1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAURUS tầng 30 - We love to love, We love to love each Other ! Merry Xmas - Happy New year 2007 !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taurus_and_Friends, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    em dã bảo là em có bít cái quái j đâu,còn đang học cơ bản mà anh mấy tháng nữa thì câu trên của anh fải ngược lại
  2. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    vậy là chiều mai, ko phải chiều t5 như đã định trước
    tớ đến sớm được thưởng gì hả thỏ?

  3. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chú í nhé, mai chứ ko phải thứ 5 đâu đấy
    6h30 , đừng ai ko đến làm c Thỏ e buồn
  4. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    Chăc 9h chưa ăn xong đâu, ấy học xong cứ fi wa thẳng nhé
  5. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn thỏ,tớ không đến được,tớ đi học tới 9h mới xong,nếu bạn Thỏ có tăng tiếp theo thì cho tớ biết,tớ sẽ tới chúc bạn thỏ lên đường bình an!
    Nếu không có thì tớ cũng xin chúc trước.
    Chúc bạn thỏ mọi việc thuận lợi.
    Tặng bạn thỏ hoa
    hát tặng 1 bài
    mời bạn 1 ly
    and... gud 9 !
  6. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Hòa Bình_ Đêm lạnh quá!
    @ Chị Thỏ ạ! Thứ 5 là ngày chị tổ chức buổi liên hoan Chia tay với mọi người ; em cũng chẳng biết nói gì cả là lời chúc cho chị lên đường gặp nhiều may mắn ; sang bên đó được thầy yêu, bạn mến.. tiền bạc dư thừa, thỉng thoảng gửi về cho em ạ! Đi đôi ba năm thôi, còn về lấy chồng... Chúc chị đạt được ước mơ!
    @Nhím :Hôm nay anh nghe bài hát này mà thầy buồn quá.Ngày đầu tiên xa nhà, và chưa quen với công trường nên mọi thứ đều bỡ ngỡ quá, mặc dù đã đọc bao nhiêu sách rồi mà vẫn như gà vậy. May mà có mấy anh chỉ bảo, không thì bọn công nhân nó đì mình mất. Buổi chiều; được đi đá bóng chân đất trên cát, chót đá về muộn quá; nên không có nước tắm và cả cơm nữa.Đành phải nhờ xe ngựa của bác trưởng Bản vào thị trấn tắm nhờ.............
    Em! Em đang làm gì vậy?Giờ này , em ở đó có lạnh không? Anh ở đây cũng rất lạnh, và cô đơn.Đã 18 Ngày rồi , mình chẳng được gặp nhau..Em vẫn khỏe chứ! Anh vẫn nhỡ mãi những ánh mắt, những nụ cười, và tất cả những lời em đã từng nói với anh. Anh vẫn tin có một ngày, chúng ta lại gặp nhau trong giấc mơ.. Trên con đường mà chúng ta đã từng đi qua, được nắm tay nhau, cùng kể cho nhau tất cả những kỉ niệm đã qua..Em nhé!
    "Ngồi đây anh ngắm sao rơi, nghe trái tim đau.. Nỗi nhớ trong anh lặng lẽ. Bỗng phút giây ngày xưa bên em trở về.. bỗng thấy em ngồi đó như đang chuyện trò..Và rồi em cứ quay đi, không nói năng chi, chỉ biết em không hờn dỗi. ..Vẫn chúc cho anh mãi luôn thật lòng........ Nơi chân trời, anh mong có em, kề bên anh trong cơn bão giông. Dẫu cho ngày tháng cướp mất tiếng em nói Yêu anh: Là sẽ yêu suốt đời, sẽ không bao giờ cách xa!
    Trọn đời anh lầm lỡ mãi mãi một lần, một lần anh đã mất em trong trái tim, và anh mong người thứ tha, bao nhiêu lỗi lầm, vì biết em không hờn trách đâu...
    Trọn đời anh lầm lỡ mãi mãi một lần, một lần anh đã mất em trong trái tim, Một lần thôi...Anh mong em quay trở về..Vì em biết mà..ANH KHÔNG ĐỂ MẤT EM.DÙ CHỈ MỘT LẦN! "
    @Mỗi ngày trôi qua, anh lại càng nhớ em hơn!Và càng cố gắng làm thật nhiều việc hơn, làm thật nhiều, thật nhiều...Những gì mà chúng ta chưa làm được!Ngủ ngon, Nhím yêu nhé!...Ngày mai anh lại phải ra công trường từ sớm rồi!
  7. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
  8. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Morning cả nhà ạ
    @ HT: ng ta có thể chở lợn = nhiều loại phương tiện anh ạ, vấn đề là có lợn mà chở k í chứ, nhỉ. Mà có lợn nó lởn vởn trc mặt thì cg chắc gì đã đc chở nó í chứ... nan giải phết đấy anh ạ, nhất là khi...
    @ haeng kưng: hqua chị về vẫn phải ăn cơm nhà, hik, báo hại, no đến 12h đêm vẫn chưa ngủ đc... kinh dzị quá em ạ mà tối qua mấy h mới dịch xong thế, à quên, 9h là free để đón đưa rùi nhể chị chả phải lo e gái đi sớm về muộn nữa rùi... hik hik, hqua nhìn cái mẹt nó phởn thế k biết, nhưng mà học thì nhớ là đừng có dí mắt vào sách sát quá nhé, cả viết viết cái gì gì cg thế mắt em dạo này lồi ra thấy rõ rùi đó chúc e yêu ngày mới chơi bời xả láng nhá
    @ Qyn, hip: chị (tớ) có vài điều muốn nói, lúc nào mọi ng đọc đc cái này thì nháy máy đt cho chị (tớ) nhé, chuyện k có gì dài dòng đâu, cơ mà cần
    @ a Linh: học hành chăm chỉ vào, e nghe đồn dạo này a hay bỏ học lắm đúng k, hay quá nhỉ
    @ thằng ku Minh: đc đi công trường rùi à em, thik nhỉ, làm thằng đàn ông ăn gió nằm sương nó mới chóng trưởng thành đc, nhờ... cố gắng lên em nhé
    @ cả lò còn lại: chúc mọi ng ngày mới tốt lành...
  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    exerter mà phang thôi....hay là sirius<mua xe của em đi để em đổi PS>
  10. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    5h30 em vào phòng thi.....cuộc đời éo le thế ko biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này