1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAURUS tầng 30 - We love to love, We love to love each Other ! Merry Xmas - Happy New year 2007 !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taurus_and_Friends, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã sang năm mới rồi, tự nhiên phải chào và xa cái tuổi 22 mộng mị của năm cũ, thấy thời gian trôi nhanh quá xá. Cái năm lẻ sáu...rõ lận đận.
    Lại nhớ những ngày bình lặng ấu thơ, hôm nay phấn khởi cho em kể chuyện phát
    Ngày xưa,
    Cái ngày em rất là hiền và dễ mến :D. Hôm ấy, trời quả thật nắng gắt, trên đường đi học về thì xe em bị hỏng. Trong khi em lúi húi, lọ mọ sửa nọ sữa kia thì có phải do duyên số hay trời định mà em gặp chàng lúc ấy. Chàng có nụ cười mênh mông và chiếc quần đùi trắng thật xì tin. Chàng không hề ngại lem quần mà xông xáo đến giúp đỡ cô thôn nữ dịu hiền. Cái hồi ấy, quần đùi trắng quả là điều mê mẩn trong mỗi chị em xóm em. Bởi chàng không giống như những cu tí ở cùng khu xóm quần đùi xanh xanh đỏ đỏ ngày ngày đeo đuổi theo em trèo cây nhãn bắn Chim sâu. Chiếc quần đùi trắng ấy, em đã mến chàng.
    Đến tận bây h, khuôn mặt chàng, ánh mắt chàng hay nụ cười êm ả của chàng với em đã theo thời gian mà quên lãng, nhưng chiếc quần đùi trắng vẫn là điều hãnh diện mà mỗi khi mộng mị em lại nghĩ về chàng.
  2. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn thật....
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Ước gì có em nào nhớ tới quần đùi hoa
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    1 năm đã qua đi ....có lúc trầm <rất trầm là đằng khác>.....sau đó lại thăng liên tùng tục......có lúc lại tự cho bản thân nghỉ xả hơi......1 năm đầy ý nghĩa đã trôi qua....rất nhiều chuyện vui chuyện buồn cũng đã ở lại đằng sau<vui nhiều hơn>....Quen đc rất nhiều ng` bạn mới<đặc biệt là cái nhà KN này>.....Học đc vô số thứ
    Năm mới đã đến.....Nhiều thứ đang đợi ở phía trước......Bắt đầu năm thứ 3 nào
  5. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Xót xa!
  6. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ vẫn ở phía trước
  7. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    @Tráng Hâm: anh vừa kiếm đc 1 Lô toàn Best Game dành cho Nagte<chắc chắn chú chưa có> he he he
    Tính sao bây h nhỉ
  8. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Số đẹp chưa
    [​IMG]
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Thì share cho em nó chứ sao
  10. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ quá, lại phải đi phá cho tỉnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này