1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc - Apachai. Nhật kí, chia sẻ 1 cung đường huyền thoại

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quan280285, 06/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Tây Bắc - Apachai. Nhật kí, chia sẻ 1 cung đường huyền thoại

    Nói đến Tây Bắc thì chắc chắn rằng mọi người đều biết đó là vùng núi phía Tây rất đẹp của miền núi Việt Nam.
    Địa hình vùng núi Tây Bắc rất hiểm trở và hùng vĩ với các ngọn núi cao (dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh núi Fansipan) những con sông lớn như sông Đà hay sông Hồng chảy qua...
    Ngoài ra với địa hình như vậy Tây Bắc có rất nhiều dân tộc sinh sống với bản sắc văn hóa vô cùng đặc biệt và khác nhau tạo nên 1 nét riêng đặc trưng của văn hóa vùng núi phía Bắc Việt Nam.
    Đây cũng là 1 vùng liên quan mật thiết đến tình hình chính trị của đất nước ta bởi nó có 1 cực giáp giữa 3 nước Việt Nam - lào - Trung Quốc,(cực Tây Apachai) vì vậy nơi đây rất dễ xảy ra tranh chấp giữa các vùng.
    Cuối cùng là về hàng chính: Vùng Tây Bắc tụ họp 6 tỉnh sau: Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai - Yên Bái.

    Còn rất nhiều điều muốn viết, muốn kể về Tây Bắc nhưng không thể nào nói hết được. Rất mong a c e trong box cũng như ai đọc qua bài biết này hãy chia sẻ và nêu lên ý kiến của mình về vùng đất tuyệt đẹp này.

    Dưới đây là lộ trình cung đường chúng tôi đi Tây Bắc trong dịp vừa qua. Tuy không thể thưởng thức hết được hương vị của Tây Bắc nhưng đó cũng là chuyến đi mở đầu cho việc tìm hiểu Tây Bắc và còn những chuyến đi về sau để tìm hiểu kĩ hơn, cũng như chia sẻ kinh nghiệm giúp mọi người có thể dễ dàng hơn trong mỗi chuyến đi


    Ngày 1: Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La (ngủ đêm tại Sơn La)
    Ngày 2: Sơn La - Tuần Giáo - Điện Biên ( qua đèo Pha Đin, thăm thú đồi A1, tượng đài, tượng hò kéo pháo, hầm Dờ các, ngủ đêm tại ĐB)
    Ngày 3: Điện Biên - Mường Chà - Mường Nhé - Đồn 317 ( ngủ đêm đồn 317)
    Ngày 4: Đồn 317 - leo mốc số 0 - Mường Nhé - Mường Chà ( Ngủ đêm ở Mường Chà)
    Ngày 5: Mường Chà - Mường Lay - Sìn Hồ - Lai Châu - Tam Đường - Tân Uyên ( thăm cầu hang Tôm, thăm lại Sìn Hồ... ngủ đêm ở Tân Uyên)
    Ngày 6: Tân Uyên - Than Uyên - Mù Căng Chải - Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Thu Cúc - Thanh Sơn - Sơn Tây - Hà Nội ( dừng lại ở MCC ngắm ruộng bậc thang , dừng chân Thu Cúc ăn cơm...

    Tổng quãng đường đi là : 1575km / 6 ngày

    [​IMG]

