1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus 39 : Hướng tới sinh nhật nhà Taurus 21/4 - 20/5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi MHVC, 08/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    chết cười
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nàng công chúa bé nhỏ vẫn hằng ngày ngự trị trong trái tim ku Bình
    [​IMG]
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 16/04/2007
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nàng tiên cá của lòng anh ơi Trong tâm trí anh vẫn còn ấn tượng mãi lần đi bơi khủng khiếp ấy, hơn 20 người đã fải nhập viện trong tình trạng thiếu ô xy trầm trọng. Thế mí xứng đáng là người iu Cowboy Hanoi chứ nhể
    [​IMG]
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    may mà hum đấy mình ko đi bơi
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Hiền ơi sao em đi chợ lâu về thế, 2 đứa con và anh đang mong ngóng em lắm em có bít không
    [​IMG]
  6. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    hnay gặp nhiều chuyện bực mình..có tí bực bội
    đi ngụ mai còn có sưc làm việc
    chúc ace ngụ ngon
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Sau lần đi công tác Ky đã bỏ rơi người đàn ông này với đứa bé đang dần hình thành trong bụng
    [​IMG]
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Đây là người iu Chíck với dòng tin nhắn của chàng:
    Chíck ơi tắc đường anh đến muộn thì đừng giận nhé
    [​IMG]
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà: wishing you all here!!
    @ HT: lần đầu tiên...
    @ Ben: cảm ơn, giai SG nhìu chuyện lắm, hok thik, có ở lại cg lấy giai Bắc di cư vô SG thui
    @ Phong: hì hì, em thì đương nhiên là có quà, nên k phải xếp vào danh sách nhận quà như những người khác mà... cứ yên tâm nhé. À, hôm trước khi đi chị có qua nhà em đưa cho cái em gì xinh xinh trông cửa hàng 100k tiền thẻ Qyn còi nhờ chị đưa em á, em đã nhận chửa??
    @ Tráng: em của chị so đo theo 1 cách thật là trẻ con chị miss you much quên nó đi em
    @ Qyn còi: Bao h em để dành đủ tiền chị lại đi vào với em
    P/s Diary: Hồi nào tới giờ đâu bít thế nào là Cần Thơ, thế nào là Cầu Mỹ Thuật, thế nào là Bến Ninh Kiều... giờ bít hết, bít và mệt mỏi ô tô - hung thần, người yêu trong ác mộng của mình
    Hôm nay đến thăm TT2 từ sớm, Rà soát công việc và lên lịch công tác, Cần Thơ vậy là trở thành đích đến đầu tiên, kế tiếp là Cà Mau, An Giang và vô số các địa điểm miền Tây khác. Nghe cái lịch trình thì cũng thú vị, nhưng chắc cũng mệt thấy bà.
    Ấn tượng đàu tiên về Cần Thơ là 1 thành phố nhộn nhịp và rộn ràng, gấp tỷ lần mình tưởng... Ấn tượng kế tiếp là lẩu cá nâu nấu với mẻ ăn ngon hết biết, cái nước dùng chua chua ngọt ngọt nghĩ tới là lại muốn ngồi bên nồi lẩu rùi... cơ mà ăn lẩu ở đây nhìu chuột quá, con nào con nấy to bằng cái bắp chân thằng ku Tráng ở nhà, chạy rầm rầm trên mái lá, khiếp người... lại còn có vài con chạy hăng quá rớt cả xuống đất rùi chạy biến, nghe như chuyện cổ tích mà thề có VinaPhone ở trên đời là chuyện thật trăm phần trăm khủng khiếp
    Ấn tượng thứ 2 là Bến Ninh Kiều, đẹp và nhìu cây xanh khủng khiếp... chỉ có 1 từ thôi, so much lãng mạn... đi dạo với big boy friend ở đây thì thú vị phải biết... tiếc là Cần Thơ đất lạ người không quen, chưa bắt mối kịp... chẹp chẹp
    Ấn tượng thứ 3 là kem vỉa hè, ngon dã man
    Ấn tượng thứ 4 là anh chàng China đang vừa nói chuyện với ny qua đt di động vừa tìm cách nối laptop vào cái máy tính mình ngồi ghét
    Mệt quá, phát hiện ra bao nhiêu vấn đề còn tồn tại, mình nhỏ bé quá, càng làm càng bất lực à
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Hết phần 1 xin mời các bạn chờ đợi và đón xem Phần 2 hứa hẹn sẽ còn nhiều hấp dẫn
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 16/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này