1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus 28 - lạ thành quen ~ xa thành gần ~ vui sẻ chia, buồn hàn gắn - đông lạnh mà ấm áp ^^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tholo1980, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ui CN này đi sang cánh đồng hoa cải chơi đê...chụp ảnh kỉ niểm nhỉ.....đẹp quá ko đi nó phí
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Lãi gì, đưa chị về thì phở hoặc cháo nhá, ukie thì chị gọi ym này
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    nhưng bây h có ng` giành đưa chị về rồi con j....tính sao về vụ này đây
  4. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Vừa thêm 50k vào tk, chả bít ai cho mình 14 con số nhể
  5. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần là giả cả vốn lẫn lãi dấy
  6. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai bảo tim anh là Tuyết Lạnh
    Anh bảo rằng:
    Chờ nắng ấm...tuyết tan

    [​IMG]
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bạn Phong bị ngáo ngơ ah?
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    chim non bay lung tung là tớ lấy súng bắn rơi đấy nhá
  9. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    @**** râu: Cuộc sống ko hoàn mỹ nhưng con người ta lại luôn mơ ước,mong mỏi đạt được một cuộc sống hoàn mỹ,cho dù đôi khi tự bản thân cảm nhận được điều đó là khó có thể thực hiện được.Thế nên mới có những thứ dược gọi là Hy Vọng,Ước Mơ và Khát Khao.Con người ta chỉ học được cách chấp nhận một cuộc sống ko hoàn mỹ khi họ đã ko còn tuổi trẻ,sức lực và thời gian để theo đuổi những đam mê của mình.Vậy thì hẵng để vài chục năm nữa hãy học cách chấp nhận điều đó cũng chưa muộn
    @HT: đồng ý là con người ta sinh ra để sống chứ ko phải để chết.nhưng sống và tồn tại là hai khái niệm thoáng qua tưởng giống mà lại hoàn toàn khác biệt nhau.Làm thế nào để thực sự tận hưởng được niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống chứ ko phải là tồn tại một cách lay lứt thì mới lại là vấn đề.Chú hiểu ý anh chứ
    @Poky: Sống là để cống hiến cho XH ư,hic anh ko dám mong muốn lớn lao thế.Chỉ cần làm được một vài thứ cho bản thân và cho những người mình yêu quý đã là sung sướng lắm rùi.Còn để kiếm được nhiều xiền mà ko phải lấy nhiều chồng già thì cái đó anh chịu,chắc chỉ Poky mới thực hiện được thôi,mà anh tưởng em thích phi công trẻ chứ nhỉ hêhê
    @Phong: mày theo chủ nghĩa cá nhân và vật chất,phải vậy ko nhỉ.Hồi như chú anh cũng những mong ước chỉ làm những điều mà mình yêu thích,ko thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.Nhưng cuộc sống là một vòng tròn khép kín,có những điều nó ràng buộc,liên hệ đến bản thân bất kể ta có muốn hay ko muốn quan tâm đến nó.Vả lại,có câu này chú thử suy nghĩ xem "Muốn mà ko được,khổ.Được rồi lại mất,càng khổ.Thế nên đừng quá ham muốn,mong được thì sẽ ko phải khổ não,cay đắng.." Cẩn thận đấy,ham hố nhiều rùi sẽ phải đau khổ nhiều cho mà coi
    @r9: anh tặng chú bài thơ này(ko phải của anh đâu hehe) "Đã là con chim và chiếc lá,Thì chim phải hót lá phải xanh,Đã là người có vay thì phải trả,Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" Yên tâm,anh coi bữa rau dưa của chú hơn sơn hào,hải vị nhiều.Tuy chưa no nhưng cũng qua được cơn đói lòng.Còn những điều chú nói anh ghi nhận.Mong là chú hiểu được thì cũng thực hiên được
    @all: trời rét quá,mà tháng này lĩnh lương muộn,lại đầu ba đến nơi rùi nên thành ra nghĩ quẩn,đôi khi hơi lẩm cẩm,anh chị em bỏ quá cho
    @Dê: nhớ mày quá,ko có thằng để mình để mình chửi bới,dày xéo,bóp nắn nên cứ thấy thiêu thiếu thế nào ấy
  10. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác là em theo chủ nghĩa cá nhận và cũng hơi hơi đúng về vật chất 1 tí......nhưng những cái đấy em theođuổi ko phải làm cho mình em......em muốn đạt đến những mục tiêu em đặt ra 1 phần cũng vì những ng` thân của em.....em luôn muốn mang đến cho những ng` thân xung quanh em 1 cuộc sống tốt nhất có thể và cả bản thân em nữa.....nên có hi sinh bản thân 1 chút....cố cố gắng nhiều hơn 1 chuút....tóc có bạc sớm 1 chút cũng chả vấn đề j cả.....
    Em cũng biết ham hố nhiều là sẽ vấp ngã nhiều nhưng em là 1 ng` luôn yêu thích thử thách.....càng khó khắn thì tiềm năng của bản thân lại đc bọc lộ rõ hơn.....cái j cũng có 1 cái giá trị riêng của nó anh ah......sợ ngã đau sao tập đi đc
    Thanks bác vì những j bác đã chia sẻ với em
    Em cũng còn ít tuổi rất mong các bác trong nhà chỉ bảo thêm

Chia sẻ trang này