1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus 39 : Hướng tới sinh nhật nhà Taurus 21/4 - 20/5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi MHVC, 08/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    OBMS....
    Khảo dị câu chuyện hôm qua Quân thịt mỡ kể.
    Tinh trùng bố dặn tinh trùng con trc khi xuất trận. "Khi được xuất trận, con hãy chiến đấu thật quyết liệt để đi tới đích, khi con tới đích con sẽ gặp một thứ tròn, mềm...đó là trứng. Con hay hô lên thật to, - ta là tinh trùng đây- lúc đó trứng sẽ mở ra và con thành công". Tinh trùng con nhớ như in những lời bố dặn, và khi được xuất trận, chú làm đúng như những gì được dạy. Chú chiến đấu một cách miệt mài, cuối cùng chú cũng thành công và đi tới đích. Giây phút trọng đại đã đến, chú hồi hộp, lấy hết can đảm và hô thật to "ta là tinh trùng đây.." không thấy cái tròn và mềm trả lời lại....chú lại hô to lên một lần nữa...bỗng có một giọng ồm ồm trả lời lại. "..............."
    ..........
    theo như câu chuyện chính câu trả lời sẽ là "ta là amidan đây!!??"
    mời mọi người hãy đưa ra kết cục mà tôi muốn nó đến....thay cho kết cục chuẩn.
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0

    Hiz hiz, dạo này Ky nhạy cảm wá theo giang hồ đồn đại thì hình như em đang yêu đúng không
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0

    thằng Tráng nó bảo là nó ko thích, tội thật.
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chú Cow đừng có động đến nỗi của hip như thế
    Nhà Phật dạy "khổ hải vô bờ,buông dao đồ tể xuống là thành Phật" nhưng chúng ta trót sinh ra làm đấng tu mi nam tử,nếu ko báo đáp được cha mẹ thì cũng gắng mà trêu chọc chị em hoặc bon chen cùng thời cuộc cho bõ một lần đứng trên cõi đời này chứ.Phật ở trong tâm ta,nghĩ đến Ngài tức là Ngài đã ở bên,tức tâm ta đã hoá thành Phật,cho rằng vui thì nó sẽ là vui,cho rằng buồn thì nó sẽ là buồn,mong muốn bình an thì tất cả sẽ hoá bình an Nay như chú,cạo đầu cạo tóc,trốn tránh mẹ cha,ko còn ham muốn giống như con trâu bị cưa sừng,con bò bị chặt đuôi bảo sao mà "bình yên" được cơ chứ
  5. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    xem nào
    đầu anh cow cũng tròn
    mặt thằng quân cũng tròn
    mặt anh dê cũng tròn
    chich quyên ky vẹt,thư... cũng mặt tròn
    cái khuân xi măng cũng tròn
    ........


  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Tráng bắt đầu học để giống các anh lớn rồi đấy
  7. hieu_cech

    hieu_cech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em đói ah? Vậy em đi ăn đi hehhehheh........
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chán nhể! Híp đoán sai hết cả.
    ..một giọng ồm ồm cất lên " tao là **** đây!!"
    mọi thắc mắc xin xem chi tiết phần Anal *** tại box GDGT.
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    e ăn mặc xấu nhưng quần áo cũ của e cg k xấu = mấy cái a post đâu, j/k ạ. Mà a đừng gọi e là bé, e đi làm rồi, lớn lắm rồi ạ
    @ cow: e chả bao h cãi nhau với a **** cả, k dây với...
    @ a ****: e k ý kiến gì đến a mà, a cần gì cứ phải lôi e ra làm trò cười thế, vâng, e biết e xấu e vụng về kém cỏi, thế a đã bằng lòng chưa, k cần phải nói cái chuyện ngót với k ngót ra đây đâu, cg k càn phải lôi tay chân hay bàn tọa của e ra a ạ. Nói không phải chứ có gì quá đáng a bỏ quá cho e ạ.
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Chinh chiến yêu đương đẫ nhiều, mỏi gối chùn chân rồi anh ạ. Em hiện giờ may mắn tìm được 1 người tri kỷ, cùng nắm tay nhau hướng về tương lai phía trước. Ở bên này nhiều cám dỗ thì bảo thôi các em ơi cho anh xin 2 chữ "bình yên" cũng là điều đáng làm.
    P/S: nhà mình trông vui là thế nhưng hình như mỗi người đều đang mang trong mình 1 tâm sự khó nói .... chúc mọi người toại nguyện, cứ hi vọng đi tình yêu của tôi ơi, Kim Ngưu ơi !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này