1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus Family - 22nd - 2 by 2, side by side, give us your hand, we won''t let you down

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tranquan83, 21/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ý mềy là mềy cũng học văn khá chứ j
  2. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    uh, đây là một bài văn hay và ý nghĩa, cách diễn đạt nhiều cảm xúc.
    nhưng có lẽ nó chỉ thực sự có ích cho những ai đang cảm thấy mình kô thành công, vì cái lý lẽ về sự thành công của nó khá là theo kiểu AQ.
    nếu ai cũng tự ru ngủ mình với điều những thành công này thì sẽ chả thể nào có quyết tâm đi lên đc.
    nhưng xét cho cùng thì nó cũng rất có ích, vì số người cảm thấy mình đã thành công có lẽ cũng không nhiều. Đôi khi cũng cần tự an ủi bản thân một tí để thất bại cũng kô nản mà tiếp tục phấn đấu
    mình thì vẫn thik đc như abramovich, hix ... kiếp con kiến...
  3. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mệt mà êck ngủ được
    Spam này !
  4. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Xì pam tiếp
  5. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Này thì Taurus này
    Ứ ngủ được
    Ai chat với tớ để tớ bùn ngủ với
    Vợ con ngủ ngon lành,chẳng nỡ đánh thức vợ dậy
  6. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới cả nhà ạ ....
    Gió mùa nhẹ về...se se lạnh...thích thật...
  7. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    À ơi...con cò mày ngủ cho ngoan...
  8. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Vô tình chúng ta thuộc về nhau....ngàn kiếp sau....
    Sẽ không bao h chìm khuất giấc mơ đuợc có anh thiên đường gọi tên....
    Hãy yêu nhau biển trời xanh mãi...
    Bài ni hay hay...
    Được secret_is_me188 sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 27/10/2006
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm mơ thấy được cho tiền, thik thế, sáng dậy sợ vỡ mộng, xuống xin bố tiền xôi sáng, ai dè bố cho những 10k, mua xôi hết có 1k, còn 9k, chả biết tiêu gì bây h, đau đầu quá...
    chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ ạ
  10. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hehe . Anh có thằng đệ làm sếp ở đây.
    Khéo không cái thằng khen chú lại là nó ấy chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này