1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tẩu hoả nhập ma.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dat_mel, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Tẩu hoả nhập ma.

    ?oTảu hoả nhập ma? (THNM) là hiện tượng những người học: Yoga, khí công, nhân điện, thiền? thường lo ngại. Là một người đã theo học nhiều môn khác nhau và hiện tại đang là một học viên của ngành Nhân Điện, tôi xin được trình bày những hiểu biết của mình về vấn đề này. Rất mong được các ?ohảo thủ? của từng môn phái cùng hưởng ứng để tránh hiện tượng đáng tiếc này xảy ra.

    Bài viết này không mang tính lý luận và tranh luận nên tôi không đi sâu vào giải thích các khái niệm cho những người ?ongoại đạo?. Ai đó thích thì tin không thích thì thôi. Tôi hiển nhiên thừa nhận các khái niệm như: linh hồn, âm binh, thần thánh, các đấng thiêng liêng? Đây là các khái niệm tượng trưng các anh chị em muốn hiểu thế nào cũng được.

    THNM với mỗi một môn phái có một cách hiểu khác nhau, tuỳ vào mức nặng nhẹ khác nhau, tuỳ vào sự thẳng thắn thừa nhận khác nhau. Nhưng hiểu đơn giản THNM là hiện tượng thay vì nhận được các kết quả tốt lại nhận được các kết quả xấu đi trong và sau quá trình luyện tập. Mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau từ đơn giản như chỉ thấy mệt, khó chịu đến nguy hiểm như thành điên loạn thậm chí tử vong. Các nguyên nhân cũng vô cùng khác nhau nhưng chủ yếu là do ba nguyên nhân: Phương pháp tập không tốt, do người tập tập sai, do bị người khác ?otấn công? trong khi tập. Ba nguyên nhân chính này cũng không tách biệt mà đôi khi có những sợi dây vô hình liên kết chặt chẽ với nhau.

    Sách viết về khí công, yoga, thiền? để cho các mọi người tự tập theo rất nhiều. Thỉnh thoảng ta cũng gặp được một vài quyển sách tốt nhưng hầu hết đó đều là những quyển sách chưa được kiểm soát. Có nhiều tác giả mạo danh một môn phái khí công, thiền, yoga? nào đó để viết- mà bản thân họ cũng không hiểu nhiều. Cách làm này của họ rất dễ để cho mọi người nhìn nhận sai lầm về môn phái. Có một vài đệ tử( có cả những người có thiên hướng phản sư) sau khi học xong hoặc học một thời gian cũng tự tách mình ra khỏi môn phái và tự viết sách theo một chiều hướng khác nhưng vẫn lấy tên của môn phái cũ. Một vài người vì mục đích kinh tế mà cố tình viết sách mà chẳng hiểu gì. Tất cả những trường hợp này đều rất nguy hiểm cho người học và đều có thể là những nguyên nhân dẫn đến THNM.

    Một điều rất may là tập theo sách rất khó. Hầu hết những người tự tập theo sách đều không đủ kiên trì để tập. Hoặc là họ tập không có kết quả hoặc là họ tập một thời gian là bỏ. Có người nói họ là những người không may mắn nhưng theo tôi họ là những người may mắn. Nếu họ chăm chỉ và kiên trì tập biết đâu họ đã bị THNM. Sách về khí công, yoga, thiền? nhất là những quyển sách viết sâu đều không phải là sách tự học. Sách đó viết cho những ai đã học rồi và coi đó là tài liệu tham khảo và ôn tập.

    Ai đi sâu vào luyện tập cũng biết là quanh ta có rất nhiều linh hồn không có thể xác (linh hồn của những người đã chết nhưng chưa siêu thoát hoặc chưa được đầu thai trở lại). Các linh hồn này rất muốn có được một thể xác. Bình thường thì rất khó để các linh hồn này chiếm giữ được một thể xác của một người đang sống. Khi chúng ta tập luyện sai thì rất dễ để cho các linh hồn ở ngoài xâm nhập vào. Khi linh hồn bên ngoài xâm nhập vào thì chúng ta sẽ mất quyền điều khiển. Khi đó linh hồn chúng ta giống như là chủ nhà bị người khác vào nhà đuổi chúng ta ra ngoài vậy. Tuỳ theo mức độ nặng nhẹ mà chúng ta có thể bị mệt, khó chịu, điên loạn hay die.

