1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus 39 : Hướng tới sinh nhật nhà Taurus 21/4 - 20/5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi MHVC, 08/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị có quyển này, cơ mà nghe nói hôm nay em nhận đề tài cơ mà, đọc làm gì, học đê
  2. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    2 anh em mình đi ăn đi
  3. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tối mai theo lịch vẫn oánh cầu lông đi, còn thì oánh sớm lên rùi sau đó đánh chén ở đâu thì tuỳ
    fim CN đc đấy, anh tạm thời đăng ký trước 1 vé hị hị
  4. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    mày thÝch sách gì qua anh có hết
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ + đói, chả có ai buôn chuyện với mình cho đỡ buồn
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    1.Cổ học tinh hoa: toàn lời cổ nhân truyền dạy,có cái phù hợp,có cái ko phù hợp,đọc hay ko nên đọc,tuỳ thị hiếu
    2.Quẳng gánh lo đi và vui sống của Dale Carnegie,một cẩm nang về cách làm việc và vui sống không bị lo âu.Một dạng bestseller,đọc hay ko nên đọc,cũng tuỳ thị hiếu
    3.Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi của Andrew Matthews.Cũng một dạng như trên hic
    4.Đèn ko hắt bóng,tác phẩm xuất sắc của văn hào Wantanabe.Rất hay,một câu chuyện đáng đọc với những ai yêu thích văn học Nhật Bản.
    Trích đoạn: "Đêm sẽ tàn, mặt trời sẽ mọc, một buổi sáng mới sẽ bắt đầu, và cái khoảnh khắc ấy sẽ đến. Không thể nào mọi vật trên thế gian đều vẫn như cũ, mà trên chính cái thế gian này lại không có Naôê. Không có thể nào như thế được! Đứng im trong vùng ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn không hắt bóng, Nôrikô kiên nhẫn chờ đợi Naôê"-Một tình yêu mãi mãi cháy sáng như chính ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đèn trong phòng mổ,không bao giờ hắt bóng ...
    5.Thiếu nữ đánh cờ vây của Sơn Táp.Tác phẩm đoạt giải Goncourt của Pháp năm 2001,cũng rất đáng đọc
    6.Truyện núi đồi và thảo nguyên của Aimatov,hình như Hiền hay hip có cuốn này thì phải.
    7.Totochan của Kuroyanagi,anh ko có
    8.Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.Hỏi mượn Minh r9
    9.Tiếng chim hót trong bụi mận gai(hay Những con chim ẩn mình chờ chết) của Coleen Mc Cullough.Ko thể ko đọc nhưng anh dek có
    10.Bill Gates,hỏi Phong cối to
    11.Đạo Đức Kinh của Lão Tử.Anh có cuốn này nhưng tốt hơn là mày ko nên đọc.Mày nghe thử câu này,nếu hiểu thì anh cho mượn "Đạo khả Đạo,phi thường Đạo.Danh khả Danh,phi thường Danh.Vô Danh thiên địa chi thỉ,Hữu Danh vạn vật chi mẫu..."
    12.Hòn đảo bí mật.Tên nghe quen nhưng ko nhớ,nếu có tên tác giả thì may ra anh chỉ được cho mày
    P/s: chỉ cần search Google,ra cả đống.Hoặc có thể vào link này mà tìm đọc http://5nam.ttvnol.com/tacphamvanhoc.ttvn Hf n gl
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    hix mất cuốn Kinh thánh rồi
  8. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ
  9. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    e có 1 tin vui và 1 tin buồn
    Tin vui là bà chủ wán bún ngan đã đưa lại cho e cuốn kinh thánh a để wên
    Tin buồn là e đang đọc để tán c Vẹt. Bao giờ xong e trả. Mà tầm 1 trg /ngày thì
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Chick hèn , Tráng hèn , Bô Bô hèn , Chick nhục , Tráng nhục , Bô Bô nhục ..... Tự nhiên mấy hum nai thấy nhí nhảnh thấy iu nhà mình ghê cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này