1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAURUS - Một gia đình lớn ^ Tầng 10 ^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Vet, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Thảo nèo đang ăn cơm cứ ắt xì . Cảm ơn em giống tên anh nhé , ở hiền gặp lành em nhỉ, anh cũng thấy em hiền giống anh lắm !
    Trời nóng quá
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình confer loạn cả lên, ứ hiểu đâu với đâu
    Chả hóng hớt đc mấy, máy với chả móc
  3. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hihihi cái con bé này lần sau chịu khó vào nhà tao nhá Đọc bài của mày dài dài hay ghê con bé trong sáng mỏng manh dễ vỡ lắm cơ ý tuần sau mày đi rồi còn có mỗi tao ở nhà 1 mình
  4. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Hix hix đi cắt tóc roài
    Nhìn củ mài quá
    Đau xót chết đi đuợc :L
  5. complicated_girl

    complicated_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm dậy bon chen làm một trận chiến cầu lông vô tiền khoáng hậu với con bé hàng xóm. nó oánh hay dã man, chẳng để ý đến chuyện mình là một đứa ứ có năng khiếu thể thao và dây thần kinh vận động kém siêu hạng. và thế là, sau một hồi hăng máu chạy lon ton, mình vấp vào một viên sỏi nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng làm cho cả bao gạo ( mẹ tớ bảo thế) ngã oạch ra đất. Đau thì không đau lắm, chỉ xước một vết nhỏ thôi dưng mà cả cái nhà bên ( nó là cái trung tâm dạy tiếng TQ) với một lũ con trai lăn bò ra cười.
    Ôi giời ơi là ngượng
    thề có chúa là tớ ko bao giờ oánh cầu lông nữa
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Em này văn hay vựt nhá.Ngày xưa học chuyên văn hả em.
  7. ilovehdts

    ilovehdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ....e***...
    éu?c kankuli s?a vo 17:18 ngy 07/07/2006
  8. noiloan84

    noiloan84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy hình như có ai nhắc mình. Vào đây mới bít hoá ra mình đang có mặt trong cuộc nói chiện của anh Cow và em Cryingbabe. . Tiếp tục sự nghiệp thoắt ẩn thoắt hiện .
    @ anh Cow: từ ngày anh trở vìa cố hương, chưa có dịp nèo gặp anh nhờ.
    @ chị poky: đã hết đau răng chưa chị, cố gắng bồi bổ để bù lại chuỗi ngày ăn uống kham khổ nhá chị iu.
    @ Crying: thi ĐH xong rùi hả em, vào thăm và đi off với nhà mình thường xuyên nhé em.
    @ Haeng: tiến bộ lém rùi em iu.
    @ Qyn cưng: thi tốt nhá cưng.
    @ cả nhà: lâu rùi nhà mình chưa làm bữa nèo hoành tráng nhể. Nhớ mọi ng thía.
  9. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    tét
  10. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Đang ở truờng
    Lâu lắm rồi mới đi học
    hehe ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay đến truờng
    Em vừa đi vừa khóc
    mẹ dỗ dành iu thuơng :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này