    Dù cho các môn phái có thừa nhận hay không thì sự thật vẫn là sự thật. Khi đi sâu vào tuyệt học bất cứ một học viên ở môn phái nào cũng có được sự bảo vệ tâm linh của môn phái đó. Khi chúng ta được bảo vệ thì chúng ta được an toàn khi luyện tập. Cũng giống như có một lực lượng an ninh bảo vệ nhà bạn khi bạn đang ngủ hoặc đang đi vắng. Cũng chính vì vậy mà các bạn không nên tập sâu theo sách vì sẽ không có được sự đảm bảo của thế giới vô hình. Mặc dù có được sự đảm bảo nhưng đôi khi vẫn có sự cố xảy ra nhất là các môn phái khí công. Không ai dám chắc là trong quá trình luyện tập các bạn không mắc một lỗi nào. Khi mắc một lỗi các bạn cũng có thể bị nguy hiểm. Trong trường hợp này nếu có thầy ở bên cạnh thì không có vấn đề gì xảy ra còn nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Hầu hết các thầy chân chính được phép dạy khí công, thiền? đều có khả năng giải quyết những tình huống bất thường xảy ra. Còn không nếu các bạn may mắn gặp được một học viên Nhân Điện (của thầy Lương Minh Đáng) từ lớp ba trở lên (đã mở luân xa 100%) thì họ có khả năng giúp đỡ bạn. Do đó khi tự học, nếu quyển sách đó không tốt thì rất nguy hiểm, nếu quyển sách đó tốt mà không có thầy ở bên cạnh thì cũng nguy hiểm. Vì thế, các bạn nên coi sách là tài liệu tham khảo chứ không nên coi sách là một tài liệu tự tập.

    Còn một mối nguy hiểm nữa mà các bạn cũng nên biết và nên đề phòng. Các thầy phù thuỷ, thầy bùa, thầy phép, thầy cúng ?ocao tay?? ngoài việc muốn ?obắt giữ? các linh hồn của những người đã chết làm ?oquân? ( âm binh) thì còn rất muốn bắt giữ linh hồn của những người sống làm quân. Thông thường thì họ không làm được điều này vì vô cùng khó để bắt giữ một linh hồn ở trong một thể xác. Nhưng khi các bạn tập luyện sơ hở thì điều đó hoàn toàn có thể. Trong trường hợp nếu linh hồn các bạn mà bị bắt giữ ?ochặt? rồi thì ngoài phép màu ra không còn một hy vọng nào khác hết. Ngày nay những môn phái thiên về việc ?obắt giữ? rất nhiều và càng ngày càng phát triền. Họ thường ẩn mặt hoặc xuất hiện như những người rất uy tín rất đáng trân trọng. Tôi không có ý kiến gì về cách tập luyện của các môn phái. Nhưng một vài môn phái hiện tại đang ?okhuyến khích? đệ tử tập ?oxuất hồn? cũng có một vài môn phái cho phép các học viên lấy xác chết để làm phương tiện tập luyện. Một vài môn phái khuyến khích học viên ra nghĩa địa tập để thu ?otinh khí? của trời đất. Đây là một điều vô cùng nguy hiểm nếu các bạn không có được một sự đảm bảo tuyệt đối. Khi thân xác các bạn ?omở cửa? thì người khác đã có thể ?orút? ?olinh hồn chính? của bạn đi rồi. Khi các bạn xuất hồn thì chẳng khác nào ?omỡ đặt miệng mèo?. Họ có những ?ohư chiêu? để ?odụ dỗ? rất tinh vi. Linh hồn chúng ta có thể được thấy những ?oma cảnh? mà chúng ta mong muốn khám phá nhất khi tập. Chúng ta đi theo tự nguyện và khi nhận ra thì đã muộn rồi. Đặc biệt là với những ai tập vì một điều ham muốn nào đó: ham trả thù, ham quyền năng, ham khả năng, ham biểu diễn? Đây là một mối nguy hiểm thực tế và các bạn nên đề phòng.

