1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu Hoa Sen - Một chuyến đi lý thú

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tadathaygi, 10/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tadathaygi

    tadathaygi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tàu Hoa Sen - Một chuyến đi lý thú

    [​IMG]

    Vài dòng về chuyến đi Bắc Nam bằng con tàu Hoa Sen cái nhé.

    Tàu Hoa Sen được đóng năm 2001 tại Ý theo tiêu chuẩn tàu du lịch 3 sao. Trước khi thuộc về Vinashinlines, nó chạy trên tuyến du lịch từ đảo Sicily đến khu vực Trung Ý. Hành trình các tuyến du lịch này không dài, chỉ hơn 1.000 km nên mỗi chuyến tàu được khai thác gần như tối đa trọng tải là 1.000 hành khách và ô tô của khách đem theo.

    Theo thiết kế, tàu Hoa Sen có tổng chiều dài 186,5 m, rộng 25,6 m, chiều cao mớn nước 6,5 m. Tàu có vận tốc 25 hải lý/giờ, trọng tải 7.500 DWT, gồm 7 tầng, trên nóc tàu có sân đỗ trực thăng trong các trường hợp khẩn cấp.

    Tầng 1 đến tầng 4 dùng để chở ô tô các loại, từ xe 4 chỗ đến xe container và các thiết bị siêu trường siêu trọng.

    Tầng 5 và 6 phục vụ hành khách với đầy đủ tiện nghi như hệ thống nhà hàng, bar, CLB giải trí gồm sân khấu biểu diễn, chiếu phim, ghế phơi nắng hóng gió biển...

    Khoang hành khách gồm các cabin giường nằm khép kín 2 giường, 4 giường và ghế ngồi có thể ngả ra như trên máy bay.
    Đặc biệt, tàu Hoa Sen có hệ thống cánh cụp xòe chống lắc khiến tàu chạy êm và có thể đi biển trong điều kiện gió mùa Đông Bắc cấp 8. Trên tàu còn có hệ thống điện thoại, fax, email liên lạc qua vệ tinh.






    Mình biết đc mấy thông tin trên vào tháng 11, háo hức lắm ...thế là cứ dò la tin tức thông tin con tàu này trên mạng, sau biết con tàu này của Vinashin ...may mắn là bạn NA học cùng với mình bên TQ có bố làm Tổng của Tập đoàn này, thế là nhờ bạn í về mảng thông tin,vé viếc, dịch vụ của con tàu này ...mãi đến trước khi về, liên hệ đc với chị V bên phòng khách của con tàu, mình đặt ngay một vé ngồi vào Sg. Đang mùa khuyến mãi ,vé tứ 1tr7 xuống còn 1tr, đã rứa, qua thẻ học sinh sinh viên còn có 800k,một cái giá khá hấp dẫn .
    Sáng thứ 7,26/1, 5h30 sáng dậy, cùng với cu Hùng chuẩn bị vác hành lý vào Hànội, 7h hơn, 2 a e đã có mặt tại HN, đi ăn xôi ở Nguyễn Hữu Huân ...ăn xôi cho nó chắc bụng, rồi bắt taxi ra chỗ đón khách đi Quảng Ninh.9h, có thêm 1 chị nữa, rồi xe công ty đến,đi trên xe mới biết, chuyến này có mỗi 8 khách ,trong đó có 2 khách ngồi là mình và chị kia Cái tàu to đùng to vật vã rứa mà có 9 khách thôi ư ?

