1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAURUS_Vòng tay yêu thương!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi grinfilldo, 04/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    TAURUS_Vòng tay yêu thương!

    [​IMG]




    Những năm tháng đại học trôi qua thật nhanh với những mối tình chớp nhoáng, như thể yêu để quên, và quên để yêu. Tôi sớm nhận ra rằng cần phải cải thiện suy nghĩ của mình về tình yêu. Khi mà các em 9x vẫn chỉ là những cô bé với những suy non nớt luôn làm tôi phải mệt mỏi sớm khuya .

    Tình cờ trong những lúc mệt mỏi như vậy, Naga người anh Nghĩa Tân mà tôi luôn coi là a trai vậy, rủ tôi đi chơi với nhà Kim Ngưu . Và cuộc sống của tôi cũng như tình yêu của tôi bắt đầu thay đổi từ đây.

    Poki người tôi muốn nhắc đến đầu tiên, và cũng là người tôi cảm mến đầu tiên trong nhà KN. Không hiểu tại sao trong mắt tôi nàng luôn là người xinh đẹp và duyên dáng nhất. Từ những cử chỉ, cách hỏi thăm ân cần của nàng luôn cho tôi cảm giác xao xuyến,làm cho tôi mất ngủ nhiều đêm liền... Và tôi đã yêu nàng từ đấy. Và nàng cũng chẳng ngần ngại đáp lại tình yêu của tôi. Đó là những lúc tôi thật hạnh phúc. Lúc đầu nàng còn khá e dè, vì tôi kém nàng một tuổi, nên nàng vẫn coi tôi là em, sau này tôi phải rèn mãi thì nàng mới sửa đấy.. Nhưng cuộc tình của tôi cũng chẳng kéo dài được lâu, khi những suy nghĩ và kinh nhiệm về cuộc sống của tôi còn quá non nớt đã khiến nàng liên tục nổi cáu. Mà tôi lại sợ nhất những lúc như vậy, nàng vẫn chăm sóc tôi ân cần như người chị vậy và càng ngày tôi dần xa nàng.......

    Khác hẳn với Poki, Chị Hip là một người cứng rắn, và thực tế với phong cách sống rất ?othoáng?. Sau những lần đi hát Karaoke, chị dần nổi lên như một hiện tượng Karaoke trong giới trẻ, bởi giọng hát trong, cao và rất ăn mic. Nếu chỉ có vậy thì tôi cũng chẳng để ý đến chị làm gì..Nhưng tình cờ trong những lần khúc mắc về Cad (Tôi học Thủy Lợi, còn chị học Kiến Trúc nên cùng phải học chương trình này), chị bảo tôi đến nhà chị học, chị dạy cho. Qua cách dạy khoa học của chị, dần dần tôi ngày càng quý chị hơn, và coi chị như là một thần tượng vậy. Có điều gì khúc mắc trong học tập và các vấn đề A Bờ Cờ khác, chị đều hướng dẫn tôi tận tình. Tôi yêu chị trong sự kính trọng và cảm phục.Và như mọi lần tình yêu của tôi lại được đền đáp. Nhưng rồi cuộc sống như dòng đời xô đẩy vậy, điều gì dễ nhận được thì cũng dễ mất đi. Từ khi có mặt của Dê thì vị trí của tôi trong trái tim chị đã khác. Dê đẹp trai, nhà lại mặt phố, giàu có ... Chị đã dần quên tôi, quên đi cậu sinh viên nghèo, tương lai chỉ là con số 0 như tôi để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Tôi cũng chỉ biết lẳng lặng và thầm mong chị sẽ luôn luôn hạnh phúc mà thôi...

    Sau 2 cuộc tình đều thất bại, tôi dần trở nên cứng cáp và già dặn hơn. Dường như trái tim đã chai sạn và chẳng còn hứng thú với bất cứ lời ong **** nào nữa. Tôi bắt đầu giao du với Phong ?ođại gia? và BoBo ?olởm?. Những cuộc chơi thâu đêm, làm con người tôi trở nên phờ phạc và thường xuyên bỏ học. Học hành không đâu vào đâu, làm tôi càng thêm chán nản. Tôi lại tham gia với hội ?oTham ăn? của Chick ?ocòi? và Qyn ?omắn?.... Trượt dốc, mọi người nhìn tôi với một con mắt khác. duy chỉ có nàng là không...