    Nếu vẫn nằm trong âm dương thì không bao giờ giải quyết được toàn bộ những bế tắc này. Có tốt thì có xấu, có thiện thì có ác- quái ác thay cái xấu hay tốt, cái thiện hay ác lại phát triển từ một cội rễ. Chẳng hạn như Đức phật đưa ra ?ochú?, ?oấn?, ?oquyết? để cứu giúp con người và đó là mong muốn của ngài. Thế nhưng có người sử dụng nó để giúp con người như chữa bệnh giảm bớt hậu quả của thiên tai? Lại có người dùng nó để điều khiển người khác, để bắt nhốt các linh hồn, để ra lệnh cho con người( thậm chí cả thần thánh), để trừng phạt người khác- để được người khác phục tùng mình, coi trọng mình và tôn vinh mình. Có người không biết thì vẫn tưởng mình đang làm việc thiện có người biết rồi nhưng vì thỏa mãn ham muốn của mình nên vẫn làm. Ai cũng có quyền tự do nhưng ?oluật nhân quả? thì không loại trừ ai cả. Con dao hai lưỡi có thể lấy mạng người khác thì nó cũng có thể lấy mạng mình. Nay ta mạnh thì ta có thể bắt nhốt người khác, ra lệnh cho người khác, điều khiển người khác- mai ta yếu đi người khác mạnh lên thì mình lại nhận lại những gì mình làm. Nếu mình không được nhận thì con cháu họ tộc nhà mình sẽ đón nhận.

    Rất tiếc là tôi phải dừng bài viết. Trước khi dừng thì tôi xin có một vài lời khuyên tới các bạn. Nếu các bạn thấy đúng có thể coi đây là ý kiến của tôi để tham khảo. Nếu không thì coi như các bạn đánh mất đi một chút thời gian để xem những điều vô nghĩa vậy.

    1.Suy nghĩ thật kỹ trước khi tập theo sách. Nên tìm thầy để học là tốt nhất. Nếu bắt buộc phải tập theo sách thì phải chọn lựa sách, lựa chọn tác giả. Tốt nhất là liên hệ với ai đó có kinh nghiệm để trao đổi.

    2.Đối với các bạn đã và đang tập theo sách thì nên thật cẩn trọng và bình tĩnh. Cố gắng tỉnh táo để theo dõi kết quả cũng như phản ứng của cơ thể mình. Nếu đã thấy, đang thấy sự thay đổi bất thường trong cơ thể mình thì nên dừng tập. Sự thay đổi bất thường này có thể là thấy nóng lạnh thay đổi, thấy khó chịu sau khi tập( nhất là trường hợp kéo dài)?Gặp trường hợp này đầu tiên là hãy tạm dừng tập, liên lạc với ai đó có kinh nghiệm giúp tốt nhất là bạn liên lạc với trưởng môn( người đứng đầu) của môn phái bạn đang tự tập để được giúp đỡ và xin ý kiến tập tiếp. Trong trường hợp không có hoặc không tìm được sự giúp đỡ trên đây thì bạn có thể nhờ một người học Nhân Điện từ cấp 3 trở lên( đã mở luân xa 100%- nhân điện của Thầy Lương Minh Đáng). Nếu bạn tin tưởng, nếu bạn nhờ thì trong trường hợp này các học viên NĐ sẽ giúp bạn.

    3.Bình tĩnh và sáng suốt nhất là khi học Đạo. Không tham thì khó tập nhưng tham thì tập rất nguy hiểm.