    12h trưa, xe đến cảng Cái Lân, đến chân con tàu...1,2 nhân viên phục vụ trên tàu xuống bưng cho mình hành lý ...ấn tượng đầu tiên của mình về con tàu là to vật vã Lúc đi lên trên quầy lễ tân,mới thấy, nội thất khá đẹp,có quầy bar,nhà hàng này nọ ...2 khoang vé ngồi rất rộng rãi,xung quanh là cửa sổ để ngắm cảnh ...và khách ít quá, nên tàu còn bố trí cho cả phòng tắm nữa Mình cứ như là VIP vậy ...lang thang, chụp choạch linh tinh,rồi nằm ngả ngớn đọc sách chờ tàu khởi hành 4h chiều, tà bắt đầu nhổ neo để khởi hành,con tàu bắt đầu tròng trành ra khỏi cảng Cái Lân đi ngang qua Vịnh Hạ Long ...Xa xa là những hòn đảo nhỏ nhấp nhô,1 khung cảnh rất lãng mạn .Đến lúc này thì tự nhiên cái anh máy chụp hình dở chứng, chụp đc vài tấm rồi điếc luôn Không chụp đc chi hết ...hic ...cũng may là chụp đc vài kiểu rồi ...thế là chỉ có đc ngắm thôi mà kô ghi lại đc hình ảnh chi hết ...bùn wé ....
    6h tối,bắt đầu bữa cơm tối đầu tiên , nhìn thức ăn rất ngon,tôm kho rim,sườn kho,rau xào,canh cải với tôm...trời hơi se se lạnh nên ăn hết bát này tới bát khác ...ăn xong rồi mới có chuyện,tàu bắt đầu tròng trành, nghiêng ngả tùm lum,mình bắt đầu say sóng,một món đặc sản của biển ...ngồi và cố gắng kô cho ói ...hix ...đến khi vừa đứng lên để lên phòng nằm nghỉ thì ăn bấy nhiêu trả lại cho biển bấy nhiêu, cũng may là đã thủ sẵn mấy cái túi nôn nên có chỗ trút vào, chớ hông thì tèm lem ra giữa sàn tàu rồi Sau khi "trả hết trả hết trả hết cho tàu,trả luôn thức ăn tuyệt vời,trả xong bụng lại trống không" ..., cố gắng lên vô phòng và đặt lưng xuống giường, ngủ lúc nào hổng hay ...Nói tới đây, mới lòi ra 1 chuyện, mua vé ngồi mà sao có giường nằm ?? Vì có 8 khách đi , nên phòng trống mênh mông, nằm phòng nào cũng đc trừ fòng VIP thôi Thế là mình đc xài ké fòng ngủ mà lại hổng mất thêm tiền (tiền vé fòng ngủ cho đợt khuyến mãi này là 2tr2 1 người đấy nhé ).... Ngủ như say như chết, chả biết trời trăng mây gió, và cũng chả biết tàu nó có lắc nữa hay hông ...Ngủ 1 mạch tới sáng hôm sau dậy, thấy người nó tỉnh bơ, khoẻ re như chưa có gì ...Lên trên boong tàu ngắm cảnh hóng gió trời 1 tí rồi xuống nhà hàng ăn sáng, sau khi làm 1 tô phở, và lên boong tàu ngắm cảnh, gió mát wá lại làm buồn ngủ, thế là lại chui vào phòng ngủ làm 1 giấc tiếp Ngủ xong lại xuống ăn trưa ...Ăn trưa xong lại ra quầy bar coi film 1 tẹo rồi lại lên fòng ngủ típ ...bó tay, hổng hiểu sao mà ngủ kinh hoàng như vậy ...mãi đến 4h mới quýêt định dậy và ra boong tàu ngắm cảnh ...Đứng trên boong tàu, chỉ thấy mây gió, và biển ...ta như đi trong 1 vòng tròn, kô đâu là bờ, kô đâu là bến, kô đâu là trời là biển ...chỉ 1 vòng tròn ...thỉnh thoảng xa xa lại xuất hiện 1 con tàu chở hàng và rồi lại nhỏ dần, nhỏ dần, biến mất trong cơn sóng biển đại dương ...và ta cũng thấy mình thật nhỏ bé, hữu hạn trước cái thiên nhiên vô hạn, vĩ đại kia ...Con tàu to cũng chỉ là 1 chiếc lá nhỏ nhoi giữa sóng nước mênh mông , giữa biển trời bao la mà thôi ...Mới thấy, đi có 1 tí mà đã say tới say lui vậy mà ngày xưa, hàng triệu con người bỏ nước ra đi trên những chiếc ghe nhỏ xíu, lênh đênh trên biển cả cả tháng trời, may mắn thì gặp tàu tốt cứu giúp, còn kô thì cũng chỉ làm mồi cho cá, làm nạn nhân cho lũ cướp biển,ta mới thấy khủng khiếp thế nào ?? 6h chiều, ta đón hoàng hôn trên boong tàu, mặt trời dần dần khuất bóng,chỉ một mình ta trên boong mà thôi ...lúc đó mà có người iu ngồi bên cạnh, cùng ngắm cảnh hoàng hôn, cùng nhau uống chút rựợu,he he...sau đó dìu nhau đi đâu đó thì tuyệt vời nhỉ




