1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus 48 - Cháu lên 3!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taurus_and_Friends, 02/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taurus_and_Friends

    Taurus_and_Friends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Taurus 48 - Cháu lên 3!

    Nhà Taurus đã tròn 3 tuổi!
    Tính theo tuổi 1 đứa trẻ thì cái tuổi này là tuổi lớn rồi, nói sõi rồi, biết đâu thật đâu giả, biết ai tốt ai xấu, biết tiền là như nào, biết vàng nó như nào, biết đô la nó ra sao, biết ô tô, biết xe máy, biết xe đạp, biết điện thoại, biết máy tính, biết karaoke, biết bún đậu, biết bún ngan, biết lẩu, biết thế nào là tulơkhơ, biết bạn trai bạn gái, biết nịnh nọt, vòi vĩnh..... Biết hết í

    Ba năm, khoảng thời gian vui nhất là năm đầu tiên, đông vui, nói cười, hở ra tẹo thời gian là chỉ có Kim Ngưu, chỉ có Taurus, chỉ có nhà mình.
    Đi chơi với nhà Taurus
    Đi chơi với nhà Kim Ngưu
    Đi chơi với nhà mình
    Nhà mình hôm nay tụ tập
    "Nhà mình"
    Cái tên nghe gần gũi và quen thuộc và luôn là câu cửa miêng của anh chị em trong nhà khi nói về nhà Taurus.
    Năm thứ 2 nhạt dần dần và mất hút cũng dần dần
    Năm thứ 3 càng nhạt và mất hút dần nhưng vẫn vớt vát được những nhóm nhỏ lẻ
    Em ko dám văn hoa và cũng ko dám nhiều lời khi nhắc về ngày xưa và nói về hiện tại vì nói mãi, nói mãi cũng có kéo mọi người quay lại như xưa đâu? Có những kỉ niệm để nhắc lại rồi cười, rồi nhớ, rồi cũng muốn quên đi nhưng sống thì nên phũ với nhau thì mới sống được
    Thêm tuổi mới mọi người càng trưởng thành hơn, sẽ có những người chuyển nhà mới, sẽ có cuộc sống mới, cầu chúc cho mọi người sức khoẻ, hạnh phúc, thuận lợi và thành đạt trong cuộc sống và công việc. Anh chị em cố lên
    Điểm danh lại nhà mình nhé:
    - ****kaka
    - anh Dê
    - anh Tuấn Anh
    - anh Phúc
    - anh Cường Icy
    - anh Hiệp
    - anh Linh
    - anh Cow
    - anh Minh tiêu
    - anh Minh R9
    - anh Ben
    - anh Hải
    - anh Naga
    - anh Quân
    - chị Thỏ
    - chị Poky
    - chị Hip
    - chị Hiền
    - Bobo
    - Minh Grin
    - Qyn
    - Chick
    - Hà
    - Liêm
    - Phong
    - Monster
    - Nhóc
    - Vẹt
    - Mèo
    - Bình
    - Thư
    - Liên
    - Tráng
    - Cún
    Hì, ko biết còn sót tên ai ko, em nhớ được như vậy thôi

    Mùa đông rồi, cả nhà giữ sức khoẻ và mặc ấm nhé, sắp Tết rồi, làm ăn thuận lợi và công việc cũng thuận lợi ạ
    Kết lại bằng bài hát
    Cháu lên ba ​

    Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo
    Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè
    Không khóc nhè để mẹ lên nương rẫy
    Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cầy
    Là lá la la, là là lá la la ...​
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nhà mới nhà mới
    (giả vờ tí tởn như hồi xưa )
    Năm nay không bánh, không kẹo, không nước, không người...
    Nhưng...
    Có nhà mới
    Chỉ cần có chỗ trú chân thôi thì em đi sớm về muộn cũng chả lo
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, nhà mới
  4. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    vậy là 3 năm rồi, nhà mình bi h đìu hiu thì ai cũng thấy rõ, lý do thì cũng đã nói quá nhiều rồi. Thực ra đi chơi nhiều, off ẹp nhiều hay kô cũng chả quan trọng, nếu mọi người vẫn còn quí mến nhau thì thiếu gì cách liên lạc. Off ẹp như ngày xưa thì chắc chẳng bao h còn nữa mà a cũng chả hy vọng thế, 1 tháng 1 lần hay vài tháng, một năm off một lần cũng chả sao, miễn là mọi người vẫn còn nhớ nhà Kim Ngưu, có đi đâu thì cũng đừng mất hút, cố giữ liên lạc được với nhau là tốt rồi.
  5. beodaubung

    beodaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra phải ở bên này
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chen chân phát tầng 1 . hế hế
  7. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật 3 tuổi nhà này
    Chúc mừng nhàmới
  8. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    @Nhiều nhà quá *** biết vào nhà lào =)) Mung qua? nha moi'' khang trang . Mung sinh nhat 3 tuoi ? mừng các cháu nó đã hiểu biết nhiều lên .biết ******** ... nguyện viên chẳng hạn .
    @Liêm , Hải : *** hiểu sao tự dưng nó bị xanh như thế . chắc tại lâu ko vào =)) . tầm 2 tháng thì rơi tự do thì phải em ơi:))
    @All : năm sắp hết tết sắp tới ko biết gọi bao nhiêu cái hỷ long môn cho vừa ... ỌP PHÁT NHỈ ?
    CN tuần này ý đảng lòng dân thế nào ?
  9. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    úi úi nhà mới vào chúc mừng cái, phải lâu lắm rồi chẳng có niềm vui ở nhà mới, lần này ai xây nhà vậy, em Thư phỏng?
  10. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với anh ben, chủ nhật hay hôm nào đó gặp gỡ ăn nhậu đi, bò nướng hay lẩu j đó
    bò nướng cũng hợp lý đấy, chắc cũng ko đông đến mức ko có chỗ ngồi
    ngu huynh đâu vào loa loa đi
    p/s: em chich béo của chị đi đâu mất hút lady hàng lươn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này