1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus 39 : Hướng tới sinh nhật nhà Taurus 21/4 - 20/5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi MHVC, 08/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    MU Tình Yêu của tôi http://www.thethao.dantri.com.vn/2007/4/117430.vip
    7-1 tỉ số quá khó tin....điên jồ cho 1 trân đấu đỉnh cao
    Mà cũng phải thôi MU quá mạnh
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    morning cả nhà ạ
    @ a Linh: trả e 10k đê, e hết tiền ăn trưa òi
    @ mama Thạch Sanh thì liên quan gì đến a bán nho?? a bán nho thì liên quan gì đến e?? E thì liên quan gì đến Thạch Sanh??
    @ cow: chùm nho của a còn đc mấy quả hay là loại ăn tới đâu mọc ra gấp đôi tới đó
    @ Ben: thịt chóa k ngon lắm cơ mà rượu thì ngon nhờ, thấy uống tì tì à, uống thế thì còn biết thế nào là vị nữa phải uống từ từ nó mới ngấm cái chua chát cay đắng trong rượu, mới thấy là mình đang uống rượu chứ uống kiểu uống xong không còn biết mình là ai mình đang làm gì mình đang ở đâu ai đang làm gì mình nữa thì đâu có gọi là uống rượu
    @ các ACE hqua đi thịt chóa: thank mọi ng vì bữa ăn vui vẻ, uống được non 1 chén rượu mà về ngụ ngon thế
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Fan MU này hôm qua đi ngủ sớm quá, chả nhớ dậy để hóng
    Bán kết thì làm vụ cá độ tiếp nhỉ, cho mấu
  4. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng MU
  5. hieu_cech

    hieu_cech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Sao chú Linh này buồn cười nhỉ? có 10k mà để Kop đòi nhiều quá. Nếu chú không có tiền thì bảo anh hoặc mọi người ở trong này cho mượn để trả cho Kop đi. Không là trưa này Kop không có tiền đi ăn trưa kia kìa...
  6. hieu_cech

    hieu_cech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho xin quảng cáo một chút được không nhỉ!??? Nếu không được thì chiều này mình sẽ sữa lại bài này hehhê....
    Chị em phụ nữ nào thich thời trang thì bớt chút thời gian ghé qua 35 Hàng Gà xem và tham khảo nhé. Mùa hè lền có rất nhiều bộ quần, áo váy rất mát, ấn tượng, đẹp và quyết rủ nữa... Giá cả cũng hợp lý lắm.. Ai có thời gian xin ghé quá đó tham khảo nhé.. Thank

    Địa chỉ 35 Hàng Gà - Hà Nội

  7. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu nói tiếng Việt có vẻ k sõi lắm nhỉ
    đói quá, Hiền ơi tớ đói.... Quân ơi tớ đói....
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    ^ cứ mơ mông đi ông anh
    ko thấy MU đè bẹp AS thế nào ah
    Chels ư ....đủ lực để đấu ko he he he
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nói chung cái gì dính đến MU đều bệnh hoạn cả,chả bình thường tẹo nào.Thất vọng về Roma,nho vẫn còn xanh lắm
    Valencia 1:2 Chelsea Tôi yêu The Blues!!! Tôi yêu Mourinho,đó quả là một người đàn ông đặc biệt.Ước gì tôi có thể ngồi đối diện và nói với Jóse rằng "We''re the Champs(or We''re the same).Tôi yêu Shevchenko,cái "con sói tuyết vùng băng giá",cái "cơn bão lốc phương Đông" mang tên Sheva ấy.Và tôi cũng yêu cả "viên ngọc đen" Essien nữa,hôm qua anh đã chiến đấu với tinh thần của một chiến binh Zoulous kiên cường,bất khuất.Tôi yêu Chelsea vì những điều ấy và còn hơn cả thế nữa.Đó ko đơn thuần chỉ là một đội bóng,đó là biểu tượng của ý chí,của sức mạnh,của quyết tâm và tinh thần quyết thắng của một trái tim sôi sục bầu máu nóng cùng với sự tỉnh táo,sắc sảo của một cái đầu lạnh.ManU với những pha đan bóng thêu hoa dệt gấm ư,Real với những cái tên galaticos ư,Milan với những chiến công oanh liệt của một thời đã qua ư.Có thể đó cũng là cái đẹp,nhưng của sự hào nhoàng,phù phiếm,mong manh và dễ vỡ.Nó tựa như những bộ quần áo sặc sỡ mà ta khoác ở bên ngoài,dễ thay đổi theo thời cuộc và tàn rữa cùng thời gian.Trong cuộc sống hiện đại đầy vật chất và nhiều cám dỗ này,chỉ kết quả mới là điều quan trọng và người chiến thắng mới là kẻ có tiếng nói sau cùng.Chờ đấy ManU,còn sống là còn hy vọng,phải đến ngày cuối cùng của mùa giải mới biết ai là người chiến thắng
  10. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi chứ của hàng này có nhượng chủ ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này