  2. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Sau những chuyến đi dài, niềm ấp ủ chạy 1 vòng Tây Bắc của tôi và a bạn đã được thực hiện.
    Chúng tôi không có nhiều thời gian lên kế hoạch nên khi được nghỉ 1 khoảng thời gian khá dài là 8 ngày chúng tôi đã gấp rút chuẩn bị và lên đường ngay.
    Lúc đầu thời gian đi từ ngày 28/4 đến 4/5 tuy nhiên sau 1 vài trục trặc về xe máy nên chúng tôi đã xuất phát muộn vào chiều ngày 29/4. Thêm hẳn 1 ngày nên việc chuẩn bị về đồ đạc và xe cộ khá ngon lành,
    Trước đó khá lâu tôi đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về Tây Bắc, cung đường, con người... cũng như làm thế nào để đến được với cột mốc số 0 A pa chai.
    Rất nhều đoàn đã đi A pa chai, đó cũng là cơ hội để lấy được thông tin của tôi. Thật may mắn tôi được nc với 1 số tiền bối đi trước về kinh nghiệm, các a đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều.
    tôi đã xin được giấy giới thiệu từ Hà Nội ( Mặc dù này tờ giấy này chỉ làm nhiệm vụ đúng 1 lần là đưa cho công an giao thông ở chốt Mường Chà xem)
    [​IMG]
    Chiều ngày đầu tiên. 4h chúng tôi xuất phát từ Hà Nội.
    [​IMG]
    Số congtomet đầu tiên :
    [​IMG]
    Họ bán buôn mận ở Mộc Châu
    [​IMG]
    5'' giải lao:
    [​IMG]
    Lên đỉnh đèo nghỉ chân chút xíu:
    [​IMG]
    Họ ngồi khâu vá, bán mận, mật ong ngay ở sát đường đi, dưới cái lạnh và sương mù dày đặc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quang cảnh trên đỉnh đèo
    [​IMG]
    8h tối chúng tôi nghỉ chân tại thị trấn Mộc Châu ăn tối và tiếp tục cuộc hành trình
    1h30 thì đến Sơn La. Ngủ đêm tại Sơn La. Lấy lại sức để ngày thứ 2 chạy tiếp đến Điện Biên. Mục tiêu của chúng tôi ngày hôm sau đó alf chạy qua đèo Pha Đin ngắm cảnh và chụp thật nhiều ảnh.
    Kết thúc ngày 1.
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đoàn đã về
    Hóng bài viết của anh Quân, dạo này có vẻ đằm tính hơn, hihi. Ọp ẹp cho em đi ké với, cuối tháng chắc em cũng đi APC.
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    ôi cụ đoan , nhìn ảnh nhớ cụ quá :D
    chúc mừng đoàn đã an toàn trở về
    thôi anh em
  5. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Hehe gặp 2 bác này ở đoạn Mường Nhé - Pa Tần đây mà :D đúng là đi 2 người 2 xe có khác đi nhanh ghê chúc mừng đã về nhà an toàn. bác có ảnh nào chỉ chụp cột mốc share cho em voi đcj không ợ. 2 lần lên cột mốc mà bói mãi không ra ảnh cột mốc không có người
  6. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn cả nhà.
    Ảnh chỉ chụp cột mốc thì e lại k có rồi. 2 a e leo cột mốc theo kiểu thần tốc. Leo lên đến nơi chụp rồi lại leo xuống. Lúc đó rất nhiều sương mù nên k chụp được hết cảnh xung quanh.
    Đòan leo lên đó đông người nên e chưa kịp chụp được cái cột mốc lúc k có người mà đã phải leo xuống luôn để kịp chạy ra Mường Chà rồi.
    Chỉ có cái ảnh này thôi.
    [​IMG]
    cảm ơn đoàn bác TERAHZ rất nhiều. Mặc dù đoàn bác đã cảnh báo cung đường từ Mường Chà - Chăn Nưa rất xấu nhưng e k ngờ cung đường lại khủng khiếp đến như vậy. Trơn trượt và bùn đá lầy.
    Ảnh và cung đường e sẽ up từ từ nhé.
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Bạn vui lòng resize ảnh dưới 800 pixel trước khi post lên diễn đàn nhé
  8. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Đoàn em hôm trước 2h00 sáng đến Mường CHà cũng chỉ vì cái đoạn 70km đấy ( đi mất 7 tiếng cả an uống) 40km đường ngon 30km suốt ngày phải dừng lại chờ nó san ủi đường và đường thí quá lầy lội may mà 11h về tới MƯờng Lay ăn xong gần 12h có anh dân tộc dẫn qua đường trong bản không ở lại đấy cũng nhục giá phòng 450k giường đôi
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Viết vãi chưởng, chẳng có chấm phẩy ngắt câu gì cả
    Mường Lay có cái nhà nghỉ duy nhất nó hét 450k giường đôi hoặc 150k giường đơn ko có phòng tắm, bố khỉ, cả lũ kéo ra thềm bưu điện ngủ đến sáng phi về Tuần Giáo sớm, nhớ đời vụ ngủ màn trời chiếu đất đấy
  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, các bạn còn tim được nhà nghỉ à Hôm mùng 2 tớ ở Mường Lay, nghe các bạn ý bảo là KS Lan Anh phá tiệt rồi, chả còn chỗ nào ngủ đâu; dạt về gần cầu Hang Tôm thấy có nhiều lán công nhân, định xin ngủ nhờ mà các anh ý chỉ cho zai ngủ . Xuýt nữa được ngủ ở thềm Bưu Điện. May, có người quen (bắn 10 tầm đại bác) cho mượn cái phòng 10m2 - k WC, xe vứt vỉa hè, cả đám chui vào đấy tới sáng hôm sau
    @bạn Quân: bạn @lacthienhung đi cùng bọn tớ, lúc bạn gọi điện là bọn tớ đang ăn tối

Chia sẻ trang này