1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus 38 - Vẫn yêu như nhà 37 ^_~

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taurus_and_Friends, 26/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập _ tự do _ hạnh phúc

    ĐƠN XIN VÀO NHÀ
    Kính gửi mọi người trong nhà.
    Tên tôi là :Kính siêu cận
    Sinh ngày : 5/5/1985.Tự tìm hỉu và suy xét thấy mình thuộc cung Taurus.Nhưng do tác động ngoại cảnh nên bây giờ mới tìm ra nơi tru ngụ của những chú trâu vàng.
    Chính vì vậy,nay tôi viết đơn này mong mọi người cho phép tôi mon men đặt từng chân 1 vào nhà (hehêh,vậy là bg có nhà ở rùi,mừng quá!!!!)
    Thanks mọi người nhìu nhìu.
  2. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    chà
    bạn dễ thương quá
    mời bạn vào

  3. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    thế thì thành khổng lồ một mắt à
  4. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    đáng yêu thật, welcome em nhé, kái haeng đâu ra ôm hun thắm thiết bạn đi này
    P/s: mà em tên là Kính hay tên là Cận thế??
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Khoe khéo thế?
    Anh nào lại được em Ky phát phiếu bé ngoan thế này
    @KOP:Phát phiếu lung tung thế là ko được đâu đấy!
    Một tin chán:điện thoại di động chập chờn bật lên là từ từ tắt,ko biết là do pin lỏng hay là do cái j (ôi mong là do pin lỏng hay hỏng pin kẻo chết nguồn thì nguy lắm)
    Gió bụi mịt mù thế mà mình vẫn phải bò ra đường để lấy điện thoại giữ thông tin liên lạc...
  6. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn thích lịch trình của tớ. Đi cát bà, đi theo tua, sẽ có 1 đem ngủ trên biển và gần như mình thích dừng chỗ nào để bơi thì người ta sẽ dừng cho mình, tớ thích cảm giác bơi giữa biẻn và ngủ lênh đênh trên biển. Buổi tối trên biển sẽ lên tầng cao nhất của tầu ngồi đàm đạo, nói chuyện vui, xung quanh chỉ có 1 mình nhà mình, thích làm gì thì làm. Thoải mái và sảng khoái
    Có chương trình bơi thuyền đi thăm vịnh, núi xung quanh chỗ tầu mình đõ rồi sau đó sẽ ở đêm ở cát bà. Ở cát bà bờ biển đã cải tạo, khá rộng và thoáng mát. Nhiều hàng hoá, quán bar. Ai thích chơi gì thì chơi. Theo tớ nhớ thì chúng ta sẽ ở KS 3 hay 4 sao gì đó, tiền ăn tính trong tiền tua, uống tự túc. Nếu nhớ ko nhầm thì 1 người 800-1000k trong 3 ngày
    Nhà mình 1 số người ko biết bơi nhưng tớ nghĩ cũng ko vì lý do đấy mà chúng ta ko đi 1 tua vui thế này
    Mọi người lại cho ý kiến về ý kiến của tớ nhé
    Thân
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Rất có thể em sẽ vì sự nghiệp học hành mà ko đi đâu đc
  8. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    a Linh ơi, biển nhiều cá mập lắm, e k thik mọi ng lênh đênh trên biển đâu
    @ Ben: gái già lâu lắm mới có ng rủ đi chơi, khoe thì sao, thik ý kiến à
  9. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái cô này! sao lại cứ mình nói là gây sự là sao nhỉ.người ta đang vun vén chứ bộ
    Mà đã nói bao lần rồi phải thưa gửi anh em cho nó đoàng hoàng kẻo người ta lại cứ tưởng có cái j ko minh bạch thì xã hội lại có thêm 1 zai già
  10. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Trời có vẻ im ắng,đang ngồi đờ đẫn thẫn thờ bên cái điện thoại phầp phù chết tiệt! phần mềm bị điên nên cứ gửi tin nhắn liên tục.may mà ko phải số sdt của mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này