1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus 45 - Một lần đc yêu, yêu luôn cả nhà

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangbehonconbe, 04/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    http://ngoisao.net/News/Dien-dan/2007/09/3B9C079F/
    @Cái này buồn cười chết được .đúng là con gái à .
    Con trai người ta có câu :"Có em chơi hơi bị được thì để chơi để tâm sự đại khái là như thế , Có em để "ăn" bằng được !"cái này người ta gọi là xác định từ trong tư tưởng có lẽ câu này em này chưa biết
    @Người ướt sũng và chưa thể về được ,phát sinh ra lắm cảm xúc quá à
    Được valentine1402 sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 18/09/2007
  2. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Ben ko ra hàng net buổi đêm post bài nhé .
    @Grin: Chim én dạo này tình cảm quá , sáng nay thì nó nt cho mình, tối qua thì nó post bài chửi mình .
    Gió mùa đông bắc roài bà con ơi, có món lẩu j mới ko nhỉ
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    em yêu bác Hồ thôi
    Chick ơi, gian thương trở lại rồi nè
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Tối nay rượu lẩu đê bà con, trời mát mẻ thế này ko đi hơi phí
    PS: sáng nay dậy đau bụng gần chết mà bây h vẫn phải bươn trải bạc, mặt ngoài đường,vì Bác mà chúng cháu vẫn phải hành quân
    CHào thân ái và quyết thắng
    Được phongvandaihiep sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 18/09/2007
  5. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Nhậu đê, gió mùa về rồi
  6. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    MÁCH CU MINH LÀ GIỜI LẠNH Ở HUẾ CÓ TUYỆT CHIÊU RƯỢU ỐC CAY,ĐỦ LOẠI ỐC XÀO XÁO CAY XÈ,UỐNG RƯỢU TRẮNG ...UI CHAO
  7. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    vẫn đang đau bụng, tối nay rượu vào cho die hết mấy cháu vi khuẩn
    tối nay tụ tập rượu đê bà con
  8. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em về qua Nguyễn Thái Học cũng ngập nửa mét.Thấy các loại xe chết máy vô kể,may mà mình cũng là taurean nên cũng đi về nhà đc
  9. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Hip cứ làm tớ thèm thế tôi nay đi ăn luôn o? À mà o đc nhỉ, tối nay mọi ng tập TDTT. Tối mai vậy, ai đi giơ tay nhé
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà,anh mới trở về sau chuyến "phượt" Tây Bắc
    Lộ trình:Hà Nội-Tuyên Quang-Hà Giang-Quản Bạ-Yên Minh-Mèo Vạc-Đồng Văn-Lũng Cú-----Hà Nội.
    Tổng quãng đường: khoảng hơn một nghìn cây số
    Thời gian: 6 ngày,5 đêm
    Phương tiện: xe máy
    Anh đã được ngắm mặt trời lặn trên Cổng Trời-Quản Bạ,ăn thắng cố ở chợ tình Đồng Văn,đứng tè lên đầu bọn xâm lược Tàu khựa tại đỉnh Lũng Cú,nằm ngủ trên sập gỗ của con trai vua Mèo Vương Chính Đức,cưa cẩm câu kéo một em gái dân tộc xinh tươi và phóng xe với vận tốc 80 km/h khi đổ đèo Mã Pì Lèng...hehe
    Một điều tuyệt vời nữa là anh đã được nhìn thấy cầu vồng kép khi ở gần Quản Bạ,thậm chí còn thấy rõ cả chân của cầu vồng.Thiên nhiên thật kỳ diệu và sung sướng làm sao khi được cảm nhận vẻ đẹp của tự nhiên,của cuộc sống,của núi rừng Tây Bắc theo cách ấy...
    P/s: a rất tiếc vì ko có quà j cho nhà mình,chỉ có một ít quả mắc cọp,quả óc chó nhưng bị thịt hết cả rồi,đành kể chuyện chay vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này