    4.Tập nên có Thầy và nên tuân thủ theo tất cả những nguyên tắc của việc tập luyện do thầy dạy. (Nếu môn phái quy định cầu nguyện trước và sau khi tập thì phải cầu nguyện). Mọi sự sáng tạo đều là không cần thiết nếu muốn thì phải hỏi thầy và được sự đồng ý của thầy.

    5.Bất cứ sự thay đổi khác thường dù là nhỏ nhất cũng phải thông báo cho thầy của bạn biết để ?ochỉnh? từ đầu.

    6.Không nên biểu diễn ở nơi lắm kẻ ?odòm?. Đừng thiền sâu ở những nơi nhạy cảm. Khi tập mà thấy khó chịu thì nên nói cho thầy và nên đổi vị trí tập.

    7.Không nên tập xuất hồn và không nên tập cùng với xác chết. Nếu môn phái bạn coi đó là một bài tập bắt buộc thì nên lập một hàng rào tâm linh bảo vệ an toàn và tốt nhất là có thầy bên cạnh.

    8.Đừng bao giờ thu giữ các linh hồn. Đó thực sự là con dao hai lưỡi.


    Chúc các bạn an lạc trong bể học bao la.
  2. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tẩu hoả nhập ma là gì ?​
    (Trích trong tạp chí tìm hiểu võ thuật xuất bản 6/1993 . Bài này là tổng hợp ý kiến của các chuyên gia khí công Trung quốc Dương Văn Chí, Mặc Vĩnh Lợi, Vương Xuân Quyên )
    Do tầm phổ biến của các loại chuyện võ hiệp, hầu như ai cũng có thể nghe nhắc tới mấy tiếng tẩu hoả, nhập ma theo cách hiểu tổng cương là một tai biến. Nhưng phần đông lại thường nghĩ loại tai biến này chỉ đến riêng với các cao thủ thượng thừa trong võ lâm. Đây là một lầm lẫn rất lớn.
    Thực ra tẩu hoả, nhập ma là các tai biến xảy ra ở mọi trình độ luyện công và xảy ra nhiều ở trình độ sơ đẳng do kém hiểu biết về cánh luyện, thiếu trình độ để phát giác hầu kịp thời ứng phó.
    Cũng cần phân biệt r' tẩu hoả về nhập ma là 2 tai biến hoàn toàn khác biệt về cả tính chất lẫn nguyên do. Dù ở mức độ trầm trọng cả 2 tai biến đều đẩy người rèn luyện vào trạng thái mất trí, điên cuồng, nhưng ngay tính chất này cũng khác nhau. Người bị tẩu hoả trở nên điên cuồng do nội khí loạn chuyển , còn người bị nhập ma trở nên điên cuồng do các ảo ảnh huyễn hoặc chi phối.
    Nói một cách khác, tẩu hoả là do tình trạng khí lực chuyển động bất chấp quy luật và vượt khỏi ý hướng điều phối của người luyện công. Còn nhập ma là trạng thái mê loạn của người luyện công do ảo ảnh huyễn hoặc không còn khả năng nhận chân nổi thực tế, tin tưởng tuyệt đối vào những điều không hề có hoặc chỉ có trong sự vọng tưởng mà thôi.
    Bị tẩu hoả ở mức độ nhẹ sẽ cảm thấy ngực, bụng trướng thống, đầu nặng mắt hoa do khí lực chuyển nhiều tới các bộ phận này. Trong tình trạng nặng hơn, do khí loạn chuyển khắp toàn thân, người luyện không chỉ chịu cảm giác đau đớn mà còn mất hẳn quyền chủ động với thân thể của mình. Khi đó, mọi hành vi, mọi cử động ngoài hẳn ý muốn đều có thể xảy ra và bước cuối cùng là điên cuồng thực sự.
    Bị nhập ma không có các hiện tượng như trên. Do bị luôi cuốn bởi các ảo ảnh, người luyện sẽ dần dần từng bước lấy giả làm thật, và cứ thế tiến dần vào trạng thái gần như hôn mê, tinh thần thất tán và cuối cùng cũng đi tới sự điên cuồng. Do không có các hiện tượng biểu hiện rõ rệt nên tai biến Nhập ma hết sức nguy hiểm vì thường chỉ được phát giác vào lúc đã trở nên khó trị.
