1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus Family - 22nd - 2 by 2, side by side, give us your hand, we won''t let you down

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tranquan83, 21/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Thế có hít được nhiều ấy kô ?
    Quê lên có gì hay kô em?
  2. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra theo trình tự thì fải là :
    Ăn - chơi - ngủ (có cả abc - xyz ... ) - ăn - chơi - ngủ
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, giờ ngồi viết 1 chút hứng hóng gió
    Ặc, đang nghĩ cảm hứng viết thì có con chim lợn kêu "ÉC" 1 phát, ghê ghê
    ......
    8h tối, ngồi rất khát nước, lên mạng onl, vào nhà mình đọc hơn 30 chục trang, phê phê... nổi hứng rủ trà đá, mọi người ukie thế là lên đường Hoàng Cầu thẳng tiến
    8h30 xách xe ra khỏi nhà, mẹ bảo nhổ tóc cho mẹ rùi hãy đi ... úi mai mẹ nhé (thế là tối mai có việc để làm rồi )
    Ra đầu ngõ gặp mấy con bạn, lại đứng buôn 1 lúc rồi Nguyễn Văn Cừ thẳng lên cầu Chương Dương, lượn xuống Trần Nhật Duật, rẽ qua Tràng Tiền(qua hàng kem thấy đông thía, lại thèm) lại thẳng qua Hàng Khay thấy 2 anh công an đứng đấy, định lượn vào chơi mà sợ muộn Thẳng tiến qua Tràng Thi.... ui mùi hoa sữa xơm xế Được cái dọc đường đi mình gặp toàn đèn xanh, đến đoạn Cửa Nam thì bị dừng 1 tẹo, rùi mình lại vòng qua Nguyễn Khuyến rẽ sang Văn Miếu rùi lại rẽ sang Tôn Đức Thắng...dọc đường đi thấy mọi người đi chơi tấp nập thế Nhưng mờ mình cũng đang trên đường đi chơi mà Đi đến ngay đoạn Đê La Thành rẽ vào thẳng xuống Hoàng Cầu, vòng qua nhà BM đón BM thì nhận đc đt của chị Poky, vừa đi vừa buôn( nguy hiểm lắm đấy nhưng chả lẽ lại bẩu em cúp máy đây ) Đến nhà BM thì tí chết sặc, mặc quần đùi buôn chiện mí 2 em gái May là lúc đấy mình vẫn nói chuyện đt nên chả để tâm Rùi thì BM &MM lên đường ra hồ Hoàng Cầu chờ mọi người đến.
    Ngồi 1 lúc thì thấy anh Hải đến, lúc nữa thì anh Quân, vào mâm ngồi thì anh Đạt đến......thịt chuẩn bị ra thì chị Hip với em gái đến Mấy anh chị em ngồi đánh chén uống nước buôn chuyện ngon lành Thêm quả vụ ngô mà chị Hip mua nữa
    Buôn bán đủ chuyện rồi thì đến giờ về, chia tay mọi người ở ngã rẽ. 5 người 1 hướng, 2 người 1 hướng......rùi thì 2 người cũng đến lúc "chàng rẽ trái, nàng rẽ phải"....
    Đấy, mình lại đi từ Đê La Thành rẽ sang Tôn Đức Thắng, đường ko đông, tốc độ được đẩy lên nhưng vẫn nhớ lời bố nó dặn "đi về cẩn thận"
    Đến đầu Tôn Đức Thắng- Nguyễn Thái Học thấy dân tình đứng đông thế, nhang nhiếc quả kiếc đủ cả Mình lại rẽ sang Cao Bá Quát, nhớ hôm 20-10 vừa ngồi ăn với tụi bạn thấy đường vắng vẻ thế....Rồi lại rẽ qua Hoàng Diệu, tính đi thẳng Hoàng Diệu cho nó mát mờ sợ mí anh cơ động thấy mình phóng tít túm lại thì khộ, thân gái 1 mình dặm đường xa xôi..... Lại rẽ qua Điện Biên Phủ để vòng vào Nguyễn Tri Phương Đường này vắng, lại thấy thoang thoảng mùi hoa sữa, tốc độ lại được đẩy lên, hình như mỗi con đường đoạn phố mình đi tầm 30s- 1'' Sang Phan Đình Phùng lại cũng mùi hoa sữa.....đường hơi bụi..rẽ qua Hàng Cót rùi đâm sang Hàng Lược rùi lại rẽ sang Hàng Mã, muộn, các hàng đóng cửa cả, sang đến Hàng Chiếu thì thấy còn nhiều hàng ăn, cơ mà chả thấy đói Cũng thấy đông đúc nhộn nhịp....thôi rẽ lên cầu về nhà Lên đến cầu thấy đồng hồ chỉ 10h30, phóng nhanh kẻo trễ, qua hết cầu tầm 1ơ vì thấy tốc độ mình được đẩy từ 50-60, xuống cầu thì đẩy lên 80 mới máu Lại thẳng Nguyễn Văn Cừ rẽ vào Nguyễn Sơn thì lại thấy bọn bạn đứng đấy, lạ nhảy vào buôn chuyện tí rồi về..... mình làm 1 việc dù ko to cũng chả nhỏ nhưng thấy thoải mái, hì....Hết chuyện, về nhà rùi ngồi viết bài
    Chặng đường thế đấy, lần sau phải lượn hết thành phố Hà Lội xem nó thế nào
  4. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Có e*** cái bài này ko á?
    Viết mà cũng sai
    Chị ơi em e*** hộ thằng bố nó nhé
    Chỉ có trà đá, không có nhân trần
    Thêm ngô và vài điếu thuốc
  5. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đấy,ma?i xem film Xyz quá nên ...
    Thank mẹ ma?y
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền nên ko hít đc gì ạ
    Quê lên lại thấy quê mình như quê nên ko thấy gì hay cả ạ
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Khộ thân em nó mới xài, cơ mà xài cũng ko xong nên để mất
    MÀ đt = điện thoại
    đt = điện tử
    đt = đầu thu
    ...
    đại loại, chả hiểu mất gì Mất gì thế ku?
  8. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    chị Hip với BM đang xem phim.
    Quà vặt đâu ko thấy?
    anh Quân cũng chưa điểm danh.
    anh Đạt chắc khỏi điểm nhỉ?
    Thấy chị Thỏ hóng nhá
    Chị Poky thấy onl mờ ko vào nhà
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi kể tội vậy, cái Thư nhà mình nhé
    Rõ ràng nt bảo em nó, chỉ nói có hay ko thôi mà y như rằng lại giải thích "em chưa biết được, để xem thế nào" chán cô lắm, may là lúc sau còn gọi điện hỏi thăm tí
  10. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng tối xem thời tiết ko thấy nói gió mùa về, vậy mà sao thấy em Vẹt rùi BM để status nhỉ?
    Mọi người mai ra đường nhớ mang thêm áo khoác nhẹ nhá, cẩn thận kẻo ốm, giữ sức khoẻ ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này