1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus Family - 22nd - 2 by 2, side by side, give us your hand, we won''t let you down

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tranquan83, 21/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chẹp tôi giờ không khoái Bát Bảo nữa rồi,mà chỗ đó toàn bọn choai choai ra ngồi,sợ lắm
    Hở ra chúng nó oánh
  2. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Minh Gril lần sau có post ảnh lên thì resize nhỏ đi nhá,nhìn kinh quá mà lại bị quá cỡ màn hình
  3. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Để thế mới rõ nét đẹp TỰ NHIÊN
  4. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CẢ NHÀ NGỦ NGON!
  5. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Lê Vân - Yêu và Sống.
    http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=67836&CatId=57
    Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...
  6. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Test
  7. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi hay và câu trả lời cũng ra''''t hay
    Thời Phục Hưng,Hamlet của Shakespeare đã từng tự hỏi "Tồn tại hay ko nên tồn tại".Mấy trăm năm sau,Pie trong "Chiến tranh và hoà bình" của Lev Tonstoi cũng luôn tự nhủ với bản thân mình rằng "Ta là ai,ta muốn gì,ta từ đâu tới và sẽ đi tới đâu..." Những câu hỏi đó đã,đang và sẽ luôn day dứt,dằn vặt trong tâm trí của mỗi chúng ta dù cho đó có là những bậc vĩ nhân hay đơn giản chỉ là những người bình thường như anh và em mà thôi.
    Có một triết gia đã nói "Mỗi con người chúng ta sinh ra đều có một bổn phận,nhiệm vụ của chúng ta là thực hiện bổn phận đó và điều ấy được gọi là cuộc sống". Nhưng làm thế nào để biết được đâu là bổn phận,là nhiệm vụ mà mình phải thực hiện;làm thế nào để rõ được đó
    chính là con đường mà ta sẽ đi,là cánh cửa mà ta sẽ phải mở-điều đó lại chẳng đơn giản chút nào,thật đấy
    Anh có những người bạn,những người quen,những người cùng thế hệ 7x như anh.Họ cũng luôn trăn trở,day dứt về những câu hỏi đó.Họ đã luôn cố gắng tìm hiểu,lý giải bản chất,nguồn gốc của những điều mà chúng ta gọi là cuộc sống,là hạnh phúc,là thành công v..v.. Họ đã đọc Kinh Thánh để có thể hiểu được lời phán dạy của Chúa,đã đọc kinh Phật để giác ngộ cái chân lý sâu xa của Đấng từ bi hỉ xả,đã đọc Đạo đức kinh để nghe Lão Tử giảng về cách đối nhân xử thế,dùng Kinh Dịch gieo quẻ để tóm bắt cái lẽ huyền nhiệm của Thiên địa,Tạo vật...Ấy vậy mà những gì họ nói,họ kể cho anh lại ko rõ ràng,rành mạch bằng một vài lời của một cô bé 19 tuổi.Phải rồi,nhiều khi "điều vĩ đại lại nằm trong những điều giản dị nhất",cái lẽ sống của em mới giản dị,đời thường mà gần gũi xiết bao,nhưng để có được câu trả lời như vậy ắt hẳn em cũng phải chịu vất vả nhiều,đúng vậy ko em gái
    Làm thân con gái mà nhạy cảm quá,mơ mộng quá,lại còn hay suy nghĩ thì cuộc dời vất vả lắm,"hồng nhan đa truân" mà.Anh cũng ko dám lên mặt chỉ bảo em,chỉ mong em sẽ thành công trong công cuộc đi tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc,một cuộc sống rực rõ như em hằng mong ước(tuy rằng sẽ mệt mỏi lắm đấy).Hf n gl.Thân
    P/s: đêm khuya thanh vắng,mỗi mình canh miếu,thôi thì có đôi dòng gọi là chia sẻ của người anh zai với cô em gái út ở trong nhà
    Được _GreAT_PreTenDER_ sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 26/10/2006
  8. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    sáng ra vào đọc bài của anh ****, lại đau hết cả đầu... khổ nỗi, tôn trọng ông anh lắm, nên thấy bài anh viết dài dài là phải đọc, không thì phụ cái sự trải lòng của anh... đọc xong lại đau đầu... hnay sếp về, hức, phải đi làm rõ sớm, khổ thế
    tán thành ý kiến với bạn Hải: trà bát bảo đi, mặc dù bi h chỉ thèm uống nhân trần với ăn 1 thứ quả gì đó chấm muối ớt thui
    chúc cả nhà 1 ngày mới may mắn, ai ở nhà thì vui vẻ mà ai đi làm thì mọi việc suôn sẻ nhé
    lới cuối cho Qyn: làm cái gì mà tối qua k onine thế huh ku
    lời nữa cho Ben: ham hố vào web đen cho lắm vào, rồi dính virus nhá, xấu hổ chưa
  9. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình nhiều mod thật
    Chỗ này ko phải chỗ để post thử đâu nhé
    Được Hoang_Viet_Linh sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 26/10/2006
  10. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    1 Ngày tốt lành...công việc làm ăn ngon lành
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này