1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc - Apachai. Nhật kí, chia sẻ 1 cung đường huyền thoại

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quan280285, 06/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Đợt Tết tớ lên nhà nghỉ Lan Anh vẫn còn mà, nhìn ngon lành cành đào lắm (chú ý có 2 nhà nghỉ Lan Anh, 1 cái ở đoạn đầu đã đập đi rồi, 1 cái thì đi qua bến xe mới thấy - gần chỗ đồn Công An)
    Mỗi tội nó hét giá cao quá, ko đỡ được
  2. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    [
    Kỷ niệm đáng nhớ ở Mường Lay, ngủ ngoài hè bưu điện , rét sun 1 số thứ lại. Đêm đó cũng đã được cho vào văn thơ nhà EEC
    "Nhớ miên man đêm tối ở Mường Lay
    Cơn gió buốt lùa vào bàn chân nhỏ
    Em tê tái quàng lên vai khăn ấm
    Mỉm cười, ngủ trong cái lạnh thấu tim!"

    (Thơ của Lít đờ nhà EEC ah)
    Được banhmybate sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 06/05/2010
  3. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Trước khi mình đi cũng đã được cảnh báo là k nên ngủ ở Mường Lay ( k còn nhà nghỉ hay khách sạn đâu, mà giá ở đó sẽ rất đắt - khoảng 400-500k/phòng) cho nên mình cũng đã tính đường chạy và cố gắng chạy về Mướng Chà.
    Nếu đi từ Điện Biên đi sang sẽ có khoảng 2-3 cái nhà nghỉ nhỏ bên tay phải. Phía cuối Mường Chà cũng có 1-2 cái nhà nghỉ nữa. Mình đã chọn 1 nhà nghỉ ở phía ĐB -MC
    Giá của nhà nghỉ này là 60k/ 1phòng/ 4 giường đơn. ( Mình nghỉ 2 người từ 9h tối đến 7h sáng hôm sau nhé)
    Công trình phụ ở ngòai. hơi bẩn 1 chút xíu nhưng có tắm nóng lạnh.
    Lần sau bác nào chạy A pa chai thì mình nghĩ nên vào đây.
    [​IMG]
    Còn Cung đường từ Chăn Nưa về Mường lay mình sẽ kể tiếp câu chuyện này ở phần tiếp theo
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    bữa trước bọn tớ chạy phú đao , sìn hồ qua đây cũng nửa đêm và cũng vật ra cái cửa bưu điện đó ngủ tí rùi lại chạy tiếp
  5. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Há há há thế mà hôm gặp ở ĐB, bác tư vấn cho đoàn em đừng có lên Mường Chà ngủ, vừa đắt vừa không có phòng, làm bọn em loanh quanh hơn 1h ở ĐB mới tìm được chỗ nghỉ.
  6. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Há há há thế mà hôm gặp ở ĐB, bác tư vấn cho đoàn em đừng có lên Mường Chà ngủ, vừa đắt vừa không có phòng, làm bọn em loanh quanh hơn 1h ở ĐB mới tìm được chỗ nghỉ.
    [/quote]
    Chắc bạn nghe nhầm rồi. Mình nhớ chắc chắn nói với các bạn k nên qua Mường Lay mà. Hình như lúc đó gặp đoàn các bạn trên chỗ tượng đài ở Điện Biên và hầm Đờ các đúng k.
    Mình ấn tượng với từ Mường Lay ngay hôm ngồi ở cafe Milano hóng chuyện đi A pa chai mà,
    Dù sao cũng rất xin lỗi. Tư vấn k đúng lúc.
  7. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn nghe nhầm rồi. Mình nhớ chắc chắn nói với các bạn k nên qua Mường Lay mà. Hình như lúc đó gặp đoàn các bạn trên chỗ tượng đài ở Điện Biên và hầm Đờ các đúng k.
    Mình ấn tượng với từ Mường Lay ngay hôm ngồi ở cafe Milano hóng chuyện đi A pa chai mà,
    Dù sao cũng rất xin lỗi. Tư vấn k đúng lúc.
    [/quote]
    Hê hê không sao bác ợ.
    Chỉ nhớ đúng lúc đó, êm đang lùa nhà em đi qua hầm đờ cát xong còn đi Mường Chà thì Chuối gọi giật lại bảo qua gặp bác tư vấn là ko nên đi =))
  8. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ treo nhiều chim bán ở đoạn nào hả bạn ? Từ Hà nội đến đó bao nhiêu km ạ ?
    Cảm ơn bạn.
  9. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Cái chỗ treo nhiều chim bán ở đoạn nào hả bạn ? Từ Hà nội đến đó bao nhiêu km ạ ?
    Cảm ơn bạn.
    [/quote]
    Chỗ đó hình như là Chiềng Pấc. Qua tp Sơn La khoảng 10k-20km j đó. Mình k thể nhớ chính xác được.
    Quãn đường này khoảng hơn 300km.
    Giá 1 ***g chim từ 150-250k/ ***g. Ở đây bán cả mận và mật ong, đồ thổ cẩm thêu tay rất đẹp...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đặc biệt rất nhiều trẻ con. Nếu bạn lên đó thì mang cho tụi nó ít bánh kẹo. Chúng nó rất là thick đấy.

  10. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Đoàn mình 2 năm liền là đoàn chiếm cột mốc đầu tiên không biết có nên đi phát nữa không nhỉ
    lúc mình trên 317 về Mường Nhé có gặp 1 đoàn 7 xe trước và 4 xe sau sao không thấy topic đoàn đấy đâu nhỉ ? 20h20 gặp các bạn ý ở đoạn cách cầu qua suối Nậm Ma 1 chút. Đoàn đấy cũng vội đi chẳng kịp thông báo tình hình nhiều. không biết mấy bạn đo ra sao rùi

Chia sẻ trang này