    Ngắm hoàng hôn,đợi mặt trời tắt bóng hẳn,lại xuống ăn cơm tối ...ăn cơm tối no nê xong ra quầy bar coi Dòng máu anh hùng Coi chán chê rồi lại lên boong tàu hóng gió tiếp,đêm tối,chỉ thấy sao và sao, bóng đêm bao trùm khắp nơi ...xa xa là ánh đèn điện của đất liền, chắc là đi ngang qua Nha Trang chi đây ...Ngồi chừng 1 tiếng là thấy da gà da ốc chi nổi khắp người,, lạnh, đang định men theo cầu thang đi xuống thì thấy trên ghế kia có 2 bóng đen, 1 nam 1 nữ, hắn mần chi chi thì ta kô biết, chỉ biết là 2 bóng đen đó dính liền vào nhau,còn có những động tác gì thì chịu, cái đó dành cho sự tưởng tượng của mọi người thôi Vào phòng , bật laptop, mở nhạc để ru ngủ,cũng ngủ lúc nào chả hay ...đến khi tỉnh dậy thì gần 7h sáng, rứa là kô đón đc bình minh rồi vội vã chạy lên boong thì thấy đang đi qua Vũng Tàu ....xuống ăn sáng,ngó ra thì thấy tớI Cần giờ rồi ....Từ chỗ Cần Giờ ra tới Bến Nhà Rồng mất tới 3 tiếng đấy ...đi vào CầN giờ, thấy thuyền bè tấp nập hơn, từ những con tàu chở hàng, container to đùng, đến những chiếc xuồng bé tí, những chiếc xà lan trôi hờ hững trên sông đến những con tàu cánh ngầm phóng vù vù ra Vũng Tàu ...2 bên là rừng đước, một màu xanh ngắt, thỉnh thoảng bắt gặp vài đàn Còn bay lượn ...1 hình ảnh rất thanh bình , nhẹ nhàng ...con tàu Hoa Sen cứ thế ,cứ thế,cứ trôi chầm chầm theo con nước, dần dần, thay thế rừng đước là những ngôi nhà, có chiếc xe bus, xe tải ...và xa xa là những toà nhà của thành phố, ta có thể nhà Saigon Centre, Diamond ... vậy là sắp cặp cảng rồi đấy ...11h trưa, vừa ăn cơm trưa, vừa chạy lăng xăng xem thuỷ thủ thả neo cập cảng, vậy là ta đã đến Bến nhà Rồng rồi ...sắp đc về tơớ nhà rồi Ăn vội vàng rồi chạy đi vác đồ xuống ...mãi tới 11h30 hơn mới có thể xuống đc mặt đất Sung sướng quá,bắt taxi về nhà luôn .Kết thúc 1 chuyến đi bằng đường biển cực kì lí thú .



    Mình có lời khen về thái độ phục vụ của các anh chị nhân viên trên tàu, rất thân thiện rất vui vẻ, rất nhiệt tình, và phục vụ rất ân cần chu đáo .Thái độ của các a chị làm cho chuyến đi thêm trọn vẹn,thêm vui vẻ. Mọi người có dịp thì nên đi tàu này 1 chuyến cho biết, rất là hấp dẫn và lí thú .
  2. tadathaygi

    tadathaygi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    Do cái máy ảnh mình có vấn đề nên chỉ chụp đc có bấy nhiêu đây thôi ...
    [​IMG]
    Tàu Hoa Sen tại cảng Cái Lân
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoang Ngồi
    [​IMG]
    Hành lang trên tàu
    [​IMG]
    Tàu cứu hộ
    [​IMG]
    Một góc cảng Cái Lân từ boong tàu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phòng vệ sinh của khoang giường
    [​IMG]
    Khoang giường
    [​IMG]
    Hầm chứa ôtô
    [​IMG]
    Tàu Hoa Sen
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quầy Bar
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi ngang qua Vịnh Hạ Long ...
    [​IMG]
    Tiến vào cảng Sài Gòn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa cơm trưa cuối cùng trrên tàu
    [​IMG]
    Quầy nhà hàng

Chia sẻ trang này