây hấn láng giềng để che lấp cái suy đồi hủ bại trong nước.
    Không giống như đám độc tài khét tiếng do CIA đỡ đầu, nuôi dường, tiếp tay trước kia. Đàn chó dại này có tiến hoá, thích nghi thời cuộc và tất nhiên "dân chủ" hơn đám độc tài. Chúng leo lên ghế quyền lực bằng con đường bầu cử "dân chủ" đàng hoàng, bằng đội ngũ chiên da xuất xứ Mẽo chính hiệu, rất thành thạo nghề đánh bóng hình ảnh, tuyên truyền lừa đảo nhồi sọ, lăng xê quảng cáo kiểu Hô-li-út. Cái đảm bảo để chúng thành công là rất nhiều tiền đóng thuế của người Mỹ và hàng ngũ hàng triệu hàng tỉ ngu si liệt não sẵn sàng bỏ phiếu bầu cho chó dại. Nếu như ở đâu đó dân chúng còn tỉnh táo, không bầu cho chúng thì đã có cách mạng màu, có đội ngũ chiên da lật đổ CIA lo liệu.
    Có thể kể ra đây hàng chục con chó dại: Yushchenko, Kachinky, Saakassvili, Miroslav Topolanek, Hashim Thaci, Lee Myung-bak...
    Bush về vườn, cách mạng màu héo, đàn chó dại cũng tan nhưng không khỏi còn một số con lạc chủ cắn càn sủa bậy. Lee sủa vụ chìm tàu vừa qua không cho thấy là có chỉ đạo. Nhật không thể để chiến tranh lớn nổ ra, phá tan nền kinh tế đang lúc ốm yếu trên miệng vực phá sản. Mỹ bây giờ mới là lúc đang phải lo đối phó với Bắc Triều, làm sao tránh được chiến tranh lớn, cố gắng chỉ để cùng lắm là xảy ra xung đột đụng độ lẻ tẻ, gây căng thẳng vừa phải đặng còn bán súng. Cơ hội làm ăn lớn với những cái tàu đểu kiểu Pohang đã rất gần rồi. Chiến lớn xảy ra trong lúc khủng hoảng thế này thì xụp cả nước Mèo chứ chẳng chơi. Obama đang lo lắm nhưng lại không thể thịt mấy con chó dại ngay, chỉ có thể lựa cơ đeo cho chúng mấy cái rọ mõm.
    Thành tích đối nội đáng nể của Lee là đàn áp thẳng tay phe đối lập, bắt bỏ tù vô số thủ lĩnh bất đồng chính kiến, phá tan tành Hiệp hội đoàn kết-hoà giải 2 miền. Bắt giam các lãnh đạo phong trào giáo viên sinh viên đòi hoà bình đối thoại 2 miền rồi bỏ ra 2 chục triệu gây quĩ học bổng. Việc này đã từng được một số @ ca ngợi Lee tổng thống dân chủ đạo đức sáng ngời trên TTVNOL này. Ép cựu tổng thống Hàn Roh Moo-hyun đi đến chỗ chết, một vụ bức tử nhưng không bao giờ bị xét xử hay lên án. Đốt trụi thành quả hoà giải 2 miền mà ông Roh Moo-hyun và các cựu khác đã bao công gây dựng dưới thời Bill Clinton.
    Sự thực nó là như thế, khác hẳn miệng lưỡi đám chính khách chuyên nghề làm... đĩ.
  9. nghecon0001

    nghecon0001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    0anh đấy à? Đố các bác 0anh89 là nick ảo của ai?
    Một trường hợp khác, tập hợp các nick như tombuys, spyders và armycorp có phải là 1 người không (ko phải 0anh89th nhá) em nghi tombuys là nick chính (có nhiều bài có ích) còn 2 nick kia dùng để bơm vá (đôi khi spam nặng). Về hình đại diện của spyders rất giống, cùng style với tombuys, tuy ít bơm vá, ăn theo các bài của tombuys hơn so vói nick armycorp.
  10. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Liệu lời tiên đoán của nhà tiên tri Van ga về Chiến tranh TG thứ 3 sẽ xảy ra tháng 7/2010 có đúng không nhỉ? Các bác cho kết luận đi ạ, để em còn đầu cơ lấy mấy kho mì tôm. Nếu các bác dự đoán đúng, sau này có đói đến em hậu tạ vài thùng mì tôm ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này