1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taurus tầng 12: Chính thức khai trương VạCh tRầN OnLiNe - Cả nhà ta đoàn kết ^^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi _Qyn_, 26/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    thôi chết cảm rồi...hị hị
  2. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    cảm em Liên rồi hị hị
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    bộ tam hợp như thế nào anh chỉ bít: nhất lé, nhì lùn, tam dô, tứ rỗ
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    55 thì anh gọi là mẹ rồi em
  5. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Loạn hết cả!
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trời lại tạnh mưa rồi Liên ơi
  7. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    nhà cửa vắng tanh chả có ai cả...thôi đành ngồi trông nhà vây
    Thòi buổi lắm kẻ gian
  8. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà rùi, mừng gần chít
    thời của tình thương mến thương 81-83, 81-81, 83-83 đã qua rùi, giờ là thế hệ 84-87, 85-84, 85-85, 85-83; chẹp, thời thế thay đổi nhanh thật
    @ cán bộ Hùng: cb ơi, 79 thì hợp nhất với 83 đấy, hé hé, em là em nghĩ thế
    P/s Diary: chạy chọt cả buổi chiều để đi xin việc, thú vị thật, toàn các chỗ có nhìu bác nhìu cô già khú, nhưng con lớn tướng, hí hí, một buổi chiều mà có thêm 2 ông bố chồng với 1 bà mẹ chồng nữa rùi, sắp làm được hẳn 1 Collection of mom-dad-in-law, mỗi tội chưa thí cả husband lẫn lover đâu; đau thế.
    Ơ, mà ở chỗ tớ xin việc, người ta bảo, nếu được nhận vào làm, thì ít nhất 2 năm sau mới được phép lập gia đình thế thì có mà chít à, ai mà đợi được sự nghiệp và gia đình, bít chọn cái nèo bi h
  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là 1 chuỗi các sự lựa chọn liên tiếp
    CHỉ được chọn cái này hoặc cái kia chứ có mấy khi chọn ven cả 2 đâu< nếu đc chọn vẹn thì đâu gọi là cuộc đời..về nằm nhà bố mẹ nuôi cho nhanh>
    Phải lựa chọn thoai "bà chị già yêu quái" của em
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Theo em là con gái có thì
    Lấy chồng vui hơn đi làm
    Mà cty em cũng thế, may là tính em cũng cố chịu khổ được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này