    Để tránh các mối nguy hiểm tai biến trên khi luyện công, nên nhận rõ nguyên nhân của tẩu hoả và nhập ma ra sao.
    Quá trình luyện công luôn bao gồm nhiều bước quan trọng mà quan trọng đáng kể là giai đoạn ?o nhập tĩnh ? . Chính trong bước nhập tĩnh, người luyện công sẽ khởi sự thâu hoạch các thành quả để nâng cao dần trình độ công phu của mình. Nhưng để bước vào nhập tĩnh người luyện công phải đạt được ít nhất 2 điều kiện là ?o Điều phối ý khí ?o . Điều phối ý khí là dùng ý dẫn khí đi khắp các bộ phận thân thể theo cac quy luật nhất định mà mỗi công pháp đã vạch rõ. Bài trừ tạp niệm là đạt tới sự tập trung ý tưởng ở mức hoàn hảo .
    Tai biến sảy ra khi người luyện coi nhẹ các điều kiện trên hoặc quá nôn nóng muốn gấp rút thu hoạch các thành quả . Một trong các nguyên tắc lớn của luyện công là : ?o DỤNG Ý BẤT DỤNG LỰC ?o tức cần tránh sự chấp ý để đạt tới trạng thái hoàn toàn tự nhiên. Ý đến và đi phải nhẹ nhàng, thanh thoát như một làn gió thoảng không bị thúc đẩy bởi các mong muốn hay mưu tính. Do sở cầu bản thân, cố dồn ép nhịp điều phối Ý - Khí để thu ngắn quá trình rèn luyện là đã ?o dụng lực ? , tức đã vi phạm nguyên tắc căn bản nêu trên. Đây là nguyên do chủ yếu đưa đến tai hoạ Tẩu hoả. Người luyện muốn mau bước vào giai đoạn nhập tĩnh đã đặt bản thân mình vào thế rèn luyện quá cuồng nhiệt, dùng lực để cưỡng bức nhịp thở, gấp gáp vận khí luân chuyển trong khi quên bẵng đòi hỏi quan trọng là phải đạt tới trạng thái hoàn toàn tự nhiên.
    So với điều phối ý khí, việc bài trừ tạp niệm còn có vẻ khó hơn. Do dó nhiều phép luyện bài trừ tạp niệm đã được đề ra như : sổ tức pháp, ngoại quan pháp, kế số pháp, mục thị tị chuẩn pháp ? Nhưng người luyện công thường không lưu tâm tới các phép luyện này và tự đánh giá chủ quan về thành tựu của bản thân để mau chóng bước qua giai đoạn nhập tĩnh. Trên thực tế, các tạp niệm chưa thực sự tiêu trừ đã dần dần hồi sinh ngay trong quá trình nhập tĩnh hoá thành các loại ảo ảnh. Thông thường ảo ảnh hình từ các điều mà người luyện sẽ nhìn thấy, tưởng nghĩ tới hoặc ấp ủ mơ ước.
    PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ
    Cách hay nhất để ngăn chặn trị dứt các chứng bệnh do các tai biến tẩu hoả, nhập ma đưa tới là tìm ngay một bậc thầy về khí công hoặc cac vị y sư chuyên về châm cứu.
    Tuy nhiên, ngay khi phát giác tình trạng không may của mình cần tức khắc đình chỉ việc rèn luyện môn công của mình đang theo đuổi. Kế đó, tự mình có thể cố gắng điều trị bằng các phương pháp cụ thể nhất. Chẳng hạn như, người bị tẩu hoả có thể theo tập các môn công đưa lại tác dụng : tức hoả, thối hoả hoặc tán hoả, tức là các công phu chủ yếu đưa lực ra ngoài. Theo các chuyên gia khí công, người bị tẩu hoả nên chọn 1 trong 3 môn công sau để luyện:
    1. Lục tự quyết , nhưng chỉ luyện 3 tiếng XU , KE , XI nên còn gọi là tam tự quyết
