1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- TAURUS Công trường đang thi công- Ngổn ngang tình cảm - Vun đắp cuộc đời

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi grinfilldo, 16/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtudapxichlo

    congtudapxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nhiều cái hay ho lắm anh ah
    qua em cafe đê
  2. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Tình thôi xót xa
    Hôm nào lấy đc băng, up lên mạng cho mọi người xem
  3. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành
  4. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Nhà Trâu đã ai xem Minotaus trên Starmovie chưa nhỉ
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình vẫn vui khỏe chứ,a mới đi phượt về,có mấy bức ảnh gửi tặng,xem cho thay đổi ko khí
    Cung đường: Hà Nội-Hòa Bình-Đà Bắc-Bến Lanh-Mai Châu-Mộc Châu-Cửa khẩu Lóng Sập-Hà Nội.
    Lý trình: xấp xỉ 500 cây số.Thời gian: một ngày rưỡi(2h chiều thứ bảy đến 2h sáng thứ hai)
    Cửa khẩu Lóng Sập,biên giới Việt Lào,cách Mộc Châu 30km
    [​IMG]
    Màu đỏ của đào,màu vàng của dã quỳ,màu xanh tím của trinh nữ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đường vào Hang Kia-Pà Cò
    [​IMG]
    Thế này mới gọi là đường chứ
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang ở Lóng Sập
    [​IMG]
    Một cảm giác rất chi là Yo-most
    [​IMG]
    Bến Lanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cuối cùng là "Lấy nương ruộng bậc thang làm giường,lấy cỏ rơm làm chiếu,lấy mũ bảo hiểm làm gối,thảnh thơi thư thái ngả lưng mơ màng.Ngẩng lên thấy trên đầu có nắng,có gió,có trời xanh mây trắng.Ngó xuống thấy dưới chân có núi,có đồi,có hoa đỏ lúa vàng.Phóng tầm mắt thấy xa xa sương khói mịt mù,cứ ngỡ như mình đang lơ lửng giữa tầng không,lại tưởng mình đang đứng trên đỉnh cao của thế giới,ở trong trung tâm của vũ trụ,quay cuồng cùng những ý tưởng vĩ đại,mê mẩn với những mộng ước điên rồ,để rồi khi tỉnh giấc lại tự nhủ đi biết bao những chặng đường,vượt biết bao những dặm đất để có được vài phút giây thanh thản,êm ái như vậy âu cũng đã thỏa ước nguyện...Ngần ấy những vui thú,chẳng nhẽ chừng đó còn chưa đủ dù cho cả một đời người?!
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    **** CC ơi, đi ít ngày cho em xi nhê bám càng mới.
  8. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đào rừng đã nở rồi ư
  9. grin

    grin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhìn a **** đi chơi thèm quá
  10. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Anh **** đi chơi thích nhỉ...
    Thế mà ko rủ em đi với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này