1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus 39 : Hướng tới sinh nhật nhà Taurus 21/4 - 20/5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi MHVC, 08/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Một hôm ông giám đốc nọ đi làm quên kéo dây kéo quần , khi đến cơ quan thư kí của ông ta thấy vậy bèn nói với ông ta rằng : - Thưa giám đốc sáng nay khi đi làm ông quên không cài cửa sổ ạ! -Sao lại có chuyện như thế được , tui đã cài cửa kĩ lắm rồi mà! một lúc sao ông ta mới phát hiện được vấn đề và chạy lại hỏi cô thư kí của mình: -Lúc sáng cô đi qua nhà tui thấy cửa sổ mở ,cô nhìn vào có thấy chiếc xe "mẹt xi đét" tui để trong đó không? -Dạ không ,thưa ngài nhưng tui có thấy một chiếc xe bò chở đầy rơm
  2. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em nhớ anh cồn cào . Em chạy đi tìm anh . Ở bên Lý Tự Trọng không có. Nhà thờ Huyện Sĩ cũng không. Anh ở đâu?
    Em nhớ những đường cong của anh. Em nhớ anh mềm mại, ấm áp. Em thèm anh. Chỗ đó của em khao khát anh.
    Anh vẫn bặt vô âm tín. Người ta nói, dạo này ít thấy anh . Mấy tháng nay em tìm gặp anh, cũng vô vàn khó khăn. Vì sao thế? Vì sao những khi em cần, em đều không thể nào tìm anh? Trong khi đó, D. vẫn ở đó, dù em đi đâu tìm anh, vẫn gặp hắn . Hắn ngọt ngào tặng em hoa hồng, tặng em lụa tơ tằm, tặng em cả cảm giác lãng mạn . Vẫn chẳng thấy anh ở đâu giữa những hành động của D.
    Em không thể chịu đựng được nữa rồi . Nhất định, không có anh, em phải tìm người khác thay thế vậy . Em tìm kiếm. Em mệt mỏi. Vẫn không thể có người em mong đợi, là anh. D. vẫn hiên ngang, vẫn bình thản chờ đợi em, như một con cáo thừa biết con cừu sắp rơi vào tay mình . Vẫn tìm anh . Cô gái ấy bĩu môi, "Tìm mà chi. D. sờ sờ ở đây mà!" . Gã đắc thắng nhìn em. Em quay đi. Ngậm ngùi chọn hắn.
    Hắn không đẹp như anh . Hắn không mặc áo xanh quý phái như anh . Hắn cũng chẳng dịu dàng tinh tế như anh . Ôi em nhớ anh đến điên người . Từng đường cong, đường thẳng của anh, chỗ nào cũng vừa vặn, cũng êm ái, cũng dịu dàng với em . D. thì không thế. Hắn cố tỏ ra dịu dàng, nhưng vẫn thấy cái sự thô thiển. Hắn cố làm ra vẻ trang trọng, vẫn thấy thấp thoáng rẻ tiền. Nhưng, em đã để hắn vào rồi . Hắn cứng. Hắn làm em vướng víu, khó chịu. Nhưng hắn đã ở đấy rồi . Em không thể nào bỏ hắn ra được.
    Và thế là, hắn đã chiến thắng được em . Hắn đã làm em phản bội anh sau bao nhiêu thủ tiết chờ đợi .
    Anh Whisper Ultra Fresh ơi. Em chỉ chung thủy được với anh đến dường này thôi . Hôm nay trở đi em sẽ xài Diana vậy.

  3. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên khi Jack nhập ngũ, nguời ta phát cho cậu một cái lược. Ngày hôm sau, họ cắt hết cả tóc của cậu. Ngày thứ ba quân đội phát cho Hùng cái bàn chải đánh răng. Ngày kế tiếp, bác sỹ quân y nhổ mất của anh mấy cái răng. Ngày thứ năm, Hùng được phát một cái quần đùi... chiều hôm đó anh đào ngũ.

  4. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là ko thick spam theo kiểu copy rồi paste thế này đâu.
    Cứ post bài bình thường đi, mà mai mới xây, chứ có phải xây luôn giờ đâu.
    Cứ từ từ
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    èo, nói xong chả ai post nữa
  6. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    C cũg muốn xì pam theo kiểu nói và đáp, nhưg chả có ai ở đây để nói chuyện với c cả nên đành coppy và paste
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đang tìm bài để cop
  8. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhà mình đá bóg nhỉ, pải đi cổ vũ thôi. Lần đầu thua 3 - 1, lần 2 thua 3 - 2, lần này chắc 3 - 3 và tuần sau chắc sẽ thắg nhỉ
  9. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Kim Ngưu cố lên, chiến thắg để làm quà chào mừg sn chứ nhỉ
  10. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    ^Nghe cũng hợp lý đấy
    Tối **** kaka mang truyện ra cho em nhá, tối nay em lại ra sân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này