    2. Xích long thám hải công
    3. Thối hoả công
    Trong lúc luyện , cần lưu ý các đặc điểm : Buông thả toàn thân, Bài trừ tạp niệm , Tâm thần an định , Dẫn khí xuống dưới.
    Riêng những người bị nhập ma có thể tự tạo một tâm lý nghịch hẳn với tâm lý đang có, tức là luôn ngờ vực , không tin vào một điều nào mà mình đă tin . Nhưng những người bị nhập ma thường không dễ nhận ra tai biến của mình nên vẫn phải sở cậy nhiều người ở xung quanh và đặc biệt là sở cậy nơi các y sư có thực tài về thôi nã , châm cứu .
    Ngoài tẩu hoả, nhập ma , người luyện công còn có thể gặp một số tai biến khác, và tai biến tẩu hoả, nhập ma còn có thể đến do một số nguyên nhân khác với nguyên nhân chính đă nêu. Phạm vi một bài viết ngắn không cho phép trình bày cặn kẽ các điều này, nên xin được kết luận bằng một lời nhắc nhở có tính cảnh giác : ?o Muốn tránh tai biến trong luyện công nên kiên trì nhẫn nại và luyện tập trong khung cảnh ít bị ngoại cảnh chi phối ?o.
    ---------
    Bài này mình lượm được trên trang Việt Kiếm, là một phần của bài viết do DaiViet999 post lên:
    http://www.vietkiem.com/forums/index.php?s=b5d3263b427555176444784438b9be62&showtopic=4401&st=0
    Được muoi_mot sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 13/01/2006
  3. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đọc từ trang 2, phần Vấn đáp Khí công, mới hay, thực sự đặc sắc, đặc trưng của forum Vietkiem.com
  4. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Trong các phim và truyện võ hiệp, nhiều người vẫn thường nghe nói đến việc bị "tầu hỏa nhập ma" khi luyện tập công phu võ thuật. Tuy vậy, chẳng mấy ai quan tâm đến việc này vì cho rằng đó chỉ là những chi tiết mang tính hư cấu, làm cho phim và truyện ly kỳ hơn, hoàn toàn không thể có trong thực tế... Sự thật như thế nàỏ Có hay không hiện tượng "tẩu hỏa nhập ma" trong luyện tập công phu võ thuật?
    Tập thể tác giả: Ngô Gia Huy, Bùi Lưu Yêm, Ngô Gia Lương và Nguyễn Thị Mười, trong quyển "Khí công-sức khoẻ và điều trị", tập 2: Các phương pháp luyện khí công (nhà xuất bản Long An 1988) đã định nghĩa thuật ngữ "tẩu hỏa, nhập ma" là: rối loạn tuần hoàn do máu nhiễm độc CO2 quá nhiều trong máu gây tình trạng dư Acid lactic, CO2 hay thiếu máu ở não, rối loạn các cơ quan chức năng, rối loạn thần kinh và các tế bào não bị suy thoái". Điều này cho thấy rằng hiện tượng "tầu hỏa, nhập ma" là một hiện tượng có thật, mà Tây y lẫn Đông y đều quan tâm nghiên cứụ
    Thực ra, "tẩu hỏa, nhập ma" là hai hiện tượng khác nhau, nhưng xuất phát từ việc luyện tập công phu võ thuật trái với qui luật vận động sinh lý tự nhiên. Một động tác hít, thở trái với vận động của cơ bắp hay ngược lại, một sự tập trung tư tưởng chưa đến nơi đến chốn, qui trình dẫn "ý-khí-lực" trái với qui luật vận động tự nhiên... hoặc không đảm bảo chế độ dinh dưỡng tất cả đều gây ảnh hưởng không tốt cho lượng khí đưa vào châu thân, cũng như không tốt cho lượng khí đưa ra khỏi cơ thể. Mà khí thì liên quan đến huyết, tức máu, cũng liên quan đến sự sinh tồn của con ngườị Nguyên tắc chung là đưa thật nhiều khí vào châu thân và loại thật nhiều thán khí ra khỏi cơ thể. Làm trái lại, sẽ gây ra tình trạng rối loạn nêu trên.
