1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus 47 - Và một ngày hạnh phúc đã đến ^ . ^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi _Qyn_, 07/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy lạnh thật là thích í
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng SN **** Kaka .Chúc **** kaka năm nay vạn sự như ý , làm ăn phát đạt , xiềng vào như nước (giống chúc tết thế nhỉ )
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin chúc mừng sinh nhật **** kaka ạ
    Chúc kaka mọi điều suôn sẻ ạ
  4. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sn a ****, chúc a luôn có được niềm vui sỉ nhục khi gặp Liêm lởm
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Mình chưa thấy ai chúc mừng SN ............. lởm như anh Hải.Chẹp chẹp !!!
  6. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH **** Ạ
  7. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sn anh ****,chúc mừng sinh nhật anh Shít.
    @Chick: đã ăn mặn đâu mà khát nước
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay buồn chán xách xe đi lòng vòng Hà Nội. Nói chung Hà Nội những ngày này bất thường, một Hà Lội đúng nghĩa, nhân viên công ty Cấp thoát nước Hà Nội chắc đang nằm nhà chờ trời nắng to và nước bốc hơi đi hết. Sáng nay mẹ ra chợ nhưng không mua được gì nhiều, vì chả có gì để mua và có gì thì người ra mua như ăn cướp. Cuối cùng chỉ có vài bìa đậu nát, một ít thịt chân giò, còn rau muống thì TV Hà Nội cũ nói là đã lên 20K một mớ. Lạ lùng và bất thường, không hiểu sao người ta vẫn cứ phóng ra ngoài đường, vẫn có người chui vào chỗ ngập để rồi chết máy, để rồi thay bugi, để rồi bị nó chém như mình ngày hôm qua hic. Giao thông hỗn loạn, đèn xanh đèn đỏ không còn ý nghĩa gì, đường cao thì tắc, đường thấp thì ngập. Đi sang nhà thằng Liêm lởm thì phải lòng vòng qua mấy con đường mà rốt cục cũng chẳng được củ hành nó. Thật phí vì dạo mình đang có cảm hứng oánh PS.
    Hà Nội bất thường đến nỗi cả con sông Tô Lịch cũng bất thường, nước sông dâng cao cuồn cuộn, đục ngầu đỏ quánh như nước sông Hồng. Hơn thế nữa, mọi người đổ ra đứng hai bên bề sông để câu cá và xem câu cá. Một chuyện chưa từng xảy ra làm mình lúc đầu tưởng có thằng chết trôi hóa ra không phải. Dọc sông Tô lịch từ đường Láng cho đến đường Bưởi cho đến đền Thánh Vật - đền Quán Đôi. Nào thì cần câu, nào thì vó, chúng nó bắt cá lên cho lợn ăn à. À không phải đâu, chúng nó sẽ bán cho dân Hà Nội ăn đấy, đang thiếu ăn vì đường xá khó khăn mà. Rồi sẽ có một số đứa chết vì hóc xương mà xem nhưng điều đấy cũng không làm mình quan tâm lắm.
    Hà Nội mưa buồn quá dù chiều nay vẫn có những tia nắng ấm xuyên qua những đám mây làm mình nhìn rõ những làn hơi nước bốc lên. Hà Nội buồn quá, làm mình cũng buồn.
    Mẹ kiếp làm sao tao không thể buồn được khi mọi thứ xui xẻo cứ nhắm vào. Bạn thân mến, bạn sẽ làm gì khi dường như cả thế giới này chống lại bạn. Mất điện thoại. Điện thoại ghẻ rẻ tiền không buồn lắm nhưng dù gì vẫn mất tiền mua cái mới. Tiếc. Tiếc cái sim vì mất công đi làm lại, nhưng tiếc hơn là những con số, những tin nhắn đầy tình cảm, chan chứa tình yêu, tình bạn huhu....muốn khóc quá. Tại sao trời mưa, tại sao đường ngập, tại sao chết máy, tại sao làm ướt con Laptop Sony Vaio FZ490NAB rất giá trị của mình huhu...
    Hôm nay là ngày mùng 1 và theo lịch thì mình được phát lương từ ngày hôm qua. Ngày hôm qua như trong giấc mơ, mình đi ngang qua một điểm rút tiền, mới chạm nhẹ đầu ngón tay vào cánh cửa mình bị giật điện suýt chết. Suýt nữa được lên báo Dân Trí (dĩ nhiên là oai hơn MyTinhVan), suýt nữa thì có dòng "...một thanh niên trẻ tuổi, có khuôn mặt buồn buồn, đẹp trai đầy nam tính, đi rút tiền ở một điểm ATM ngân hàng MB bị điện giật tung một số thứ...".
    OK, xem nào lòng vòng qua một, hai, ba, bốn, năm điểm rút tiền của bọn MBank cuối cùng cũng có thằng sống. Mừng húm bước vào, nhét vào lỗ và chuẩn bị sướng. "Bạn còn 132.000,00đồng". What!. Cái ******** gì đang xảy ra thế này. Công ty chưa chuyển tiền à, hay cái ATM này chết, hay bọn ngân hàng làm ăn bố láo. Đó là lý do mình ghét bọn ngân hàng, chúng nó *** đáng tin tí nào huhu...Tiền không rút được, còn hơn 100K trừ đi 50K tiền đổ xăng thì còn mấy đồng lẻ huhu...
    Muốn khóc quá. Tiền hết không có gì để nhai, lap hỏng không có gì để làm. Mấy ngày nữa mình sẽ sống như thế nào đây.
    ==============================================================
    tẩm ngẩm tầm ngầm mà văn chương cũng lai láng fết =))
  9. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hay
  10. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lướt qua cứ tưởng 132.00.000đồng... Tí ngất
    Được lizevans sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 12/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này