1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAURUS tầng 30 - We love to love, We love to love each Other ! Merry Xmas - Happy New year 2007 !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taurus_and_Friends, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt chút thấy nhà mình lại vừa đi chơi về.Mở đầu năm mới hoành tráng thật.Năm mới chúc toàn thể ACE nhà mình ai mún gì được lấy .
  2. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    đi bụi ở đâu thế!lần sau đi rủ anh mí

  3. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, mới đó mà đã nhập hộ khẩu vào nhà mình đc 1 tháng rùi.
    1 tháng tuy ngắn ngủi cơ mà học hỏi đc nhìu điều ra fết. Đặc biệt là khả năg đáh bài tăng vùn vụt Trc đây chỉ thi thoảng mới chơi tiến lên,mà có chơi thì cũg chỉ vẽ nhọ nồi hoặc búg tai, thế mà bjờ đã thành con bạc khát nước rồi,sẵn sàg thức đêm, ăn bỏg ngô uốg nc lọc trừ bữa để chơi bài. (cái tốt o học, cái xấu sao học nhah thía )
    Nhưg mà thực sự thấy rất vui, rất may mắn vì đc trở thành thành viên của nhà mình. Đc wen biết thêm nhg ng bạn mới rất vui tính, thân thiện,và dễ gần
    Chúc cho nhà mình tình cảm ngày càg gắn bó, mãi mãi trường tồn ( Taurus mãi mãi với thời gian )
  4. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
  5. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Mệt wá rồi, đi ngủ thôi.
    @ A De : cảm ơn a vì số tiền mừg tuổi a đã mừg dưới hìh thức thua bạc .Có lẽ nhờ vậy nên cả năm tới e sẽ luôn luôn thắg
    @ Hip : thanks vì đã tạo điều kiện để nhà mình có đc cơ hội vui chơi như vậy ( về sau cứ thế fát huy nhé )
    Chúc cả nhà ngủ ngon, mai bc vào tuần làm vc thật tốt.
  6. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Em ngả nón bái phục nhà mình.....theo không kịp....
  7. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Chị nào em nấy
  8. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon!
    Ngày mai lại phải làm việc rồi!
  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm lại làm tí thơ ca nhẩy....
    Tôi đang tự rút mình nhỏ hơn
    Mặt trời ở trên kia xa lắm
    Giấc mơ cong hay thẳng ?
    Mà đau buốt đến tận bây giờ ?
    Tôi kết thúc trò chơi ngu ngơ
    Không kẻ thắng , chỉ có người thất bại
    Mùa đông gần hay xa ngái ?
    Mà lạnh đến đến não nùng ....
    Tôi trở về nguyên vẹn ánh mắt dửng dưng
    Không cay đắng , không dỗi hờn , oán trách
    Đang đứng trước mắt tôi là hình người hay vật ?
    Mà trong tôi không một chút ơ thờ ...
    Tôi giật mình xé vụn một bài thơ
    Hoang sơ về miền cỏ rối
    Mây trên trời và tóc tôi có rối ?
    Mà xoắn nghẹn ngào cả khúc hát bâng quơ ....
    Tôi co mình , lay lắt một giấc mơ
    Đến bây giờ vẫn chẳng cong chẳng thẳng
    .........
  10. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Thơ chán nhỉ..Mất cả ngủ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này