    1. Người bị "tẩu hỏa" sẽ lâm vào tình trạng toàn thân tăng nhiệt độ, khí lực di chuyển trong châu thân không kiểm soát được, đầu lúc nào cũng nặng chĩu, mắt hoa cả lên, vùng ngực hay bụng bị đau nhói... Nếu không kịp chữa trị, người bị "tẩu hỏa" sẽ chuyển sang giai đoạn trầm trọng hơn. Toàn châu thân nóng rực, đau nhức, rời rã. Còn về mặt ý thức, người bị "tẩu hỏa" tiến dần đến tình trạng mất trí và cuối cùng lâm vào tình trạng điên cuồng. Những bệnh tật hiểm nghèo khác như: tim mạch, tê liệt, loét bao tử, bể hồng huyết cầu... cũng theo đó lần lượt đến và cuối cùng có thể là cái chết.
    2. Người bị "nhập ma" thì hoàn toàn khác hẳn. Giai đoạn đầu của tình trạng "nhập ma" khó có ai thẩm định được, hầu như không hề bộc phát ra bên ngoài. Duy chỉ có những bậc thầy võ giàu kinh nghiệm mới nhận biết được mà thôị Đó là sự say mê hoàn toàn ảo tưởng của người bị "nhập ma" làm cho họ giống như những kẻ tự cao, tự đạị Chỉ có thế ! Nhưng một khi căn bệnh "nhập ma" đến giai đoạn bộc phát thì người bệnh sẽ sống trong tình trạng mê loạn tâm thần, không có khả năng phân biệt được thực hư và thể tạng ngày một xanh xao, vàng vọt. Cuối cùng, nếu không chữa trị kịp thời, người bị "nhập ma" cũng đi đến tình trạng điên loạn, suy nhược cơ thể, bệnh tật liên miên và có thể dẫn đến cái chết.
    Cả hai trường hợp "tẩu hỏa" và "nhập ma" ở vào giai đoạn trầm trọng thì chữa trị rất khó khăn phải gặp được danh y hay chân sư, và rất tốn kém tài chính. Danh võ Thích Phước Điện đã không thể tìm thấy thầy điều trị trong nước, mà phải nhờ bạn bè ở nước ngoài gửi thuốc về điều trị bệnh "tẩu hỏa" của ông.
    Như thế, việc chữa trị "tầu hỏa, nhập ma" khá phức tạp, tốt nhất là phải phòng bệnh. Cách phòng bệnh hữu hiệu nhất là không nên tự ý luyện tập bất cứ môn công phu võ thuật nào, nếu không có sự chỉ dẫn tận tình và tường tận của một bậc chân sư, đặc biệt là trong lĩnh vực Khí công và Nội công.
    ----
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Các bạn đã tập sâu vào khí công của Thầy Bùi Long Thành và Thầy Hoàng Vũ Thăng lên tiếng đi chứ? nên chia sẻ cùng mọi người?
    Các bạn tập Mật Tông nếu có thể chia sẻ các bí quyết và những khuyến cáo đi chứ nhỉ?
    Sao không thấy cao thủ nào của TMĐ lên tiếng.
    TLHGQ đâu?
  6. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Spam
    Được crazy_monk sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 24/01/2006
  7. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đọc chuyện chưởng nhiều quá nên thích dùng ngôn từ của nó chăng.
    +Tẩu hoả: Hoả chạy không kiểm soát được, làm tổn thương cơ thể (chỉ xảy ra khi luyện các nguồn hoả, tức là ở trình độ cao rồi)
    + Nhập ma: Khí nhập vào não gây ra các ảo giác (ma cảnh), có thể tạo ra các biến chứng rất xấu.
