1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus 38 - Vẫn yêu như nhà 37 ^_~

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taurus_and_Friends, 26/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đi chơi thể thao diện cái quần đùi hoa mới mua
    A Phúc sợ luôn
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Sân này quá rẻ.40k = 3 sân/1,5h
  3. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ACE boom vui vẻ ạ, tớ đi ngẩu cho ngoan
  4. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Lúc anh hỏi, trả lời làm mình phải hỏi lại lần nữa cho chắc
  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hà còi ơi, 2 em này chung kết em nào giờ
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    9s9 cả nhà ạ
  7. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    a Ben : chơi Boom đi
    E thấy ko có vấn đề j` ạ
  8. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Ku tráng : cái quan trọng không phải là chú thấy mà là anh thây! chú có ăn có học thì nên biết cư xử cho phải phép đừng để anh phải nói nhiều mới đúng chứ!
    @Boom: đông vật vã hết chỗ thế nên đi ngủ!
  9. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế nấy.
    Vợ chồng trẻ ấy, cưới xong có chút vốn từ ... phong bì. Nghe bọn Cái Bang đồn rằng, buôn ck lãi đến 500% (FPT, SJS). Giữa đêm Tân hôn, thay vì vợ chồng ấy nhau, bóc phong bì xong, vợ nhớ ngay đến chuyện lúc chiều 2 vợ chồng vừa đi con taxi 4 chỗ từ Nhà hàng A2 (Bia A2, Ngọc Khánh):
    + Anh ah, Xe Mai Linh sang nhỉ! Xịn hơn cả con lúc a thuê đến đón dâu.
    - Chồng đỏ mặt (ko fải vì uống rượu lúc chiều tiếp khách đâu nhé), mà vì... Lát sau, chồng á á......... to lắm. Hay để anh lấy số tiền mừng này chia làm đôi, nửa đi học lái xe, nửa để làm tiền đặt cọc. Anh sẽ đi làm Taxi Driver cho Mai Linh, thế là em ngày nào cũng được đi Attis nhé.
    + Thế anh định bỏ làm ở Bộ Công An àh! Sao tư duy của mình lùn thế! Đúng là ko qua nổi cái bụi tre làng.
    - Thế phải làm sao hả em?
    + E bảo này, con bạn em nó bán thịt ở chợ Thành Công, tiết kiệm được 50triệu, tháng vừa rồi mấy đứa nó rủ nhau đi thả mấy con chứng khoán In-cô-nếch gì đó, lãi gấp đôi.
    + Hay là mình lấy số tiền mừng này, mai dụ dỗ ông bà già nội ngoại, cấu mỗi bên một ít nữa cho tròn 100triệu. Vợ chồng mình công chức cả, phải giỏi hơn chúng nó chứ.
    Theo e mình cứ đi mua Mai Linh đi.
    + Xe nó xịn, lái xe đẹp trai, ăn nói khéo. Mà nghe đâu "Cao Thanh Lâm" cũng làm ở đó đấy anh àh, lấy được em Hoa Hậu xinh lắm.
    - HAY. (chồng vỗ đét vái vào mông vợ khi ả đang dơ cái phong bì mừng lên ánh đèn xem tờ 50K hay 10k bên trong, làm vợ tí ngả dúi vào bàn trang điểm, xong vì đang máu nên nàng vẫn tươi cười). Bộ anh có mấy người cũng máu chứng khoán lắm. Anh trưởng phòng bảo, chơi ck còn lãi hơn đánh lô. Để mai anh đến nhờ anh ấy mua cho.
    * Hồi đó, không ngờ hai con Gà này lại bị một chú Broker nó chăn mất mấy giá, mua 3000cp MLG, giá 46.0. (Sau khi chồng đã phải đến nhờ thủ trưởng ký cho cái giấy Vay thế chấp lương, được thêm 30triệu). Chúc mừng hai vợ chồng đã bước vào chợ chứng khoán!
    Tin rằng sẽ ăn nên làm ra, hai vợ chồng mạnh tay tậu luôn con PC ĐNÁ, Celeron 1.6 của cu em thực tập ở Phòng chồng, để ... lên sàn.
    Và như các pác cổ đông của MLG biết đấy, MLG mãi chẳng nhúc nhích được là bao, nhiều lúc dân tình hoang mang lại còn đổ xô đi bán, nhất là mấy thằng đệ tử thúi của bác Hồ Huy, cứ bán lúa non làm MLG ko lên nổi.
    Sức ép trả nợ đến dần, nay ông già vợ đòi tiền, mai đưa em gái hỏi tiền để mua xe, rồi lại hàng tháng trả lãi ngân hàng, mà cp thì ko thấy lên. Lương cán bộ BCA thì các bác biết đấy, liêm khiết nên nghèo lắm ...
    Hoàn cánh thê thảm, sau nhiều lần lục đục với 2 bên nội ngoại và anh em vì cứ nheo nhẽo đòi tiền, giời đây Trensetters đổ bức xúc lên đầu NGƯỜI VỢ TRẺ (trông phê lắm đấy). Hắn đã nhiều lần lớn tiếng: VÌ CÔ NÊN TÔI MỚI LÂM VÀO CƠ SỰ NÀY. TÔI, TÔI.... TÔI PHẢI BÁN CÔ LẤY TIỀN TRẢ NỢ....
    @Hà ơi em phải cẩn thận đấy kẻo có ngày HT ...
    @Giờ này vẫn chưa ngủ được ???boom thì ko chơi được???quyết tâm đi ngủ
  10. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm khác nhau
    Ok .lần sau với a Ben, e nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này