1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus 49 - Chuyển giao quyền lực - Nhắc chuyện ngày xưa :x

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi _Qyn_, 27/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Taurus 49 - Chuyển giao quyền lực - Nhắc chuyện ngày xưa :x

    Hà Nội 22h20 phút ngày 27/07/2009
    ACE thân iu :x
    Mở bài cho em gửi lời chào thân thương nhất đến anh ****, anh Dê, anh Phúc, anh Tuấn Anh, anh Hiệp, anh Cow, anh Linh, anh Cường, anh Ben, anh Minh R9, anh Minh tiêu, anh Naga, anh Hải, anh Quân, chị Hip, chị Hiền, chị Thỏ, chị Poky, em Chick,bạn Hà, bạn Grin, Bobo, em Vẹt, em Nhóc, em Mèo, ku Phong, ku Liêm, ku Bình, ku Tráng, em Heang, em Liên, em Cún... Chúc mọi người luôn vui tươi, ăn chơi nhiều, kiếm tiền rủng rỉnh Như mọi lần vẫn xây nhà, hôm nay em xin phép xây nhà mới, nhà thứ 49 của đại gia đình Taurus "Chuyển giao quyền lực - Nhắc chuyện ngày xưa :x"

    Vào thân bài thì em ngoài lề chút là: em đang viết bài thì thấy anh Hải onl, em mới hỏi là em lấy tựa đề nhà mình thế này đc ko? thì bạn Hải bảo là bạn í ko thích Bạn í không muốn nhắc lại ngày xưa, ngày xưa của bạn í hào hùng quá hay sao í. Nhưng bạn í bảo là nếu em viết hay bạn í sé thích Bạn í chơi khó em rồi
    "Nhắc chuyện ngày xưa" với em thì có rất nhiều chuyện để nói, và mọi người cũng vậy. Giờ tụ tập thì cũng nói Ngày xưa....
    Em nhớ, ngày xưa:
    - Thời gian đầu có một vài người điển hình như em Nhóc, em Thư, anh Hiệp, anh Naga, chị Thỏ, em Mèo, chị Poky, bạn Thứ 6... gặp nhau qua bữa ăn bữa uống, dần dà có thêm chị Hip, em Qyn, ku Bình, anh Linh, anh Cow, anh Ben... Mọi người lại có thêm vụ off ở Hồ Câu, chơi bài, tán phét, uống rượu....
    - Có 5 chị em rủ nhau đi Phủ
    - Có bạn Cow tham gia với nhà mình ít bữa đã phải lên đường đi sang Tàu, xa quê hương, xa bạn bè, xa nhà Taurus Bạn í buồn lắm bởi bản tính ham vui, thấy người ta vui mà mình ko đc đâm ra ức. Mình nhớ là bạn có cái bô hoa hoa xinh xinh, chị Hip và em Thư gìn giữ mãi cho bạn, qua nhà này nhà khác vẫn phải mang cái bô theo Rồi mỗi lần bạn từ bển về, ACE lại phải đi chơi với bạn, lại phải cưu mang bạn, khi bạn đi thì hò nhau đi tiễn, bạn còn lắm chuyện hơn mình í
    - Mùng 8-3 có một bất ngờ, lại là bạn Cow trốn về nước, hôm đấy HT Hiệp mua cho mỗi chị em một bông hồng đỏ, hí hí Ngồi ở EMo chăn dắt nhau thật là thích.
    - Trò tiến lên giúp ACE nhà mình gần nhau hơn rất nhiều, tụ tập rất nhiều. Từ EMo đến Buzz, ko ngại đường xa gió rét, cứ gặp mọi người là vui rồi
    - Rồi thì sinh nhật của cả nhà, có vụ chị Hip, anh Ben, ku Bình, em Nhóc ra cầu Chương Dương hóng mát, em ko rõ là mọi người trèo lên đc chỗ nào nhỉ?
    - Trà đá, thuốc lào Lý Thái Tổ, Hoàng Cầu
    - Vụ cãi nhau ỏm tỏi về việc xây nhà với mod, lúc đấy cũng thấy tính đoàn kết thật là cao.
    - Tuyển thêm một loạt đội hình mới từ bên F87, thành lập lên đội bóng nhà Taurus: anh ****, anh Dê, anh Phúc, anh Tuấn Anh, anh Cường, anh Cow, anh Naga, anh Chí, anh Hùng web, anh Hải, anh Quân, ku Minh, Đỗ Hoàng, anh Minh R9, anh Minh tiêu... tung hoành trên khắp các sân từ Nghĩa Dũng, Bách Khoa đến Công Đoàn...
    - Cầu lông là môn thể thao từ đầu đến cuối của cả nhà, chơi từ sáng sớm đến tối mịt, thấy rằng nhà Kim Ngưu ko chỉ ham chơi mà còn ham thể dục thể thao
    - Vụ đi chơi xa nhất là Sapa, nhớ lại, toàn tiếng cười, ôm nhau nằm giữa đường ngắm sao, cùng hát, ngồi quây quần bên đống lửa sắp tàn, rồi ngồi nghe tình ca của **** kaka "We love to love"
    - Nhớ những ngày tụ tập từ nhà nọ sang nhà kia, nhà ku Minh, nhà ku Tráng, nhà chị Poky, nhà chị Hip: nấu nướng+chơi bài+xem phim ma.
    - Nhớ những buổi trưa nắng gắt hay rét mướt ACE vẫn ko thể vắng mặt trong những bữa trưa đạm bạc mà thắm tình yêu thương: bún đậu Thành Công, bún móng Vincom, Buffe Peperoni...
    ....
    Ngày xưa, ôn lại còn rất nhiều, có khi đọc lại những bài viết, em hay tự cười một mình. Có những ngày xưa của mọi người nữa. Em đã từng có ý đinh, sẽ tóm tắt lại những gì cả nhà mình đã có, vui buồn chia sẻ, nhưng mới chỉ là ý định Giờ cả nhà mình, tụ tập lại như xưa, cùng ầm ĩ nói cười, cùng tranh giành nhau như con nít, vui thật vui í. Hy vọng mọi người vẫn sẽ vui vẻ và thoải mái như xưa