    Đây là nghĩa gốc của các từ này, sau này hay bị lạm dụng.
    Còn các hiện tượng mà bạn Dat_mel nói tới không liên quan tới tẩu hoả nhập ma (theo quan điểm gốc), cũng như các biến cố khi luyện công khác. Có lẽ nên gọi đơn giản là biến cố, tai biến...?
  8. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    mới học được cách chữa tẩu hỏa nhập ma (thường là do để lưỡi lên hàm trên khiến khí chuyển lên não)..thường người tẩu hỏa nhập ma mắt hay bị như mờ do khí
    co cằm vào ngực lưỡi để đúng vị trí tự nhiên (sát chân răng cửa dưới,để theo cách này cũng chữa được bệnh tật do cách để lưỡi sai lầm) khai mở huyệt mỏ ác trên đầu như thế tránh khỏi khí vào não.Chữa trị tẩu hỏa thì ngước đầu lên lưỡi để như trên khí tẩu hỏa dần sẽ theo khoảng hở của mạch nhâm đốc ra ngoài,chỉ làm 1 lần là hiệu quả thấy rồi
  9. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã nghiên cứu và có cách chữa người bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng nó phải do nguời giỏi mới trị được, nói chung là mình có thể giải được cho những ai trót theo các môn tà ma hay bị tẩu hoả nhưng mình cũng ngại , chữa cho những người đó mệt lắm, cái quan trọng là phải xác định bệnh ma quỉ gì , hic , mệt lắm
    em ghét bọn ma quỉ lắm vì gặp bọn nó khó chịu vô cùng
    em xin xác nhận tẩu hoả nhập ma là có thật, bác dat_mel
    nếu không muốn bị linh hồn ma tà quấy nhiễu lúc tập thì phải có có thần chú hộ thân, trước lúc ngồi thiền phải đọc
    híc, cái này thì phải cao thủ , những người tu đắc đạo sẽ biết, đó là lí do phải kiếm cao nhân
    mình rất thích cứu người đi sai đường, nhưng mình cứu ai thì mình lại thấy mình khổ quá, nên đành chịu vì lí do khi cứu người bị tà ma quấy nhiễu thì em hơi đau đầu, ... mệt lắm
  10. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Anh battambattu và muoi_mot dựa theo cách nhìn khí công. Tẩu hỏa và nhập ma do luyện tập sai phương pháp, bị "tai nạn nghề nghiệp". Các bài trích dẫn của mình giải thích khá rõ 2 hiện tượng này.
    Còn dat_mel và trai-ban thì khác. Có lẽ từ góc độ nhân điện. Các bạn muốn nói đến hiện tượng các hư thể vô hình ở cõi trung giới (vong, tà khí...) xâm nhập vào cơ thể. Người bị nhập sẽ có mất khả năng kiểm soát, có hành động rất nguy hiểm với người xung quanh, nói năng như ma quỷ. Người bị vong nhập có thể chết bất thình lình, đột tử. Đi khám Tây y thì không thể tìm ra nguyên nhân - rồi quy kết là suy tim đột ngột, bị cảm đột ngột... Cũng có trường hợp vong sống tầm gửi - thực ra anh ta đã chết từ lâu nhưng vong nhập nên cứ tiếp tục sống cuộc sống thực vật! Sau khi trục vong đi thì cơ thể người kia bốc mùi rất kinh khủng.
    Hiện tượng này hoàn toàn có thật và phương pháp để trục xuất chúng là hoàn toàn có thật. KC cũng công nhận và làm được điều này.
    Khác biệt tư tưởng, giống như cụm từ "mở LX"...
    Được muoi_mot sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 06/03/2006

Chia sẻ trang này