    ...Chị KinKin là vậy, với ai trong nhà chị cũng nói chuyện và chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn vậy. Nếu như Chị Poki xinh xắn và hoàn hảo, Hippy mạnh mẽ và cứng rắn, thì Kinkin dường như dung hòa giữa 2 người. Đi với chị tôi luôn có cảm giác vui vẻ, cảm thấy nụ cười luôn thường trực trên môi . Chị là người kín đáo, sống nội tâm và tình cảm nên cả nhà ai cũng yêu quý.Chị luôn động viên, tâm sự với tôi giúp tôi dần trở lại cân bằng. Nhẹ nhàng, như cơn gió thoảng. Tôi và chị đã yêu nhau từ bao giờ không hay...(Sorry, đoạn này em lược bớt những lúc đi chơi, lãng mạn do thời lượng chương trình có hạn).... Vẫn là cuộc sống, cuộc sống thật quá ngắn ngủi để tận hưởng nó. Ra trường, tôi đi làm nơi xa, rất còn ít cơ hội để được chăm sóc chị và chia sẻ với chị . Và như những cuộc tình nhỏ, mong manh và dễ vỡ, như những đốm lửa nhỏ chỉ thổi bùng lên chốc lát rồi cháy lụi , và như tất cả các cuộc tình của tôi trước kia .. tôi đã đánh mất đi tình yêu của mình. Nàng đã rời xa tôi...Tôi chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

    Một ngày gần đây, khi những cơn mưa đã báo hiệu mùa hè đã đến. Cái nắng, cái gió của cuộc sống đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm mà chẳng trường lớp nào dạy cho. Tôi có thời gian nhìn lại 3 cuộc tình với 3 bà chị . Poki giờ vẫn duyên dáng và xinh đẹp. Còn Hip giờ sau vụ bị Dê lừa mất điện thoại cũng đã trở lại thật mạnh mẽ , nàng giờ đây đã là một kiến trúc sư nổi tiếng. Chỉ có KinKin là vẫn vậy, vẫn chan chứa tình cảm nhưng nàng cũng thật trẻ trung với kiểu tóc mới. Tôi cũng thay đổi nhiều. Từ chỗ đi chơi riêng với từng nàng, giờ đây 4 chúng tôi đều đi cùng nhau, và trở nên thân thiết hơn bất cứ lúc nào.Không tình yêu, không vụ lợi giờ tất cả đều hòa mình trung vào sự phát triển của gia đình Kim Ngưu. Tôi thầm cảm ơn gia đình Taurus đã cho tôi những giây phút thật hạnh phúc. Nơi mà chẳng bao h thấy sự xô bồ, tất bật của cuộc sống hằng ngày, tất cả đến với nhau để đồng cảm, chia sẻ, tìm lại cho mình sự tự tin để bước vào đời.Nơi mà moi người cùng vui chơi, thoải mái, nói cười để quên đi mệt nhọc của một tuần làm việc. Nơi mà tất cả tình yêu đều hòa chung làm một để khẳng định một điều ?oCHÚNG TÔI LÀ TAURUS? . ?oGIA ĐÌNH TAURUS?.



    @ Thật tình cờ; 3 bà chị của tớ đều sinh năm 83 và xếp rất gần nhau trong nhà.Hok tin các cậu xem lại mà xem..


    MỪNG SINH NHẬT NHÀ TAURUS, NGOÀI PHONG TRÀO NHẬU NHẸT NHÀ TAURUS CÒN CÓ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LÀNH MẠNH SAU:

    + Giải cầu lông mở rộng : Đôi Nam nữ PHỐI HỢP (ĐK:Nữ tuổi trên 18 hoặc đã được đi bầu cử, Nam thì cứ tầm như Ku Tráng là được)
    + Giản Ném lon, thả diều: Mỹ Đình
    + Giải đá bóng Nhựa (Dự kiến chỉ dành cho các chị em Chân to)
    +Giải bơi ngửa (Cho nữ) và Nặn (Cho Nam)

  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm mới trang nhất !
    Chúc mừng sinh nhật mọi người !
    Chúc mọi điều tốt đẹp nhất !
    Nhậu thôi
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hị, xúc động quá, bạn Minh hâm viết hay quá, rất hay, tớ rất quý bạn Minh đấy. Mặc dù giờ tớ rất mệt và buồn ngủ nhưng được sự động viên của bạn, tớ đã thức để đọc bài viết này, cậu làm tốt lắm
    Chúc cậu bảo vệ TN thành công, chúc cậu luôn vui vẻ
    Chúc mừng nhà mới
  4. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà mới hàng xóm
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Nhà Mới
    P/S: Lâu lắm mới có 1 bài mở đầu hay
  6. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Minh ngoan ngoan
  7. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới, iu nhà mình nhìu nhìu lém
  8. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới
  9. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ku Minh yêu nhiều nên nom người hơi ốm.
    ACE trong nhà sẽ cố gắng quan tâm nhiều đến chú
  10. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Vâng..Nên bây giờ em sợ các BÀ CHỊ LĂM RÙI Ạ...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này