    Bây giờ, nếu điểm mặt ra thì người còn người không, có AC hay AE hay CE tự ngãng ra rồi, thấy nhà ko còn như xưa, thấy mình quay lại lạc lõng... thế là cứ dãn dần ra, rồi lại kêu nhà mình không còn như xưa nữa Em mong tất cả mọi người, những ACE đã từng coi Kim Ngưu là một gia đình thì luôn nhớ rằng "Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca...." Và còn bài hát của bé Thư nữa, bài hát của nhà Kim Ngưu (Thư post lại lên hộ chị nhé) Rồi nhà mình lại chuẩn bị đón chào baby của cả nhà nhỉ
    Và một ngày gần đây, tất cả nhà mình cố gắng thu xếp thời gian gặp nhau 1 buổi nhé, cùng ôn chuyện ngày xưa.

    Hì hì, phần thân bài của em lan man về cái vế cuối quá mà chưa nói vế đầu "Chuyển giao quyền lực" Nghe cứ như cả một vương triều í nhỉ?
    Ngày xưa anh Hiệp làm Hội trưởng
    Bây giờ em Qyn làm Hội trưởng

    Em nói ngắn gọn vậy thôi ạ. Làm Hội trưởng rồi, em xin hứa:
    - Hàng tuần tụ tập ACE ăn uống, chơi bời.
    - Có trách nhiệm quan tâm đến tâm sinh lý của ACE.
    - ....
    Mới nghĩ đc thế thôi ạ, mọi người bổ sung cho em nhé

    Kết luận cho nhà thứ 49 là em làm hơi bị dài dòng Chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc. Mọi người lên kế hoạch off cuối tuần nhé.
    Xin chân thành cảm ơn ACE đã ngồi đọc bài diễn văn này của em

    HT Qyn đã ký và đóng dấu
  2. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    tớ thích
    tớ hứa sẽ có sầu riêng cho bạn
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Chúc mừng nhà 49
    Mọi điều tốt lành nhất đến cho cả nhà
    Nhớ mọi người, nhớ mm, nhớ con gái
  4. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bm ơi, mm cũng nhớ bm lắm, nhớ gia đình nhỏ của mình
    Trong danh sách đội bóng lại thiếu tên bm, mm e*** mà ko đc, sry bm nha
    Hình như em xây nhà muộn quá, mọi người ngủ hết rồi
    Chúc cả nhà say giấc nồng, sáng dậy có nhà mới to đẹp nhé Gần bằng USilk-City chỗ em rồi đấy
  5. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    mình đã không nhìn nhầm người, ngu huynh của mình ngày nào còn là con bé lạch bà lạch bạch giờ đã lên cán bộ to, đệ nguyện theo đuôi điếu đóm cho huynh, mong kiếm máy đồng rơi vãi
    tóm lại là oánh bài điiiiii

  6. thoi_the_la_xong

    thoi_the_la_xong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Gà đê
  7. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới
    Tháy qyn còi viết dài quá, chưa kịp đọc
    Kiếm cái tầng 1 rồi đọc sau, hêhehe
  8. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    xúc động
  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    CHúc mừng nhà mới cái đã nào
  10. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Gà + Sầu riêng mừng nhà mới đê híhí

Chia sẻ trang này