1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus 34 - love u, love our children, love forever

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LizEvans, 25/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Chị em với nhau đi đâu mà thiệt
    Vẫn đang rất chi là lắm chuyện
  2. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Hiền: em biết là dạo này em ko gặp đc chị nhiều...chị sẽ rất nhớ em .....nhưng hãy cố gắng lên nhé..........em cũng rất mún qua đón chị vào những dịp đi chơi với nhà mình _như theo lời yêu cầu của chị<nhưng mà em tiếc tiền xăng lắm>......nên rất đau lòng đành lỗi hẹn
    P/S: nói như đúng rồi í
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải là:
    Close your eyes, give me your money, baby
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    he he he he....thương chế thương chế......ngoan tối cho kẹo
  5. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Thấy bẩu tối nay có lịch xem phim ah mọi ng`
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chờ mọi người oánh 1 trận mà lâu quán ,Tráng siu nhân cả Hải kò chịu khó bị củ hành thía
  7. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi gục đầu bên keyboard
    A vô tìh nhấn shift viết tên e
    A yêu e mà e chả open
    mở của trái tim mà save a vào đó
    cửa nhà e mẹ đã gài password
    A suýt ráh wần vì cố vượt Firewall
    Nhớ lần đầu khi đưa e về home
    A kiss chộm liền xơi ngay 1 tab
    A bàg hoàg woay xe Backspace
    Ngoái nhìn e mà chẳng thể Ctrl
    A tức giận khi thấy 1 thằg Alt
    Cứ Insert mỗi khi mìh nói chuyện
    Có nhiều khi muốn thẳg tay Delete
    Nhưg vì e a nuốt giận cancel
    A biết a chỉ là Hacker nghèo
    Còn hắn có @ và Esc
    E thíh hắn làm lòg a Space
    Bước thẫn thờ chìm xuốg vực PageDown
  8. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ từ 10 đến 15 tuổi: giốg như châu Á, quyến rũ, huyền bí.
    Từ 16 đến 25: như châu Phi, hoag vu, có nhiều mỏ quý chưa khai thác
    Từ 26 đến 35: Như châu Mĩ, rất kĩ thuật, ồ ạt và trẻ trug
    từ 36 đến 45: Như châu Âu, bị khai thác nhiều nhg vẫn còn duyên dág, nhiều kih nghiệm
    Từ 46 đến 55: Như châu Úc, xa xôi diệu vợi, nghe nói đến nhg ít ai muốn đến.
  9. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Phog ba bão táp o bằg ngữ pháp VN:
    Sao nó bảo o đến?
    Sao bảo nó o đến?
    Sao o đến bảo nó?
    Sao nó o bảo đến?
    Sao?đến bảo nó o?
    Sao?bảo nó đến o?
    Nó đến,sao o bảo?
    Nó đến, o bảo sao?
    Nó đến bảo o sao
    Nó bảo sao o đến?
    Nó đến, bảo sao o?
    Nó bảo đến o sao
    Nó bảo o đến sao?
    Nó o bảo,sao đến?
    Nó o bảo đến sao?
    Nó o đến bảo sao?
    Bảo nó sao o đến?
    Bảo nó: đến o sao
    Bảo sao nó o đến?
    bảo nó đến o sao
    Bảo sao nó o đến
    Bảo nó đến, sao o?
    Bảo nó o đến sao?
    Bảo o, sao nó đến?
    Bảo sao nó o đến?

  10. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa mơ thấy c hay sao mà hôm nay nhớ tới c thế
    thảo nào hát hơi liên tục
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này